MƯA THÁNG SÁU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 35 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Đóa Hồng Tím 26.12.2009 16:09:59 (permalink)
0

DỐC CẠN LY MƠ

Chiều vờn nhẹ
quanh bờ vai phố ảo
Cánh thư trần
trầy tróc chữ lung tung
Tim gục ngủ
vòng tay nguyên tinh hảo
Trốn địa đàng
giấu vết lạnh cung thương

Nhạt khát khao
cụng ly mơ phố cũ
Chở trăng về
rao bán bước chân câu
Chỉ vì ta
người đánh xe thổ mộ
Dọc lên ngàn
cây lệ dốc tim đau

Ta khật khưởn
với tay cầm nỗi nhớ
Dành cho anh
cả đoạn cuối cuộc tình
Viết chúc thư
bài thơ tên muôn thuở
Hong vài giây
Chuyện huyền sử đời mình

TY
Đóa Hồng Tím 26.12.2009 16:16:44 (permalink)
0
BAO NHIÊU ..?

Bao nhiêu pha lê rụng
Ngọt bùi tạm đôi môi
Tóc vùi sương sa mỏng
Tím thẩm đen cuộc đời

Bao nhiêu lần tội nghiệp
Tôi con lốc tàn thu
Nằm trên vùng tạm biệt
Trắng dã đường vào tù

Bao nhiêu năm chờ đợi
Mong lời tình đi qua
Hương xưa đang trăn trối
Chết mòn trời cử khoa

Bao nhiêu đêm hoá đá
Đậy nắm hồn tim khuya
Hôm nay cây trổ lá
Rừng núi hồng thay mùa

Bao nhiêu lần...
Và còn bao nhiêu lần..??

TY
nghinhnguyen 26.12.2009 20:13:35 (permalink)
0

Trích đoạn: thương yêu


ANH CÒN YÊU EM

Anh còn yêu em
Vườn thơ kín hở
Anh còn yêu em
Tình đong hơi thở

Em còn yêu anh
Từng đêm không ngủ
Em còn yêu anh
Nhìn trăng mà ngỡ

Anh còn yêu em
Nhiều không Tình hở
Anh còn yêu em
Lời thơ chưa đủ

Em còn yêu anh
Nhịp tim dang dở
Em còn yêu anh
Mềm môi gọi nhớ

Anh còn yêu em ??
Em còn yêu anh !!

TY


 

Nợ Tình
 
Nợ tình
khó trả
dễ vay
đã vương vấn phải
đọa đày hồn ta
 
Thành sầu bể khổ bao la
thời gian đâu dễ xóa nhòa dấu yêu
mười lăm năm phận Thúy Kiều
sông Tiền Đường tưởng đã tiêu nợ trần..
 
Biết rằng :
Yêu
chỉ một lần
Sống
tình đời đã bao lần đi qua
 
Buồn vui
cay đắng
xót xa
ai người yêu chẳng đi qua lối này?
 
Nợ tình càng trút càng đầy
biết tu cọi phúc
nhưng đây cõi trần
rằng đời là chốn phù vân
nhưng ta sông giữa gian trân như ai
 
Bao nhiêu tình sử nối dài
nợ tình
còn mãi trên vai tháng ngày.
 
NN
 
Đóa Hồng Tím 27.12.2009 05:44:39 (permalink)
0
     NƯỚC MẶN

Em lùa miếng cơm chót
Thấm mặn vài hôm nay
Đôi đủa tre ngăn ngát
Nhìn trời , lá vừa bay

Hạt cơm còn dư lại
Hỏi hàng mi sao rung
Trả lời nhưng nói dối
Môi ú ớ ngập ngừng

Nước mặn chưa dùng bước
Nối tiếp rơi tuôn rơi
Trên miếng đường trở ướt
Ly café đắng mời

Em đem hồn thái mỏng
Trộn vào bát canh tim
Nỗi buồn đang chết lặng
Những bửa cơm thiếu Mình !

Giọt pha lê thấp thoáng
Bên cạnh lề thuỷ chung
Tên anh vừa chớp nhoáng
Đậu hồn em cát phùng

TY



Đóa Hồng Tím 27.12.2009 05:50:32 (permalink)
0
       BỀNH BỒNG

Bềnh bồng, thương nhớ bềnh bồng
Tình yêu chín mọng , đỏ hồng lẻn tim
Màu hương từ ảo thâm niên
Rời dây rãnh tuyến buồn, xuyên xạc xào
Bềnh bồng điểm hẹn nguyền , thau
Giọt mềm mại nhuyễn rời sâu, sâu hồn
Tia nhìn rình chữ trèm tròm
Chao nghiêng hẽm nhớ trổ ngàn đốm sao
Tay người , chứng tích tay nhau
Mênh mang da thịt xoáy ngầu tâm tư
Pha lê liệu giấu cho vừa
Tế bào phách rộ dòng mơ tuyệt vời

TY
nghinhnguyen 27.12.2009 14:38:34 (permalink)
0

Trích đoạn: thương yêu

       BỀNH BỒNG

Bềnh bồng, thương nhớ bềnh bồng
Tình yêu chín mọng , đỏ hồng lẻn tim
Màu hương từ ảo thâm niên
Rời dây rãnh tuyến buồn, xuyên xạc xào
Bềnh bồng điểm hẹn nguyền , thau
Giọt mềm mại nhuyễn rời sâu, sâu hồn
Tia nhìn rình chữ trèm tròm
Chao nghiêng hẽm nhớ trổ ngàn đốm sao
Tay người , chứng tích tay nhau
Mênh mang da thịt xoáy ngầu tâm tư
Pha lê liệu giấu cho vừa
Tế bào phách rộ dòng mơ tuyệt vời

TY


 

Bồng Bềnh
 
Bồng bềnh, nỗi nhớ bồng bềnh...
Quyện vào ký ức bên thềm hư vô
Ôm ghì mộng ảo khốc khô
Tan trong hư cấu, cơ hồ sắc không
Lắng trong từng tiếng tơ đồng 
Hòa trong nhịp gió, sóng chồng dư âm
Nhặt khoang điệp khúc cổ cầm
Giọt buồn rót cạn gõ thảnh nhịp tim
Vật vờ tăm cá bóng chim
Bồng bềnh cõi nhớ kiếm tìm hương xưa...
 
NN
Đóa Hồng Tím 28.12.2009 00:18:18 (permalink)
0
       GIỌT MÙA

Anh lồng trong nỗi nhớ
Giọt muà từ lá bay
Khơi dốc buồn nho nhỏ
Đi từng hàng ngũ say

Gọi tình bằng âm vọng
Từ mõm đá phôi thai
Tiền kiếp tôi thân sóng
Trên biển hoang dấu hài

Hoàng hôn say, nằm khóc
Ngọt đắng cội trăng non
Đếm chừng ra khỏi mắt
Vào ám khói cõi hồn

Chỉ có điều dư ảnh
Giữa bờ vắng thực hư
Khiến chữ thơ trở lạnh
Um ngọn lửa tim mù

TY
Đóa Hồng Tím 28.12.2009 00:27:53 (permalink)
0
   MUỘN PHIỀN KHÔNG TÊN

Có những lúc muộn phiền không tên tuổi
Ngồi làm thinh theo hòn đá bên lề
Ngõ hẽm cùn bỗng chốc ngược lê thê
Đường đối diện chạy dài vô bất tận

Có những lúc buồn len, tim nứt rạn
Mọc đầy gai như ngọn đám xương rồng
Gió thổi vào sa mạc bụi bay rong
Loanh quanh mãi theo tôi trồng vô định

Có những lúc mưa từ mi thành biển
Nhận chìm sầu trong ánh mắt hoang vu
Người chưa về bên vắng mộng âm u
Tay bắt chước mùa thu điên luồn tóc

Có những lúc chữ thay lời chọn lọc
Sớm muộn gì tôi cũng phải đi vay
Trả cho anh ngàn hạt lệ mỗi ngày
Tôi chưa biết phòng tim người toàn số

Có những lúc tựa đề thư viết dở
Thơ không tên nên thơ vẫn không thành
Đặt vầng bằng thương với nhớ cho anh
Xin mỗi chốc một giây tình sử hão..

TY

Đóa Hồng Tím 28.12.2009 00:35:18 (permalink)
0

TIẾNG THỞ DÀI

Một trời một vực
Thoáng nhớ đi qua
Hạt mưa rưng rức
Người vưà xa ta

Hòn đá ngủ quên
Bờ kia biển lạnh
Tay có êm đềm
Vuốt mắt long lanh

Vẫn chưa trở lại
Bên muà thu xanh
Vầng trăng thuở ấy
Có còn không anh?

Mây dừng giữa ngày
Hỏi trăm cây mộng
Sông buồn chẳng chảy
Tội cho em chăng?

Thế gió dở dang
Bên đồi mục rữa
Tình yêu nứt rạn
Anh vừa lòng chưa?

Mời cánh chim lạ
Đưa thư trả người
Giọt châu lả tả
Nhớ hoài chưa vơi

Chân em lạc nước
Tim người ruỗi rong
Một lần trơn trợt
Linh hồn long đong

TY

Đóa Hồng Tím 28.12.2009 00:45:37 (permalink)
0

BẦY CHIM, CON ĐƯỜNG VÀ TÔI

Con đường mờ, mù sương đầy thiên hạ
Gát chân cầu, trí nhớ đứng lân la
Lũ chim nghèo , mớm nhau bằng hơi thở
Chim vụng về, tôi ốm đói như ma

Trời nín thinh, thương đoá hoa ngà ngọc
Hương ngạt ngào ngày mồng một đầu niên
Đi tương tư đám cỏ bồng hành khất
Cúi mặt chào , đẹp như nụ cười duyên

Tôi thả lỏng linh hồn chen cảm xúc
Tại đường mòn, cảm xúc cuối vùng mây
Tiếng kẻng gió đập tai đầy âm bực
Tôi van đường giữ tôi lại đêm nay

Con đường im, tay mân mê chiếc bóng
Từ ngọn đèn , dãy phố lạ vô âm
Tôi dừng chân bên bầy chim thơ mộng
Mời nhau chia vài hạt nhớ lên mầm

Vùng vịnh tuổi thơ xanh màu cẩm thạch
Nghe hồ cầm ; rơm rớm lệ đam mê
Nụ hôn anh trên tóc chiều xa cách
Đêm nay về thương nhớ khóc bên kia .

TY
nghinhnguyen 28.12.2009 03:12:04 (permalink)
0

Trích đoạn: thương yêu

       GIỌT MÙA

Anh lồng trong nỗi nhớ
Giọt muà từ lá bay
Khơi dốc buồn nho nhỏ
Đi từng hàng ngũ say

Gọi tình bằng âm vọng
Từ mõm đá phôi thai
Tiền kiếp tôi thân sóng
Trên biển hoang dấu hài

Hoàng hôn say, nằm khóc
Ngọt đắng cội trăng non
Đếm chừng ra khỏi mắt
Vào ám khói cõi hồn

Chỉ có điều dư ảnh
Giữa bờ vắng thực hư
Khiến chữ thơ trở lạnh
Um ngọn lửa tim mù

TY


 
Suối Ưu Tư
 
Vươn lên từ suối ưu tư
Hồn như siêu thoát nhìn từ nội tâm
Trở về giấc ngủ nghìn năm
Cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàn
Đam mê dẫn bước chân hoang
Đưa ta quay lại suối ngàn ưu tư.
 
NN
NGUYÊN HẢI 28.12.2009 06:39:08 (permalink)
0
 



MƯA

 
Trở mình con nắng buồn thiu
Mây về theo gió hiu hiu sắc trời
Trái mùa rào trận mưa rơi
Tiếng ve lịm ngắt, tả tơi phượng hồng
 
Chiều hè mà ngở ngày đông
Làn mây than tím kéo dòng thời gian
Về cùng kỷ niệm miên man
Lối xưa - trường cũ - đường làng - bướm hoa
 
Quay về cái thuở đã xa
Niềm thương cộng nhớ thành ra quặn lòng
Cơn nồm chuyển trận gió giông
Ầm ầm tiếng sét thức lòng trần ai.
 
Nguyên Hải

nghinhnguyen 28.12.2009 13:12:51 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 






MƯA

 
Trở mình con nắng buồn thiu
Mây về theo gió hiu hiu sắc trời
Trái mùa rào trận mưa rơi
Tiếng ve lịm ngắt, tả tơi phượng hồng
 
Chiều hè mà ngở ngày đông
Làn mây than tím kéo dòng thời gian
Về cùng kỷ niệm miên man
Lối xưa - trường cũ - đường làng - bướm hoa
 
Quay về cái thuở đã xa
Niềm thương cộng nhớ thành ra quặn lòng
Cơn nồm chuyển trận gió giông
Ầm ầm tiếng sét thức lòng trần ai.
 
Nguyên Hải




 


Chào bạn ghé thăm 
 
Khúc Thu
 
Thu đến cho vàng - lá úa màu
Từng chiếc lìa cành nối tiếp nhau
Từng cơn gió nhẹ vàng rơi rụng
Lấp che xác thân kiếp ve sầu
 
Trăng thu bàng bạc soi ký ức
Như chiếu lại nghìn khúc phim đời
Niên thiếu yêu đương và kỷ niệm
Thời gian cuốn nhanh - nước chân cầu
 
Nghe giọt mưa thu ti tách nhỏ
Đơn côi lữ khách giữa thành sầu
Hồn theo nhạc thu vào rừng nhờ
Lắng nghe khúc buồn của thu trôi...
 
Nghinh Nguyên 

  
Đóa Hồng Tím 28.12.2009 17:01:53 (permalink)
0
CHÌM

Anh đi
về cuối chân mây
Em buồn
trong bóng
trăng gầy non xa

Mơ khuya
ru mắt ướt già
Tình ơi !
biết dặm
ngàn pha mảnh buồn

Anh đi
phím lẻ tơ chùng
dây cuồng
sợi đứt
lòng chênh vênh sầu

Anh đi
gối lạnh phai màu
Chở em
về nhớ
chìm vào pha lê.

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 17:27:44 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 28.12.2009 17:09:48 (permalink)
0


Em về trở lại trang thơ
Vẫn tình như thuở cơn mơ dạo đầu
Bạn bè chung xẽ thơ nhau
Cảm ơn là tiếng lòng sau nỗi mừng
Cảm ơn Nghinh Nguyên nhiều lần
Ghé thăm với những chữ nằm dễ thương
Cám ơn Nguyên Ngoạt cũng cùng
Với anh Nguyen Hai trong hồn thơ em

TY


     NGƯỢC

Ngược nước sông trăng tìm đất lạ
Khói trầm dào dạt sóng đôi bên
Cung thương ngây ngất thu hoang dã
Mờ mịt đường sương cóng bước chênh

Rón rén theo sau mùi hương dạ
Vật vờ hồn đói ngủ miền trăng
Ướp trà xanh nụ mơ thiên hạ
Giọt lệ tình yêu nhỏ rớt nhanh

TY






















<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 17:37:18 bởi thương yêu >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 35 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9