LỠ LÀNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 19 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 280 bài trong đề mục
phan thanh minh 12.11.2006 11:33:36 (permalink)
0
MƯA NGUYỆN CẦU

Hoàng hôn áo tím ngày mong đợi
lá xanh xao từ phía tôi chờ
bước chân mùa thu chưa tới
mắt em buồn khép nắng ngây thơ

Sương trắng dỗi mùa se lạnh
vàng hết khổ đau dâng hiến cúc quỳ
suối vẫn âm thầm nên sông rộng
hạnh phúc giáo điều từ lúc em đi

Trăng mỹ nữ thay ngực trần thánh thiện
phía không em thao thức rủ nhau về
bước chân mùa thu đến muộn
mưa nguyện cầu gội tóc phu thê...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 23:07:09 bởi phan thanh minh >
phan thanh minh 21.11.2006 10:32:17 (permalink)
0
GIAI ĐIỆU THẦY TRÒ
kính tặng các thầy cô giáo nhân ngày 20-11

Cảm ơn em
đóa hoa hồng thắm
Khôi nguyên trinh trắng tuổi học trò
Và những nụ cười mười lăm mười tám
Hay nỗi buồn điểm kém, zéro...

Ánh mắt nào vương víu âu lo
Lựng bát cơm thiu thầy trò chạy lũ
Xuồng độc mộc vầy che sóng dữ
Dưa muối xớt chia vị mặn quê nhà

Đâu những cô nàng má phấn môi hoa
Đâu những chàng trai hào hoa quê kiểng
Phấn trắng bảng đen thì thầm gợi chuyện
Mép vở cuốn cờ ngọng nghịu tâm thư

Lòng vẫn xanh dẫu tóc khói đã lâu
Bàn ghế nhẵn từng lớp trò đi đến
Như hoàng hôn đợi thuyền vào bến
Thao thiết vui buồn trong nỗi đam mê

Cảm ơn em còn giữ bóng hình xưa
Duyên dáng ngậm hương cài then giấy mỏng
Chim hạnh phúc bởi bầu trời cao rộng
Tôi đã gặp tôi...trong mắt em cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 10:46:18 bởi phan thanh minh >
phan thanh minh 09.12.2006 21:00:35 (permalink)
0
TRĂNG MUỘN
 
Chiều sướt mướt vì trăng luôn về muộn
lũy tre hoàng hôn oằn ngực níu ngày
không phải em mà mùa thu sắp khóc
cho dỗi hờn tung cánh lá bay...
 
Đất hạnh phúc cảm hóa ngần tia nắng
hoa không định hương từ lúc vắng xuân thì
sông có thể quên nhưng chưa lần thay đổi
phơi nở hết mình qua mỗi khúc lương tri
 
Phố thức ngủ cùng mệt nhoài âm điệu
vàng hết khổ đau mưa nắng dã quỳ
không cựu ước em là người ngoại đạo
để vô tình cơn gió thoáng trôi đi...
 
phan thanh minh 01.01.2007 09:08:34 (permalink)
0
GÓC LẶN

Kéo dài đuôi mắt hạt dưa
dang tay níu võng bốn mùa tương tư
chùa ngồi ngậm tiếng chuông từ
sao khuya cõng tiếng gà dư giấc ngày

Đất nghèo dồn ép trả vay
chưa dôi dả đã trắng tay cỗi cằn
hội làng ngọng nghịu áo khăn
hẫng sau thiếu trước so bằng rẻo mô
tuổi cười cây trái ngây ngô
trăng còn lơ lửng huống hồ trần gian...

Đêm thơm rạo rực mùa màng
môi chum chúm nụ hoa ngàn ngạt hương
sân đình chật ních lời thương
dỗi em góc lặn ghen tương xuân thì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2007 10:32:11 bởi phan thanh minh >
huyennguyen 01.01.2007 19:25:29 (permalink)
0
Mấy vần lục bát này hay quá anh Minh!
 
phan thanh minh 02.01.2007 10:35:43 (permalink)
0
Cảm ơn Huyền Nguyên,
mình ở quê mà,
Huyền Nguyên có nhớ quê không ?
 
huyennguyen 02.01.2007 18:11:57 (permalink)
0
Cảm ơn anh. Hình như ai cũng có một quê để về, mà vô tình quên. Đọc thơ anh thấy lạ.
Nguyên thì hầu như hôm nào cũng nhớ quê. Anh đọc bài này cho vui:
 
Tôi Về


Tôi về ôm lấy bóng tôi
Niềm vui hóa đá xa xôi một người
Tôi về nhặt lại nụ cười
Trẻ thơ nghịch ngợm năm mười đồng dao
Tôi về dựng dậy hàng rào
Từ hôm cơn bão xô nhàu luống rau
Tôi về nâng giữ cơn đau
Làm quá hội ngộ mai sau qua đời
Tôi về tôi đứng tôi ngồi
Tôi đi tôi khóc riêng lời mùa xuân
Tôi về từ bữa xa nguồn...
 
Chúc anh sang năm mới nhiều niềm vui bên gia đình và có nhiều sáng tác ưng ý! :-)
Nguyên.
phan thanh minh 02.01.2007 23:23:35 (permalink)
0

Tôi về nâng giữ cơn đau
Làm quá hội ngộ mai sau qua đời

...............
Mấy câu thơ thật buồn, tâm sự...
xin được san sẻ cùng người
Năm mới xin tặng H.Nguyên một khúc thơ vui

KHÚC TRÁNG CA BÊN NHÀ HÀNG XÓM

Cho tôi cởi nút nụ cười
vin cành thế thái dạo chơi địa đàng
từ em xinh đóa hiền ngoan
đọa tôi ngọn gió lang thang vỡ mùa

Cầm tù ánh mắt sớm trưa
khổ sai lọn tóc đung đưa gọi chiều
giá đừng có dải yếm điều
cho trăng ửng nụ tắm thiều hoa hương

Trói tôi trong áo vô thường
đày tôi khắp chốn yêu thương nuột nà
vin cành mở búp kiêu sa
quàng vai xuân sắc cài hoa nụ mầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2007 23:25:38 bởi phan thanh minh >
phan thanh minh 31.03.2007 20:27:24 (permalink)
0
TẶNG

Tặng người một chút thơ ngây
để thêm xao xuyến vòng tay mẹ già
tuổi lần gậy trúc dìu cha
gió đưa bông bưởi qua nhà người dưng

Tặng người một chút nhớ nhung
để yêu những cái thủy chung với mình
qua cầu áo vẫn lặng thinh
giữ nguyên kỷ niệm thuở tình chưa yêu

Tặng người một chút đăm chiêu
để nghe hương sắc nhiễu điều phấn son
người về vui cái cùng con
bỏ tôi vạn dặm nước non điệp trùng...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 20:32:35 bởi phan thanh minh >
phan thanh minh 03.04.2007 22:13:54 (permalink)
0
THƯƠNG QUÁ QUẢNG ƠI
 
Qua Cali vạn dặm núi đồi
vẫn gặp nụ cười rất Quảng
chi, rứa, mi, ơi....sao mà thương lắm
răng..xứ người cứ mãi mô, tê ?
 
Giữa thị thành rằng rặc chân quê
áo nâu tám gượng cười guốc gỗ
nắng hạ chưa qua
thu về bão tố
hạt gạo giáp mùa chắt chiu...
 
Nam Ngãi Phú Bình...có cách xa nhiêu
chẳng lẫn lộn câu cười giọng nói
tre tàn măng nối
lam lũ dang tay thêm gần lại quê nhà
 
Cửu long, Hồng hà một nước non ta
nối giai điệu ân tình cho Quảng
rón rén môi duyên nụ cười gởi bạn
răng, rứa, mô, tê...thương lắm tiếng mình
 
 
Ngo Huu Doan 03.04.2007 23:05:02 (permalink)
0

Tăng mỹ nữ thay ngực trần thánh thiện
phía không em thao thức rủ nhau về
bước chân mùa thu đến muộn
mưa nguyện cầu gội tóc phu thê...

 


Phố thức ngủ cùng mệt nhoài âm điệu
vàng hết khổ đau mưa nắng dã quỳ
không cựu ước em là người ngoại đạo
để vô tình cơn gió thoáng trôi đi...

 
Lâu lâu em mới "thọt" vào vnthuquan, Anh có nhiều bài thơ hay wá anh Minh ui!
 
phan thanh minh 24.04.2007 23:13:46 (permalink)
0
SÔNG CỦA MỘT THỜI
 
Nắng lên thêm mỏi tay chèo
sông thơm tóc gội đợi heo may về
mải guồng thua được chân mê
mây lương vương những lỗi thề quan san
 
Mùa đi...
thu trả lá vàng
nõn căng búp nụ đến tàn tạ sen
cả cười quen lạ làm men
đong say tràn cốc những đêm xa nhà
 
Gửi về đâu...
chút hương hoa
ấm xanh ngọn khói chiều tà...hỡi quê
trăng rằm níu võng ngọn tre
hoài nam lạc giọng sầu che núi đồi  !
 
 
 
phan thanh minh 24.04.2007 23:20:04 (permalink)
0
NGƯỜI THƠ BÊN NÚI VÂN HOÀN

Tàn chiều dán mắt nhìn lên núi
tráng sĩ còng lưng đỡ câu thơ
chí lớn mộng con đành đá cuội
vỗ tay thương sóng nhép tràn bờ

Môi cổ tích vầng trăng quyến dụ
sơn nữ chờ ai cạn chén quỳnh
ngực núi rộn ràng đêm vũ hội
dửng dưng đời chen chúc nhục vinh

Tàn chiều dán mắt nhìn lên núi
nhớ mẹ cha xưa tóc bạc nhàu
sắn khoai rượt đuổi đàn con đói
suối sông nào ốm nhách bể dâu

Đường đất nước rộng dài muôn thuở
thơ với thời gian dẫu lỗi lầm
thì em ạ...đừng hay hóa sợ
để cho đời nở đóa công tâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 17:25:13 bởi phan thanh minh >
phan thanh minh 25.04.2007 22:15:24 (permalink)
0
 
SUỐI MƠ
 
Lên nguồn hái nụ ca dao
Vịn câu lục bát ta vào thiên thai
 
Chạm môi sương núi u hoài
Rung cây cổ tích nhặt vài ước mơ
 
Suối ngàn vũ điệu trăng thơ
Trầu cau hợp xướng bên bờ tương tư
 
Đêm thơm mở cửa động Từ...
Thức cho bõ lúc huyền hư cõi trần
 
Mây về hợp cẩn ái ân
Đất lành rau củ nguyên xuân dâng mùa
 
 
phan thanh minh 25.04.2007 22:24:41 (permalink)
0
 
KHÚC HÁT CỦA NGƯỜI LÃNG DU

Có lẽ mẹ cha vụng tu thuở trước
sinh ra ta nghiệp chướng đọa đày
đời dẫu rộng cũng chỉ mình thua cuộc
nên cố làm một gã xỉn say...

Thà sống ngu ngơ trước cuộc đời ô trọc
còn hơn bẩm lạy cúi quỳ
em gặp ta giữa bộn bề khó nhọc
trên hành trình sinh ký tử quy

Biết đã muộn nên đếch cần hấp tấp
như yêu lại người đã thất tiết uênh oang
có lẽ ta : một thiên tài xuống cấp
vấp phải bùa mê phàm tục lăng loàn

Thế mới biết cuộc đời không phẳng lặng
ai giả khôn giả dại tu hành
tiền...em ạ : phép phù xảo trá
dốt lên đời...quan tước man danh

Ta không có khái niệm về loài chim thiện ác
đời vứt đi...ngoại vật sá gì
em cứ coi ta một gã khờ kiêu bạc
vĩ nhân còn phải xuống âm ti  !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 17:43:19 bởi phan thanh minh >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 19 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9