![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
MƯA THÁNG SÁU
CUNG THƯƠNG
Giọt vui len mắt , ngủ nhờ
Đàn chim mộng trẩy hội thơ vườn hồn
Chiếc hôn nhận từ tay chàng
Thiếp đem nghiên kỷ đặt bàn án thư
Bày trang giấy trắng , vào mơ
Rong ngòi mực tím hoạ thơ với người
Tâm tư nhẹ, thoáng bồi hồi
Yêu chiều nét chữ vấn trời nguyên khai
Một mai trang điểm hình hài
Lụa nhung tình tự, son môi phớt hồng
Áo xiêm , em đẹp cho chàng
Lời thơ ngắn , gọn mở màn cung thương
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 14:40:01 bởi thương yêu >
Trích đoạn: thương yêu
CHUYẾN BAY ĐÊM
Chuyến bay nào, bay nào
Vừa rời gót giấc khuya
Cho tôi nằm trên cánh
Không chần chờ, trể giờ
Chuyến bay vào sông trăng
Dỗ ru tôi bằng tiếng
Tiếng nói người tôi tìm
Loanh quanh dòng thời gian
Chuyến bay đêm , từng đêm
Tôi rạc người vì nhớ
Tầng trời ngày tháng đếm
Người yêu chờ tôi, chờ
Chuyến bay xa thật xa
Tôi nhận làm thiên sứ
Lẻn vào cõi huyền sử
Đậu tim người , uống thơ
Chuyến bay vào cõi Mơ
Chuyến bay vào tâm Thơ
*
Người yêu chờ, đang chờ
TY
Bay Vào Cõi Thơ
Ta bay vào cỏi nhân gian
Mà nghe thương nhớ ngập tràn hồn ta
Nửa đời vổ cánh bôn ba
Ngược xuôi mưa bão hồn ta rã rời
Trong cơn mộng ảo chơi vơi
Bay đi cuối đất cùng trời tìm em
Sông trăng dòng nước êm đềm
Ta say hớp giọt ngọt mềm mật trăng
Cõi mơ mây phủ mấy tầng
Biên cương vũ trụ tinh vân khuất mờ
Ta bay trở lại cõi thơ
Lục tìm trong cả cõi mơ tìm người
NN
NHỊP TÌNH CA
Hôm nay vừa dịp mây dừng bước
Mây gọi em cho địa chỉ nhà
Em cám ơn mây, vì đã biết
Trong lá tình anh gửi bửa qua
Hôm nay tảng sáng , nhìn hoa lá
Gió bước qua hiên, đợi trước thềm
Ôm em , đặt chiếc hôn lên má
Gió bảo : Đây quà anh gửi em
Hôm nay có dịp nghe câu chuyện
Giữa đôi cu gáy nói cùng nhau
Lén nhìn em : Đó ! hoa hồng tím
Là đoá hoa thường anh vẫn yêu
Hôm nay ghé lại xem thơ trộm
Nghe nhịp tim vui đập rộn ràng
Bài thơ anh viết theo rung cảm
Gọi gió ngàn, mây : Em của anh!
TY
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 19:27:50 bởi Viet duong nhan >
NẾU MÌNH LÀ ....
Nếu em là hoàng hạc
Anh tung trời theo không
Hay chỉ ngồi đàn hát
Bên bờ nước sông Hằng?
Nếu em là vầng mây
Anh có thành cánh gió
Chiều nghiêng sang khẻ nhớ
Cuộn sóng thơ rộn chờ
Nếu em là giọt mưa
Anh chắc là ngọn lá
Hứng cho em từ cỏ
Trên thảm yêu sang mùa?
Nếu em là ngấn lệ
Anh sẽ là vành môi
Uống từng hạt nho nhỏ
Hương vị ngọt sao trời
Nếu em là thiên sứ
Anh tặng gì cho em?
Hay chỉ thiên huyền sử
Ấm đoá tim nhung mềm
Nếu anh là bình minh
Em sẽ là hạt nắng
Lung linh trong giấc sáng
Muà hạ chuyện tình mình !
TY
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 19:30:12 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: thương yêu
NẾU MÌNH LÀ ....
Nếu em là hoàng hạc
Anh tung trời theo không
Hay chỉ ngồi đàn hát
Bên bờ nước sông Hằng?
Nếu em là vầng mây
Anh có thành cánh gió
Chiều nghiêng sang khẻ nhớ
Cuộn sóng thơ rộn chờ
Nếu em là giọt mưa
Anh chắc là ngọn lá
Hứng cho em từ cỏ
Trên thảm yêu sang mùa?
Nếu em là ngấn lệ
Anh sẽ là vành môi
Uống từng hạt nho nhỏ
Hương vị ngọt sao trời
Nếu em là thiên sứ
Anh tặng gì cho em?
Hay chỉ thiên huyền sử
Ấm đoá tim nhung mềm
Nếu anh là bình minh
Em sẽ là hạt nắng
Lung linh trong giấc sáng
Muà hạ chuyện tình mình !
TY
Nếu
Nếu cón có được kiếp duyên nào
Em đoá sen hồng nở bên ao
Anh làm cánh bướm theo hương gió
Hồn bướm hương hoa vút bay cao
Nếu còn có được kiếp duyên sau
Em làm làn mây trắng đẹp bay
Anh sẽ theo làm cơn gió nhẹ
Đưa em nhàn gu khắp đó đây
Néu còn có được kiếp duyên sau
Ta sẽ chờ nhau đến khi nào
Như cây liền cành chim liền cánh
Ấp ủ yêu thương chẳng lìa nhau
Nếu duyên tình chỉ khói sương
Thôi đành lìa xa cổng địa đàng
Để ta trở lại người thiên cổ
Cho hồn trĩu nặng gánh sầu thương.
NN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 13:44:17 bởi nghinhnguyen >
Ơ !
Cảm ơn ý tứ người thơ
Cho ta tí sợi nhớ mơ đang chièu
Sông tương, ta hạt cát nghèo
Nằm chê thiên hạ cợt trêu thạnh tình
Cát buồn, mi mắt long lanh
Đếm thầm cây mộng lá tình còn nhiêu
Ơ sông ! dẫu tóc muối tiêu
Lòng ta vẫn thổn thức yêu thơ người !
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 19:09:02 bởi thương yêu >
CHIỀU THU
Sầu dâng lên mắt tràn mi
Mây nhòa nắng nhạt xuân thì êm trôi
Đong đưa hoa lá bồi hồi
Chiều thu nhẹ giọt ngâu rơi bên thềm
Lá vàng nghiêng nhẹ êm êm
Che đầy lối cũ gót mềm nhạt phai
Về trong ký ức dấu hài
Hương thoang thoảng gió ru hoài bến mơ
Cây đa bến nước còn chờ
Cánh buồm viễn xứ bao giờ buông neo
Lòng Thu nhuộm ánh trăng treo
Úa màu vàng nhớ sầu gieo xuống đời
Ngàn thông reo đến chân trời
Vi vu âm quyện tình ơi...mau về
Chiều Thu gió nhắc lời thề
Giăng giăng sợi nhớ tái tê lòng người.
Nguyên Hải
Càm ơn anh Nguyên Hải và anh Nghinh Nguyên đã luôn luôn theo dõi bước chân thơ của TY . Mấy bài thơ của hai anh tặng rất dễ thương .
TY
PHÍM NHỚ
Buồn buồn, mở đàn , dạo
Những nốt do, si ,la
Lời phím đen, trắng hão
Số không tròn, chạy ra
Trăn trở nốt trầm yên
Nốt thăng tìm ngón, cản
Lũ lượt ngân phím lặng
Do đến do : nẽo anh !
Buồn ngày , hờn phím trắng
Buồn đêm, dỗi phím đen
Cõi lòng ta quãng tám *
Trố mắt nhìn ngây, thèm
Tay trở về nghiện phím
Nốt đen sau nốt tròn
Tiếng ngân vừa dứt , nín
Tên người : bỗng lũ dâng !
*: octave
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 22:12:56 bởi thương yêu >
PARIS , ANH, THÁNG MƯỜI
Ngắm cánh diều nghiêng
trên phi đạo
Rộn ràng, tim mọc
cánh vươn mây
Paris, hửng sáng
mưa trên áo
Em cũng vừa hong
mắt lệ đây
Chân chim thoăn thoắt
vui chi lạ
Bóng cuả mình mong
ngập phi trường
Giữa vạn ngàn người
em chỉ thấy
Một người ! Một người :
anh của thương !
Tháng mười Paris
muà lá hẹn
Rủ đàn chim nhỏ
đến chào anh
Đây anh, và đó
em e thẹn
Tượng đá Luc Xâm
xen, ghé thăm
Tháng mười, tháng mười
mùa thu nhớ
Paris và anh
và chuyện tình
Đêm Seine, từng cánh
hoa trăng nở
Đượm thắm lòng nhau
một chiếc nhìn !
TY
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 19:34:48 bởi Viet duong nhan >
CUNG
ĐÀN
LỠ...!
Dạo theo chiều đàn lên phím nhớ
Cung thứ buồn diều dặt cánh chim di
Mây hoài trôi khoảng lặng thầm thì
Làn gió nhẹ thì thào gợn biếc
Sóng mặt hồ nhịp nhịp vỗ bèo trôi
Như tơ đồng khoan nhặt bóng chiều rơi
Nghe réo rắt cung thương lòng tím dại
Tay phím mòn không rải hết một hòa âm
Hoàng hôn buông theo những nốt trầm
Mì - Phà - Sòl đêm xuống dần đặc quánh
Gói nhớ thương lạnh buốt bóng trăng ngà
Tiếng lòng ai đành nén gởi phía trời xa.!
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 23:55:38 bởi NGUYÊN HẢI >
ĐẦY VƠI...
Lung linh giọt nắng bên thềm
Sương mai dịu cánh hồng mềm gió hôn
Bình minh thấm lặng vào hồn
Vàng Anh reo hót sóng lòng đầy vơi
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 23:52:15 bởi NGUYÊN HẢI >
Trích đoạn: thương yêu
PHÍM NHỚ
Buồn buồn, mở đàn , dạo
Những nốt do, si ,la
Lời phím đen, trắng hão
Số không tròn, chạy ra
Trăn trở nốt trầm yên
Nốt thăng tìm ngón, cản
Lũ lượt ngân phím lặng
Do đến do : nẽo anh !
Buồn ngày , hờn phím trắng
Buồn đêm, dỗi phím đen
Cõi lòng ta quãng tám *
Trố mắt nhìn ngây, thèm
Tay trở về nghiện phím
Nốt đen sau nốt tròn
Tiếng ngân vừa dứt , nín
Tên người : bỗng lũ dâng !
*: octave
TY
Âm Nhạc
Nén từ suy tưởng óc tim
Thoát lên cung bậc
Êm đềm bổng bay
Ngỡi ca Thượng Đế an bày
Nhiệm mầu cảnh sắc
Âm giai ngút ngàn
Khơi dòng hoài cảm miên man
Cung thương lầu mộng
Dệt trang tình tình đời
Phiên khúc buồn
Diệp khúc vui
Lắng vào tâm tưởng
bao người biêt yêu...
NN
CẦM CA
Cầm ca nhẹ khúc châu rơi
Từ ven tim nhỏ ngón mời , nhặt khoan
Êm xuôi tay gõ phím ngâm
Từ cung trầm tưởng xuống âm ba cuồng
Xin anh bớt thoáng tình buồn
Ngồi nghe em cất lên từng lời ca
Nốt đo, em tặng người ta
Nốt sol là tiếng lòng xa gửi về
Đây tuy chẳng phải ước thề
Cầm bằng một chút cung mê gởi người
tặng hai anh NN và NH
TY
GÓC NẮNG
Sau lưng là góc nắng
Gởi trời xa trời gần
Con đường anh mây trắng
Con đường em sông tâm
Cách nhau bằng một biển
Con sóng khẳm trùng dương
Nổi trôi màu lưu luyến
Che màn thời gian thương
Đằng sau lưng nhật nguyệt
Thiên sứ : anh gọi em
Mời em theo hoa tuyết
Nguyên trinh tình hoang đường
Lâu đài anh vừa dựng
Sau góc nắng cho Phi
Hương tóc anh trao tặng
Tình yêu vời tức thì
Trên sông tương , thuyền đậu
Trăng huyền thoại lung linh
Hai đốm sao hiền hậu
Cúi xuống ngâm thơ tình
Sau góc nắng có em
Sau góc nắng.. cạnh anh !
TY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: