LỠ LÀNG

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Tác giả Bài
phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
LỠ LÀNG - 25.04.2005 11:46:27
0
Cho chiều cởi áo bến sông
để em tắm gội bềnh bồng heo may
tóc thề đánh rối cành vai
ngả nghiêng hương cúc
ngất ngây hương đào

Từ thương mum múp nụ đầu
từ yêu ánh mắt chạm câu ước thề
từ xuân bẽn lẽn má quê
từ trăng nũng nịu vành khuê mơ màng

Cho mùa khoác áo lang thang
cho đêm nguyệt khuyết lỡ làng hương cau
em về bầu bí ngày sau
ngậm thương gói nhớ qua cầu tóc tơ


* * *

đã mang vào trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2006 21:36:47 bởi phan thanh minh >

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 29.04.2005 02:13:13
0
Lá cây dâu xanh
Nuôi con tằm nhả tơ trắng
Cây ngô trên đồng xanh
Trổ quả bắp phủ sợi vàng
Bầu trời trong xanh
Rủ rê con nước biếc uốn cong
Anh lái đò chở mối tình xanh
Đánh rơi hạnh phúc màu xanh mất rồi
Đò anh trôi ngược dòng xanh
Lỡ làng mây tím, lá ngô, bầu trời....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2005 17:40:01 bởi hellomy9 >
what if...

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 29.04.2005 08:50:04
0
CỐ TRI

Người đi áo nhuốm bụi hồng
nên con tằm phải rũ lòng nhả tơ
cho đời dệt khúc mộng mơ
cho môi thương tiếc ngẩn ngơ má hồng...

Nắng thu thắp lửa ngô đồng
vu vơ ánh mắt chưa chồng buồn vui
mưa chiều tím giọt bùi ngùi
lỡ làng mây trắng khóc cười cố tri...



TIẾC THẦM

Tiếc người chung vách chung nhà
tiếc chung bờ giậu giàn hoa xanh rờn
tiếc chiều nũng nịu môi hôn
ngại chân quê kiểng bồn chồn ngõ xa...

Thương từ mái tóc đuôi gà
tưởng đâu trái mộng mãi là còn xanh
nào ngờ mộng chín quá nhanh
trăng chưa óng nuột đã thành nàng dâu !

Vàng ơi...khổ lắm cơ cầu
xanh ơi...giận đợi quá lâu tại mình
tiếc chưa ngỏ được câu tình
con chim Quyên đã lánh mình bay cao...

Xanh chi trơ trẽn hỡi rào
xanh chi ngơ ngáo một màu sông trôi
trăng buồn bóng khuyết riêng tôi
xanh chi xanh ngắt hỡi trời mây xanh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2006 23:41:45 bởi phan thanh minh >

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 03.05.2005 18:10:43
0
hihi sorry lúc đó hellomy nghĩ đến cây ngô xanh trên đồng, còn cây Ngô đồng thì muội đã có dịp "diện kiến" qua tin thế giới rồi hihi thật là... cám ơn tiền bối phan thanh minh nhắc nhở nhe

Thơ của tiền bối hay lắm, những câu chan chứa ý tình như

Đò đời lắm nẻo dọc ngang
sóng xô chìm nổi vỗ vàng sông ơi
chưa vừa chớp mắt đôi mươi
đã cay phiền muộn, đắng lời phù hoa

Chưa là gác bướm lầu hoa
đã hay nguyệt khuyết sông xa lở bồi ?
" này em lối rẽ vào đời
có bông bưởi trắng ngậm ngùi màu mây ! "



Người đi áo nhuốm bụi hồng
nên con tằm phải rũ lòng nhả tơ
cho đời dệt khúc mộng mơ
cho con nước tiếc ngẩn ngơ má hồng...

Nắng thu thắp lửa ngô đồng
ngây thơ ánh mắt chưa chồng buồn vui
mưa chiều tím giọt bùi ngùi
lỡ làng mây trắng khóc cười cố tri...

lẽ nào tiểu muội đây không "cảm" được.



Xanh chi trơ trẽn hỡi rào
xanh chi ngơ ngáo một màu sông trôi
trăng buồn bóng khuyết riêng tôi
xanh chi xanh ngắt hỡi trời mây xanh !

nghe sao sót lòng...

hii...

Giọt đời đắng lắm không anh?
Men say tình ái có là phù hoa?
Em mang cây hạnh phúc đi trồng
Nếu cây bén rễ, có khi sống đời

nhưng..

Lòng không vương vấn, dù một chút
Ước vọng thoáng qua, chẳng luyến lưu
Cây xanh hạnh phúc thôi mời gọi
Lữ khách đường xa, biệt đường xa

vậy cho nên

Nói lời cay đắng cũng tại mình
Đường đời lắm nẻo, chọn chông gai
Tạm quên hạnh phúc, mình đi mãi
Giọt đời bỗng chốc, nặng trên vai


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2005 18:30:18 bởi hellomy9 >
what if...

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 04.05.2005 04:37:28
0
Hollmy 9 ơi,
buồn chi lắm thế
gởi nhau chi câu cay đắng không ngờ
Hãy để cho bầu trời xanh mãi là xanh...
dẫu chỉ là trong ký ức...bạn ơi !!!
...........

CHO ĐẾN CUỐI CÙNG

Cuối cùng rồi ta cũng được gặp nhau
hương tóc nhớ thuở ra khơi vào lộng
thuyền bé nhỏ bồng bềnh trên biển sóng
nghe chòng chành run rẩy suốt miền trăng...

Vỗ mạn thuyền bọt nước rối tung tăng
dẫu tần tảo đã quen đời trôi nổi
nhớ bến sông xưa hoa đồng cỏ nội
chim xa rừng cây cội có còn thương ?

Đầy ắp hoàng hôn trĩu nặng khoang buồn
nghe thắc thỏm từ mắt sao bé bỏng
em cúi xuống cả bầu trời lồng lộng
chợt rộn ràng đêm áo nõn ngực hoa...

Cuối cùng rồi ta chẳng phải chia xa
mây đầu núi trĩu lòng hương biển mặn
thuyền gác mái xuôi về neo bến ấm
cảm ơn sông ngọt mát xuân thì...

-----
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 23:20:58 bởi phan thanh minh >

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 05.05.2005 03:11:51
0
Ừ hen..
Buồn đời chi đó ta ơi
Than chi mấy tiếng "thôi rồi... ngày xanh"
Cung đàn lỗi nhịp bao giờ
Tự dưng thương tiếc, tự mình nhói đau
Mới hay đây đó dặm trường
Trăm nghe, nghìn thấy nhuộm lời đắng cay

-----------

Em đứng một mình trên bờ biển vắng
Hát khúc tình ca ru biển mênh mông
Trong bao la gió lùa qua kẽ tóc
Ôi chơi vơi bước chân chiều cô quạnh

Kia thuyền chài nối nhau cập bến
Mặt trời đi ngủ lặn mất tăm
Hoàng hôn gõ cửa mời đêm đến
Chân trần trên cát cứ dạo quanh

Đợt sóng chiều nay hình như thêm dữ tợn
Khi mất rồi, ta mãi mãi mất nhau
Giọt nước biển chiều nay mặn còn hơn nước mắt
Ta đớn đau vốc từng ngụm trên tay

Cuối cùng rồi ta cũng kiên cường xa biển
Như dã tràng dệt mãi những ngọc ngà
Ta ra đi tìm một miền đất hứa
Nơi cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa
what if...

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 05.05.2005 03:27:00
0

Cuối cùng rồi ta cũng được gặp nhau
hương tóc nhớ thuở ra khơi vào lộng
thuyền bé nhỏ bồng bềnh trên biển sóng
nghe chòng chành run rẩy suốt miền trăng...

Vỗ mạn thuyền bọt nước rối tung tăng
dẫu tần tảo đã quen đời trôi nổi
nhớ bến sông xưa hoa đồng cỏ nội
chim xa rừng cây cội có còn thương ?

Đầy ắp hoàng hôn khoang chở nặng cung buồn
nghe thắc thỏm từ mắt sao bé bỏng
em cúi xuống cả bầu trời lồng lộng
chợt rộn ràng đêm áo nõn ngực hoa...

Cuối cùng rồi ta chẳng phải chia xa
mây đầu núi trĩu lòng hương biển mặn
thuyền gác mái xuôi về neo bến ấm
cảm ơn sông ngọt mát xuân thì...
-----
tặng
cho nó đầu đề HƯƠNG TÓC được không Hellomy 9 ?


Tiểu muội hellomy chỉ dám nhận mình là lữ khách dạo bước miền văn chương, chứ thật tình mà nói thì bản tính rất thích sáng tạo sự độc đáo - ấn tượng như marketing cho nên.... theo thói quen mỗi khi đặt tựa hay bất cứ cái gì cũng yếu tố này hơn là nghệ thuật á.. nghe có vẻ..... hihihi ví như Hương tóc thì hay lắm nhưng muh đưa vào tay muội muội sẽ viết thành "Cho đến cuối cùng" hihihi nghe thế nào
what if...

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 05.05.2005 04:11:02
0

Giọt nước biển chiều nay mặn còn hơn nước mắt
Ta đớn đau vốc từng ngụm trên tay

Cuối cùng rồi ta cũng kiên cường xa biển
Như dã tràng dệt mãi những ngọc ngà

.......
Tuyệt cú mèo, quản trị trang văn mà làm thơ nhanh thế thì quả là của hiếm rồi, cảm ơn thật nhiều nhé...CHO ĐẾN CUỐI CÙNG nha...
........
Biển như ta muôn đời vẫn dại
tin yêu dâng trải hết cho người
người đi gieo lại mầm ngang trái
hạt đã nên cành trái đắng sinh sôi...

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 05.05.2005 04:38:26
0
Nói thế thôi ta yêu biển nhiều lắm
Biển muôn đời dáng vẻ vẫn đáng yêu
Ta yêu lắm trăm nghìn con sóng biếc
Tình mất rồi chứ biển có mất đâu
Đêm có sầu, đời có là phù du
Thì biển ơi người vẫn đẹp yêu kiều
Thơ ta đó ngợi ca người tất cả
Và hồn ta đứng đó tự bao giờ
Thao thức tình sao nói hết biển ơi...

hihi làm thơ nhanh nhiều lúc như mì ăn liền, nhưng có phải mì ăn liền giúp kẻ đói sống qua ngày hay chăng..

Em không muốn làm thơ vội vã
Để thơ mình hối hả đi nhanh
Vướng phải đời đắng cay muôn lối rẽ
Đột ngột buồn quay quắt con tim
Nhưng đôi lúc em làm thơ vội vã
Để bắt kịp người đang thong thả đi sau
Lặng một chút im nghe hồn tâm sự
Có chút buồn chới với bay xa
what if...

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 05.05.2005 05:03:33
0
Nhanh thật là nhanh
nhanh nhanh hơn nào...
xin chào Hellomy 9
Không ai bắt mình phải tự nhận mì ăn liền đâu nhé
Thôi thì biển dành cho Hellomy
còn mình thì hồ ( be bé thôi vậy )
----------------------------------------

BÊN HỒ

Suối vàng suối bạc
ai đắp nên hồ
hồ xanh Than Thở
soi đời hư vô...

Ngọc chìm đáy nước
lánh bóng tình duyên
thuyền neo bến vắng
vi vu gió thiền...

Chim về reo hát
xa tít chân ngày
đồi nương lá úa
lửa rừng phây phây

Hồ phơi đáy cát
bãi nắng bụi lồng
nhà bên gác núi
mơ xanh dòng sông

Thông lánh miền thông
lem nhem đồi cỏ
cà phê theo gió
lên rừng chăn mây....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2005 01:12:39 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 05.05.2005 05:13:42
0

Ta yêu lắm trăm nghìn con sóng biếc
Tình mất rồi chứ biển có mất đâu
Đêm có sầu, đời có là phù du
Thì biển ơi người vẫn đẹp yêu kiều

..........
Nói vậy thôi, chứ mình thích hồ cũng như thích biển. Nhưng có lẽ thích biển nhiều hơn, đất nước mình bao la là biển cơ mà...


HƯƠNG BIỂN

Biển đem sóng vỗ cát rì rào
như nói lời tình yêu với gió
em chờ đợi mỏi mòn tựa cửa
mơ cánh buồm thấp thoáng khơi xa...

Mắt biển lạnh lùng thao thức giấc khuya
soi ánh thiều quang vào đêm lấp lánh
từng vòng lưới dậy mồ hôi biển mặn
vít cần phao con cá cố vẫy vùng...

Nổi lửa lên em cho lửa đỏ bập bùng
nâng chén tạc mẻ đầu tay nặng lưới
hò dô ta nhịp nhàng nhưng chớ vội
ngư trường này thành bại có riêng ta?

Căng buồm lên ta đến những khơi xa
nơi ẩn náu của điệp trùng thủy quái
biển đã bắt ta mưa dầu nắng dãi
phải chung lòng chung sức bạn mình ơi !

Mai thuyền về bến tấp nập niềm vui
dẫu sóng gió vẫn lòng ta bình thản
mái tóc em còn thơm mùi biển mặn
ngậy hương đồng chan chát nắng hanh hanh..?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2005 06:51:37 bởi phan thanh minh >

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
Biển cổ tích...! - 05.05.2005 22:20:41
0

Con sóng biếc cuộn chiều trong nỗi nhớ
Tiếng cười tan - theo bọt biển xa dần
Ai bảo sóng bạc đầu khi biển khóc
Lẽ si tình nên nông nổi bâng khuâng...

Ai cũng có một lần yêu tha thiết
Một lần run khi sóng biển hẹn hò
Sao lại trách lòng biển xanh mải miết
Khi chuyện đời ngang trái đổi thay luôn...

Thôi nỗi nhớ đừng làm phai cổ tích
Những chuyện tình hoa mộng tuổi đôi mươi
Xin hãy hát dù lòng đang phiền muộn
Đổi trao nhau ray rứt nghĩa cuộc đời...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 06.05.2005 00:29:28
0
hellomy không thích hồ, cảm giác không tự do tự tại, nếu không phải thác nước kỳ vĩ ồn ào, thì phải là trường giang đại hải. Cuộc sống với mình như cái gì đó đặc biệt, mà mỗi cá nhân tạo ra một dấu ấn riêng mình, đậm nét và độc đáo. Nếu êm ả và phẳng lặng, tự dưng lòng cảm thấy vô vị biết bao.

Sông dài ngổ ngáo
Uốn éo chạy quanh
Mây trắng trời xanh
Vi vu gió thổi

Gió thổi miên man
Tóc ai mượt mà
Ôi cô thôn nữ
Quá ư thật thà

Khách đi đường xa
Mệt lả, không nhà
Chân tay tê cóng
Lòng đang muốn dừng

Quả dừa trên sông
Trôi nổi dập dềnh
Hai bờ dửng dưng
Nên ra nông nỗi

Hạnh phúc mong manh
Quá đỗi xa vời
Khách đi đường xa
Ôi cô thôn nữ...
what if...

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 06.05.2005 00:47:36
0

Biển đem sóng vỗ cát rì rào
như nói lời tình yêu với gió
em chờ đợi mỏi mòn tựa cửa
mơ cánh buồm thấp thoáng khơi xa...


ngồi buồn.. nhớ....

Đêm dài thao thức trọn năm canh
Em lắng nghe biển kể chuyện tình
Về Cánh buồm đỏ thắm tự xa xưa
Có cô bé mong chờ chàng hoàng tử

Trong câu chuyện hoàng tử đã đến
Đưa người yêu - cô bé đi xa
Trên thuyền lớn rực rỡ cờ hoa
Màu đỏ thắm soi nụ cười đỏ thắm

Nhưng kỳ thực biển đau lòng lắm
Chuyện tình biển có đẹp thế đâu
Hãy lắng nghe giây phút bắt đầu
Là nguyên nhân vì đâu có biển

Truyền thuyết rằng tình yêu sâu đậm
Gửi trao nhau thiếu tấm chân tình
Nên lặng lẽ cô gái nguyện cầu
Một hóa thân con tim nồng cháy

buồn.. buồn... nhớ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2005 01:09:59 bởi hellomy9 >
what if...

Sharing
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2005
  • Nơi: Lighting Bolt
RE: LỠ LÀNG - 06.05.2005 01:13:51
0
Ngày chia tay anh, em đứng bên bờ biển
Vẫn thói quen trước những quyết định khó khăn
Và rồi anh ra đi, xa xa bên kia đại dương
Người ở lại là em trong thành phố ồn ào náo nhiệt

Bên bến cảng nơi xa kia có người bạc đầu như sóng lớn
Mong ước một cây cầu nối liền hai thế giới phân ly
Em bên này, những cơn mưa làm rộng thêm nỗi nhớ
Ước gì ánh sáng bắc cầu uyên ương sánh bước

Đất nước anh đào quả là nhiều hoa thơm trái ngọt
Chẳng làm anh quên đi khoảnh khắc bên em mỗi chiều
Ngọc viễn đông từng ngày thêm sáng chói huy hoàng
Luôn mở rộng vòng tay đón người trong hạnh phúc

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 06.05.2005 06:11:25
0
Hello Hellomy...

Biển thì đẹp thật nhưng đâu thiếu phong ba?
Tình yêu biển cũng rất bao la nhưng cũng dễ thường vô vọng...
Trong cái to lớn bao dung vẫn có những điều nhỏ nhoi bé bỏng
thì liệu cuối cùng trong cuộc đời mình, em hỡi có đắng cay???

RONG CHƠI BIỂN

Bỏ núi xa rừng em xuống biển
theo trăng bì bõm giữa trùng khơi
đem thân khỏa bến đời khô kiệt
căng buồm say gió thuở rong chơi...

Ta xưa làm khách trên sông ái
sương núi về giăng lạnh mấy mùa
cát trắng đổi dòng theo bão nổi
mây chùng che lấp ánh sao khuya

Nửa đêm thức giấc sầu cố xứ
khép mắt tha hương chạnh nỗi nhà
em có thương gì hình bóng cũ
một thời áo trắng ngẩn ngơ ta...

Bỏ núi xa rừng em xuống biển
rong chơi chán biển em về rừng
ta mốc thời gian buồn đứng lặng
đành lòng đuối trước biển rưng rưng....

đã mang Vào Trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2005 23:27:37 bởi ct.ly >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 06.05.2005 06:33:38
0

Ngày chia tay anh, em đứng bên bờ biển
Vẫn thói quen trước những quyết định khó khăn
Và rồi anh ra đi, xa xa bên kia đại dương
Người ở lại là em trong thành phố ồn ào náo nhiệt

..............
Một cuộc chia ly đượm màu thi vị, cảm ơn sharing đã cho nghe tâm sự
của lòng...Nhưng mà Sharing ơi, thời buổi kết nồi tin nhắn bằng điện tử này chuyện xa xôi chỉ còn là chuyện nhỏ " không có gì phải ồn ào..."
Anh chàng? hay cô nàng?...Có thể vẫn cứ lảng vảng bên tai ta...

KẾT NỐI

Làm lính biển phải biết yêu giông bão
yêu quê hương yêu sóng nước hải hành
tổ quốc rộng dài bát ngát màu xanh
trái tim trẻ sục sôi bầu nhiệt huyết...

Em gặp anh giữa hai chiều nhật nguyệt
mến thương nhau câu ví dặm quê nhà
đêm ân tình xuân nở đóa hoàng hoa
núng nính trăng yêu...chồi thu dâng hiến

Rồi anh đi mang theo lời hò hẹn
biển có vui theo từng chuyến hải trình
trăng vô ưu cũng khi khuyết khi tròn
bờ bến lặng vẫn khi bồi khi lở...

Anh vẫn là anh giữa nghìn trùng sóng vỗ
nồng ấm môi cười...nuối khúc ca dao ?

Em lặng thầm bên ngõ trắng hoa cau
bước mỏi đi về đìu hiu khoai sắn
bếp lửa quê vẫn gật gù khói ấm
vắng anh thôi...thêm trăn trở giao mùa !

Tấm lưng còng mẹ gánh nỗi già nua
tần tảo nắng sương mái đầu điểm bạc
em vẫn làm dâu...như một điều rất thật
nếu chẳng nên duyên...ai biết lúc lỡ làng ?

Ở nơi nào trong sương gió biển Nam
anh có hiểu giùm em lầm lụi
mai tin nhắn nếu không còn kết nối
biển yêu ơi, sao thương nhớ bắc cầu ?



Đã mang vào Trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2005 23:28:12 bởi ct.ly >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: Biển cổ tích...! - 06.05.2005 07:09:25
0

Ai cũng có một lần yêu tha thiết
Một lần run khi sóng biển hẹn hò
Sao lại trách lòng biển xanh mải miết
Khi chuyện đời ngang trái đổi thay luôn...

.........

BIỂN NHỚ

Biển ru câu lý ân tình
cuốn theo nỗi nhớ cho mình lãng du
tình si nên sóng bạc đầu
trăng còn ngơ ngẩn nữa nào trần gian..!
.....
Sóng không bạc đầu...thì ta cũng phải bạc đầu thôi ! Có ai trách biển bao giờ, chẳng qua chỉ là " giận cá chém thớt..." nhè nhẹ thôi mà tulipdenus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2005 01:18:16 bởi phan thanh minh >

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 07.05.2005 03:29:27
0

Biển thì đẹp thật nhưng đâu thiếu phong ba?
Tình yêu biển cũng rất bao la nhưng cũng dễ thường vô vọng...
Trong cái to lớn bao dung vẫn có những điều nhỏ nhoi bé bỏng
thì liệu cuối cùng trong cuộc đời mình, em hỡi có đắng cay???


Bão táp phong ba giúp em nghiệm tình cuồng vọng
Mang tấm chân tình em nào sợ phải đau thương
Trong cái to lớn - vĩnh cữu em đợi chờ vẫn có những điều bình dị
Cho đến cuối cùng trong cuộc đời mình, dù vẫn chưa ai gọi được tên


Một cuộc chia ly đượm màu thi vị, cảm ơn sharing đã cho nghe tâm sự
của lòng...Nhưng mà Sharing ơi, thời buổi kết nồi tin nhắn bằng điện tử này chuyện xa xôi chỉ còn là chuyện nhỏ " không có gì phải ồn ào..."
Anh chàng? hay cô nàng?...Có thể vẫn cứ lảng vảng bên tai ta...


Nhưng tiền bối Phan Thanh Minh ơi, sự xa cách nào phải đôi bờ địa lý
Xa cách là xa cách tình yêu giữa hai trái tim ở đôi bờ hạnh phúc
Cái sự đời lẵng nhẵng ai biết đâu là kết thúc ngọt ngào, cay đắng
Định mệnh nào trói buộc những trái tim cô đơn không kiếm tìm tình yêu mới?

--

Đứng trước biển hẳn Sharing biết thế nào là nhỏ bé
Từng trách mình yếu mềm không biết cách đứng lên
Chán ghét mình phải lùi bước bởi thăng trầm cuộc sống
Đau thắt lòng là mỗi khi ta thừa nhận mình vô dụng

Đứng trước biển có lẽ con người ta dễ có những quyết định lạnh lùng, dứt khóat, đứng lên trên sự mềm yếu của bản thân nhỉ...

--


Ai cũng có một lần yêu tha thiết
Một lần run khi sóng biển hẹn hò
Sao lại trách lòng biển xanh mải miết
Khi chuyện đời ngang trái đổi thay luôn...


Khi tâm nguyện không thành người ta hay trách móc
Hay hờn giận, hay có những lúc nói lời cay độc
Đã là yêu xin đừng hỏi tại sao yêu
Một lần yêu chớ hận đời ngang trái

what if...

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 07.05.2005 03:40:33
0
Tỷ Ly nói muội làm thơ "hổng" có tên
Muội đây "hổng" biết phải thế nào
Nhiều bài có tên tỷ "hổng" lượm
Đau lòng muội quá, "hổng" có tên (?!)

Có mấy bài thơ muội tự làm
Trong lúc thẩn thờ có ý thơ
Chứ còn đối đáp theo trực tính
Muội sợ "trang thơ" phải lỡ làng...
what if...

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 07.05.2005 09:02:56
0

Đứng trước biển có lẽ con người ta dễ có những quyết định lạnh lùng, dứt khóat, đứng lên trên sự mềm yếu của bản thân nhỉ...

.........
Đứng trước biển mênh mông ta sẽ thành bé nhỏ em ạ, em thấy mình lạnh lùng và dứt khoát rồi ư...Em không thấy nơi con sóng tan ra là bờ bãi đó sao, con sóng dù thần phong đến mấy khi đến bến bờ rồi cũng dịu hiền đáng yêu mà thôi. Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ nàng lồng lộn dữ dội quẫy đạp nhân gian thỏa chí tang bồng đễ cho con người bao tang tóc phải không em.
Có một câu thơ mình đọc được của ai đó

"Nơi con sóng tan ra là bờ cát trắng
nơi anh thành người lại chính là em..."

Vâng, không có em thì có gì nói nữa
không có em đời sẽ thành vô nghĩa
và con sóng bạc đầu mãi mãi đi về trong lặng lẽ không tên
.........


fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: LỠ LÀNG - 07.05.2005 10:06:15
0
Khi tình đến để trăm năm tình nhớ
Khi tình đi cho vạn kiếp tình sầu
Trong cuộc tình ai biết nghĩa thương đau
Chỉ phút cuối mới hay rằng tình lỡ
Thu chợt đến thu chợt đi thu bỡ ngỡ
Bóng người về bóng người mất tựa chiêm bao
Chiếc lá vàng chợt rơi nhẹ trước thềm sau
Như báo trước một mối tình đã mở....
...
Ngàn năm rồi cũng qua mau
Tình yêu rồi cũng xanh xao muộn phiền...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2005 15:54:50 bởi hellomy9 >

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: LỠ LÀNG - 07.05.2005 16:06:09
0
Ừ thì trường giang, sóng sau xô sóng trước
Nơi con nước dừng là cát trắng không tên
Nhưng ai hỡi, biển nào đâu thầm lặng
Dạy dỗ ta phải biết cứ đấu tranh

--


Khi tình đến để trăm năm tình nhớ
Khi tình đi cho vạn kiếp tình sầu
Trong cuộc tình ai biết nghĩa thương đau
Chỉ phút cuối mới hay rằng tình lỡ
Thu chợt đến thu chợt đi thu bỡ ngỡ
Bóng người về bóng người mất tựa chiêm bao
Chiếc lá vàng chợt rơi nhẹ trước thềm sau
Như báo trước một mối tình đã mở....
...
Ngàn năm rồi cũng qua mau
Tình yêu rồi cũng xanh xao muộn phiền...


Khi tình đến ai hay tình lầm lỡ
Khi tình đi mới biết nợ chẳng thành
Trăm bôn ba không qua nỗi chữ "ngờ"
Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa giẫm đạp
Bàng lá xanh, lá đỏ, lại lá vàng
Người đi, người đứng, người lại về trước ngõ
Ta nằm, ta ở, ta lại muốn đi xa
Thời gian rồi cũng phụ thời gian
Yêu đi rồi cũng nghiệm ra chữ "tình"
Tình là khắng khít bền sâu
Là nhung là nhớ dù đà có nhau
Về sau tuy chẳng vợ chẳng chồng
Từng là tri kỷ kề vai một thời
Thì ai ơi xin chớ buồn chi lắm
Cuối cùng được mất gì đâu hỡi người..
what if...

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: LỠ LÀNG - 07.05.2005 22:18:47
0
Tình kiếp trước vô tình lạc lối
Nẽo đi về mù mịt khói sương
Ôm vòng tay mà ngỡ người thương
Chợt tỉnh giấc giật mình bối rối
Trời vừa sáng nhưng ngỡ rằng trời tối
Giấc mơ còn đậm nét yêu đương
Ngẫn ngơ nhìn tình đã thôi vương
Ôi kiếp trước đường tình trăm mối....

Ct.Ly

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 08.05.2005 13:34:37
0

Tình kiếp trước vô tình lạc lối
Nẽo đi về mù mịt khói sương
Ôm vòng tay mà ngỡ người thương
Chợt tỉnh giấc giật mình bối rối...


*******

Trời vừa sáng nhưng ngỡ rằng trời tối
Giấc mơ còn đậm nét yêu đương
Ngẫn ngơ nhìn tình đã thôi vương
Ôi kiếp trước đường tình trăm mối....


CÁI GỐI

Thân em cái gối trên giường
đi đâu mà phải khói sương mịt mùng
ôm rồi...mà nghĩ lung tung
hay là em đổi ruột bông thành bèo..!

GÀ TRỐNG

Con gà cục tác lá chanh
hỡi em mái đỏ ngọt lành kia ơi
dậy đi trời đã sáng rồi
qua truông...đóng thuế cho người canh truông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2005 14:13:32 bởi phan thanh minh >

Sharing
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2005
  • Nơi: Lighting Bolt
RE: LỠ LÀNG - 10.05.2005 01:46:45
0
Nước xanh biêng biếc, sóng rì rào
Là biển tình nhân, biển thu nhu nhuận
Cuộn dâng sóng gió, bão tố mây đen
Lòng ngập đau thương, hờn tình oán kiếp
Sáng hiền hòa
Trưa nổi sóng
Tối bão giông
Đêm lật thuyền
Chỉ có em bên canh
Thuyền anh mới vững vàng
Vượt qua bão tố phong ba
Đến bến bờ hạnh phúc

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 10.05.2005 11:51:28
0

Cánh buồm theo gió về đâu
biết ai cho gởi nỗi sầu nước mây !

Biển vẫn xanh xanh một màu...và những con thuyền ân ái mải rong chơi
với biển trời xanh bao la đó...với ăm ắp kỷ niệm mơ màng nhưng biển có biết đâu bến vắng đang đêm ngày mong đợi...dẫu vẫn biết cuộc hội ngộ sẽ làm tan vỡ đi những gì đẹp nhất của đời nhau...ví như sóng biển vào bờ rồi tan sẽ biến hết...nhưng vẫn mãi hội ngộ và mãi tan biến phải không Sharing ơi !

THUYỀN XA

Xuân về vui từng góc phố
vườn cũ mơ đào đơm hoa
trinh nữ ngọt ngào môi đỏ
chim rừng lúng liếng hoan ca...

Biển xa lung linh sóng biếc
đò tình lấp loáng vui reo
người cũ bao năm biền biệt
nhớ thương man mác trăng chiều

Mùa đi qua từng sợi nhớ
xuân trôi trên mỗi phận người
thuyền mải vui vì sóng vỗ
bến bờ xa lắc thuyền ơi..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2005 11:54:51 bởi phan thanh minh >

Selphie
  • Số bài : 253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
  • Nơi: Thuỷ Tinh Cung
RE: LỠ LÀNG - 10.05.2005 20:37:54
0
Cái Tên
---------
Khi sinh ra tôi đã có cái tên
Dù có đẹp hay xấu thì cũng vậy
Định mệnh thế, có có quyền được đổi?
Để cuộc đời tôi mãi được vui?
Tình như bao ánh ban chiều
Đem cho ta biết bao điều ưu tư


phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 11.05.2005 05:18:58
0
Có quyền được đổi tên họ chứ
nhưng chúng ta không phải đổi gì cả Băng Nữ Công chúa Selphie ơi...chỉ với hai chữ đầu trong cái tên dài thậm thượt của kiều nữ thôi thiên hạ tôi đã phải " lạnh" lắm lắm rồi. Cái tên hình như có điêù gì đó rất mật thiết gắn liền với định số của mỗi con người mình...nhưng cho dẫu mang cái tên gì gì đi nữa thì đến tuổi hồn nhiên chơm chớm yêu rồi thì tất cả cũng đều đáng yêu ghê lắm, đáng luyến lưu nghê lắm...Nhất là vào tuổi trăng
tròn ( hoặc hơi không được tròn ) Băng nữ biết không tội nghiệp lắm cho các chàng "giai "...

Tuổi mười lăm em thắp ngọn nến hồng
soi má thắm những mùa trăng con gái
để thương nhớ lung linh cành cội
duyên ẩn mùa vui " lủ khủ " tiếng chim...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2005 05:24:45 bởi phan thanh minh >

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 280 bài trong đề mục