LỠ LÀNG

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 280 bài trong đề mục
Tác giả Bài
phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 25.10.2007 08:47:53
0
CHỢ TÌNH
 
Thì thào con suối vắng
đong đưa cánh lá phao
khèn tình se se vọng
thiếu phụ soi yếm đào

Dịu dàng đôi mắt ướt
đàn môi lên hẹn hò
rượu ngô thầm say khướt
lời tình thôi đắn đo

Khau Vai tràn nước mắt
chưa lấp đầy nỗi đau
ngọt ngào đang phía trước
dang dở còn phía sau

Sương rừng đêm luyên luyến
hương tóc đẫm hương trà
một chút gì..mên mến
một chút gì..xót xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2007 23:49:58 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 26.10.2007 23:48:50
0
ĐỒNG HOANG
 
Người về thăm lại đế đô
mùa hương ngát trắng vi lô phế thành
Chà Bàn khoác áo cỏ xanh
sóng xô ghềnh thác dỗ dành hợp tan
 
Rưng rưng lan cúc úa tàn
rót yêu môi rượu cho vàng ánh thu
tháp ngồi nghiêm cẩn thâm u
lạnh mưa thảo phạt vạ vu rêu đồng
 
Địa đàng lắm nẻo đục trong
múi xuân đổ núi nghiêng sông một thời
giếng tình thầm thỉ đầy vơi
vú cơm lạnh bữa nước nôi điêu tàn
 
Người về thăm cánh đồng hoang
đất nung ứa lệ giấc hoàng hoa xưa
tắc kè thay áo nắng mưa
bìm bìm tim tím đung đưa tội tình..!
 
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 27.10.2007 00:18:43
0
NHẬT KHÚC
 
Cái không thể thường được người ngã giá
bước nguy nan ít kẻ đương đầu
yêu là triệt..cho còn cao cả
để mọi người phải nhiều ít..đớn đau
 
Cái đã được cũng dễ thành mất trắng
miếng đang nhai có khi nuốt chẳng vào
tiền rất bạc nên thường cay đắng
trắng tóc già..ai biết tại sao ?
 
Dấu chân êm lặn vào dòng sống
con đường no màu áo lụa là
ta tìm giữa trùng trùng sinh động
chút em còn nhức nhối trong ta
 
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 27.10.2007 00:24:01
0
 
BỜM
 
Hôm qua con sáo sổ lồng
sáng nay ngõ vắng buồn không tiếng chào
đò nằm gác mũi lên cao
trầu cau sính lễ nôn nao vườn cà

Biển cười ru giấc bao la
tình yêu bé nhỏ xuyên qua cuộc đời
mây đi ngàn dặm mù khơi
nắng theo cuối đất cùng trời tìm ai

Bông hồng đẹp buổi sớm mai
vòng tay ấm lúc phôi phai giận hờn
chìm tôi trăm nỗi cô đơn
quên tôi một mối keo sơn ước thề

Thằng Bờm có cái..u  mê  !
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 19:17:07 bởi Huyền Băng >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: LỠ LÀNG - 27.10.2007 02:13:19
0
Mến chào nhà thơ PTM nha...mèn ơi lỡ làng đi mô mà lâu wá ko zìa thăm ngôi nhà nhỏ này zị hè....Chúc thi sĩ cuối tuần vui và sáng tác đều há...
 
 

yêu là triệt..cho còn cao cả
để mọi người phải nhiều ít..đớn đau

Cái đã được cũng dễ thành mất trắng
miếng đang nhai có khi nuốt chẳng vào

 
 
 Mùa đang khuyết tật vạn hành...
 
Có chẳng cần nên nhiều khi mất trắng
Mới hạ hồi tư lự lần khân,
Trách cứ nhau cho đến vạn ngàn lần
Sao bội bạc kẻ tình nhân gian trá?!
 
Cây tình yêu muốn xanh chồi tốt lá,
Phải bón chăm bằng ngào ngọt tưng tiu,
Không ai đốn mà cây kia cũng ngã
Tàn lụi dần tại thiếu thốn chắt chiu...
 
Thu lại về đêm nay trăng huyền dịu,
Đau đớn rồi chắc sẽ được quên mau,
Đuổi xô nhau ngày tàn bận bịu,
Đêm vô tình dẫm lại bước nhau,,,
 
Lỡ làng chưa hay thu còn rất vẹn,
Trong thảm hoa của xanh đỏ sắc màu
Đêm đang say tình thơ bẽn lẽn,
Cười cùng trăng....khuyết tật cơn đau....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 06.11.2007 21:10:02
0
Cảm ơn BĂNG NGUYỆT,
Về thăm Huế ấy mà..Vẫn đọc thơ Nguyệt và các thi hữu của VNTQ đấy chứ.

GẶP CÂU HÒ HUẾ
 
Nghe câu hò như được gặp quê hương
thương lắm Huế..
trùng trùng diệu vợi
bên đây bán cầu nón quê không tới
lá trúc không che ngang mặt chữ điền

Hương giang ơi..trong vắt ngoan hiền
mây duyên dáng soi mình gương nước
đêm ca dao dịu dàng mơ ước
ngọt ngào..tình hoa mênh mông

Ngọn rau sầu tôi hứng gió đông
trăng xa Huế chạnh con đò đứng đợi
hàng cau xanh thầm thì nhớ gọi
em lại một mình khỏa sóng chơi vơi

Gặp câu hò thương lắm Huế ơi
bên nớ bên ni trăm đầu nỗi nhớ
mái tóc thề đã buộc vào kim cổ
áo tím bay bay đắm đuối Trường Tiền
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 19:19:40 bởi Huyền Băng >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 14.11.2007 23:05:59
0
NỖI NIỀM TÔI
 
Hơi thở dài xuyên suốt đêm đen
sương vẩn đục tiếng gà khua khan khản
trời xuống thấp như ô dù đứt cán
em có còn đó không ?

Tiếng giày quen đi trước bước chân
mây chuyển dạ trăng thành âm bản
sóng rạo rực tin tình phát tán
em có nhận được không ?

Phải đủ bao lâu..
để em kịp hỏi lòng
kịp suy nghĩ về cuộc người khó hiểu
kịp từ chối những trái tim túng thiếu
nhận yêu người quá ngưỡng bình yên

Nhút nhát ngu ngơ..đóng giả ngoan hiền
vẫn như Cuội chẳng bao giờ giải thoát
nụ cười em..khởi đầu tiếng hát
ngọt ngào cho đến thương tan..

r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 08:48:47 bởi Huyền Băng >

Ngọc Lý
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.08.2005
RE: LỠ LÀNG - 14.11.2007 23:35:28
0

.
 
tan… thương đến tận ngọt ngào
cười trong tiếng hát cuối sầu nụ quên
mặt trăng trong sáng ngoan hiền
giam anh Cuội giữa trăm miền chân không
 
đủ bao lâu? kịp hỏi lòng
cuộc người xoay được mấy vòng nhân sinh?
tim yêu đập nhịp theo tình
nhận hay từ chối cũng thình thịch đau
 
sóng tình phát tán trăm màu
dạ trăng thắm thiết sầu sầu ánh mơ
trắng đen âm bản ngu ngơ
giày ai gõ nhịp bơ vơ lạc loài
 
nén sâu những tiếng thở dài
sương khuya xám lạnh quanh đài hoa đơn
trời cao sa thấp đêm gẫn
ô dù đứt cán tần ngần mưa xưa

 
 
.

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 22.11.2007 08:25:28
0

mặt trăng trong sáng ngoan hiền
giam anh Cuội giữa trăm miền chân không

Trích đoạn: Ngọc Lý




Coi chừng mít nòng Cuội Phu nhân Lý á,

Đã nghe Còng phá sản thương yêu ?
quy hoạch lớn..mặc sóng dồi cát lấp
nữ hoàng tim..đã bao giờ gặp ?
đã nghe mùa thu rạo rực vú đồi ?

Biển vẫn dâng trào
biển vẫn sục sôi
mà năm tháng cứ như bài hát cũ
cây hồng nhan thỏa trần búp nụ
xuân lên đời..xế bóng có hay ?

Gác tía lầu son không đứng được một ngày
cười hay khóc cũng nợ nần nước mắt
đêm trần thế hoa nào không đẹp nhất
lệ nến tràn cho người đẫm cỗ vui

Ngược gió liêu xiêu Còng có ngậm ngùi
câu thơ cát bão bùng nhận lấy
trăm kẻ phu yêu..kẻ nào chẳng vậy
ha hả cười
ha hả hu hu

PHU YÊU
là dzậy đó Lý

.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2007 08:27:22 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 22.11.2007 08:40:23
0

Lỡ làng chưa hay thu còn rất vẹn,
Trong thảm hoa của xanh đỏ sắc màu
Đêm đang say tình thơ bẽn lẽn,
Cười cùng trăng....khuyết tật cơn đau....

 
Rồi con tàu sẽ không còn chuyển bánh
sân ga bùi ngùi thiên chức đón đưa
em tóc rối giã từ áo trắng
hạ ơi..lưu luyến bao mùa
 
Trăng..rồi cũng trở thành dị bản
lại phải bắt đầu từ cái xa xưa
thu mắt ướt qua miền hữu hạn
ký ức không tên chăm chắm cợt đùa
 
Tinh khiết nắng những mùa hoa nuối tiếc
tháng năm còn em gắt gỏng đam mê
không nỡ để buồn lên da diết
cháy đỏ môi yêu ram ráp vụng về
 
Sẽ còn lại những nhành mây trắng
là thơ cho gió cuốn đi
và trăng khĩnh khờ thinh lặng
lẫn ào đêm rực rỡ kinh kỳ
 
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 23.11.2007 11:22:33
0
NHỚ..QUÊ
 
Viết trong chiều bướng bỉnh hay hay
em giải giúp anh đôi điều cắc cớ
con trai xa nhà đứa nào không nhớ
không lo âu khắc khoải ưu phiền
 
Cuộc sống vô cùng..đâu dễ thần tiên
thói ở thói ăn mỗi thằng mỗi tính
chung nết xài quan..nhưng tiền rất lính
vẫn ca vang mặc sương gió xoay vần
 
Bước chân gập ghềnh hố đạn hành quân
nắng lửa rát da mồ hôi vã tắm
cái mũ tân binh xùng xình lạ lẫm
thỏa bốn chiều nam bắc tây đông
 
Cánh thị thành ưa nói bông lông
vặt vãnh cái yêu
hẹn hò đí đảnh
chân lấm tay bùn..mình quê một bánh
cũng gay gay khi tỏ mặt nhân tình
 
Giấy bút em trao khôngg đủ chuyện nhà binh
nên thi tứ cứ bao mì bao thuốc
kể em nghe..chắc em buồn chết được
đạn chẳng nên khôn..
súng ống hòa bình
 
Cánh thư này anh viết lúc..hồi sinh
gội tắm lăn lê sau giờ dã chiến
em có cười gởi anh nửa miệng
nhớ..quê không phải nhớ nhà  !
 
 
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 04.12.2007 13:00:41
0
 
NGẠC NHIÊN XUÂN
 
Tà dương thắp nến thương yêu
thướt tha nhập định nên kiều nõn hương
ru thơm suối tóc mộng thường
tầm xuân ánh nụ bên đường nết na
 
Trắng trong đậu xuống vườn cà
cỏ xanh vô lượng cài hoa tiếp trần
gió ngồi trên đỉnh phù vân
gọi mây chiết tự kết vần thiên duyên
 
Tiền trinh lúm má ngoan hiền
hoa thơm búp nụ vừa nguyên đán rằm
mưa trao thông điệp chồi mầm
hồn nhiên xuân..
mắt lá răm diễm màu
 
Hát từ muôn dặm đồng sâu
ngạc nhiên xanh với trầu cau thắm nồng
 
 
 
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 12.12.2007 09:31:03
0
 
" TỪ KHI TRĂNG LÀ NGUYỆT "
                           tặng Nguyệt
 
Từ độ nỗi buồn thay mộng ế
ta đi thơ thẩn dưới trời trăng
và đêm bỗng trở thành huynh đệ
thơ ném lên cao...góa chị Hằng
 
Từ ấy trần gian thừa mỹ nữ
ta quên vì mải miết mong chờ
tiếc thầm hoa đẹp trong vườn dữ
em giấu xuân thì dưới tóc tơ
 
Mùa vẫn quẩn quanh trên lối ngắn
bước thu quạnh quẽ đếm canh dài
gió lộng xôn xao bờ bến lặng
rải buồn mặc cảm xuống tương lai
 
Cô chủ ngày xưa giờ chắc lớn
chắc nên giai ngẫu phía cung ngà
trăng mãi là trăng từ đêm nguyệt
thái thời anh ánh đóa kiêu sa
 
Từ đó ta thành thi sĩ trắng
đem thơ sơn phết khắp phương buồn
đàn xưa vẫn tiếng cung trầm lạnh
tuổi đá chồng lên mái tóc con
 
Mộng mị không thành nên nghiệp lớn
ơi con chim nhỏ dưới trời hồng
bay đâu cho khỏi lời sương gió
một nhuốc bông phèng rửa mấy sông
 
 
 
 
 
 
 
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 18.01.2008 10:27:11
0
MỜI EM VỀ VỚI HỘI LÀNG
 
Sân đình chiêng trống rộn ràng
mời em đến với hội làng quê anh
nõn nà yếm đỏ yếm xanh
như giàu lên..những mái tranh eo sèo
 
Nắng xuân đậu xuống vai chèo
múi cam múi bưởi lớn theo mùa màng
Thị Mầu ôm cái trái ngang
quẳng lên chuông khánh làm oan cửa từ
bà già chắp bút đề thư
Châu Long nằm mớ..
tương tư Lưu Bình
liền em liền chị đẹp xinh
Tấm ơi có dám..
chúng mình đêm nay
 
Rượu mời chưa nhắp đã say
nợ em ánh mắt ngất ngây môi kề
gặp thời trăng cũng no nê
gặp mưa ếch nhái thỏa thuê mồi chài
 
 
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 04.02.2008 05:58:29
0
 
ĐẾN NHƯ..
 
Đến như là nước em ơi
cũng còn diễm phúc tắm người sớm trưa
đến như..cái mũi dọc dừa
biết chúc xuống
biết tránh mưa
diệu kỳ !
 
Đến như ngọn cỏ xanh rì
xuân về cũng biết thầm thì bướm hoa
đồng tiền rót túi điêu ngoa
gian manh ngọt miệng ba hoa dối người
 
Đến như con sóng dập vùi
mênh mông biển cả vẫn lời tình thơ
bàn tay nâng chén ước mơ
tiễn đưa dưa muối
đợi chờ chả nem
 
Đến như chiếc áo cũ mèm
vẫn nghe âm ấm từng đêm hội làng
còn em sao mãi vô can
tội tôi mắc míu trần gian hồ đồ
 
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 04.02.2008 06:04:10
0
 
CHÚC
 
Chúc em thêm tuổi ngọc ngà
thêm hương diễm hạnh
thêm hoa diễm tình
môi đào ngồ ngộ xinh xinh
thơm tia nắng ấm chở bình minh xuân
 
Chiều quê áo lụa trong ngần
cầm tay ngọn gió ái ân thì thầm
khuyết trăm rồi lại tròn trăm
vơi năm rồi lại đầy năm...
ái chà !
 
Mùa xuân đậu xuống thướt tha
một đêm trăng mộng cùng ta hết lòng
tình..tình..nam bắc tây đông
khẽ thôi
mẹ vẫn gánh gồng gian nan
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 04.02.2008 06:29:38
0
 
QUÀ XUÂN
 
Có một tia nắng
rớt xuống vườn cà
có con bươm bướm
rộn ràng lòng hoa
 
Ngày thơm duyên dáng
thướt thướt tha tha
cái chữ nết na
vẫn ngồi trong lớp
 
Rường che mái lợp
trốn nắng trốn mưa
tà áo đung đưa
trắng ngần..
bông bưởi
 
Núi cao không tuổi
biển rộng không già
có một ánh mắt
nhìn từ hôm qua..
 
Buồng cau ong óng
lá trầu xinh xinh
trăng mờ trăng tỏ
lao xao duyên tình
 
Chúm môi nguyên thủy
ngọt lịm lời ca
gởi anh giáo..lính
chút xuân làm quà
 
 
 

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: LỠ LÀNG - 04.02.2008 09:45:55
0
      YÊU LẦM...
 
Người ta qua tuổi trăng tròn
Tâm tư thay đổi bồn chồn ngả ngây
Tình yêu chớm bắt từ đây
Mang theo hạnh phúc và đầy đau thương
Ai kia đi đúng con đường
Rải hoa dệt gấm trong mường tượng reo
Còn ai duyên phận eo sèo
Khổ đau xa xót như bèo trôi sông
Đắng cay là chuỗi nhớ mong
Xót xa là chuỗi mộng lòng nhạt phai
Còn Yêu lầm đấy... cả hai
Hoang tàn vương phủ rặt rày trở trăn
Mưa mưa nắng nắng nhập nhằng
Lỡ vườn đứt mối kim bằng lương duyên
Yêu đây lầm đấy truân chuyên
Đành thôi chữ lặng trong nguyền ba sinh
Từ xưa yêu đã nặng tình
Đã ôm đau đớn một mình dở dang
Chữ Lầm ôi ghép hoang tàn
Vạn đời triệu kiếp....phũ phàng thê lương!
 
                      HuongTuyet274
 
Chúc năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé, cho phá một chút đừng trách HTnha!
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 06.02.2008 07:49:41
0
 
NGƯỜI DƯNG
 
Vườn ấy lâu rồi không ghé lại
mùa thu chiếc lá đã sang sông
ta thành khách lạ..không tay nải
ngơ ngẩn đường xưa..
bọn má hồng

Môi thơm hóa rượu mà tri kỷ ?
ta chẳng lên đời cũng cố nhân
câu thơ ép mộng tìm ngu ý
bạn với dửng dưng..cũng hợp vần

Trầu têm
chắc nhỏ vừa nên ngoại
khăn nhiễu còn treo phía gió lùa
lồng ngực thôi mùa trăng con gái
hương nồng ngai ngái giấc ngủ trưa

Vườn ấy lâu rồi nay trở lại
Chạc chìu nở tím dọc thềm sông
người dưng..
ta chắc người dưng mãi
sao tiếng ầu..ơ..cũng quặn lòng

_______________________

yêu lầm thì làm người dưng vậy HT




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2008 07:51:03 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 10.02.2008 07:49:17
0
 
BÂNG KHUÂNG
 
Môi tim rực rỡ hoa đào
nụ xuân biêng biếc ngạt ngào hương lân
gió lùa khép nép bước chân
áo ơi..mỏng qá
bâng khuâng
đôi tà  !
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 15.02.2008 06:04:57
0
 
NGUYÊN ĐÁN TÌNH YÊU
 
Cài hương nguyên đán tình yêu
là em..thơm với những chiều nết na
dòng sông trải thắm quê nhà
một trời nhung lụa thướt tha diễm kiều
 
Mùa xuân có ngày tình yêu
là anh..vui với những điều ước mơ
lời tình rót xuống câu thơ
chạm hương diệu đế
ngẩn ngơ hoa đàm
 
Đò chiều khoác áo già lam
giọng hò em gái phương nam ngọt ngào
dẫu chưa rạng ánh mai đào
cánh chim én đã chạm vào nguyên xuân
 
Hồn tôi..men rượu thế nhân
hòa trong trời đất lâng lâng giao mùa
bắt đền lọn tóc ngày xưa
đã dư cay đắng còn thừa muối tiêu
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 21.02.2008 08:04:30
0
 
HOA HẬU
 
Cánh lan rừng Tây bắc
thoảng hương núi đồi
môi em thắm
tóc em dài
chiếc khăn piêu che nghiêng vầng trán
má ửng hồng dâu chín
em là hoa hậu của hoa
 
Lúng liếng mùa xuân trong ngực áo nết na
hạt mầm lần đầu bóc vỏ
bông bưởi trắng ngần tắm phố
ngượng ngùng chín cả đôi tay
quần một mảnh
áo một dây..
 
Chẳng biết sau phút đăng quang em có gì hối hận
"trần trụi thế kia..
ai dám lấy mày "
 
Vinh quang và cay đắng
thật cứ như là..
mùa xuân đậu trên cành thiếu nữ
xót khác xa
 
Có lời xì xầm to nhỏ
"Đà Lạt hổm rày..bướm thắm hơn hoa "

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 01.07.2008 18:03:55
0
HỌC TRÒ
 
Ánh mắt đục ngầu vì con điểm kém
trẻ lầm lì vớ phải đòn roi
một chữ chưa khôn thầy còn giấu giếm
nhà dột cột xiêu
nợ níu
công đòi
 
Con thiêu thân tự hào chết trong ánh sáng
ngày mai học trò học sử có lương
đàn ông bù đầu mưa nắng
son phấn thảnh thơi night-club vũ trường
 
Ánh mắt thanh bình nhìn con điểm một
mẹ cười xí xoá..
cục thương
cô giáo thật thà đâu cần diệt dốt
mai..có nhà thơ sẽ rời ghế nhà trường
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 23.07.2008 15:08:10
0
 
KHÔNG ĐỀ
 
Lá hoa rửng mỡ trên đồi
có anh chim lạ dỗ mồi nàng Bân
cái cò miệng hứng tay nâng
ốc sên bỏ vỏ hàm ân chàng ràng

ếch nằm đợi rắn bỏ hang
có cây rau ngổ mơ màng lẩu lươn
chè thơm nghén mật nghén đường
trâu về thành phố ngán hương cỏ đồng

gái già trề nhún đêm chồng
trăm trẻ mục đồng một cánh diều quê
bữa nghèo bún phở no nê
còn gân ông lão chán chê "pắp"..bò
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 15:10:43 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 23.07.2008 15:16:48
0
TRÁI ĐỜI
 
đồng khô ngậm nắng trưa vàng
rơm hăng tiết lửa
nhíu hàng mi cong
thơm lên đôi má em hồng
nặng vai bầu bí gánh gồng gian nan
 
êm êm một dải sông làng
chở bao thế hệ của hàng dừa cao
óng thơm ngực bưởi ngực đào
níu câu quan họ cắm vào lứa đôi
 
đường làng phượng thắm màu môi
tóc xanh thiếu nữ rẽ ngôi hẹn thề
trái đời núng nính đêm quê
cây em bói lộc tràn trề nhựa xuân
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 23.07.2008 15:27:58
0
 
MAI EM VỀ LẠI CHỐN XƯA
 
mai em về lại chốn xưa
tạm biệt nhé điệu buồn phố núi
những con đường quanh co luống tuổi
 
thiếu nữ ngực tròn uốn cong dòng Sêrêpôc
bản Đôn thiếu bóng voi rừng
thật thà địu mưa nắng trên lưng
 
núi yên phận nên hoài trẻ
sông ruổi rong chỉ cỗi cằn
tặng yêu cho người
ta khuyết..mấy vầng trăng
 
mai em về vui ngày con gái
câu thơ ta khát điệu mưa rừng
thương phố núi với nhọc nhằn kết tủa trên lưng
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 25.07.2008 21:52:27
0
CHIỀU ĐỒNG LỘC
 
tưởng nhớ 40 năm ngày hy sinh của 10 cô gái TNXP tại ngã ba Đồng Lộc ( 24.7.1968 - 24.7.2008 )
 
Cúc Tần Rạng ánh Xuân Xanh
mười cô gái đẹp kết thành lẵng hoa
Hường ơi,,
về với Xuân Hà
Hợi còn đợi Nhỏ..
vớt tà huy rơi

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 11.08.2008 21:25:33
0
XUỐNG PHỐ
 
Thơ ơi..mày quẹo nơi nào
theo ta tới chốn sang giàu vui chơi
lung bung khe lõm gò lồi
ngỡ đang đứng giữa núi đồi Cam Ly..
 
Cái xe hôm ấy xe gì
cứ kêu xành xạch chẳng đi chẳng dừng
gió cười lưu loát trên lưng
mặc cho chim chóc vui mừng xôn xao
 
Chỗ vui hốm ấy chỗ nào
tên..nghe là lạ nao nao kỳ kỳ
đền đài lộng lẫy phương phi
choàng vai thị giác
mở khuy can trường
 
Mai về rừng cọ đồi nương
nhớ mang theo..cái phố phường cong cong
một đêm du ngoạn vườn hồng
lô tô đánh võng ruột trong ruột ngoài
 

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 14.08.2008 08:49:29
0
thuở phượng hồng..
 
thuở ấy em như cánh phượng hồng
nép vào mùa hạ trốn mùa đông
tôi thành chiếc lá trên đường vắng
khoác tương tư lạc bước xa dòng
 
tôi biết rằng tôi rất ngu ngơ
yêu quê..yêu chiếc nón bài thơ
yêu sông..yêu cả bờ lau lách
yêu nắng..yêu thêm nỗi dại khờ
 
thuờ ấy đời quên trao sắc hương
là tôi trò nhỏ dưới trời sương
chữ thầy đem giấu trong trang nhớ
để viết vào yêu những luyến thương
 
tôi biết rằng : không - sẽ nói thôi
đường em đi hoa nắng lên ngôi
mùa thu không đẹp như màu áo
là hết hay còn..tôi hỡi tôi  !
 
tôi vẫn còn nguyên những dấu yêu
buồn không đi hết nỗi đăm chiêu
hong khô chưa ấm vần thơ núi
tím nữa không thôi..hỡi Chạc chìu
 
phượng vẫn nở hồng trong cặp sách
thời gian xui thương nhớ cưu mang
và đêm vẫn cứ buông hờ hững
tôi nắm trong tay nỗi úa vàng..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 08:21:37 bởi phan thanh minh >

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: LỠ LÀNG - 14.08.2008 21:45:27
0
Tạm biệt xứ Đoài
 
Có về Á Lữ không em
để nghe Bến Đục khát thèm Bến Trong
phố Bè vẫn cắm bên sông
gần nhau chưa mặn
đã nồng chia xa
 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 280 bài trong đề mục