LỠ LÀNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Sharing 01.09.2005 15:45:31 (permalink)
0
Ai cũng nói mùa thu buồn
Nhưng tôi thấy trời thu ấm áp
Nỗi giao mùa chuyển sắc yêu thương

Mùa thu ơi xin nói một lời
Sinh nhật muộn có bẽ bàng không thế
Chỉ riêng em là hiểu...nỗi lòng

Những chiếc lá mơ bay ảo mộng
Anh ru hồn tỏa rộng tình yêu
Đến bên em phiêu lãng mỗi chiều chiều

Và gió từng làn xuyên qua tà áo
Vọng tiếng thu âu yếm ngọt ngào
Vẫn long lanh mắt biếc...thủa nào


phan thanh minh 02.09.2005 18:15:05 (permalink)
0
Chiều về trên đỉnh sương mù
anh nghe nhè nhẹ tiếng thu đưa về
em buồn suối tóc lê thê
mây ơi, lỗi ước duyên thề trăm năm...
karim 03.09.2005 23:47:45 (permalink)
0

Ai bảo chiều thu đã là buồn
Chiếc lá rơi lại mang dòng tâm sự
Với một người chiều thu đứng lặng lẽ
Có ai hiểu đã suy nghĩ điều chi
Một cô bé nhặt từng chiếc lá rơi
Có ai bảo đang tìm lại kỷ niệm
Có những chiều tôi lặng nhìn sông chảy
Mà trong lòng có suy nghĩ điều chi
phan thanh minh 04.09.2005 01:13:55 (permalink)
0

CHỒNG

Người ta đèn sách nên danh
chồng tôi kinh sử hoá thành dở hơi
câu thơ...than đứng thở ngồi
hươu hươu vượn vượn...
chồng ơi...là chồng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2005 13:32:21 bởi phan thanh minh >
karim 05.09.2005 15:50:09 (permalink)
0


Trích đoạn: phan thanh minh



.........
Nếu không buồn thì viết thế có nghĩa gì?
Ở Việt Nam mùa mưa chính là vào thu- thực tế thời gian hiện tại chứng minh điều này - và mưa xuyên suốt ba miền Nam Trung Bắc...
Và có người không biết buồn nhưng nước mắt cứ rơi rơi...
Karim ơi, đôi dòng lệ nhỏ làm chi...mà lại
nhờ cơn mưa xóa nhòa Karim nhỉ...
Nhưng Karim nào có phải buồn chi đâu..?

Buồn ơi...ta không cần mi
đừng nên nói gì...
mà lòng tê tái....

Tâm trạng là tâm trạng.Thu đâu phải chỉ có một ngày mà đâu thể ngày nào cũng buồn được. Mà co ai nói là chỉ có thu thì mới co mưa và những cơn mưa trái mùa mới bùn đó
phan thanh minh 10.09.2005 13:46:25 (permalink)
0
THÌ THẦM TÓC TƠ

Vườn sương thấp thoáng nụ đào
cành khiu trở dạ khoe màu nước mây
môi hồng bối rối hương vay
trắng trong chia lửa đong đầy ngực hoa...

Ửng hồng đôi má tháng ba
chạnh trăng thiên cổ ru ta ngậm ngùi
ngang kiều ướt giọt thu rơi
xếp đôi cánh vạc...thay lời tà huy

Xanh xao ngày cỏ nhu mì
cong cầu dải yếm thầm thì tóc tơ...

tulipdenus 11.09.2005 18:20:53 (permalink)
0
Thơ của chú như một bức tranh thiếu phụ, đẹp mặn mà nhưng lai buồn buồn...

E ấp nụ lưng chừng xuân mới
Thêm phần hương sắc điểm tô đời
Anh đứng lặng nơi đường đông quên bước
Ngã vào biên giới tình chơi vơi...


phan thanh minh 12.09.2005 01:16:49 (permalink)
0

Thơ của chú như một bức tranh thiếu phụ,

Cảm ơn tulipdenus...đúng là thiếu phụ...hồi xuân

CỨ GÌ

Ngang kiều mướt ánh hồi xuân
ướt trăng thiên cổ...trong ngần thịt da
cứ gì hương
cứ gì hoa
cứ gì điện ngọc, lầu hoa...
cứ gì ?
phan thanh minh 24.09.2005 04:50:27 (permalink)
0
PHẬN CỎ

Vàng rơm là nụ phù sa
bến thu quạnh trắng vớt tà huy rơi
cay chia ngọt
đắng chia bùi
xót xa phận cỏ bên đời...vô ngôn

( tặng tuylipdenus)
tulipdenus 24.09.2005 17:22:49 (permalink)
0

Trích đoạn: phan thanh minh

PHẬN CỎ
( tặng tuylipdenus)

Cảm ơn chú Minh nhiều nhiều
PHẬN CỎ XỨ XA (tặng chú PTM)

Bối rối chiều hôm nỗi nhớ nhà
Thương người xa xứ lận phong ba
Nuốt đôi dòng lệ tràn qua mắt
Phận cỏ mọn hèn ngại gió qua

Bao điều mơ ước chẳng là chi
Chỉ bình yên thôi chẳng mơ gì
Cây mong yên lặng, gió càng thổi
Chút nỗi tin người cũng xa đi

Sớm tối đi về bước đơn côi
Ồn ào nhưng cũng như một mình thôi
Trái tim trầy xướt giờ run rẩy
Trước yêu thương hay ghen ghét cuộc đời

Đôi chút bình yên trong đêm nay
Cơn mưa mát lạnh thấm vào tay
Như nhè nhẹ dỗ vào giấc ngủ
Giấc ngủ thơm tho phận cỏ này

Ta mơ thấy người thân tay nới tay
Tình nhân hát bản tình yêu đầy
Ta ngồi khẽ khẽ cười trong mắt
Nhưng rồi nhoè đi, nhoè khi sáng mai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2005 17:23:51 bởi tulipdenus >
phan thanh minh 27.09.2005 03:29:00 (permalink)
0
MƯA TRÊN PHỐ BUỒN

Ngày chuột rút
đưa tay níu áo hoàng hôn
tắm sương thoả thích
uyên nguyên ơi...sao gọi phố buồn !

Giũ áo bên đời nghe mưa ướt má
cúi xuống chạm vào tóc mây
không phải tự dưng mà thành xa lạ
chim xa rừng vi vút cánh bay

Trĩu mi buồn...nên rét ấm
ly cà phê nhựa đường
em nghiêng hết vào đêm sóng sánh
run tay đời...tôi...những giọt sương

Cháy hết tâm tư thành bão tố
lung linh vầng nguyệt mù xa
đi hết đời nhau là nợ
em thấy không...chiều vẫn cứ mưa qua...

tulipdenus 29.09.2005 04:23:17 (permalink)
0
Bài thơ chú buồn quá, mong rằng mọi chuyện sẽ gió qua.Chúc chú vui vẻ!

THÀNH PHỐ BUỒN

Tôi khẽ co mình vì lạnh
Gió ngàn thông giăng kín mọi nẻo về
Thành phố buồn nhấp giọt cà phê
Thả dài khói thuốc
vương sương chiều ẩm ướt

Mấy lần ngồi đây chứng minh dòng xuôi ngược
Hoàng hôn băng qua tự lúc nào!
Không biết nắng đã tắt nhàu
Không biết phố đã phai màu vì đêm...

Những ngọn đèn vàng len lỏi giữa lòng đêm
Chập choạng bóng liêu xiêu người qua dốc
Bài hát cũ bỗng nơi đâu bạch bộc...
Nói lại lòng ai nỗi trong lòng

Thì cứ xa trông...điều cứ mông lung
Vì ước nguyện chắc chi tròn ước nguyện
Cuộc đời người là bánh xe hoài di chuyển
Một ngày xa kia cũng đến lúc im lời...

Thành phố buồn...san lấp bởi sương rơi!

phan thanh minh 01.10.2005 00:38:47 (permalink)
0
Có giọng riêng rồi đấy...
Tulipdenus, phải tự mình nói tiếng riêng cuả mình ( tiếng nriêng mà có người hiểu mới hay...đấy nhé...Chúc vui )
phan thanh minh 01.10.2005 00:51:20 (permalink)
0
THÌ THẦM LANGBIANG

Vạt nằng nào xanh LangBiang
thì thầm với ta về Đà Lạt
o du khách lên rừng tắm mát
môi tẩy trần...mơ cắn sao đêm

Hạt mưa nào trắng thác Prenn
ngộ với ta ơn người giữ nước
đền Hùng lung linh khói bạc
nén nhang thơm Tổ quốc hương nguyền

Ngọn gió nào reo thông cao nguyên
mềm với ta hoàng hôn lạnh giá
chim xa rừng trở thành chim lạ
lá không rung...gió hoá vô hình

Hạt sương nào vẫn rất long lanh
ngọt lịm vành thu mắt liếc
có ai đợi chờ...để thành truyền thuyết ?
tội tình...hoá đá LangBiang






tulipdenus 02.10.2005 00:26:39 (permalink)
0
ĐÀ LẠT ƠI

Than Thở gì giữa phố núi xung quanh
Mà hiu hắt chiếc lá vàng rụng xuống?
Cam Ly đổ dồn trong hơi thở...
Một thoáng mây chiều cũng vương vương!

Chuông Trúc Lâm vang đổ chiều mưa buồn
Như nhắc nhở trái tim người đang sống
Bước lên đồi cao nhìn bầu trời lớn rộng
Mới thấy mình nhỏ bé, cô đơn...

Đà Lạt ơi ! mong ước chi hơn
Ta nhấm nháp mi trong từng hơi lạnh
Để bước chân ta về nơi đất khách
Nhớ về mi như nhớ người yêu!

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9