MẶT TRỜI LẠNH
Mặt trời lạnh đi về ngõ sớm
Bỏ lại sau lưng mây xám lạnh lùng
Từng sợi nắng quay lưng
Bỏ đất trời rêu phong rét mướt...
Hơi thở tôi nồng mùi khói thuốc
Bỗng lê dài như nhức nhối điều chi?
Trời mưa mặc ,cứ mưa đi
Cảnh vật xung quanh có gì phải lụy...
Tôi đang suy nghĩ, phải rồi tôi suy nghĩ
Suy nghĩ điều chi? tôi chẳng nghĩ xong
Khi mất mát đã chiếm đậm trong lòng
Thì tôi đã không màng tới những phai tàn mới
Mặt trời lạnh đã làm đêm bối rối
Ngày như đêm - đêm cũng như ngày
Bao đổi thay chắc gì thay đổi...
Sỏi đá lạnh lùng, mưa gió dễ gì lay!!
Im lặng nào, nghe chiếc lá bay...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 23:59:56 bởi tulipdenus >