LỠ LÀNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Sharing 07.06.2005 21:46:22 (permalink)
0
Những tảng đá rêu xanh và tán rừng đỏ ối
Lúng liếng mắt mời mỉm cười môi thắm
Suối róc rách phủ mờ thông đá
Chuếnh choáng men tình dạ thiên nhiên
Mây uốn lượn tóc thề ai đó
Quấn quýt lòng anh khó xa rời.
#76
    phan thanh minh 08.06.2005 02:42:14 (permalink)
    0
    PHÚT BAN ĐẦU

    Có những hàng cây nhỏ nhớ mưa
    nhớ chiều Hà Nội...nhớ người xưa
    nhớ hàng hoa thắm sân trường cũ
    nhớ tóc thề e thẹn gió lùa...

    Có nắng vàng thơm hương thủy tiên
    có mây chiều nhè nhẹ êm êm
    có từng ngõ vắng thân thương quá
    dõi mắt thầm mong dáng em hiền...

    Em đến chiều ngơ ngác phố Đông
    cỏ xanh thèm nắng những ngày đông
    áo em lụa nõn tơ vương quá
    xao xuyến hồ Gươm dậy sóng lòng

    Tôi gọi xuân về chim én bay
    em nằm tóc xõa đợi chờ ai
    mây đỉnh non ngàn trôi hờ hững
    mùa hoa sim tím...nhớ nhung hoài !

    Mở cánh cửa lòng tôi đón em
    chiều nghiêng bóng nhỏ dáng ngoan hiền
    tay nõn đêm trao cành kỷ niệm
    thương hoài ánh mắt buổi đầu tiên...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2005 02:43:53 bởi phan thanh minh >
    #77
      Sharing 08.06.2005 03:04:25 (permalink)
      0
      NGƯỜI CON GÁI KHÔNG QUEN

      Trong đêm...
      Tiếng ồn ào còn chưa kịp dứt
      Dòng xe qua gào thét vẫn chưa thôi
      Thủ thỉ, tâm sự...một cô gái không quen

      Dòng tâm sự cố gắng níu đêm khuya
      Tiếng chuông báo thức đã cựa mình rộn rã
      Lại bắt đầu một ngày mới, và bên kia liệu có ngủ chăng?

      Chiều lại buông, đêm lại đến...
      Và tiếng thì thầm vẫn ru ngủ những giấc mơ
      Chỉ thì thầm, không hơn và bí mật tột cùng
      ...
      Tháng qua, năm đến hoa đào chào đón gió xuân
      Giao thừa, bao câu chúc vẫn chờ ....
      Một giọng nói lạ lùng đã ngấm vào huyết quản

      Cô gái không quen...
      Đã chia sẻ tình người nồng ấm lạ..
      Không đòi hỏi, không tên, không tất cả...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2005 03:09:06 bởi Sharing >
      #78
        phan thanh minh 09.06.2005 05:35:59 (permalink)
        0
        LỜI TẠ TỪ

        Ngày em lê bước tạ từ
        thành phố này bỗng dưng trống trải
        ngày em vẫy tay chào cuối cùng
        thành phố này trở nên hoang dại

        Ngày em từ bỏ tôi
        con đường nắng xa dấu mặt trời
        cho cát sầu theo dòng sông chạy loạn
        và gió bụi vàng xa khơi xa khơi

        Ngày em rời tay quang gánh
        thành phố chìm trong bóng lãng quên
        để lúa thôi rung theo nhịp chân người con gái
        óng trĩu hạt vàng e ấp môi duyên

        Ngày em từ bỏ tôi
        chiều giáo đường vang vang lời tội
        theo gió mây đưa từng suy nghiệm yêu thương
        để tất cả quay về cát bụi
        sao buồn ơi, thôi rụng xuống tình trường...
        #79
          Sharing 09.06.2005 21:00:34 (permalink)
          0
          LỆ ĐÁ


          Vòng tròn nhỏ...
          Kết thành từ bao loài cỏ
          Tháng năm trên đỉnh núi kia.
          Đội lên đầu làm nón...Cho tượng đá đứng chờ chồng.

          Gió và Nắng cùng với mưa giông
          Không thể nào, bào mòn nhung nhớ...
          Và khát vọng...
          Về ngày đoàn tụ chung vui..Nung nấu.

          Thời gian...
          Như bức tường vô hình..
          Ngăn cách...Bước trở về...mờ xa..
          Lệ đã chảy từ đôi mắt...Lệ đá tạo thành dòng suối..

          Chảy xuyên qua thời gian...
          #80
            phan thanh minh 10.06.2005 14:32:54 (permalink)
            0
            SƯ NỮ
            PHA TRÀ

            Vin cành sư nữ hái hoa
            đọt thơm xanh ngát nước pha màu trời
            giác ơi, duyên phận lở bồi
            hoa còn phong nhụy bên đời nõn hương...
            #81
              Sharing 10.06.2005 20:56:10 (permalink)
              0
              TRỤ TRÌ CHÙA NAM

              Ngày ấy, ...
              Lâu lắm rồi..tôi chỉ nhớ...
              Một chút ít về ngôi chùa nằm hướng Nam.

              Bãi tha ma, nơi lẩn khuất những linh hồn
              Còn vất vưởng, lang thang, không siêu thoát...
              Những ngôi mộ, mới - cũ, cỏ mọc đầy - lau lách - chiến trường

              Một trận chiến lớn nổ ra,
              Tôi lết dần từng bước...
              ...Qua vườn cải của trụ trì ...
              Râu trắng và thật dài,...
              Khuôn mặt hiền từ đôn hậu - Phật tướng là đây.

              Thích Quảng Đại, vị trụ trì đáng kính
              Phật pháp vô biên tế độ trăm miền
              Nào là sắc, là không...
              Nào là dĩ là dục..
              Từ đó...nơi đây trở thành cơ sở...
              Cách mạng nội thành - Xuất tự hữu duyên.

              Hà Nội sục sôi, Việt Bắc tràn
              Chùa Nam - cửa ngõ rải truyền đơn...

              Trầm mình trong lòng thủ đô yêu dấu
              Hòa thượng cũng thành chiến sỹ cảm tử quân
              Băng qua rào, vượt qua hào...xốc tới...
              Ba càng quyết giữ đất quê hương.

              10 năm sau, chùa Nam vẫn vậy
              Bóng trụ trì ngày ấy còn đâu
              Vì non sông, đất nước giống nòi
              Về đất phật, trụ trì hiển thánh..

              #82
                phan thanh minh 11.06.2005 06:42:54 (permalink)
                0
                SƯ NỮ

                Khô bầu quảy gánh hồ thu
                trăng sa núng nính mái sau chùa vàng
                chồi khuya áo nõn mơ màng
                ngực thu bẽn lẽn ngỡ ngàng hương thu...
                #83
                  Sharing 12.06.2005 03:44:36 (permalink)
                  0
                  Tiền bối có lẽ phải ngắm nhìn rất lâu, rất kỹ mới nhận ra vẻ đáng yêu như vậy. Tả một nữ sư (ni cô) mà có tình đến vậy.


                  Ngoài kia trăm sự rối ren
                  Bạc tiền, cơm áo bon chen rối bời
                  Ngẫm ra muôn sự tại trời
                  Cho thanh tao mới được phần thanh tao

                  #84
                    phan thanh minh 13.06.2005 03:34:25 (permalink)
                    0
                    Dòng sông thuyền mẹ vẫn qua
                    tóc thu gội trắng vẫn là lạ quen
                    bập bềnh mưa nắng chợ phiên
                    hơi đâu mà ngẫm nợ duyên cuộc đời..!
                    #85
                      Sharing 13.06.2005 16:39:25 (permalink)
                      0
                      THƯƠNG MẸ

                      Gánh gông nặng trĩu đôi vai
                      Chèo xuôi mát mái đôi tay rã rời
                      Nước non tặng một vài lời
                      Mong mẹ sức khoẻ trọn đời vui hơn
                      Con đây sức yếu tài hèn
                      Công danh không đậu lại phiền mẹ chăm
                      Biết rằng tự sự mẹ thông
                      Mai này rạng rỡ non sông mẹ mừng
                      #86
                        phan thanh minh 14.06.2005 00:36:04 (permalink)
                        0
                        Xin từ lúc đã xa tôi
                        tình xưa im ngủ trong nôi lụa hồng
                        xin từ lỡ chuyến đò sông
                        đành thôi man mác mùa đông ước thề

                        Xin từ mỗi độ thu về
                        giận hờn chi lá...buồn the thắt lòng ?
                        xa chiều con sáo mỏi mong
                        bến hiu hắt lạnh mùa đông rã rời...

                        Xin từ giã biệt xa người
                        thương hoài kỷ niệm buồn vui mặn nồng
                        lối xưa em bước theo chồng
                        tôi còn thương mẹ gánh gồng sớm trưa..!

                        #87
                          tulipdenus 14.06.2005 07:40:00 (permalink)
                          0


                          Người về bặt bóng chim câu
                          Kẻ đi muôn nỗi sầu đau trong lòng
                          Giá mà cứ một mùa đông
                          Tuyết trời dấu giúp rêu phong trong hồn...
                          #88
                            phan thanh minh 15.06.2005 03:29:59 (permalink)
                            0

                            Ở ĐÀ LẠT...

                            Cõng buồn lên đỉnh núi
                            uống say sầu khói sương
                            ta hay người lầm lụi
                            em hay đời tơ vương..!
                            #89
                              Sharing 15.06.2005 15:47:59 (permalink)
                              0
                              YÊN TỬ

                              Chiều nao đặt chân lên yên tử
                              Đỉnh nào cao vút phá mây xanh
                              Độc tự chênh vênh như khói phủ
                              Trầm đưa quên lãng muộn phiền xưa

                              Gió dắt mây trôi anh dắt em
                              Cùng với thông reo gội suối ngàn
                              Đêm vùi thủy tú tùy sương mặc
                              Vứt bỏ hồng trần với lệ vương

                              Thác cao ngàn trượng như thang bắc
                              Qua ải thiên môn lụy ngọc hoàng
                              Rằng xin sử tội muôn tơ lão
                              Đã buộc nhân gian giữa vòng phiền
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 280 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9