LỠ LÀNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 280 bài trong đề mục
phan thanh minh 16.06.2005 12:40:27 (permalink)
0
VỀ YÊN TỬ

Ta về ngộ với rừng xanh
bỏ quên phố chợ thị thành hỗn mang
đường trần tất bật lo toan
sớm hôm kinh kệ hồng nhan mặc người..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2005 01:31:13 bởi phan thanh minh >
#91
    Sharing 16.06.2005 18:16:10 (permalink)
    0
    Suối Tiên

    Nhìn lại mà xem khói phủ mờ
    Suối tiên là đó lọ thẫn thờ
    Nước nơi đỉnh núi tuôn thành thác
    Trắng bạc một vùng tóc tiên nga

    Ngửa mặt ngắm từng viên đá
    Mọc cheo leo trơn tuột suốt sườn
    Dắt tay em chênh vênh đỉnh núi
    Chẳng màng chuyện thế sự truân chuyên
    #92
      phan thanh minh 17.06.2005 01:44:04 (permalink)
      0
      NHỮNG NẺO ĐƯỜNG PHÙ SA

      Đi qua lắm nẻo phù sa
      thương xưa nhan sắc mặn mà có em
      mưa làm quạnh vắng phố đêm
      hắt hiu cánh mỏng phận mềm cỏ hoa...

      Dã quỳ thay sắc sương khuya
      vườn xuân cấm bướm ngẩn ngơ lá vàng
      đi qua những bến đò ngang
      hoa trôi ngày cũ đa đoan gánh tình..!

      Lối xa khập khiễng thác ghềnh
      đi qua bao nỗi chênh vênh của lòng
      em về ép nhánh sầu đông
      thương con nhạn biển mỏi mong cuối trời

      Tiên buồn suối cũng chơi vơi
      suối xưa đã lỗi hẹn người Tiên chăng..?
      #93
        tulipdenus 18.06.2005 21:51:12 (permalink)
        0

        Trở lại nhà xưa
        Xem Thăng Long nở trong vườn
        Đếm mưa đêm nặng hạt
        Để thấy lòng cao bay...

        Ngỡ như còn ở đây
        Bước chân người xưa ấy
        Để bình minh thức dậy
        Rộn ràng lỗi nhịp đêm...

        Nghe gió reo ngoài hiên
        Ghẹo đùa hoa hàm tiếu
        Tình yêu
        Ngủ vùi trong tình yêu...
        #94
          traitimxulanh 20.06.2005 02:33:17 (permalink)
          0

          Trích đoạn: phan thanh minh

          Hello Hellomy...

          Biển thì đẹp thật nhưng đâu thiếu phong ba?
          Tình yêu biển cũng rất bao la nhưng cũng dễ thường vô vọng...
          Trong cái to lớn bao dung vẫn có những điều nhỏ nhoi bé bỏng
          thì liệu cuối cùng trong cuộc đời mình, em hỡi có đắng cay???

          RONG CHƠI BIỂN

          Bỏ núi xa rừng em xuống biển
          theo trăng bì bõm giữa trùng khơi
          đem thân khỏa bến đời khô kiệt
          căng buồm say gió thuở rong chơi...

          Ta xưa làm khách trên sông ái
          sương núi về giăng lạnh mấy mùa
          cát trắng đổi dòng theo bão nổi
          mây chùng che lấp ánh sao khuya

          Nửa đêm thức giấc sầu cố xứ
          khép mắt tha hương chạnh nỗi nhà
          em có thương gì hình bóng cũ
          một thời áo trắng ngẩn ngơ ta...

          Bỏ núi xa rừng em xuống biển
          rong chơi chán biển em về rừng
          ta mốc thời gian buồn đứng lặng
          đành lòng đuối trước biển rưng rưng....

          đã mang Vào Trang thơ


          Người muôn thuở chợt về trong chốc lát
          Có nghĩ rằng đã để một tiếng thương !?
          Sóng vẫn vỗ và trời cao xanh ngát
          Người đi rồi biển khóc ngập đại dương !

          Tôi đứng lặng bên bờ dài cát trắng
          Nghe thì thầm biển hát khúc yêu đương ...
          Ôi đôi mắt cả khoảng trời xa vắng
          Mải nhìn theo một bóng cuối con đường .

          Tôi muốn hỏi gió mây ơi có biết
          Cánh chim trời biền biệt chẳng về đây ?
          Tháng ngày trôi người ra đi mải miết
          Biển cùng tôi mong ngóng đến héo gầy ...

          Tôi đã hiểu xây lâu đài trên cát
          Sóng xô bờ sóng sẽ cuốn ra khơi
          Tôi đã biết một cõi lòng tan nát
          Đến bao giờ mới tỉnh một cơn mê !?

          trai tim xu lanh xin mạo muội nối vài câu cùng bài thơ hay tren mong dược giúp dỡ nhiều
          anh thanh vien[image][/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2005 02:44:08 bởi traitimxulanh >
          #95
            phan thanh minh 21.06.2005 03:04:07 (permalink)
            0

            DẠ KHÚC CỦA BIỂN

            Đêm cô liêu biển vẫn dạt dào
            có những âm thanh buồn từ chiếc đàn guitar đơn độc
            người nghệ sĩ cúi đầu muốn khóc
            cay đắng rơi vào nỗi ưu tư...

            Hương hoàng lan thắm biển mặn bên người
            chợt thoảng qua, vâng - một lần đã gặp
            ôi, buổi chiều xa xưa trong ánh mắt
            có mây hồng dìu dịu cuối trời xa
            và sợi nắng vàng heo hắt đợi ngoài kia...

            Người nghệ sĩ vẫn thì thầm với biển
            tiếng đàn gọi nhưng người đâu đến hẹn
            bước chân về ai nghễnh ngãng đợi mong
            phên nan thưa nào ấm được cõi lòng..!

            Tất cả u trầm theo niềm thương nỗi nhớ
            như câu chuyện tình sau chuyến hải hành vội vã
            đôi tình nhân càng da diết nhau hơn
            cả không gian lặng thinh bên sóng vỗ dập duềnh

            Người nghệ sĩ ôm đàn đứng lặng
            lẻ loi quá...dưới trời sao lấp lánh
            đêm mênh mông biển vẫn dạt dào...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2005 03:06:45 bởi phan thanh minh >
            #96
              Triều Sương 21.06.2005 23:48:59 (permalink)
              0


              Trích đoạn: phan thanh minh

              DẠ KHÚC CỦA BIỂN

              Đêm cô liêu biển vẫn dạt dào
              có những âm thanh buồn từ chiếc đàn guitar đơn độc
              người nghệ sĩ cúi đầu muốn khóc
              cay đắng rơi vào nỗi ưu tư...

              Hương hoàng lan thắm biển mặn bên người
              chợt thoảng qua, vâng - một lần đã gặp
              ôi, buổi chiều xa xưa trong ánh mắt
              có mây hồng dìu dịu cuối trời xa
              và sợi nắng vàng heo hắt đợi ngoài kia...

              Người nghệ sĩ vẫn thì thầm với biển
              tiếng đàn gọi nhưng người đâu đến hẹn
              bước chân về ai nghễnh ngãng đợi mong
              phên nan thưa nào ấm được cõi lòng..!

              Tất cả u trầm theo niềm thương nỗi nhớ
              như câu chuyện tình sau chuyến hải hành vội vã
              đôi tình nhân càng da diết nhau hơn
              cả không gian lặng thinh bên sóng vỗ dập duềnh

              Người nghệ sĩ ôm đàn đứng lặng
              lẻ loi quá...dưới trời sao lấp lánh
              đêm mênh mông biển vẫn dạt dào...


              Tiếng lòng

              đêm thinh lặng, sóng rì rào
              hòa nhịp với tiếng đàn người nghệ sĩ
              cung nhạc vang đều
              trăng thổn thức gối đầu suy nghĩ
              tiếng đàn người nghệ sĩ ấy dành cho ai?

              chỉ đêm nay dành cho biển..ngày mai
              người nghệ sĩ -kiếp lữ hành lang thang..cô độc
              tiếng đàn vang lên ngỡ như tiếng khóc
              biển ngậm ngùi, trằn trọc
              sóng vỗ vào nhau...

              ngày mai, ngày mai biển bạc màu
              sóng có bạc đầu vì thương nhớ
              kiếp người.....
              với cung đàn gieo niềm vui nhỏ?
              từng phím ngân.... ray rứt rót vào lòng

              Biển mênh mông biển thủy chung
              vẫn ạt ào ôm ấp bờ khôn xiết
              một khán giả thôi,
              một người nghe thôi,
              Là biển ,
              chỉ biển biết
              Tiếng lòng người nghệ sĩ
              luyến tiếc dạ khúc đêm nay.....


              Lần trước chạy dzô mè TS hổng dám mần thơ hihi..hum ni rón rén bước vô fá chú Minh xong gồi chạy ra thiệt lẹ..........hihi
              #97
                phan thanh minh 22.06.2005 13:14:24 (permalink)
                0
                Cảm ơn TSương thật nhiều, cứ gởi tâm sự vào đây cho mọi người cùng đọc cho vui...

                KẾT NỐI

                Làm lính biển phải biết yêu giông bão
                yêu quê hương, yêu sóng nước, hải trình...
                tổ quốc rộng dài bát ngát màu xanh
                trái tim trẻ sục sôi bầu nhiệt huyết

                Em gặp anh giữa hai chiều nhật nguyệt
                mến thương nhau câu ví dặm quê nhà
                đêm ân tình xuân nở đóa hoàng hoa
                núng nính trăng yêu chồi thu dâng hiến...

                Rối anh đi mang theo lời hò hẹn
                biển có vui theo từng chuyến hải hành
                trăng vô ưu cũng khi khuyết khi tròn
                bờ bến lặng vẫn khi bồi khi lở...

                Anh vẫn là anh giữa nghìn trùng sóng vỗ
                nồng ấm môi cười...nhớ khúc ca dao..?

                Em lặng thầm bên ngõ trắng hoa cau
                bước mỏi đi về đìu hiu...khoai sắn
                bếp lửa quê vẫn gật gù khói ấm
                vắng anh thôi thêm trăn trở giao mùa

                Tấm lưng còng mẹ gánh nỗi già nua
                tần tảo nắng mưa mái đầu điểm bạc
                em vẫn làm dâu như một điều rất thật
                nếu chẳng nên duyên...ai biết lúc lỡ làng..!

                Ở nơi nào trong sương gió biển Nam
                anh có hiểu giùm em lầm lụi
                mai tin nhắn nếu không còn kết nối
                biển yêu ơi, sao thương nhớ bắc cầu..?


                #98
                  XuanVy 22.06.2005 20:27:47 (permalink)
                  0
                  Chú Minh ơi chú Minh khỏe ! Thấy chú Minh làm thơ về lính thủy, Nghi cũng mon men vào gửi anh chàng thủy thủ hì..

                  Giấc Mơ Chàng Thuỷ Thủ
                  (Tặng các chàng thủy thủ)

                  Giữa biển cả sóng xanh con thuyền dạt
                  Trời mây thanh, chim soải cánh theo đàn
                  Nắng căng buồm đón con gió đi hoang
                  Anh có nhớ chiều lang thang thị trấn

                  Bước chim di in trên bờ cát trắng
                  Biển mơ màng trong câu hát bình yên
                  Tự bao giờ về trong giấc du miên
                  Em thấy biển và thương nhiều miền biển

                  Có phải lúc nào sóng cũng nằm nghiêng
                  Những vảy bạc lúng liếng cười trong vắt
                  Anh đứng đó thu cả trời vào mắt
                  (Em ước một lần được đuổi bắt sóng xanh)

                  Em mơ về biển và mơ cả về anh
                  Những chàng thủy thủ ôm mộng lành hải phận
                  Trùng dương làm nhà, thuyền con làm bạn
                  Cuồng phong hóa thơ lãng mạn cho người

                  Tặng anh muôn vàn những đóa hoa tươi
                  Những lần xa bến gởi nụ cười trong ấy
                  Với lời chúc bình an theo tay vẫy
                  Hãy làm thuyền, em, bến mãi đợi anh .

                  NHHL,
                  #99
                    Triều Sương 23.06.2005 00:02:31 (permalink)
                    0

                    Cảm ơn TSương thật nhiều, cứ gởi tâm sự vào đây cho mọi người cùng đọc cho vui.

                    Chú Minh ui, TS chỉ hay chót chét mí dòng chơi thui hà, lâu lâu chạy vô thấy thơ chú mần hay quá nên nhảy vô fá hihi


                    Giấc Mơ Chàng Thuỷ Thủ
                    (Tặng các chàng thủy thủ)

                    Giữa biển cả sóng xanh con thuyền dạt
                    Trời mây thanh, chim soải cánh theo đàn
                    Nắng căng buồm đón con gió đi hoang
                    Anh có nhớ chiều lang thang thị trấn

                    Bước chim di in trên bờ cát trắng
                    Biển mơ màng trong câu hát bình yên
                    Tự bao giờ về trong giấc du miên
                    Em thấy biển và thương nhiều miền biển

                    Nhỏ Nghi ui, hum ni phát hiện nhỏ ko những thích Hà Nội mà còn thích lính thủy hén, seo mè TS ko biết tí chi về lính hết..thui đành ngồi ngó chú Minh và nhỏ mần thơ..nhớ mần nhìu để TS đọc nhen
                    phan thanh minh 23.06.2005 03:19:52 (permalink)
                    0
                    Xin chào người thơ XV, ẩn thiền đâu lâu thế..., thành bồ tát chưa ?
                    Không phải làm lính biển là oai đâu nhé, chẳng qua là giận người ta...nên đành chơi cú liều, mà Vy ơi, anh hùng có khi cũng nhờ liều...đấy thôi.

                    HÀNH TRANG KÝ ỨC

                    Từ độ tôi về nơi gác trọ
                    tháng ngày thêm nặng nỗi mong nhau
                    lời yêu thương xin gửi gió qua cầu
                    se sắt lạnh bởi miền cao sương giá...

                    Thu tim tím ngại ngùng qua phố nhỏ
                    cành đong đưa xao xác nụ hoa vàng
                    hoa mận nở thương một thời thương nhớ
                    lữ khách ngập ngừng đi giữa vườn hoang...

                    Từ độ tôi về nơi gác lạnh
                    phố buồn thêm chạnh nhớ mong nhau
                    đèn khuya vàng èo uột suốt canh thâu
                    nâng ly cạn tiếc tuổi đời qua sớm..!
                    đêm qua chưa sao lòng còn trĩu nặng
                    tuổi thơ ơi, tôi đã đánh mất rồi
                    hoài niệm cũ cuộn phim buồn lăn chậm
                    nhớ thương nhiều một hình bóng xa xôi...

                    Mùa lộng gió đêm mưa buồn rả rích
                    ký ức xưa còn lại cội thông già
                    tôi đã một đời đi trong chua xót
                    chạnh thương người như chính nỗi thương ta..!

                    Xin gửi lại lời chim non buổi sáng
                    hôn giùm tôi-đỏ thắm- nụ hoa hồng
                    tung cánh mỏi cánh chim trời phiêu bạt
                    lá thu vàng thôi xào xạc quanh chân...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2005 03:23:13 bởi phan thanh minh >
                    Sharing 23.06.2005 21:11:38 (permalink)
                    0
                    ANH HÙNG SINH RA TỪ SỢ HÃI

                    Nỗi sợ hãi
                    Trong lòng người áo vải
                    Là cánh diều chẳng vút ngọn tre
                    Là bãi dâu chẳng gọi ánh nắng hè

                    Đâu đó
                    Trong lòng người áo vải
                    Bãi cỏ trâu ăn, giờ gót ngựa giẫm vùi
                    Cây cờ ngày ấy, chẳng dám trổ hoa lau

                    Nỗi sợ hãi
                    Ngấm dần vào máu thịt
                    Thấm từng sợi cơ căng nét mặt phong trần
                    Tầm vông, cuốc thuổng và áo da dê

                    Đâu đó
                    Trong lòng người áo vải
                    Trỗi dậy sức sống tiềm tàng
                    Sức mạnh non sông gấm vóc

                    Bùng lên ngọn lửa đấu tranh
                    Của sự đồng lòng của quyết tâm
                    Đuổi thát, bắt ngô gìn sự sống yên lành
                    Nỗi sợ hãi nô lệ ngàn đời

                    Nào ai dám nói
                    Anh hùng không sợ hãi
                    Có chăng, nỗi sợ hãi huy hoàng
                    Đánh thức cả trăm ngàn năm oanh liệt.
                    phan thanh minh 25.06.2005 01:36:22 (permalink)
                    0

                    TÙNG

                    Cứ vươn vai mà đứng
                    mặc mưa gió bão bùng
                    chẳng bao giờ quỳ gối
                    chẳng bao giờ khom lưng...
                    Sharing 27.06.2005 11:24:13 (permalink)
                    0
                    LỜI CHA

                    Ngày ấy...Thủa ban đầu
                    Cha tôi người dìu dắt bước đường
                    Hãy sống và vượt qua tất cả
                    Những rào cản cuộc đời...Như...
                    Khí tùng trong phong ba
                    Sương rồng trên cát nóng
                    Đừng thấy chướng ngại mà chùng bước
                    Can đảm và đương đầu trước hiện thực
                    Dù có gian nan, lửa sẽ thử vàng mười
                    Ngọc mài mới sáng, sắt mài thành kim
                    Hãy nhớ, đừng bao giờ lãng quên
                    Dù chỉ một giây.
                    phan thanh minh 28.06.2005 03:28:08 (permalink)
                    0

                    CHA

                    Áo trợ hàn...vai bạn gió sương khuya
                    pha sắc tóc mẹ hai màu mưa nắng
                    hạt gạo đăm chiêu cõng oằn khoai sắn
                    tấm lưng còng...cha gánh nỗi già nua
                    .........
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 280 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9