LỠ LÀNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 19 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Triều Sương 18.10.2005 15:18:42 (permalink)
0
Mùa thu không có lá vàng rơi

Một mùa thu
Không có lá vàng rơi
Một mùa thu
Chỉ toàn là tóc rối
Em bước đi
phía sau lưng khoảng tối
Bóng đêm hoài chới với níu thời gian

Cỏ xác xơ, cây lá điêu tàn
Trời mây mãi nhợt một màu trắng sữa
Đâu rồi màu thiên thanh
Đâu rồi ánh dương bừng ấm hơi lửa
Chỉ có tàn tro nguội lạnh rơi đầy

Mùa thu về cùng cơn gió heo may
Sao lạnh giá hay mùa thu đã chết ?
Em cứ tin, cứ chờ, cứ hoài ngốc nghếch
Tìm một mùa thu mà đâu hay
Mùa thu đã chết tự trong lòng.........
tulipdenus 18.10.2005 15:46:34 (permalink)
0
HOÀI THU

Mùa thu trước hoa cải vàng trước ngõ
Lá còn tươi run rẩy với heo may
Anh và em gặp gỡ tại nơi đây
Để năm tháng mãi hoài là kĩ niệm...

Em có biết lòng anh yêu thu lắm?
Và tình anh ngập cả một trời thu
Những đêm buồn lặng lẽ ánh trăng lu
Anh không ngủ lo tình duyên hai đứa!

Ta yêu nhau,yêu như từ mấy thủa mới gặp nhau
nên tình mãi nồng hương
Dù chông gai năm tháng đoạn trường
Tình vẫn đẹp mơ ngày thành duyên nợ

Chiều hôm nay anh ngồi đây nhớ lại
Ngày xa xưa như gió buốt bờ vai
Chuyện tình mình ai có ngờ ai?
Nên sót lại vết thương lành không dễ

Gió thu ơi! lá rơi nhiều chi thế?
Hoa cải rụng rồi mưa cuốn theo ngõ quen
Trời mùa thu thiếu ánh Trăng lên
Thì thu cũng là thu vô ích

Mình yêu nhau mùa thu giăng mắt
Để xa nhau là cũng mùa thu
Tình đôi ta quyện lớp sương mù
không dài năm tháng nhưng tim nào phai dấu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 15:48:25 bởi tulipdenus >
Triều Sương 18.10.2005 16:01:12 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

HOÀI THU

...............

Gió thu ơi! lá rơi nhiều chi thế?
Hoa cải rụng rồi mưa cuốn theo ngõ quen
Trời mùa thu thiếu ánh Trăng lên
Thì thu cũng là thu vô ích




Thu xa

Em nhặt về chiếc lá
Gom lại chút mùa thu
Em nhặt về gió thoảng
Xua tan những sương mù

Thu đã không còn nữa
Quyến luyến chi hỡi người
Băng giá hằng bao phủ
Mùa đông đến thật rồi

Hoa cải ngày nao đó
Rụng rơi dưới chân thềm
Giọt sầu nào đã vỡ
Thoáng bụi mờ lãng quên

Từ độ xa nhau đó
Thu đến thu lại đi
Nâc nghẹn lòng thổn thức
Tay rời tay : chia ly


Đáp lời chú TL mà TS chỉ mần thơ buồn....
tulipdenus 18.10.2005 16:23:49 (permalink)
0
Hi..Có những niềm vui nằm trong nỗi buồn phải không? Ta biết buồn chứng tỏ ta vẩn biết yêu thương và cảm nhận, nhưng còn có những nụ cười vô cảm mới thật sự đáng buồn!
Chúc TS luôn vui, thơ bạn hay lắm

THU SẦU


Em đã mờ sương núi
Ta rong rủi đường mòn
Loanh quanh hoài ngõ cũ
Nhưng nào được chi hơn?

Ta hờn trách hoàng hôn
Bắt đầu đêm sâu thẳm
Nỗi buồn đau ảm đạm
Ta ngờ đâu trong hồn

Thu phai đành vùi chôn
Xác lá chiều củ kỉ
Giấc mơ yêu mộng mị
Mơ thôi, ngày nắng lên!

Xin đi vào lãng quên
Màu hoa vàng ngày ấy
Đôi mắt em buồn đấy
Nhưng ta nào vui đâu,

Có người thức đêm thâu...
Khơi giấc mộng tìm nhau
Có người lội cơn ngâu
Mong vùi nguôi mưa sầu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 16:25:22 bởi tulipdenus >
Triều Sương 18.10.2005 16:56:00 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

Hi..Có những niềm vui nằm trong nỗi buồn phải không? Ta biết buồn chứng tỏ ta vẩn biết yêu thương và cảm nhận, nhưng còn có những nụ cười vô cảm mới thật sự đáng buồn!
Chúc TS luôn vui, thơ bạn hay lắm

THU SẦU


Em đã mờ sương núi
Ta rong rủi đường mòn
Loanh quanh hoài ngõ cũ
Nhưng nào được chi hơn?

Ta hờn trách hoàng hôn
Bắt đầu đêm sâu thẳm
Nỗi buồn đau ảm đạm
Ta ngờ đâu trong hồn

.........



Lạc thu


chỉ còn một chiếc lá
sao níu giữ mùa thu
chỉ một vì sao sáng
sao xua tan sương mù

đêm thủy tinh trong vắt
ánh mắt rươm rướm buồn
trời pha lê ảm đạm
thoáng giọt nào rơi tuôn

ánh đèn đêm vàng vọt
soi rọi một góc thôi
tìm đâu vì sao tỏ
dắt lối bước chân người

thu lạc rồi có phải ?
nên mùa không lá rơi
người lạc người có phải ?
xa nhau biệt phương trời



Thanks chú TL nhìu
MM_Ngoc 18.10.2005 19:31:33 (permalink)
0
GÁNH TÌNH MÙA THU

Mùa Thu nắng trải nhạt nhòa
Và con đường đó vẫn qua nhẹ nhàng
Gío hiu hiu - chiếc lá vàng
Thả lên tóc để mơ màng cho ai
Bên dòng sông buổi sớm mai
Cô em gánh nước - còn ai gánh tình...?
Trời thu lẳng lặng một mình
Lơ thơ mây trắng...tự tình trời xanh
Đòng đưa gánh nuớc long lanh
Đến khi chiều ngả - chàng dành đổi vai
Kia rồi trăng nhú non Đoài
Theo anh em nhé - gánh hai chữ tình
tulipdenus 18.10.2005 22:26:17 (permalink)
0
QUÁN KHUYA

Phảng phất hương thu giữa quán khuya
Cà phê nặng hạt nhung nhớ về
Khúc hát suy tư gợi kí ức
Xao động lòng ta cõi đê mê

Phố vẫn đông người qua rất mau
Đèn soi nào thấu được lòng nhau
Lòng người thay đổi như dòng nước
Đã cạn vơi cùng dưới đáy sâu

Khói thuốc vương vương giữa quán khuya
Tiếng cười pha lẫn nhạc êm đưa
Có kẻ cúi đầu im lặng mãi
Xơ xác trong hồn bao gió mưa!

Áo màu khoe gợi những vai thon
Mắt tình đưa, quên được mỏi mòn?
Khi trái tim phai vì lạc nhịp...
Bờ môi rạn nứt thiếu: môi hôn...
maiyeuem 19.10.2005 02:36:33 (permalink)
0

TRỜI THU
Trời thu gió bỗng trở về
Đồng quê ,hoa lá bốn bề quạnh hiu
Khói xa sương ngã bóng chiều
Trời thu vừa chớm nắng nhiều buồn tênh
Dòng xa sóng nước tràn tuôn
Vàng hoe lá đỏ trôi xa về nguồn
Trăng vàng sương lệ theo luôn
Trời thu vừa đến nỗi buồn theo ta
phan thanh minh 25.10.2005 23:31:17 (permalink)
0

Dòng xa sóng nước tràn tuôn
Vàng hoe lá đỏ trôi xa về nguồn
Trăng vàng sương lệ theo luôn
Trời thu vừa đến nỗi buồn theo ta

.........

SÓNG

Vừa sinh ra đã bạc đầu
vừa tung tăng đã lặng màu trùng dương
nổi trôi khắp nẻo vô thường
thiên cầm vỗ khúc tiêu tương tặng người...

phan thanh minh 04.11.2005 04:45:01 (permalink)
0
MÁI ẤM
(thương về miền Trung bão lũ
mến tặng Xuân Vy...và các bạn thơ trong vnthuquan
..........

Góc xép này rồi em cũng chia xa
mây khóc tím nổi chàm mưa trắng
bong bóng vỡ rỗ hoa lóng lánh
lũ bươn dòng thao thức cánh bèo trôi...

Không vút cung mây cánh diều ướt bùi ngùi
huých lưng sáo...đàn trâu lười ngất nghểu
rơm ẩm lửa khói cay màu nũng nịu
gió chan hương...nuốt bọt...sắn lùi !

Hạt gạo chạy đồng bủng giọt mồ hôi
vá cơm cõng dăm mười gắp nộm
ngọn đèn bão lì lườm gió lớn
mép vở cuốn cờ...ngọng nghịu a ê

Mẹ quấn áo tơi thủng dột tứ bề
lần gậy trúc dò mơn đỉnh lũ
tấm bạt nhỏ...vầy che buốt dữ
mái ấm là đây...một túp gia đình !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2005 04:46:19 bởi phan thanh minh >
XuanVy 04.11.2005 05:05:52 (permalink)
0
Chú Minh khỏe hén.. Vy nhận pm chú rồi. Thanks chú ! Nghe chú Minh buồn vì bão, hôm trước bên Vy cũng vừa qua một trận bão kinh hoàng, hi vọng tàn phá thiên nhiên đừng khắc nghiệt nữa để con người về sống bình yên.......

Texas Ngày Giông Bão

Tôi ra đường thấy xe cộ thật đông
Những chiếc xe bụi còn mờ ô kính
Tôi biết người từ nơi xa về trốn tránh
Cơn bãO điên cuồng rượt đuổi lấy nhân sinh

Tôi ra đường thấy tấp nập trạm xăng
Xe nối xe xếp hàng chờ đến lượt
Chợ thực phẩm quầy hàng mì, hàng nước
Trống trơ nằm tội những kẻ đến sau...

Nơi tôi làm thấp thoáng những lo âu
Trên gương mặt những người di tản
Katrina, New Orleans chạy nạn
Chưa về nhà phải rời tiếp Houston

Tôi ra đường thấy phố xá hiền hơn
Những bàn tay chìa ra tình thương nhân loại
Khi hoạn nạn mới hay lòng no, đói
Chút vật chất thừa đánh đổi nhân tâm

Tàn phá thiên nhiên như trận chiến ngầm
Cướp của loài người những mảnh đời tội nghiệp
Tin sáng nay, bản tin ai vừa viết
Nhà bốn người bão loạn...biết tìm đâu...?

NHHL,
phan thanh minh 07.11.2005 04:46:48 (permalink)
0
GIỌT ĐỜI

Giọt đời nặng mắt nắng mưa
bến sông tình rộng lưa thưa sóng chiều
thở sương hiu hắt mái nghèo
lỡ vui vắng bạn
lỡ Kiều thiếu trăng...

Cầm lòng nâng chén bâng khuâng
cảm ơn hương bưởi trong ngần dáng hoa
chỉ là gió thoảng mưa qua
ngậm câu chung thuỷ xót xa nhân tình...

Câu thơ bia đá chưa thành
nghìn xưa nhan sắc khuynh thành nghìn sau !


tulipdenus 07.11.2005 05:02:34 (permalink)
0
THƯƠNG ĐAU NÀO DỄ ĐƯỢC CÂU HẸN THỀ

Ta về ôm mộng ngày mai
Hoa khoe điểm nắng vương hoài dáng quen

Dòng sông uốn khúc bon chen
Qua bao ghềnh đá mãi len ghập ghềnh

Ta về rủ mộng qua lềnh
Bể dâu dâu bể biết đền ai đây...

Ta về gập mộng liễu phai
Ung dung câu hát thiên thai xa vời...
Ta về rơi rụng tiếng cười
Khi ta luống đã đôi mươi hẹn hò

Ta về hát với chuyến đò,
Trăm năm nào có tìm dò được đâu?
Sông sâu còn dễ tìm nhau
Thương đau nào dễ thành câu nguyện thề...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 05:31:44 bởi tulipdenus >
Believe 08.11.2005 01:43:42 (permalink)
0
Tình Không Tên

Một mùa thu tóc rối
Còn hoài trên đôi môi
Mặt hồ chừ gợn sóng
Xót thương lá tình tôi

Lỡ làng gánh trần ai
Mắt ngọc lệ ưu hòai
Lỡ duyên cùng lỡ phận
Ru mình trong đắng cay

Một mùa thu ối đỏ
Chát chao chuỗi hoa tim
Sương long lanh lá cỏ
Tiễn đưa tình không tên


7/11/2005
Đỗ Ngọc
tulipdenus 08.11.2005 21:39:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Believe

Tình Không Tên

Một mùa thu tóc rối
Còn hoài trên đôi môi
Mặt hồ chừ gợn sóng
Xót thương lá tình tôi

Lỡ làng gánh trần ai
Mắt ngọc lệ ưu hòai
Lỡ duyên cùng lỡ phận
Ru mình trong đắng cay

Một mùa thu ối đỏ
Chát chao chuỗi hoa tim
Sương long lanh lá cỏ
Tiễn đưa tình không tên


7/11/2005
Đỗ Ngọc


Hi bạn, thơ bạn hay quá, chúc bạn luôn vui nghen

MÙA TRONG TIM

Thu về trên lối cũ
Lạnh lùng lá vàng rơi
Như tình ta bão lũ
Trái tim nồng chơi vơi...

Chiếc lá không giữ hộ
Màu nhung nhớ ngày xưa
Bởi mùa vô tình vậy
Chỉ âm thầm gieo mưa

Riêng mùa ở trong tim
Tháng năm nào phai nhạt
Dù mòn mỏi cánh chim
Cũng dâng trào bát ngát...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 19 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9