Quan tâm làm gì đến mùa thu cho chóng già hỡi Vy...Vy có nghe : vàng rơi vàng rơi vàng rơi rơi...Không phải là kim ngân đâu nhé, mà là những chiếc lá thu vàng rơi rơi mê mải...Một hình ảnh chia ly thật buồn, thật thầm lặng...Nhưng rất nên thơ, đúng không Vy...
Và người ta vẫn cứ yêu mùa thu...như yêu Vy vậy.
À mà này, nếu bên í mà sợ ma thì dọn nhà qua bên ni luôn cho...vui
nha Vy
NÀY EM
Này em có cọng cỏ buồn
nhớ thương phai sắc mỏi mòn giọt thu
mây lê thê tóc sương mù
thương hương cúc trắng vật vù quẩn quanh...
Này em có dòng sông xanh
lênh đênh chi để buồn tênh một thời
sông thơ gãy khúc nửa vời
tiếng chim lẻ bạn ngậm ngùi xót cay...
Này em đôi mắt sầu mây
xa xăm chi để vòng tay giận hờn
nụ yêu thơm ngát chồi nguồn
môi canh cánh nở bồn chồn lá xanh...
Này em sợi nắng long lanh
trả tôi về phía mong manh của đời
bỏ heo may lại núi đồi
vu vơ chân bước ngậm ngùi riêng...thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2005 01:16:25 bởi phan thanh minh >