MƯA THÁNG SÁU

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 18 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 01.10.2010 22:56:01
0



PARIS - ĐẦU MÙA THU





Paris hôm nay màn chiều mây thật thấp
Mây đen gần , mây trắng cuối phương xa
Hạt mưa trên lá vàng như đang khóc
Rơi trên mi lẫn nước mắt chan hoà

Nay thứ bảy , gíó lộng Seine câm lắng
Em trở về , thao thức với đêm quen
Đếm thời gian , qua mất rồi nắng ấm
Paris không hồn như em cũng không anh

Chuyến RER vừa rời ga Austerlitz
Đem tim buồn theo một quãng đường xưa
Đỡ nhớ anh , em quay về Pont Neuf
Khải Hoàn Môn đang chầm chậm sang mùa

Ngọn đèn vàng nhón bước dần xóm học
Bên tách café đen đắng nguội từ lâu
Nhìn thiên hạ trốn mưa hiên phố núp
Em ngu ngơ đọc mãi lá thư đầu

Anh hay viết Paris - em là tất cả
Trên lá platane , dạo mình mới yêu nhau
Em mở sac, còn y nguyên đó lá
Chỉ thiếu người nên trống vắng chìm sâu

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 04:19:40 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 01.10.2010 22:57:22
0






PARIS CHỪ MÙA THU






Paris chừ mùa thu
Lề đường chưa lá đủ
Chuyến métro Vaugirard
Lặng khoảng đếm sương mù

Con đường Anh -Em đi
Đẹp nhất trên thế giới
Khải Hoàn Môn niệm từ
Nỗi buồn em vừa trỗi

Nhớ chi mà nhớ lạ
Bước theo bước chim đêm
San sẻ mùa thu cũ
Anh - Em - trời Lục Xâm

Ngã tư về xóm học
Chiếc hôn đầu St Germain
Vành môi em nín khóc
Đợi anh từ St Michel

Paris -Anh -tháng chín
Tháng mùa sinh nhật nhau
Mắt em chừ lilas tím
Trong đêm Seine gợn sầu

Hong hoài tim vẫn lạnh
Bởi vì ...tim xa anh !

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 04:20:04 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 02.10.2010 23:33:17
0



CHIỀU GIÓ NỔI





Chiều nay trời nổi gió
Hơi thở của mùa thu
Có chút gì trong đó
Làm mắt tôi sa mù

Có phải vì thứ bảy
Cuối tuần nhìn xa nhau
Nên cây phong vụng dại
Rụng lá trên tay sầu

Nỗi buồn thấm thật thấm
Nối dài đôi môi khô
Nín nghe những thầm lặng
Đi bên bóng hững hờ

Tôi ghét trời gió lắm
Tôi buồn nhiều hơn vui
Tôi xa người tôi lạnh
Cảm nỗi tim biếng cười


TY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 04:20:47 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 03.10.2010 22:09:17
0

CÁI THÁNG BUỒN - VUI





Buồn nhiều lắm, mỗi một lần đưa tiển
Trời Paris thu xơ xác phai màu
Trong khoảnh khắc ngưòi sẽ băng qua biển
Vòng tay rời khoảng cách đại dương sâu

Anh vẫn nói : gần xa tuỳ gắn bó
Tour Eiffel nghe đập nhịp tim mình
Trong tay em, vụn bánh mì khô gió
Thấy em buồn, đàn sẻ đói quên ăn

Em không khóc , nhưng tim em vẫn khóc
Đi ngược đường về đến trạm Cluny
Quán café bên ni trời xóm học
Lặng hằng giờ chờ chuyến bus Choisy

Bởi Paris có anh nên tháng chín
Trở thành mùa duy nhất giữa tim em
Anh đan lá rừng Boulogne thành vương miện
Hôn môi mềm với tất cả yêu thương

Anh cho em thu Paris bất tận
Một mối tình nối trời Mỹ- trời Âu
Đổi chuyến bay ngày đi thành ngày đến
Tình rộn ràng tim nhẹ hỏng bay cao

TY
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 16:12:22 bởi Viet duong nhan >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: MƯA THÁNG SÁU - 07.10.2010 20:16:03
0

Trích đoạn: thương yêu




MÙA THU CỦA EM





Em qua đỉnh núi, lá ngập chân
Hiu hiu gió nhẹ tưởng đầu xuân
Bên kia con suối, trời im lặng
Một bóng nai buồn dọi nước sông

Em cũng buồn lây với núi rừng
Vầng mây buổi sáng tiết trời trong
Con đường đá ngủ in hồ biếc
Vờn lá thông sầu ghim lá phong

Cho em hoản lại vài ngày thư
Ngồi đây hồn như thác đổi bờ
Dưới kia thung lũng mờ hơi khói
Đang nở hoa rừng cây tiếp thu

Anh về hái hoa nắng cùng em
Đưa anh đi tìm nấm hiền lành
Đi theo đàn bướm vương cành dại
Tìm mật chung tình sương cõi tâm


đht



THU ĐI

Nhìn qua khung sổ mùa thu
Vầng mây xám đục sương mù sắc lam
thượng huyền trăng chớm nửa vừng
tàng cây xơ xát trên sân là vàng

Hình như thu sắp sang ngang
khoảng trởi thôi biếc chuyển phần vào đông
thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài

Hạt sương khóm trúc trăng cài
mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi mùa sau thu về
còn em rời bỏ chốn quê một chiều

Thu đi sinh cảnh đìu hiu
mong thu về lại mang nhiều gió trăng..

N.N

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 10.10.2010 02:29:26
0


VỆT NẮNG CUỐI





Em ra biển
gặp hoàng hôn lên xuống
Mây chu môi
rưng rức gió nhiều lời
Không thủy triều
lại tâm tư cuồn cuộn
Dựa chân trời
một vệt nắng ngày trôi

Em nhớ biển
Tại tim anh từ biển
Nhớ hơi người
qua mái tóc chơi vơi
Ánh nước vàng
đêm trăng màu thiên mệnh
dọi đợi chờ
khoảng cách quá xa xôi

Em hỏi biển
Bờ anh bên nào nhỉ
Biển thì thầm
Hỏi lại gió phương tây
Gió không biết
gọi hàng sao ngủ trễ
Sao xoa đầu
ngớ ngẩn : chỗ nào đây ??

Em nghe sóng
từ khơi ầm vọng tiếng
Hình như âm
thanh dịu ngọt muôn chiều
Cổi xiêm áo
em đeo lưng con sóng
Lội trở về
tìm lại mảnh Trăng yêu

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 04:22:35 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 10.10.2010 02:33:33
0

MẶN ! THẬT MẶN





Nắng mới cúi hôn lên hơi thở
Dậy , tốc mền nắm lấy tay mơ
Xuyên cửa sổ , lòng chùng, vội vã
Tìm ngòi rong , thơ em mặn mà

Giấc buồn hiu, đêm qua nhớ lạ !
Màn tâm tư dài , lếch thếch vàng
Hai chéo nặng , dỗi hờn nằm đó
Ướt suối hồn năm tháng nhanh chân

Cây vườn đậu một con chim biển
Cánh hải âu ! Ơ em tìm ta !
Từ đâu đến ? đại dương giao hẹn
Tìm đường về đúng ngõ trao thư!

Mắt hau háu , môi run cảm động
Tình thật đầy , cảm kích lời thơ
Hai chéo tim một thời dỗi giận
Uà nhau reo , quấn gió , bất ngờ

Mặn ! thật mặn ! má , môi trọn mặn
Tiếng thời gian gõ nhịp , ập về
Nhìn trời , tưởng biển xanh chở bóng
Neo thuyền anh vừa thả bến mê

Nắng mới cúi ...hôn lên tình si !

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 04:20:22 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 10.10.2010 02:38:26
0




THƯƠNG NHIỀU TRĂNG





Sông nợ Trăng từ bao giờ Trăng nhỉ ?
Mà đêm nay Trăng lại muốn Sông đền
Vì lâu nay tình yêu Sông bền bĩ
Thương nhiều Trăng nên nước vẫn trôi êm

Có phải thuở Trăng xuôi giòng đêm ấy
Khi hồn Sông chưa mở ngõ cho ai ?
Trăng rón rén vào song tình thơ dại
Đem Sông về trên cõi nắng liêu trai

Trăng cúi xuống hôn Sông , giòng trở mặn
Đêm thật nồng rơi trên ánh sao băng
Sông mời Trăng vào phòng hồng đối ẩm
Cổi xiêm thương , mặc lại áo cô Hằng

Trăng từ chối, không muốn Sông đem nợ
Khất bằng buồn mà chỉ muốn bằng hôn
Sông thử nhé, xem đóa tình chớm nở
Trong lòng Trăng cuồn cuộn rối ren Sông

TY
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 16:06:32 bởi Viet duong nhan >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 11.10.2010 03:37:37
0


TRÁI TIM XANH





Không thể chết, tình cảm không thể chết
Một người mơ thương tặng một người thơ
Rễu quán cốc, nhâm nhi tình mỏi mệt
Vần thơ tôi vương mắc một lời thề

Kìa tình cảm đứng bàng quan dướng mắt
Sâu qua hồ vũng chứa đựng mầm yêu
Đang chớm mộng từng khuya đêm nguyệt nhật
Ý thả lời , lời nhậm ý nguyên tiêu

Thì tình nhé! đừng bốc đồng bay mất
Dấu tay người còn hằn vết tim xanh
Tôi đâm thù lần chân không chịu vượt
Qua sông buồn theo dõi mặt tim anh

Người trêu tôi sao tim lại xanh , không đỏ ?
Tim hờn anh nên huyết quản cằn khô
Trên mô đất tôi là hồn cây cỏ
Thiên thu tìm cảm xúc náo rừng mơ

TY

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 21.10.2010 04:21:12
0
SỢI TÓC GẦY TRÊN TAY





Thuở có sợi tóc buồn trên vai áo
Giấc đêm khuya định thức với không gian
Nhưng bóng đêm rì rào cơn mơ ảo
Lời thì thầm tâm tóc ngọn hoang mang

Sợi tóc bay về vô phương cùng tận
Nằm sóng soài đợi gió sẽ băng sông
Tìm bàn tay của người quên mang nhẫn
Chiếc nhẫn tình hẹn tóc cứ chờ mong

Tóc nay dài dài bằng sâu lòng biển
Quấn thời gian vào cọc nhọn cắm tình
Say mãi nắng , tóc bồi hồi cạn chén
Môi nực nồng hương rượu mới còn trinh

Khi sớm mai mặt trời không đủ sức
Gọi giùm mây đem vai cũ về nguồn
Nhắm mắt khóc, tóc buồn tan hoá nước
Trôi thẳng đường rẽ trái phía tim anh

Tóc trở gầy , những ngón tay hở kẽ
Giấu mặt vào khuya giữa gối đơn phương
Cạnh phong thư , tóc choàng đêm , đổ lệ
Trận mưa lòng tim tóc khoá phòng thương
TY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 04:34:29 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 21.10.2010 04:28:00
0


ĐÃ BIẾT !





Đã biết bao nhiêu đêm
Từ khi anh vào đời
Đường phố trăng sao đơn
xuyên dọc ngang tình mời
Và đêm tối
Nằm khoanh tay chờ nắng
Xanh muộn màng
Như trái đắng mồ côi

Đã biết em năm canh
Ngồi thức thao nhìn trời
Gọi gió đơn phương
Bay lẻ loi chập chờn
Vào xa vắng
Theo cánh chim biển mặn
Rơi nằm sầu
Trên cát sóng tha phương

Đã biết nghe tiếng tim
Còn rân nhịp vội vàng
Từng tối đi vay
Thương nhớ anh , ngủ muộn
Tình lãng đãng
Mỏi gót xin ngừng lại
Thời gian vang
Tiếng khóc đảo âm khàn

TY

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 21.10.2010 04:29:15
0




Một vần thơ mỏi
Rơi từ ngón tay
Chữ tuôn vời vợi
Lưu tim ải đày

Một cơn gió sớm
Lay hạt sương mai
Buồn tênh nổi sóng
Cuồng theo vệt hài

Một làn mưa nhẹ
Thả giọt tơ đêm
Guồng đan mộng ngỡ
Chân ai hồi thềm

Một trang tình sử
Viết với pha lê
Ý vô thứ tự
Thương đi nhớ về

Một em còn đó
Lưu luyến hồn xa
Đê thơ tung vỡ
Thành hoa lệ nhòa

Một mầm thu đợi
Trăng nở trên sông
Chào anh tình hởi
Môi em mật hồng

TY

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 21.10.2010 04:30:38
0

TRỜI XỨ HUẾ RĂNG CHỪ XA LĂNG LẮC






Con chim trẻ dỗ ngọt tôi, ranh mãnh
"Có bao giờ cô chắp cánh bay chưa?
Đến phương trời không hề mưa tuyết lạnh
Chỉ mưa phùn trong trời Tết quê xưa

" Sao không nói ngay là trời xứ Huế?
Tuổi mười ba em chưa sống bao giờ
Ta co ro đã nhiều năm lặng lẽ
Giờ cũng vầy, chỉ chợt nỗi bơ vơ"

" Huế xa lắc, nhớ nhung nhiều còn đấy
Người ta thương , nay cũng đã vắng rồi
Tuổi ngọc đẹp có khi nào trở lại
Ngồi buồn hiu, mơ tưởng mõi mòn sôi!

Em hỏi ta : phượng hồng hay phượng đỏ
Màu áo dài thuở trước nắng lung linh
"Ta chỉ nhớ nụ hôn chưa kịp nở
Đã quên dần trong ngày tháng sâu in!"

Trăng sông Hương có người chờ núi Ngự
Ăn sim rừng tím cả má, vành môi
Nay em hỏi : "Ta đã thành lữ thứ
Còn người xưa? hai đưá ở hai trời!"

"Thôi em nhé! cho ta vui giây phút
Nhắc làm chi , tim để lại quê nhà
Ta nhớ Huế , khóc có lần ngập lụt
Cả dòng sông ngày đó giống tên ta !

TY

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 21.10.2010 04:32:39
0




BƯỚC TÌNH QUÊN





Mai chợt đến
tôi sợ thành tượng đá
Đừng bâng khuâng
chờ nét trẻ mùa thu
Chỉ có tiếng
chim muông đùa cành lá
Vài vầng mây
thui thủi đứng ngù ngờ

Mai chợt đến
theo người , tu khổ hạnh
Ăn hạt mùa
và uống nước trời khuya
Trăng ảo giác
lân la tâm , bối cảnh
Hỏi thế nào
tim đã bị chôn chưa ?

Mai chợt đến
chuyển phà xa xứ sở
Ngày tưng bừng
đêm tối thặng màu vui
Tôi quấn buồm
đậu bãi sông bờ lở
Ngủ với cỏ buồn
vàng võ như tôi

Mai chợt đến
Cánh tim bay lã tã
Gió cầm hơi
lui gót đón tình quên
Bao lần theo
sánh bước đời lãng tử
Ăn ở với nhau
có được mọn con : Thèm !


TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 01:30:26 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 05.11.2010 03:46:40
0

THOÁNG MƯA TRỜI CŨ





Trời đang mưa, mây đang buồn , trôi chậm
Dẻ cuối đường lá úa tả tơi rơi
Gió bay đi biết tìm đâu ra nắng
Quay vòng vòng như chong chóng hồn côi


Nên cảm nghĩ đến mùa đông quê mẹ
Trời mưa dầm cuả Huế tháng mười hai
 
Buồn bên nhau, phố lên đèn đêm trễ
Lạnh trong lòng , sông rủ lục bình trôi
.......

( Dạo mô áo tơi mình chằm bằng lá
Chạy chân không, em đá nước đường văng
 
Ngừng, anh hỏi : lạnh không em ? em dạ
Ngó Hoàng Thành, ngày vừa mới tung chăn


Anh ao ước mang cau trầu dạm lễ
Đeo tay em chiếc nhẫn cưới cỏ gà
Răng mà được
, em tôi còn quá bé
Mười lăm thu , tuổi mới độ trăng ngà )
............

Răng không nói , răng anh không hề nói
Để em yêu người khác , để buồn anh
Em lại nghĩ anh thương như em gái
Nên ôm tình đầu gói giấu sau tim

Chừ ngồi đây, quê thứ hai đang sống
 
Em vẫn còn thích dạo dưới cơn mưa
Em giụi mắt, chỗ anh tình quá ấm
Hỏi anh còn thương nhớ đến ai xưa ?

TY

cho một người có duyên với Huế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 03:51:00 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 05.11.2010 03:53:03
0


CHỌN THƠ NGƯỜI GIỮA ĐAU


Con tim đau những trận đau
Con tim đau những lần đau âm thầm
Khi thơ chữ phải đánh vần
Mình đi nhặt nhạnh mảnh tâm vỡ rồi

Cái đau xiết chặt tim tôi
Mặn từng hạt lệ vừa rơi từ buồn
Tôi đi tìm vết ngọn nguồn
Đem về sơn lại con đường ai qua

Cái đau dao cắt tay ngà
Đếm thời gian mới biết là chưa quen
Mỗi lần , triệu giọt hồng chen
Kẽ tay thấm ướt nỗi quên chính mình

Cái đau chẳng có bóng hình
Tại mùa lũ mắt cứ tìm phá tôi
Tôi mang theo mỗi đơn côi
Chọn dư ảnh sống thơ người giữa đau

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 03:55:12 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 10.11.2010 04:13:38
0





BẤT NGỜ ! HUẾ ƠI





Đứng nhớ bóng một chiều qua giòng lục
" Người cung đao" lung lạc cõi lòng em
Buồn em trôi theo mây bay ngơ ngác
Tưởng xưa rồi chuyện của lệ lang thang

Mỏi mòn trông mười ngón gầy , ra ngõ
Cánh chim trời nay biết đậu tim ai ?
Nón Tôn Nữ bài thơ thêu trên lá
Quai ngậm ngùi rung rinh gió trong tay

Ngỡ mất hẵn tiếng cười em trong trẻo
Chỉ vì hồn nặng chĩu nỗi chia ly
Trăng Bầu Vá chìm sông đêm lạnh lẽo
Ôm vai em ru , cấm nhớ đừng về !

Áo hoàng gia nhuốm sầu , màu lỡ nhạt
Chiếc vòng xanh người tặng tuổi trăng rằm
Đã bao thu , cườm tay gân , sợ tuột
Môi phượng hồng năm tháng mặn , còn ngoan

Đập Đá ơi ! tím cả trời Long Thọ
Tập tình thơ trong hộp vẫn y nguyên
Viết cho em , những đêm anh không ngủ
Cuối bức tình : " Thương nhớ lắm nghe em !"

Tưởng thời gian theo giòng đời cách biệt
Tình Huyền Trân - Vĩ Dạ : chỉ treo mành
Tim một sáng reo : "thư người ! " nhịp trật
Y lần đầu e lệ nhận thư anh !

TY
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 04:07:17 bởi Viet duong nhan >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 10.11.2010 04:15:33
0

LỜI ÁI KHANH





Bệ Hạ ơi, đêm nay Phi ngồi khóc
Cả tuần dài , cửa mở ngóng tin vua
Tim ngẩn ngơ , Phi chợt nhìn song cửa
Trăng không vào, chỉ có ánh sao tua

Đêm thức giấc, cơn mơ chưa kịp tỉnh
Cạnh gối Phi , chỉ lạnh giấc cung tần
Giường Ái Khanh , Phi nằm chung với bóng
Mái tóc buồn rũ xuống ngực, bâng khuâng

Áo ngự bào đêm xưa quên thành ghế
Chén rượu hồng còn giữ vẹn nguyên hương
Bệ Hạ ơi , Phi không màng gì cả
Ngoài mối tình Phi với đấng Quân Vương

TY

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 10.11.2010 04:17:28
0


THOÁNG MƯA TRỜI CŨ





Trời đang mưa, mây đang buồn , trôi chậm
Dẻ cuối đường lá úa tả tơi rơi
Gió bay đi biết tìm đâu ra nắng
Quay vòng vòng như chong chóng hồn côi

Nên cảm nghĩ đến mùa đông quê mẹ
Trời mưa dầm cuả Huế tháng mười hai
Buồn bên nhau, phố lên đèn đêm trễ
Lạnh trong lòng , sông rủ lục bình trôi
.......
( Dạo mô áo tơi mình chằm bằng lá
Chạy chân không, em đá nước đường văng
Ngừng, anh hỏi : lạnh không em ? em dạ
Ngó Hoàng Thành, ngày vừa mới tung chăn

Anh ao ước mang cau trầu dạm lễ
Đeo tay em chiếc nhẫn cưới cỏ gà
Làm răng được , em tôi còn quá bé
Mười lăm thu , tuổi mới độ trăng ngà )
............
Răng không nói , răng anh không hề nói
Để em yêu người khác , để buồn anh
Em lại nghĩ anh thương như em gái
Nên ôm tình đầu gói giấu sau tim

Chừ ngồi đây, quê thứ hai đang sống
Em vẫn còn thích dạo dưới cơn mưa
Em giụi mắt, chỗ anh tình quá ấm
Hỏi anh còn thương nhớ đến ai xưa ?

TY

cho một người có duyên với Huế
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 04:09:49 bởi Viet duong nhan >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 10.11.2010 04:21:29
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: thương yêu




MÙA THU CỦA EM





Em qua đỉnh núi, lá ngập chân
Hiu hiu gió nhẹ tưởng đầu xuân
Bên kia con suối, trời im lặng
Một bóng nai buồn dọi nước sông

Em cũng buồn lây với núi rừng
Vầng mây buổi sáng tiết trời trong
Con đường đá ngủ in hồ biếc
Vờn lá thông sầu ghim lá phong

Cho em hoản lại vài ngày thư
Ngồi đây hồn như thác đổi bờ
Dưới kia thung lũng mờ hơi khói
Đang nở hoa rừng cây tiếp thu

Anh về hái hoa nắng cùng em
Đưa anh đi tìm nấm hiền lành
Đi theo đàn bướm vương cành dại
Tìm mật chung tình sương cõi tâm


TY



THU ĐI

Nhìn qua khung sổ mùa thu
Vầng mây xám đục sương mù sắc lam
thượng huyền trăng chớm nửa vừng
tàng cây xơ xát trên sân là vàng

Hình như thu sắp sang ngang
khoảng trởi thôi biếc chuyển phần vào đông
thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài

Hạt sương khóm trúc trăng cài
mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi mùa sau thu về
còn em rời bỏ chốn quê một chiều

Thu đi sinh cảnh đìu hiu
mong thu về lại mang nhiều gió trăng..

N.N


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: MƯA THÁNG SÁU - 12.11.2010 07:16:57
0

Trích đoạn: thương yêu


LỜI ÁI KHANH





Bệ Hạ ơi, đêm nay Phi ngồi khóc
Cả tuần dài , cửa mở ngóng tin vua
Tim ngẩn ngơ , Phi chợt nhìn song cửa
Trăng không vào, chỉ có ánh sao tua

Đêm thức giấc, cơn mơ chưa kịp tỉnh
Cạnh gối Phi , chỉ lạnh giấc cung tần
Giường Ái Khanh , Phi nằm chung với bóng
Mái tóc buồn rũ xuống ngực, bâng khuâng

Áo ngự bào đêm xưa quên thành ghế
Chén rượu hồng còn giữ vẹn nguyên hương
Bệ Hạ ơi , Phi không màng gì cả
Ngoài mối tình Phi với đấng Quân Vương

TY
 
 
 
                                           LỜI QUÂN VƯƠNG
 
                                        Bước tuần du Trẩm mang theo thương nhớ
                                        Ái khanh ơi ! dù cách trở núi sông
                                        Thương Ái Phi vò võ ngóng trông
                                        Trẩm gởi gió nụ hôn về cung thất
 
                                        Ái phi hởi ! Thôi nàng yên giấc
                                        Để mộng vàng ngây ngất lúc hồi triều
                                        Trẩm sẽ mang về cả thương yêu
                                        Kết bằng những cánh hoa nhiều hương sắc
 
                                        Áo ngự bào trên thánh ngai Phi hãy mặc
                                        Để tàn canh ấm áp nghĩa phu thê
                                        Vạn trùng quan non nước nặng lời thề
                                        Trẩm vẫn nhớ tình Ái khanh da diết ...
 
                                        Nghinh Nguyên
                                       
                                       


Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 21.11.2010 18:31:57
0

LỜI KỶ NIỆM CỦA CHIM DI





Anh đi, ngày chớm thu về
Di buồn, lá rụng , chiêm mê em cầm
Rơi vàng vai tượng ngàn năm
Di tôi bé nhỏ tiển anh tháng mươi

Anh đi, chừ cuối thu rồi
Nhắn giùm với gió lời mời mùa sau
Bắt ngang em ngọn mây sầu
Chiếc cầu nhớ tự buổi đầu thương anh

Anh đi, di - tượng - em câm
Bóng hai đứa gục trong tầm tương tư
Đường về, di nhắn mùa thu
Vớt cho em chút mộng từ tâm anh

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 18:34:00 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 21.11.2010 18:36:15
0

À HÁ


 


À há ! tôi tìm ra ai
Có khi đống đá , sỏi hai bên lề
Có người ngợ, tưởng con hề
Đứng trồng trời giữa gió kê cà dừng
Tôi tìm mãi bóng sau lưng
Chê tôi làm xiệc để mừng trăng sao

À há, ! quên trước quên sau
Tôi quen với những nỗi đau tình đời
Tim tôi khóc , mắt tôi cười
Mượn thêm lời ý cho môi nhìn chừng
Chân rong lối ngỡ mộng thường
Ai dè tâm hẹp chận đường cái Tôi !

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 18:41:16 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 21.11.2010 18:43:16
0

MÀN MƯA PHỐ NHỚ



Chiều dỗi hờn, nên mưa về trên phố
Nghĩ về anh , lang thang nỗi muộn phiền
Bong bóng vỡ ,khóc trên bờ cỏ uá
Đợi giờ chờ , chuyến bus chẳng ai quen

Một chút nắng héo bên sông vừa lặn
Em với tim nghe tiếng lá bay ngang
Em nhắm mắt nhìn qua chiều của kiếng
Biết là mình đang mộng mị trời anh

Ngọn cây mưa , rơi trên vùng thủy lệ
Dưới mặt đường , đèn đêm cũng vừa lên
Bảy giờ tối , giăng màn mưa khắp phố
Những giòng chân lúp xúp ngẩn ngơ em

Trời yêu dấu , đi miền mô chưa biết
Tình yêu ơi ! anh của giấc đầu đời
Chiều lạnh lắm , cả vành môi , sóng mắt
Đậm đà anh , em hạt nhớ mặn mòi

TY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 18:51:39 bởi thương yêu >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: MƯA THÁNG SÁU - 22.11.2010 07:25:26
0
PHỐ MƯA
 
Đên về trên phố dưới mưa
Qua đây lối cũ đường xưa ngậm ngùi
Gợi bao hoài niệm xa xôi
Đi qua năm tháng buồn vui môt thời
 
Nhớ đêm mưa xưa em-tôi
Trên hè phố vắng trao lời xa xăm
Phận duyên tơ vướn chân tằm
Chút tình thương mếm băng ngan qua hồn
 
Nẻo mòn theo bước hoàng hôn
Dệt thành cảm mến kết vòng nhớ nhung
Đơn sơ - một câu chuyện tình;
Muộn màng ngắn ngủi chông chênh giữa đời
 
Anh làm quán trọ em thôi
Bởi bao ngăn cách cuộc đời khó qua
Thời gian đâu dễ phôi pha
Nhưng rồi đành phải chia xa một chiều
 
Làm sao quên được ngày yêu
Chuyến xa bão táp sớm chiều đường xưa
Sớm chiều anh đón em đưa
Qua bao ngày tháng chưa vừa nhớ thương
 
Anh vui khi em chọn đường
Làm nên mái ấm tựa nương quãng đời
Mong em có được niềm vui
Vùng trời hạnh phúc đầy vơi bên người
 
Anh xin cảm tạ ơn Trời
Cảm tạ cuộc đời vì đã có em
Đi qua năm tháng êm đềm
Cho anh kỷ niệm dịu êm ngọt ngào
 
Chuyện tình đẹp - giấc chiêm bao
Một đời để nhớ, khi nào khuây ngui
Phố đêm lạc lõng ngậm ngùi
Mình anh lẻ bóng dưới trời gió mưa 
 
Mình anh dừng lại phố xưa
Tình riêng một mảnh vẫn chưa phai mờ
Đơn sơ nhưng quá nên thơ
Bây giờ, muôn thuờ giấc mơ ngọt mềm
 
Ngoài trởi mưa nặng hạt thêm
Anh cùng chiếc bóng bên thềm nhà ai...
 
Nghinh Nguyên
 
 R
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 04:11:54 bởi Viet duong nhan >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 22.11.2010 16:16:46
0

KHI HẠT LÊ ĐỔI QUA MÀU NƯỚC MẮT





Ngày mẹ sinh con , cây đời còn nhỏ
Chờ đẹp mùa , sinh nhật tuổi đầu tiên
Mẹ vừa mớm thêm cho con trọn bửa
Cuộc sống còn của mẹ đã chia phiên

Mẹ gội tóc con thơ bằng dầu lệ
Tóc chảy dài theo mấy ngón buồn tay
Huyết quản con , đỏ màu tim của mẹ
Chảy thấm từ tuổi ngọc đến hôm nay

Thìa nước lệ chứa yêu thương thuở nọ
Chừ giòng sông cuồn cuộn sóng vô thần
Giọt nước mắt lăn dài rơi tan vỡ
Vào vành môi mằn mặn giấc mơ đêm

Rồi mùa thu đi trên vành khăn trắng
Hợm hĩnh ngồi nhìn dải bụi tro bay
Cạnh con sóng biển, một chiều rất lặng
Bóng mái đầu đen, bạc đứng khoanh tay

Mười lăm tuổi , mười lăm thu khẻ bước
Chỉ hồn con đang khoác áo mồ côi
Chân chầm chậm bước theo đời còn lại
Trên tay , mùa thu nước mắt đang trôi .


TY

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 05:05:16 bởi Viet duong nhan >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 22.11.2010 16:21:04
0

CÙI LỞ







Tôi vốn chỉ là một người con gái
Chán ngấy đời , nên cùi lở con tim
Tưởng đem tình trồng nên hoa nên trái
Nhưng gặp nhiều bao khuôn mặt yêu tinh

Tôi lưu linh trong men đời rượu mặn
Tìm cho mình vài tri kỷ tri âm
Nhưng môi tôi chỉ nhấm toàn vị đắng
Lời nhân gian , tình bằng hữu số không

Số mình đen thôi trách gì thân phận
Buồn làm chi , tim cũng loét dần dần
Máu cứ chảy, vết thương không lành lặn
Úp mặt vào vai hư ảo tìm quên

Thật cắt cớ trời trêu , đâu biết trước
Tôi trở về trên bản ngã mênh mang
Mùa của tôi chỉ là cơn lũ ngược
Trong giòng đời nên tôi mãi lang thang

Chán ngán đời ! tôi chán cả tôi luôn !

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 16:24:12 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 09.12.2010 03:16:18
0

LỜI THƠ ĐÊM





Ngọt nước mắt lời thơ đêm trăn trở
Hiển hiện về, giòng chữ thảo ân ngôn
Đắng mặn môi, đi sâu vào hơi thở
Nặng bên trời , phía có những bâng khuâng

Em ôn lại những châm ngôn anh gởi
Lạ lùng nhiều trên mỗi nắng buông tay
Có khi anh -em với buồn vui hởi ?
Thương thật nhiều trong cõi có vui tôi

Ngọt thật ngọt , chốn chân mây sau núi
Em hoá làm cánh linh điểu ngàn bay
Em về núi ; theo lên bờ tuổi dại
Nhớ nhung anh cõi mộng đứng canh hoài

Nhớ nhung anh , thăm thẳm một vành trời !

TY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 03:18:05 bởi thương yêu >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 09.12.2010 03:19:50
0

EM VỀ





Em về, đánh rớt trên vai
Mùa trăng xứ Huế với bài thơ anh
In trên những vệt mây mềm
Tiếng thu giữa lá sân đêm rơi buồn

Em về, man mác giòng sông
Trùng tên con nước bềnh bồng giọt sương
Áo dài Đồng Khánh ai thương
Gót hài vui gió mòn đường phượng bay

Em về, Thượng Tứ lá lay
Gọi anh chân lãng tử say rượu quỳnh
Quai hồng nón lá em nghiêng
Nụ cười sau nón chờ riêng tay người

Em về, tình đã bồi hồi
Hình như đôi mắt mặn mòi màu thương
Người ơi ! Tôn nữ tim vương
Anh từ gió núi xin dừng cung em !

Hoàng gia gởi gắm nỗi niềm
Tình sâu chỉ dám lặng yên , không lời
Nói chi , e ấp vành môi
Thẹn thùng chỉ biết yêu người với tim

TY

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 05:07:32 bởi Viet duong nhan >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: MƯA THÁNG SÁU - 09.12.2010 03:24:09
0

LY ĐẮNG





Em liên bước về phía anh xưa ấy
Quán càfé Thương đã đổi chủ rồi
Chiếc ghế trống chỉ còn em ngồi đấy
Buồn dang tay , lạnh vắng , cõi lòng trầy

Giàn trứng cá bờ lề dăm chim cũ
Dọc hàng sao , ngơ ngác lá rời cây
Uốn thẳng tim cho lòng mình đứng vững
Sợ oằn người dưới sức lệ chưa vơi

Quảy chân bước khật khờ , em bỏ phố
Phố không anh , trở lại nữa làm gì
Chỉ thoáng nhớ mang cuộc tình đổ bộ
Vào thương yêu trong cuộc chiến rém mi

SàiGòn - Anh - tóc thề em vừa cắt
Vì gió chiều máng tóc ướt hoài mưa
Nên hạt lệ cũng chìu theo ,héo hắt
Gõ mặt bàn , ly đắng nhớ tim xưa

TY

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 01:36:21 bởi Viet duong nhan >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 18 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 511 bài trong đề mục