MƯA THÁNG SÁU

Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 30.03.2014 04:23:52
0

bà ngồi kể cổ tích mưa
mẹ con đi vắng đã vừa mười năm
tội con cháu bé,khóc thầm
tim đau thắt ruột nhớ từng ngày qua
 *
bà ngồi kể cổ tích mưa
tháng Mười Hai Huế buồn ba bốn lần
mưa rơi rót giọt ủ hồn
mẹ già còn đầy mà con mô chừ
 *
bà ngồi kể cổ tích mưa
ngủ đi cháu giỏi, bà mua ngọt ngào
ru hời  chaú đẹp chiêm bao
ru ta cay đắng khoé trào giọt dư
 *
bà ngồi kể cổ tích mưa
chuyện nàng Tấm, Cám...à ơi , ơi à
trời mưa ướt áo mẹ già
răng con để cháu lại bà mà đi !

đông hương
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2014 04:26:28 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 30.03.2014 04:28:15
0

tháng Tư súng gác trên mồ
anh tim lạnh, em khăn sô trên đầu
dưới bầu trời đêm đầy sao
có sao Bắc Đẩu băng vào đại dương
 *
tháng Tư bồng con đi thăm
mộ anh đất mới, nén nhang chưa tàn
em ngồi lượm hạt cỏ hoang
nghe con bập bẹ gọi anh, nát lòng
 *
tháng Tư, gồng gánh bán buôn
có chi trong rổ chợ buồn chiều nay
tìm đường vượt biển đêm mai
trắng tay, trắng dã mặt mày mẹ con
*
tháng Tư, ra biển ngoái nhìn
quê hương bỏ lại, phận mình nổi trôi
đi mà đau một kiếp người
vái anh hai lạy, để rồi...lưu vong

đông hương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2014 04:29:17 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 08.04.2014 20:51:41
0

GIỌT NHỚ CHƯA VƠI



em đi giữa những con đường trụi lá

và mùa Thu đã chết ở trên cây
gót song song với nỗi nhớ vơi đầy
anh không cạnh nên Đông dầy băng đá
*
em đi giữa những bâng khuâng muôn thuở
nghe hoàng hôn đang tan vỡ cuối ngày
chụp nỗi buồn đang khoác áo khoan thai
tay lọng cọng để ngày vui mất biệt
*
em đi giữa cuộc tình khoe giọt biếc
gió thơ về thổi cát mặn trên mi
chờ anh qua mở lại cửa xuân thì
đưa giòng máu anh về con tim lạnh
*
em đi giữa muôn người nhưng cô quạnh
đêm như ngày rèm mắt thả màn Đông
mười nhành khô vuốt vội mặn lưng tròng
xin nỗi nhớ đừng vào hồn nằm ngủ
*
em chỉ muốn mình bông hoa có chủ
và tình người qua ẩn ngữ tri âm
giấc mơ em có cần phải âm thầm
qua ngấn lệ chảy trên giòng sông cũ ?

đông hương






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2014 04:33:06 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 08.04.2014 20:56:25
0


trầm tư? đối mặt trầm tư
tự hoang sơ đã vực ngờ phải tôi ?
trên sông, bóng ngã chiều rồi
ánh trăng cũ kỹ ngược xuôi theo triều
*
tôi ngồi phỗng đá, quạnh hiu
trái tim hồn phách đăm chiêu nhớ gì
nhớ vừa mới...chợt quên đi
hình như trong mắt li ti giọt ngời
*
thế ngồi, pho tượng đơn côi
mặc phù sa lở, mặc tôi ngẩn hồn
Trăng ơi, còn nhớ giòng Sông
hỏi câu thắm thiết Sông buồn nhớ Trăng
*
đêm lên, lên tuốt trên ngàn
lên rừng nằm vạ, gọi thân quen về
lào xào giọng lá ho khuya
mi phân vân rộn cơn mưa tư trầm
đông hương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2014 20:59:23 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 26.04.2014 17:34:20
0
  Cám ơn Dòng Thơ Lưu Vong
đêm Thao Thức trắng nghe lòng nhói đau...

***
khuya Thao Thức, đồng tử màu huyết dụ
cắn môi bầm, thương thi sử lưu vong
giọt nước mặn, sâu thấm trong giấc ngủ
lời vọng âm thành quách cũ điêu tàn
 *
nhớ cố tri, nhớ điệu kèn tang lễ
anh về nguồn, hồn linh khóc phận thân
chinh nhân xưa , Châu chưa về hợp phố
đã ngàn trùng, người nhớ nổi nhau không ?
*
đêm nghẹn thở, ánh đèn đường leo lét
niệm khúc tình quê tôi đó chưa nguôi
trăm năm ngỡ sẽ muôn đời ly biệt
đám bạn mình, đứa lạc, đứa xuôi tay
 *
mùa trăng cũ trên rừng yên ngủ lá
chiến chinh về, hư hao cả mùa Xuân
giòng người giẫm lên nhau tìm biển cả
giải khăn sô cho Huế nặng ngàn cân
 *
tôi chép lại chuyện ngưòi lính di tản
súng trên tay, đành bỏ xuống ra hàng
tương lai đắng cay ngục tù dài hạn
Xuân ngoài trời, lòng lạnh giá hơn Đông
 *
ôm Thao Thức để rồi ngồi thao thức
mượn thi nhân một phút mặc niệm buồn
Mẹ tan xác, mồ Cha vừa lấp đất
để nguyện cầu cho trời Việt lại ...vào Xuân

đông hương

 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2014 17:37:07 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
Re:MƯA THÁNG SÁU - 26.04.2014 21:08:37
0
 
 
 
TÌNH EM LÀ CÓ THẬT
 
Anh chợt hiểu tình em là có thật
Lòng ngỡ ngàn như vào giấc chim bao
Biết quen em từ thuở xưa nào
Anh cứ tưởng tình em là mộng ảo
Vượt qua rồi một cơn giông bão
Như ghi in dấu ấn một cuộc tình
Dẫu muộn màn trong kiếp ba sinh
Nhưng mãi mãi một đời để nhớ
Đóa Đỗ Quyên xế chiều vẫn nở
Đượm sắc hương như thuở xuân thì
Những phút giây ngắn ngủi khắc ghi
Dẫu biết trước sẽ có ngày chia cách.
Anh quý yêu một tâm hồn cốt cách
Mang tấm lòng từ ái bao dung
Bao xót chua vẫn một dạ thủy chung
Oằn vai gánh bước qua đời gian khó
Anh hy vọng có một ngày nào đó
Cuộc đời em sẽ có những niềm vui
Để trên môi còn thắm nụ cười
Cho hương sắc mãi tươi mầu yêu dấu.
 
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 03.08.2014 02:34:07
0

sáng chập chờn, cơn bão đi qua phố
mình lặng yên, tiếng thở nhẹ sâu hồn
như hẫng hụt, âm thanh vần trong cổ
cuối Hạ rồi, liệu còn gặp Người không
*
nơi xa ấy, trời có mưa hay nắng
nơi bên này, chút lạnh vắt ngang vai
phủ khói sương, như một ngày lẽ lặng
bốn phương trời, quay mặt lại đời tôi
*
thời gian đi, thời gian rời bước cũ
trên vành môi, chùng như mất quân bằng
cay chi lạ, và quắt quay cơn lũ
trờ trợt về, tìm thấy khóe rưng rưng
*
bay bổng nhé, tâm hồn nhiều khép kín
chào ra đi, những giọt rủ nhau, chồng
lên hoài niệm, trái ẩn tình chưa chín
chờ nay mai rụng xuống đất sầu đông

đông hương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2014 02:39:53 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 28.08.2014 23:29:21
0

MÙA PHƯỢNG CUỐI
 
 
hôm anh đi, gửi em mùa phượng cuối
xa nhau rồi, gởi gắm những riêng mang
những mùa Thu lá vàng nghiêng nghiêng tủi
thương cuộc tình hai đứa tự hồng hoang
 *
nay vắng nhau, có còn mong lần gặp
phần tư địa cầu, anh nắng, em mưa
phần tư địa cầu, anh ngày, em tối
nếu tìm nhau, mình lựa hướng trời nào ?
 *
em nhìn ngọn nắng sau hoàng hôn tím
ghét phượng hồng làm lỡ mất tình duyên
ngày tiễn đưa, trên ga chiều bịn rịn
anh ba lô, em nước mắt lưng tròng
 *
chừ xa lắm, tầm nhìn ngoài biên giới
biển vô biên, đêm vỡ sóng tâm hồn
nhưng anh biết, một khắc tình thuở ấy
là muôn thu thương nhớ chĩu ngàn cân
 
đht
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2014 23:30:32 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 03.09.2014 04:31:09
0
 

rồi như nước chảy qua cầu
cố tìm, cũng thấy giòng màu tím thôi
ngồi bờ nhìn lục bình trôi
như hồn tôi vậy, một đời lang thang
 *
rồi như gió cuộn mây ngàn
bay đâu, bay mãi, Tây còn, Đông  không
lối nào chạm phải tình chân
lối nào hẹp ngõ, đá chồng quắt quay
 *
rồi như tóc rối trong tay
bím từng sợi nhớ, khỏi vay nợ người
quấn tròn giọt nước mắt rơi
ướt vai thương cũ, ngậm ngùi cũng ưng
 *
rồi trang bị trở lại nguồn
 cho môi đừng gặp lời buồn vãng lai
bước lần theo đỉnh phôi thai
mới nhìn ra được góc đời vương tơ

đông hương
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
Re:MƯA THÁNG SÁU - 08.10.2014 07:27:44
0
TÓC MÂY
 
Hôn tóc em
thoáng màu mây
Vuốt tóc anh
đã phủ đầy tuyết sương
Thời gian qua
bụi đời vương
ngã mầu nhung nhớ
còn buồn thương mái đầu
Ba mươi năm
cuộc bể dâu
Mảnh đời
tình cuối
tình đầu còn đây
Sống trong hoài niệm vơi đầy
tóc mai dài vắn
thôi bay gió chiều
Chuyện nghìn đời
chuyện tình yêu
mảnh trăng tròn, khuyết
biển triều sóng xao
Tìm về trong giấc chiêm bao
còn nghe những phút ngọt ngào bên  nhau.
 
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 12.10.2014 19:18:43
0
Cám ơn Nghinh Nguyên đã ghé thăm và để lại một món quà thơ dễ thương .
Sẽ còn gặp nhau dài dài trên đường thi- văn.
Thân mến
đông hương
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 12.10.2014 19:21:11
0


đi đâu rồi cũng về thăm phố
lối vắng chân người, ngỡ bữa qua
trên ghế công viên, lời nho nhỏ
chiều nay sao lấm mặn mi ngà
*
đèn phố giang tay chào hiu quạnh
métro chuyến cuối, bóng in đường
Paris lạc lõng trong mưa lạnh
tôi ngác ngơ nhìn trống vắng quanh
*
ngồi như tượng đá, đan tay chặt
lòng ôm trọn gói nhớ mênh mang
tôi quen với thói quen quay quắt
thả lỏng hồn, Seine buốt tím gan
*
đi đâu cũng thấy môi thiên hạ
làm sao không nhớ chiếc hôn người
ấm cả tâm hồn đêm lạnh giá
ấm cả mùa Đông con phố côi

đông hương




quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 12.10.2014 19:23:46
0
 

tình nguyên thủy vóc trăng gầy
khoác vai tâm sự, nguôi ngoai sầu dần
nỗi niềm sâu kín bay hoang
vấn vương cũng lắm phong trần tịnh yên
 *
mỗi ước mơ, một cõi riêng
thầm nghe gối khóc trên triền chiêm bao
cuộn tròn vào luyến lưu nhau
trầm lăn sóng gợn, phối giao đôi hồn
 *
mời mình đối bóng đêm hôm
tỉnh say chung tửu tri âm mật đời
mỗi ngày gạn một niềm vui
mỗi khuya trang trải cạn lời riêng mang
 *
nụ hôn tỏa ấm, nồng nàn
bên lề em sống, ru ngoan giấc hồng 
ý tình rộn nhịp tim ngân
vọng âm ngôn ngữ hóa thân thương về

đht




quê hương em là Huế
quê tim em là anh

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
Re:MƯA THÁNG SÁU - 14.10.2014 15:05:43
0
ĐH quý mến 
Vẫn đọc thơ của ĐH trên DĐ
Bao giờ ĐH về VN để có thể gặp một lần
Chúc ĐH & quý quyên vạn an.
 
NN
đc mail : nghinhnguyenvd@gmail.com, tp 84 948 708 033.
 
 Trở Lại Chân Mây(*)
 
Một ngày xuân tôi về lại Chân Mây
xuyên qua những rừng cây tràm xanh mướt
bến cảng - triều nhấp nhô sóng nước
những con tàu lần lược ra khơi
 
Bấy én đùa - chao lượn dưới vòm trời
làn mây bạc rã rời bay vô định
tôi đứng lặng dưới bầu trời yên tịnh
nghe thẫn thờ như tỉnh, như say
 
Bóng hình em như gió thoảng mây bay
tôi lặng lẽ tìm dấu vết ngày xưa đó
đi qua khu vườn nhà không đóng ngõ
con đường xưa cây cỏ ngập lối vào
 
Hoa xoan tàn rụng trắng lẫn hoa cau
khu nhà vắng đã ngã mầu sương nắng
một không gian lắng trầm yên ắng
bóng hình xưa xa vắng tự lâu rồi !
 
Tôi kiếm tìm trong dĩ vãng khôn nguôi
nghe xa xót bên biển trời chia cách
xa Chân Mây em là người viễn khách
tôi về đây làm cô lữ chơi vơi !
 
Nghinh Nguyên
 
(*)-cảng Chân Mây Phú Lộc  


 


Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 17.10.2014 03:21:35
0




một, hai, ba, đếm bước chân
dáng đi vô định cũng ngần ấy thôi
trong veo chuỗi hạt một đời
thiên thu hay chỉ phút giây vẫn cần
 *
mỗi ngày mong chữ người thương
mỗi đêm chọn một tiếng lòng qua thơ 
tôi tìm xuôi ngược lời thư 
lặng nghe thương nhớ đến ngu ngơ hồn
 *
vất đi những lời tình buồn
ngoại quan, thiên hạ toàn ươm hão huyền
tôi bao tôi giấy bổi tiên
giữa vòng tay ái, ưu phiền dễ quên
 *
sợ ngày tim trở không ngoan
bóc trần tâm sự, mơ hoang, đắm chìm
trong đam mê, say ngả nghiêng
lỡ tay nhẹ nặng cán cân yêu Người
 
đông hương




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 03:25:17 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 17.10.2014 03:26:54
0
 
 
BIỂN NHỚ
ngời trên sóng nắng hoàng vua nghiêng ngả
chìm giòng sông sáng sớm,phủ sương sa
em mắt dịu, một thoáng in trời nẫu
lang thang hồn như hương khói tha la
*
giòng sông nào đưa lòng em về biển
phía bờ anh, nước ngọc bích làm duyên
chan lên môi những buồn vui quỹ niệm
nhiều năm rồi đánh rớt giữa vô biên
*
em mỗi ngày mang phím thơ ra bãi
dựa mênh mông, ngồi gõ nốt tâm tình
đàn hải âu phương nào mừng, đỗ lại
chào hôn em, xong vỗ cánh xa dần
*
em đắp cát, giúp dã tràng xoay xở
xây biển Đông, xây mộ gió muôn trùng
tuyệt tình cốc tối ngày, triều lún vỡ
ngây mắt nhìn, ngơ ngáo, hỏi dò em
*
em nhớ anh, ôm thiên thu, ngồi khóc
nước mắt hồng chạm phải đá, lung linh
rơi xuống cát, thành vũng sâu huyền hoặc
những vòng tròn không gió bóng tên anh

đông hương




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 03:28:36 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
Re:MƯA THÁNG SÁU - 25.10.2014 21:04:51
0
 
BIỂN VẪN BÌNH YÊN
 
Từng đợt sóng nhẹ chao trên bờ cát
Gió thì thầm tiếng hát vọng trùng khơi
Bầy hải âu sãi cánh cuối chân trời
Hoàng hôn trải hồng tươi chiều biển cả
 
Niềm tin yêu vượt qua bao nhiêt ngã
Đề cho ta vững dạ bước trên đời
Giờ bão to sóng cả cũng qua rồi
Sẽ trả lại bình yên từ lòng biển
 
Vầng minh nguyệt nghìn đời bất biến
Đón triều dâng "Diễm diễm vạn lí tinh"(*)
 
Nghinh Nguyên
 
________________
(*)- Cổ thi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 26.10.2014 23:10:41
0
 



mưa rơi, trái đắng còn xanh ngắt
đợi nắng tình yêu chín rịm mùa
hay gió trên ngàn chưa kịp rước
ngọn gió Hạ nồng cho bớt chua
*
mưa mãi, lũ chìm theo bong bóng
chạy dài xuống cố quận say sưa
ngồi hoài uống mãi chung thi cổ
ngây ngất, hồn neo con bến xưa
 *
chân mưa ngừng đuổi trên đường vắng
chắc tại hoàng hôn tím quá thơ
sợ áng mây chiều sau núi lạnh
áo khoác choàng vai không kịp khô
 *
thôi nhé xin đừng mưa thêm nữa
cho bình dị nhịp trái tim ngoan
cho giữa mơ em Tình mở cửa
ôm trọn vòng tay nguyên giấc em 
 *
thôi nhé xin mưa dừng cánh lại
để nụ hôn người hương chẳng trôi!
khỏi ướt mi em, buồn khóe mãi
nhũn cả tình yêu, lạnh một đời

đht




quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Gió Bụi
  • Số bài : 148
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.06.2006
  • Nơi: TP biển Nha Trang
Re:MƯA THÁNG SÁU - 18.01.2015 04:30:30
0
BỤI HỒNG
 

gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ * 
bờ phù sa bến lở ngàn thu xưa 
môi năm tháng pha son hồng thương nhớ 
khóe tình yêu hương nhạt tự bao giờ... 

bụi theo gió đưa tin người thuở ấy 
nắng chìu mưa, làm lở cả đất trời 
chọn bốn mùa cho miên trường sống lại 
giấc Xuân thầm thì gọi cố nhân ơi... 

mai tìm kiếm mấy giấc mơ bay mất 
ngay từ ngày thơ ấu đã chia tay 
còn có chút trinh nguyên, đời thất lạc 
trên lối về yên ấm chợt lung lay 

gió vẫn thổi bụi hồng xoay tứ hướng 
hạt buông rơi thành một khối sương mù 
môi đưa đón lời tình em đã mượn 
mua con đường trở lại tuổi vài Thu 

đht 
* thơ Gió Bụi 

Cảm tác thơ Gió Bụi 

HƯƠNG ĐÔNG

*quê hương em là Huế kinh thành cổ
*quê tim em xin vẫn mãi là anh
để anh biết bao yêu thương nhung nhớ
đọng tim em và em để riêng dành...

em vẫn đó đón đông về giá lạnh
rét đôi vai gầy guộc với thời gian
cánh chim trời lạc miền xa cô quạnh
mà hương xưa còn phảng phất nhẹ nhàng

giấc mơ hồng theo sương dần tan mất
còn lại đây những kỷ niệm hôm nào
chân lẻ bước nhặt dư hương ngày cũ
để đêm về ươm vào mộng chiêm bao

hương ngày cũ có theo đông về lại
dịu dàng lan trong gió sớm bụi mù
tình vay mượn mỏng manh nhành chùm gửi
rong rêu cành chờ đợi đã mấy Thu

Gió Bụi

* thơ đh
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 21.01.2015 04:02:09
0



giữa đời, anh phỗng tượng mơ
em là phiến đá ngu ngơ góc vườn
ngó quanh, đàn sẻ tha hương
về đâu mà cánh chờ vươn xứ người
*
em trầm tư, tỉnh lặng ngồi
cỏ hoa mùa cuối Đông vời chờ Xuân
cạnh mình loài bướm văn nhân
trên tầng chữ nghĩa cũng bâng khuâng chờ
 *
tư niên gió học làm thơ
mây ganh, mắt nẫu, hờ hững chậm trôi
lưu linh, ghé cổng mặt trời
có buồn, vui hẹn với thời gian xanh
 *
tim anh một phiến đá tình
và em chiếc lá cuối cùng trên vai
mưa sa nặng hạt, cuống say
em rưng rức nhẹ  sợ quay quắt mình
 *
giữa vời mắt tượng long lanh
giữa tình, tay tượng đưa anh vào đời
 trong em, cảm xúc chín muồi
nửa chờ anh cắn, nửa mời nhịp hoang    
đht




quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Gió Bụi
  • Số bài : 148
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.06.2006
  • Nơi: TP biển Nha Trang
Re:MƯA THÁNG SÁU - 22.01.2015 06:09:52
0
HỎI RẰNG
hỏi rằng người ấy sao quên nhớ
những buổi chiều mưa loang thoáng bay
những hạt tâm tình mong manh vỡ
rụng giữa mùa Ngâu sóng lưu đày
*
hỏi tiếp giùm tôi sao giòng biếc
bao giờ trăng xuống chạm hồn sông
lá gió lưu linh giòng tiễn biệt
sợ nỗi tịch liêu chạm đến nguồn
*
hỏi bóng vân du trời có gặp
người ấy ngày xưa tha thiết yêu
còn nhớ dành cho nhau son sắc
tình độ mùa thương nở ít nhiều?

hỏi sao người ấy xa xôi quá
con đường thiên lý mấy ngàn cây
e viễn tầm tôi rơi biển lạ
giữa vạn trùng dương rối mắt cay

hỏi chuyến tôi về qua ngõ cũ
có còn con phố vạn lần thăm
tôi rong tìm lại lòng thiên sứ
đã một lần gieo những phím lòng

đht 
 
HỎI EM...

muốn gửi về em bao nỗi nhớ
theo làn mây trắng lững lờ bay
cùng nửa vầng trăng bên mành vỡ
hong xót xa ngày tháng đọa đày

tình lục bình theo làn nước biếc
kiếp nổi trôi xuôi ngược giữa dòng
người ra đi không lời từ biệt
đắng cay ai thấu nỗi chờ mong

anh vẫn đó bên bờ sông lở
nắng thầm rơi phai nhạt mộng yêu
gió ru khúc tình ca dang dở
quặn lòng thơ day dứt những chiều

giăng mây xám chiều sương nhiều quá
hay lệ lòng ướt đẫm hàng cây
vẫn lối cũ sao chừ xa lạ
nghe vấn vương xao xuyến hồn này

con đò nhỏ nằm im bến cũ
bạc thếch sờn mưa nắng đợi mong
người có về ươm tình ấp ủ
cho mầm xanh nở ngát hương lòng

Gió Bụi
 
 
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Gió Bụi
  • Số bài : 148
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.06.2006
  • Nơi: TP biển Nha Trang
Re:MƯA THÁNG SÁU - 25.01.2015 01:21:15
0

MỘNG XUÂN
(thuận nghịch độc)


Vào Xuân ngõ đượm nét hoa ngời
Tiếng vọng oanh vàng cúc lả lơi
Ao ước đêm ngày thương trĩu nặng
Cảm hoài năm tháng nhớ đầy vơi
Đào ươm nắng tỏa mây nương gió
Pháo nhuộm đường mơ lá quyện trời
Xao xuyến nỗi lòng tha thiết gợi
Trào dâng mộng trải ngát xanh đời.

Đời xanh ngát trải mộng dâng trào 
Gợi thiết tha lòng nỗi xuyến xao
Trời quyện lá mơ đường nhuộm pháo
Gió nương mây tỏa nắng ươm Đào
Vơi đầy nhớ tháng năm hoài cảm
Nặng trĩu thương ngày đêm ước ao
Lơi lả cúc vàng oanh vọng tiếng
Ngời hoa nét đượm ngõ Xuân vào.

Gió Bụi
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 20.03.2015 14:42:40
0

NGHIÊNG THÁNG NĂM XIN CHÚT




sâu cũng mặc vũng trời chìm dưới đáy

lội xuống tìm ngọn lá chết Thu xưa
nhớ cái lạnh tháng ngày Đông thuở ấy
lạnh lẻ loi đếm từng bước thẩn thờ
*
tội góc phố nhận tôi là quen thuộc
cho gối đầu, nằm vổ giấc huyễn như
tình liêu trai tôi chia người thiên sứ
trọn đêm dài, võng nước mắt mưa ru
*
lại trăn trở, nghiêng tháng năm, xin chút
độ ấm nồng làm chăn đắp qua đêm
xin chiếc hôn người xa làm lồng ấp
để mở đầu cho một giấc bình yên
*
tôi sống lại trong từng cơn mơ tuyệt
tôi thấy mình như tiên nữ đài trang
thân tôi nhẹ như cánh bông hoa tuyết
lang thang bay vào xứ sở vô thường

*
một phút thôi, một phút thôi cũng nhớ
nguyên ngàn đời, ước sẽ sống trong anh
một giây thôi, một giây thôi vẫn đủ
cảm ngọt ngào dư hương mật nụ hôn
*
son phấn lại cho môi hồng thiếu nữ
tô tình yêu đôi mắt thật diễm kiều
chút long lanh khoe duyên trong đồng tử
kẽ lại cười khúc khích thật dễ yêu

đht
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 07.06.2015 14:17:38
0

em nhớ hôm trên ngõ về cuối phố
từng cơn đau thắt ruột, quặn oằn người
tại vì anh xa, tại vi anh đó
làm em ngồi thừ, khóc suốt đêm thôi
 *
tại lỗi anh, xưa mỗi lần em khóc
anh dịu dàng dỗ ngọt: nín đi cưng
thời gian trôi, để tình bay vuột mắt
em không anh bên cạnh, buồn khôn cùng
 *
em đứng nhớ, mặt trời đêm cuối Hạ
chợt rưng rưng nước mắt chảy âm thầm
em níu lấy bóng ngọn mây vừa rã
gút hai đầu, làm chiếc võng ru êm
 *
mai rồi nhớ, lại ngồi thương một chắc
lòng hoang vu như thửa ruộng sau mùa
tâm tư chỉ là rạ, rơm buộc thắt
cho vợi vời nghiêng hôn mắt đẫm mưa
 
đht  




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2015 14:19:19 bởi thương yêu >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 31.08.2015 20:59:05
0


ngược nguồn chợt gặp vầng trăng cũ
 quàng vai, hôn một ngọn sao băng
không thấy bên đường mi bỡ ngỡ
môi tím hoàng hôn, lặng lẽ buồn
 *
mi ngồi, vai tựa thân cổ thụ
mười nhành gầy guộc vẽ thời gian  
chiếc lá khô vành, rơi trong mực
từ đáy hồn tôi, nhuộm muộn màng
*
tôi ôm vùng sáng trên triền núi
trong cánh tay mừng âm vọng anh
tôi hỏi lòng tôi sao lại tủi
vì anh ánh nến rỡ tầm nhìn
*
tôi ngồi gục mặt trong tiền kiếp
nhớ bước anh kề bước trái tim
song song qua ngõ nhà tri kỷ
đặt xuống môi nồng tôi chút duyên
 *
tôi ngược trở về thăm nỗi nhớ
ống khoá thời gian đã rỉ han
nhẹ mở túi hôn anh, sợ vỡ
hết cả ân tình, tim đóng băng.
TY





quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 04.10.2015 22:58:58
0


mưa tháng Chín chạm tình yêu nông nổi
như ngọn lá vàng sắp rơi sắp rơi
lời tri niệm cho trái tim tri kỷ
âm vang trong hồn gợi tôi chơi vơi
*
anh là ai, đến ngủ trong tim trẻ
tim trẻ giữa đồng hoa tóc trăng già
anh là ai, hằn giấc tôi thao thức
đã bao lần nước mắt tôi phù sa
*
anh là thơ, xem tôi như hoài niệm
xem tôi giọt buồn giòng suối thời gian
giòng mặn đá sỏi buồn không còn tiếng
để thở than cho bỏ nhớ vô vàn
*
chiều mưa tím, tím như màu rừng núi
khi hoàng hôn rơi xuống chạm mênh mông
nẫu tâm tư, cây vui nhành hờn tủi
bắt gặp tim mình đóng chấu lang thang

đht


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2015 23:03:27 bởi Đóa Hồng Tím >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 04.10.2015 23:05:05
0
NHỚ TRỌN NGÀN ĐỜI


 
em nghiêng xuống, soi trên giòng sông mặn
tầm nhìn anh như những ánh trăng hồng
em nghiêng xuống trên đôi vai người tặng
cho tóc bềnh bồng trên tay dễ thương
*
em nghiêng xuống cho cuộc đời quên tối
để nắng ban mai ấm sáng mùa Đông
em nghiêng xuống, giụi mặt vào thương, gởi
ngoan những nụ cười dễ thương tặng anh
 *
em nghiêng xuống nhìn nước Thu nồng ấm
trong gương buổi chiều, hồ trăng long lanh
em nghiêng xuống, gặp nụ hôn anh gửi
hiền thật dịu dàng về vỗ bình an
 *
em nghiêng xuống, soi trên giòng hơi thở
giữa ngực giao mùa hoa lá rừng thiêng
em nghiêng xuống, dưới chân mùa Hạ cũ
như cánh tim non lạc giữa vườn tình
 *
em nghiêng xuống, một lần em nghiêng xuống
nhớ trọn ngàn đời một ánh nhìn xuyên...
 
đht
 




quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 05.10.2015 22:34:34
0




em cắn đôi phần kiêu sa trong mắt
chia bớt cho anh, chia bớt cho mình
một ngàn lẻ buồn, một ngàn hiu hắt
vị trí nào sẽ xa hơn xa hơn
 *
đứng ngàn trùng nhìn đại dương trầm lặng
nỗi mơ em dài nguyên cuộn bâng khuâng
em đo dấu yêu bằng hồ thơ nước mặn
thấy rõ lòng mình gợn sóng lăn tăn
 *
phần em trách có làm cho khoảng cách
ngày anh đi, pha lê mặn khô cằn
 xin vai cũ cho tóc em ôm khóc
một lần trong đời ướt lại áo anh
*
hai phần chia, anh chọn phần thật nhớ
 để lại em chiếc hôn rách cũ mèm
mua kim chỉ bằng tình yêu ngồi vá
vá trọn một đời trong cánh tay êm
 *
giọt nước mắt trời ngày mưa xúc cảm
thầm thì rơi nhũn hết đáy hồn côi
tiếng phổi giận, cào cấu tim vô tội
 đau thắt cả người : anh ơi, anh ơi ! 

đht




quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 06.10.2015 19:47:32
0

đã một thuở ngồi buồn ta với bóng
đêm càng sâu càng nặng hạt tình duyên
bởi những thứ ấy là mơ thăm thẳm
sao có ngoài đời, cổ tích thần tiên
*
ta với bóng nẫu hồn con tim nhỏ
cứ oằn người cho khắc khoải hồng tâm
đợi cơn nhớ đi qua vùng thủ thỉ
chào niềm riêng giấu kín tận vô cùng
*
ai có hỏi chuyện người điên hay khóc
trả lời giùm vì nước mắt thật cay
cay đến nổi nguyên trái tim nghẽn thắt
ai cột sợi buồn cho nó đêm nay
 
đht




quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
Re:MƯA THÁNG SÁU - 09.10.2015 20:31:04
0
 
 
THUỞ ẤY - NGÀY NAY
 
chơi vơi trong mắt vầng trăng cũ
tôi thấy trong tôi những mảnh đời
có thuở ấy và thời hoa ngọc
có thuở ươm mùa hoa hổ ngươi
*
chơi vơi trong nắng hoàng hôn lửa
một bóng tình yêu đứng cạnh bờ
níu lấy hồn tôi trong giòng hứa
đang chìm xuống tột đáy sông mơ
 *
hai khóe ngậm ngùi, hai hướng ngược
chỉ cuộc đời tôi trên võng duyên
đong đưa ngày tháng ngàn năm trước
 thổ mộ dừng chân, chở nỗi niềm
*
lời ước một mai quên sở dĩ
nguyên nhánh phong trần đeo chót vai
ai ngoảnh mặt đi, ai chung thủy
tại nợ nhau nhiều hay ít thôi
 *
chơi vơi trong mắt vầng trăng mới
sau một chân trời ươm sắc Xuân
tôi nợ hôn anh, ôm tim đổi
thuở ây, ngày nay hữu bóng duyên

đht




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2015 20:32:46 bởi Đóa Hồng Tím >
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 511 bài trong đề mục