MƯA THÁNG SÁU
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 35 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Đóa Hồng Tím 19.01.2010 14:57:52 (permalink)
0
 GIẬN HỜN SAO EM ?

Mắt nâu tươi nhìn ra mắt biếc
Hay tại vì chẳng biết nhìn em?
Bờ vai tóc xoã nghiêng mềm
Chiếc hôn chưa đủ quà niềm chờ mong

Anh vẫn ngóng cười trong ròn rã
Đọc thư tình em thả trêu anh
Khuya thu, trăng dọi ngang cành
Lòng em thấp thỏm tìm anh , khẻ mừng

Nay hờn dỗi lưng chừng biển mộng
Ngọn sóng thương quảy gióng ra khơi
Khúc buồn khoan nhặt đầy vơi
Tiếc mùi hương tóc quyện người yêu xưa.

TY
Đóa Hồng Tím 20.01.2010 16:23:02 (permalink)
0
   DƯƠNG CẦM

Người vừa hỏi bao giờ cho nghe được
Giòng nhạc êm thở nhẹ ngón tay ngà
Cảm ơn lắm liệu tim còn lã lướt
Trên tay mình khi hồn đã xa ta ?

Hai mươi năm tiếng đàn chừ im bặt
Từ ngày tôi không còn nắm buồn vui
Dư âm chết tiếng ngân cuối đã dứt
Ngón tay rời phím cắt quãng , trầm tư

Đời chở sóng đánh văng vùng tâm sự
Trong từ trường tình yêu quá rã rời
Mấy nốt lặng chiếm hết cả địa vị
Luân hoán chùng nốt sol si thôi nôi 

Tay trở nặng hay ngón chưa rời phím
 Dãy nốt đen ngậm ngùi khóc gìùm tim
Buông ngã nghiêng chùm ba* vừa ngất lịm
Giòng nhạc buồn * u uẩn mãi Chopin

Vừa chợt hỏi tiếng đàn sao lạc giọng
Tim không còn nốt mi đã hoen mi
Còn nốt la ? hàng pha lê rơi xuống
Lối về hồn nốt nhạc cuối tên fa !
*triolet *tristesse de Chopin 
TY
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 16:27:56 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 21.01.2010 14:31:55 (permalink)
0
  CÒN ANH BỐN MÙA

Còn muà xuân, cây lá trổ hoa
Còn vườn hồng tím , nhụy thơm tho
Còn câu thơ đẹp như hồn bướm
Còn cánh hoàng âu lượn đợi  chờ

Còn hạ hồng , say rượu phấn hương
Còn tình xa gửi tự biển thương
Còn anh , còn cả trời thơ mộng
Còn em , môi nhoẻn đợi hôn nồng
 
Còn muà thu qua, còn yêu anh
Còn trăng , con sóng hồn hiền lành
Còn mây , tinh khiết tim nguyên thủy
Còn gió , còn thư xanh cho em

Còn muà đông sang, sương tuyết ngàn
Còn lời yêu , ngơ ngẩn âm vang
Còn vùng tay ấm , yên cơn ngủ
Còn vọng trời mơ  ,nhớ giấc hoang .

  TY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 14:38:04 bởi thương yêu >
Nguyen Gia Linh 23.01.2010 21:13:40 (permalink)
0
LÀM  DÁNG                                                
 

***
Làm dáng cho anh, anh chẳng biết                 
Thôi em làm cánh nhạn tung trời                   
Nay đây mai đó tình xuôi ngược                    
Trong một loài hoa muộn buổi mai                
***
Làm dáng chiều nay, em muốn nói                 
Cận giờ ly biệt khó mà vui                            
Dưới hàng mi ướt,nhìn hoang dại                  
Đêm tỏ mềm môi tiếng thở dài                      
***
Làm dáng ? mười mấy năm quên thói
Em về mặc chiếc áo màu trăng                      
Khăn choàng tim tím thời con gái                  
Vờn bóng hàng sao, mắt dịu dàng                  
***
Làm dáng đợi anh nhìn chốc lát                     
Một đời chỉ gặp phút đêm nay                       
Hoa đèn huyền aỏ anh quên mất                    
Luà tóc người bên cạnh nhớ đầy                    
***
Làm dáng , tóc em vàng màu lá                     
Muà thu chợt đến để xa nhau                         
Chiều lên tâm sự dang tay với           
Mai một con đường ủ giáng châu                   
***
Làm dáng cho ai mà làm dáng           
Cho người ? hay cho giấc chiêm bao ?          
Tiếng buồn thất thểu rơi vai nhỏ                    
Tẩm nắng hoàng hôn mặc giáp bào                
 
 
Tặng anh Nguyễn Gia Linh                            
Đông Hương  
 
 
TÌNH NGHĨA                                   
 
 
Tình nghĩa muôn đời anh vẫn biết
Cùng xem sáo nhạn lướt trời mây
Rày đây mai đó sao biền biệt?
Nghĩ đến Xuân về ngắm ánh Mai
 
Tình nghĩa hôm nào anh vẫn nói
Cùng nhau cạn chén tỏ niềm vui
Mắt em còn sáng màu trăng rọi
Cho thấy đêm thơ mãi trải dài
 
Tình nghĩa giữ lòng nên lậm thói
Cùng nhau ta ngắm một vầng trăng
Cho lòng thanh thản màu xanh gọi
Về lại vườn quê khá dễ dàng
 
Tình nghĩa miệt mài thêm chút lát
Hầu mong giữ mãi đến ngày nay
Đèn hoa huyền ảo sao còn mất?
Cũng đủ cho anh vương vấn đầy
 
Tình nghĩa như màu xanh của lá
Mùa Xuân vẫn thắm nghĩa tình nhau
Ngày mai anh sẽ về thôn dã
Để ủ hương lòng bóng ngọc châu
 
Tình nghĩa vừa chen màu bóng dáng
Càng làm sống lại biết là bao
Tiếng cười thong thả như trăng sáng
Tráng sĩ ra đi đẫm chiến bào
 
 
Họa bài Làm Dáng và Tặng Đông Hương
Nguyễn Gia Linh
Đóa Hồng Tím 25.01.2010 18:06:04 (permalink)
0
       MỖI ĐÊM

 Mỗi đêm vun một giấc mơ
 Sáng ngày lên núi làm thơ ghẹo người
 Niềm hân  hoan khoác áo vui
 Có Mình vẫn cạnh , đời thôi võ vàng

  Mỗi đêm lạc giấc mơ hoang
 Gối cười,  trêu mãi : Cô nàng chờ ai ?
 Nghịch đùa,  em ngẩn ngơ môi
 Chữ anh trộn với thơ mời tình khua

 Mỗi đêm phổi giã đò lừa
 Thở dài xem có ai thơ thẩn buồn
 Nào ngờ anh giữa hồn em
 Cả ngàn năm trước nên tim vẫn hồng !
 
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 18:08:42 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 26.01.2010 02:10:34 (permalink)
0
         THƠ TÔI

Tôi làm thơ, nhưng chẳng hề thi sĩ
Vì thơ tôi mong gì có người xem
Tôi viết thơ, chỉ theo dòng cảm nghĩ
Cho bóng hình bên cạnh gối hằng đêm

Thơ ngẫu hứng, từng giấc khuya thức muộn
Thời gian chờ , khỏi nhớ thì giờ trôi
Nên con chữ chạy theo lời tình huống
Trong không gian cõi rỗng , chỉ hai người

Người đã muốn dìu thơ vào huyền sử
Gọi tôi là hoa, hương dã thiên nhiên
Cho tôi tim, dành cho tôi hơi thở
Từ phổi người, qua dòng đỏ luân phiên .

TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 02:13:11 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 26.01.2010 18:14:12 (permalink)
0
             NHỮNG NHÁNH SÔNG

        Sông không rộng, đủ thuyền em đậu bến 
        Nước dâng đầy, ứ đọng lớp bùn tươi  
       Em vặn tay, ngón dài trêu ngón ngắn             
        Đứng thẩn thờ nhìn sóng ngược quay xuôi

        Sông không rộng, chờ chân em theo với  
        Anh ở đâu ? em trở lại phố phường
        Em hốt hoảng , những lần không kịp gặp  
        Từ phương trời anh , gió đón đơn phương

        Sông không rộng, mắt già thêm vài tuổi 
        Khi linh hồn , một đốm lưả yêu ma
        Khi thế giới chỉ nằm sâu đáy biền  
        Đành lưu đày tình cảm mới đơm hoa

       Sông không rộng, nhưng lòng anh vẫn đẹp? 
       Ngồi bên ni nghe bên nớ lặng lờ
       Cho em hỏi , đâu khung trời con gái   
       Rơi vô chừng , sao ngậm tủi, thà như!


       Sông không rộng, đủ soi trời mặt trái 
       Chở giùm em về nguồn cội vô tư 
       Mất lẽ sống; mất anh; là mất cả
       Em còn chi ? tay trắng , tuổi sương mù 

       TY         
R                               
                                                   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 19:17:02 bởi Viet duong nhan >
Đóa Hồng Tím 26.01.2010 18:25:28 (permalink)
0
 NHỮNG CUNG TRƯỞNG ẤM

 Thế viết tình thơ trong phút giây
 Một trời hồng ửng, lá xuân say
 Đem cầm nguyệt dạo dây thương nhớ
 Bắt bậc âm chùng , giọng gió mây

 Thế lòng nghe rộn rã , liêu xiêu
 Nhớ anh, đàn ngớ ngẩn mỗi chiều
 Cung nam , em khảy bài chiêm hạ
 Ngọn nắng hoàng hôn ngẫu hứng yêu 

 Thể được anh , sau những giấc buồn
 Môi khuya dò dẫm , nhoẻn chờ hôn
 Vui trăng song cửa, hồn biêng biếc
 Ngây giấc hoang đường , mộng mĩ ươm

 Thể mình còn viết được cho anh
 Những hàng chữ ấm với con tim
 Lời thư chẳng thuộc vào năm tháng
 Dòn dã tình ca chuyện thoại huyền
 Rộn ràng nghe tiếng nói tim anh
Thì thầm mời gọi trái tim em
 Không gian nào tính trời xa cách
 Khoảng lặng cung trầm ,khởi nhịp êm

 TY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 18:28:55 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 31.01.2010 19:09:34 (permalink)
0
    CẢM XÚC VỪA NHẬN

 Lại kiếm cớ , hồn chạy vòng khoé mắt
 Sau ngực trần , tiếng khóc của con thoi
 Ta muốn phá, muốn phá cho vỡ nát
 Thu tình về, gửi trả tuổi đôi mươi

 Ta nào để buồn trở thành độc nấm
 Xếp giáp bào trong tủ đựng tàn y
 Nội ngày tháng giã vờ đi chậm chậm
 Rót vào chung rượu mạnh hớp kiêu kỳ

 Từng mẫu chuyện , cả đời thương , từa tựa
 Nào thu bay, nào rừng lạ, mây ngàn
 Đôi vai ấm hằng đêm cho ta dựa
 Thành cuộc tình khuya có với khuya không.

 Tiếng ngòi rong chạy dài trên mặt giấy
 Mực chối từ, giòng chữ lạnh hơn băng
 Giọt nóng hổi thấm bong trang còn mới
 Mắt chờ chi ? Cơn mộng gối tay nằm. 
  TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 19:12:42 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 31.01.2010 19:14:37 (permalink)
0
     HƯƠNG MÀU

 Toả lên chút thương chút nhớ
 Vào lá mùa xuân chung quanh
 Hơi thở vượt âm điệu chữ
 Em nuôi từ thuở nong tằm

 Vẫy tay gọi mây hồng thấp
 Em chờ canh gió lao
Hỏi giùm tuyết đêm nếu gặp
 Tình anh trên cánh bạch đào

Ơ ! Cuộc tình mình đang qua chậm
 Nụ cười quanh quẩn tim nhau
 Liêu xiêu say vầng dương ấm
 Mùa xuân !
 Mùa xuân về tự kiếp nào ? 

 Tay anh đầy em , phấn bướm
 Anh về trang điểm hương mơ
 Bâng khuâng hồn em hồ điệp
 Cung thương nhịp họa đôi bờ 

TY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 19:16:59 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 31.01.2010 19:18:45 (permalink)
0
  NGƯỜI ĐI TRỒNG MÙA XUÂN

  Trên tay anh
 Em là hạt giống
 Ngoài trời xanh
 Mùa mây nắng hồng
 Anh đi trồng mùa xuân
 Gieo em trên đồng vừa xới
 Đất giàu tình yêu
Anh đứng theo chiều gió
Thả từng hạt , từng hạt
 Gói hạt giồng anh giấu trong tim
 Anh đặt tên em
Hoa
 Hương
 Là đồng nội
 Là cỏ tiên
 Là gió mùa
 Là nụ cây vừa chớm
 Và nước mắt thương yêu
 Những giọt sương mai
Trên lá non xanh
 Anh chờ nắng lên
 Tưới cho em từng giọt nước
 Anh vừa lấy từ dòng suối
 Có ánh trăng vàng đêm
 Giữa tháng đầu giêng
 Anh ngồi chờ em
Giữa cánh đồng hạt
 Nhìn em vừa vươn vai
Thành một đoá hoa trắng
Anh đặt là thủy tiên
 Anh cho em mùa xuân
 Đầy mùa xuân trong mắt
 Mùa xuân trên môi
 Mùa xuân trong nụ cười
 Nghe tim hoa reo mời
 Anh hái em đặt lên tay
 Hôn lên từng cánh
 Nghe hoa thì thầm
 Gọi anh là:
 Người đi trồng
 Và đã gặt mùa xuân 

 TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 19:21:17 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 12.02.2010 01:46:39 (permalink)
0
   KHOẢNG TRỜI CHO NHAU

 Không thấy trắng, tôi tìm nguồn hạt trắng
 Nếu lỡ mai sau tôi không còn linh hồn
 Thì tôi sẽ ôn hoài mấy lời người dặn
 Nhớ tìm nhau qua giọt pha lê hồng

 Không thấy tuyết , tôi ngóng chờ mùa lạnh
 Tôi là con hạc trắng gọi bạn trên ngàn
 Nếu có ai hỏi sao tình tôi u lặng
 Sẽ trả lời vì dòng suối nhớ riêng mang *

 Không thấy mưa; tôi so đo hạt lệ
Chảy theo dòng nước mắt ngày tháng buồn trôi
 Tôi đọc lời thơ , nghe tim lên tiếng kể
 Đã một lần khoảng lặng giấu nửa hình hài

 Không thấy nắng, tôi rong vào chơi phố ảo
Ở đó tình không cho tôi ! Tim có lần đau
Tôi định tìm người , nhưng đâu  mong nương náu
Vì tương lai mình chắc ai cho mai sau

 Không thấy tình người , nên tôi đâm sợ hãi
 Tôi úp mặt vào tay , đứng nghe ngày đi
Tôi gắn chặt tim vào góc ngực phía trái
Lỡ người trở về, nước mắt sẽ khô mi .

  TY   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 01:49:52 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 11.04.2010 14:31:42 (permalink)
0

     MÂM CỖ

Mâm cỗ anh chia mấy phần?
Nhớ cho em biết, nhận lầm buồn anh
Mâm em thứ tự dưới ? trên ?
Dù cho mâm chỉ phần ngàn cũng vui
Phần kia anh dành cho người
Thương anh, mặn , lạt , lỗ lời chẳng sao !
Thương anh, chan chút nước sầu
Và thêm nửa miếng, tự hào phần chia!

TY
Nét cố đô 11.04.2010 14:49:04 (permalink)
0
LÃNG ĐÃNG

Trời buông mấy giọt tình buồn
Làm em ướt áo
Làm người đổi thay
Mây qua đây
Gió qua đây
Tay em nho nhỏ vai gầy chợt run
Trời làm chi giọt mưa tuôn
Vướng hồn em biết bao nhiêu sợi tình
Nhìn gương...
Soi lai chính mình...

(-Như Diệu Linh-)
Đóa Hồng Tím 11.04.2010 14:50:09 (permalink)
0

DÊM NAY ANH VÀ BIỂN

Dêm nay anh ra biển
Nhìn mảnh trăng mong manh
Giờ này em chắc ngủ
Giấc mộng dầy cả anh

Dêm nay ra cạnh biển
Chân anh chấm triều cao
Nghĩ em dang thao thức
Chờ chiếc hôn ngọt ngào

Dêm nay anh thơ thẩn
Thi thầm : Dêm thật êm
Anh dặn trăng sắp lặn
Giao tim mình cho em

Dêm nay anh mời biển
Dốc cạn rượu tình em
Chờ dến say liểng xiểng
Dài những ba mươi dêm

TY
    
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 35 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9