MƯA THÁNG SÁU
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Nét cố đô 11.04.2010 14:59:40 (permalink)
0
VƯƠNG

Kia đám mây trắng
Xinh xinh
Tặng người
Một chút giọt tình
Trong em
Ra đây!
Ngồi lại mà xem
Mây mù không đủ...
Ướt lem chữ đời
Ngó lên thăm thẳm bầu trời
Vén vào tay áo một thời
Trẻ son...

(-Như Diệu Linh-)
Đóa Hồng Tím 17.04.2010 16:04:09 (permalink)
0

      GẦN XA

Trở về từ chặng đường xa
Mới hay anh đến thương xa thương gần
Bao nhiêu mới đủ tấm lòng
Cho người chưa gặp trên vần thơ yêu

TY
Gửi Nét Cố Đô
Đóa Hồng Tím 17.04.2010 16:10:57 (permalink)
0
      CÁI LIẾC

Em liếc xéo, nguýt dài đuôi mắt
Cái nguýt chết người, bén hơn dao
Liệu thân anh ! khi em nổi giận
Ghét ! cứ làm tim em lao đao

Cái liếc lịm, ban đầu tưởng ngọt
Đừng xem thường đôi mắt anh yêu
Chỉ một nhát, tim thành mảnh vụn
Em đem khâu, treo lên khung cao

La, la, la , khỏi tay ai với
Tại tim người , là riêng của tôi !

TY
Đóa Hồng Tím 17.04.2010 16:22:44 (permalink)
0
           ANH VÀO ĐỜI TIM

Em đã qua, qua, bước chân ngang nhiều mõm đá
Có dấu trăng non, có con lạch nhỏ màu bùn
Trên bàn tay vừa đếm buồn len phổi thiên hạ
Em nuốt giọt đêm, cơn mơ nhẹ lấn vào hồn

Trên mõm đá , vầng trăng cuối chừ đang mới lặn
Bãi nước ròng, còng đợi bạn, nhắm mắt bơ vơ
Hỏi đêm đi ngang, dành có bao nhiêu dấu lặng
Rời hồn em, bay đến tận đỉnh nhọn vô bờ

Muốn kể hết cho nhau , nên chỉ mừng ngắn ngủi
Thèm một chiếc hôn nồng ,khi biển nước còn khan
Em nghĩ đến cánh hải âu ngày chưa mặn muối
Để lệ theo tàu lênh đênh trọn tuổi thương anh

Hay tuyến nhớ âm vang, vang những bờ vỗ sóng
Anh liệu còn đó không? bóng trăng lẻ giữa trời
Em nói với rong rêu, về chuyện mình ươm mộng
Từ một ngày tim anh đến ngủ trong tim tôi

TY
Nét cố đô 19.04.2010 09:10:12 (permalink)
0
THOÁNG

Tình thoáng chốc chơi vơi
Đê mê rồi lụi tắt
Sao nghe cay khoé mắt
Giọt mưa nào qua đây?

Trái đất bỗng cuồng quay
Đan xen từng nhịp thở
Ta loay hoay cố gỡ
Ai?Là ai?Là ai...
 
(-Như Diệu Linh-)
 
---Thương--- ;)
Đóa Hồng Tím 21.04.2010 18:28:28 (permalink)
0


MỌNG TRÁI YÊU THƯƠNG

Một chiều thu
Em tay đan lồng tơ cõi rỗng
Theo chim muông
Nắm vội lá cây rừng
Học trường thương
Mê man đi lần chân, mõi bước
Trên dốc đường
Nẽo của lối thơ qua

Rồi dừng nghe
Tâm tư mình như sương khói
Tan trong mây
Dựa gốc nắng hợt hời
Gọi thành tên
Sau không gian màu lam của núi
Của cánh rừng
Chín mọng trái yêu thương

Mộng chiều thu
Em băng ngang đường đi của biển
Vui thênh thang
Tình chẳng sợ nợ nần
Nhẹ rèm mi
Đôi pha lê hồ vừa biết chảy
Quanh môi hồng
Thờ một tiếng đam mê

Nhặt lời ru
Êm êm bay từ tim của sóng
Lâng lâng vang
Vang vọng mật ngọt ngào
Nỗi buồn xưa
Quên trên hai bàn tay , hấp hối
Tia mắt đầy
Giọt tình ấm xa đưa

Quanh môi nồng
Chín mọng trái yêu anh

TY

:: Bài đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 21:50:43 bởi Viet duong nhan >
Đóa Hồng Tím 01.05.2010 22:20:52 (permalink)
0


CHIẾC LÁ KHẬT KHỜ SAY

Tỉnh hay mơ
Em lên rừng tìm mật
Một sáng thu
Lá dậy nguyên cánh rừng
Ngạt ngào đường
Lá tự tay mình hứng
Mật trên ngàn
Hơi thở ấm uyên ương

Phá đường mây
Bước chân hoàng hạc nhỏ
Chưa biết buồn
Trên cành gãy, ngây thơ
Thật lòng đó
Em ngữa tay nhấm , nếm
Theo bầy ong
Vào tổ ấm hoàng cung
Mật thấm phổi
Lan qua tim hảo ngọt
Thành bài thơ
Vừa viết cũng trổ bông

Thật đó anh
Tay loay hoay vọc lá
Hướng thương anh
Dừng ngay côi thông già
Đã rời đất
Ngã nghiêng cành, trụi lá
Giữa cơn say
Tưởng là tiếng anh ru

Đợi trời tạnh
Dưới mưa bay tạm trú
Lá khều nhau
Ơ! Trời đất giao mùa
Nằm chồng chất
Đẫm hơi sương , cóng lạnh
Tìm tay em
Nâng cốc rượu tình mời
Giọt liêu xiêu
Xanh xao em xương lá
Mọc thành chồi
Nụ hoa tím anh yêu

TY

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 21:54:54 bởi Viet duong nhan >
Đóa Hồng Tím 01.05.2010 22:30:33 (permalink)
0

            BỨC HOẠ

Anh có vẽ nỗi cho em tiếng sóng
Khi em buồn , nhìn biển lặng mông mênh
Trời toàn hôn trong đám lá thư tình
Làm vỏ sóng những ngọn triều thầm kín

Anh có vẽ nỗi cho em tóc mịn
Bay nhẹ nhàng , xin ghé đổ trên vai
Một chiều mùa thu, từ ngã xa trời
Dừng cạnh biển, ngỡ mình ngôi sao lạc

Anh có vẽ nỗi cho em đôi mắt
Những tia nhìn không quạnh quẽ riêng mang
Ngó chiều sâu , phiến thạch hoá thành vàng
Dành cho chỉ mình anh tia nắng lạ

Anh có vẽ nỗi cho em hơi thở
Thường phập phồng nhìn đường chữ anh qua
Ngồi thâu đêm bên cạnh gối chăn hờ
Xui cơn mộng nhờ anh còn vẽ mãi

Vẽ cho em một khu bườn ân ái
Đầy hoa yêu và lá toả  toàn hương
Vẽ cho em một cánh gió thoại huyền
Gieo vào đất những mầm cây chung thuy?

TY
Đóa Hồng Tím 02.06.2010 19:43:59 (permalink)
0
      LỘ TRÌNH CHIM ẤU 

 Muốn đi nhưng chẳng muốn về
 Bên thềm ngọn nắng , hẹn thề dễ thương
 Em như chim ấu trên đường
 Cánh lông chưa vững nên thường ngu ngơ
 Em theo tên chỉ vần thơ
 Lần theo từng chặng , nghỉ , giờ giấc qua
 Chiều chưa đong đủ ánh tà
 Hoàng hôn non nớt, áo hoa tím dồn
Xốn xang vài cụm mây hồng
 Cuối ngày tan tác , tang bồng gió hoang
Biển dưới chân, mỗi môi ngoan
Gọi thầm tên của người mang tim mình
Thương anh , em đói lộ trình
Chỉ còn mỗi một bóng hình làm no .
  
đht( TY )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 19:45:47 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 02.06.2010 19:46:54 (permalink)
0
MỘT NGÀY CỦA EM

Một sớm vườn hoa sao
 Có em vừa rưng mắt
 Tuyến lệ bức hàng rào
 Trốn chạy , hùa nhau bước

 Răng chừ qua buổi trưa
Lòng em nằm giữa nhụy
Tình anh là hương vị
Thơm mùi môi dưới mưa


Buổi chiều đọng cành lá
 Cánh chim từ mùa mơ
Em trưởng thành cuối hạ

Vì anh tên Đợi Chờ 

Bóng tối làm tàng lắm
 Gọi em về đọc thơ
Chữ non chưa dày dặn
 Tim tức , khóc bất ngờ

Đủ ngày chưa anh nhỉ
Em cởi nhớ tìm anh
Quành đường thương, thủ thỉ
Với gió chướng hiền lành

Ừ ! Gió chướng hiền lành
Em xa anh , bé nhỏ
Gặp trời bên quán trọ
Đổi cuồng thành mong manh


Cho em đừng xa anh
Cho em gần lại anh

đht    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 19:51:00 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 10.06.2010 03:26:53 (permalink)
0
       ĐÓA HỒNG NGÀY XƯA 
 
  Nỗi nhớ anh , đã thành huyền sử Huế
 Vở đầy thơ trong tủ  tự ngày xưa
 Viết cho em , thuở tóc vừa trộm nhớ
 Nụ tình đầy , e ấp nắng hồng thư 

 Anh hý hoáy nguyên một ngày với mực
 Đoá hoa hồng tím cả góc trời mơ
Em nhớ quá, nhớ đến độ thao thức
 Mong trở về gặp lại tuổi bài thơ

  Nhớ chi lạ , trưa này ngồi thư viện
 Chung quanh chừ toàn khuôn mặt không quen
 Tay em run, giở ngay trang của biển
 Mình cách xa tại biển mãi vô tình

  Giòng chữ sao lem luốt nhăn trang , dợm
 Xoá cánh hồng tím cũ vẽ từ lâu
 Em chậm vội khăn giấy lên mặt chữ
 Nét chữ mình và chữ của người yêu

  Nay vắng anh , chữ em nằm ngang dọc
Lời trường giang thư viết dở cho anh
 Nếu mai sau lỡ khi anh nhận được
 Anh vẫn là người khoá, mở tim em

  Em nhẫm hát một bài ca thật Huế
Tiếng lúc chìm lúc lại vút lên cao

Vượt thời gian , không gian qua anh để
Anh hiểu rằng mình luôn của riêng nhau

  đht    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 16:07:00 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 12.06.2010 16:07:55 (permalink)
0
TÌNH KHÚC MỘT CÁNH HOA

  Từ đóa hoa bỏ quên trên cỏ lạnh
 Cánh vụng về, khóc dưới hạt sương khuya
 Nghe lá thì thào , tội lầm tiếng sóng
 Biển của người, đêm trăng xuống năm xưa

  Đêm ngang rừng, có bầy sao du mục
 Rụng rơi nằm lên cánh nhỏ , đăm chiêu
 Kéo chéo lá, đắp nỗi buồn vừa mọc
 Thân thế mình , đâu dám dược nâng niu 

 Tiếng sóng xa xa, vang từ mặt cỏ
Lộng vào tia trăng , bửu bối tim trời
Cứ lẫn quẫn khép nép nương làn gió
Quạt lên tóc mình , từng sợi chơi vơi

  Biển đổi xiêm y , lên rừng dạ hội
 Bước vũ luân , sương dìu cánh tay mình
 Làm em nhớ, vòng tay anh vừa mới
 Ôm em ngày nào, hứa tặng bình mình

  đht  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 16:09:26 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 12.06.2010 16:11:27 (permalink)
0
  GIÒNG PHA LÊ HẠNH PHÚC

Em đứng đó, con đường còn vạn dặm
Thứ tự buồn từ nhớ đến yêu thương
Nội một khắc, là tim em chộn rộn
 Anh xa vời hay em mãi vấn vương  ?

Con đường nắng , ấm luôn bàn tay lạnh
Em lang thang , đếm thử dấu chân mình
Lạ thật lạ, chiều đong đầy viễn ảnh
Người em thương đợi bên phía nhiều tình

   Lỡ để bóng mắc giòng pha lê ướt
Rụng xuống đường , hằn mặt đất , trơn lu

Mỗi một bước, em day lưng , sợ mất
Túi áo chỉ sờn, rơi lọt tâm tư


Em chỉ thấy anh trên từng khuôn
Người không quen, trăm họ giữa phố phường
 Mỗi lần nhớ, mỗi lần pha lê trách
Tim cũng hùa sao để giọt lòng tuôn

Ngồi xuống cạnh, ghế im lìm chia xẻ
 Ngọn lá vàng vừa rời vội cành cây
 Em nhìn lá, tưởng thuyền đang rẽ sóng
 Chỉ hai đứa mình trong một biển

Em hiểu rõ dù tuy xa vạn dặm
 Nhưng thương yêu hai đứa vẫn gần đây
Em mặc kệ pha lê nhạt hay đậm
là màu hạnh phúc có trong tay 

đht        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 16:14:06 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 12.06.2010 16:16:33 (permalink)
0
  NGƯỜI MIỀN TRUNG THƯƠNG HUẾ

 Em muốn sống lại tuổi thơ và Huế
 Có chiến binh bỏ áo , khoác hẹn hò
 Chưa từng gặp , tim đã bâng khuâng tệ!
 Đắm thơ người; rong mãi bước qua mơ

   Em chợt hiểu : Yêu anh , vừa đúng tuổi
Sững môi nhìn : Chao ơi Huế trong anh !
 Mắt lang thang theo nắng về phố núi
 Có mảnh trời nhung nhớ lạ vây quanh

  Anh đọc nỗi câu em vừa định hỏi
Tại vì đâu tim em lạc vào thơ ?
 Hồn em hé rộ tay anh nụ mới
Trái hồng tình vừa độ mọng tròn no


   Anh dang tay bắt đôi môi Đồng Khánh
 Đem vào thương , giấu kín , khóa cửa phòng
 Đặt hôn lên tóc cười sau vành nón
 Gọi giọt hồng em lệ ấm màu trăng

  Hơn tám kiếp trôi êm đềm hạnh phú
c
Đường phượng bay còn đầy dấu chúng mình
Trời Tôn Nữ nắng mưa trên sông lục
Nước thâm trầm trôi thẳng phía hình tim

  đht    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 16:18:27 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 12.07.2010 14:39:46 (permalink)
0





            RIU RIU LỬA

chiếc soong nhớ, hâm riu riu ngọn lửa
rượu mơ nào cũng có lúc bay hơi
từ sương khói cô đọng tôi một nửa
nửa còn dư , đón nhận vóc hình người

bỗng như ngọn lá mùa chiều cuối hạ
tôi nằm dài , ôm mệt mõi trong tay
tôi cố tạo cho mình đêm huyền sử
rượu và tình , tôi , cụng chén ngà say

riu riu thổi , cọng rơm vừa mới bén
sỏi chụm ba , bếp nấu lại cơm thừa
mỗi bát cháo lỏng bỏng đầy nước mặn
mi chan hoà, đến xin lỗi , lời mưa

riu riu lửa , đốt thành than hỏa diệm
vì tình yêu , tôi vẫn dấn chân vào
cháy bỏng cả tâm tư luôn hoài niệm
dù biết mình sắp thở phải chiêm bao .

đht



Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9