![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
MƯA THÁNG SÁU
Nắng mưa chìu đã mấy lần
Vỗ về duyên phận ngọt đồng tử tâm
Bâng khuâng mở trói sắc cầm
Bàn di chúc tuổi đã bằng thời gian
Đệm trên tay ngón tâm can
Cảm ơn tha thiết vẫn đan sợi bền
Gió đời mặc cánh mông mênh
Đợi cho mây ngã qua thềm tuyệt nhiên
Vô âm, hơi thở bác phiền
Giấc Anh quyện lấy giấc mình hà vân
Nắng đêm ngọt xớt mời Trăng
Bàn cờ, tửu rượu gọi Sông người tình
Còn mưa ? trà lũ bóng hình
Cho Anh - Em phận duyên mình kết giao
Nghiêng đầu , mưa nắng cậy sao
Quay tơ may áo cẩm bào mai sau
Sáng , đời thức dậy còn nhau
Tường như Trăng đã gieo cầu tương Sông
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 03:29:19 bởi thương yêu >
Đôi khi say một mình ta
Dưới bầu trời mị la đà gió thu
Mộng mơ dệt lụa suơng mù
Trên mười ngón đã từng thu thập buồn
Đôi khi nước mắt chập chùng
Ũng vành môi chất đắng vùng hồng tâm
Đêm hề , trồng ướm nồng tin
Ngày hề, ta dọn bình minh ẩn từ
Ta hề, một núi tứ thơ
Lòng hề, cảm nhận thương từ mỗi hôn
Quảy về theo gót thanh âm
Trong veo màu ngọc trên tầng nguyệt cung
Ghé vai cho mái tóc chùng
Thờ hơi đời nặng nhẹ tung tăng chờ
Mênh mông như khói sa cơ
Gục đầu say lại giấc vừa mới đơm
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 04:42:41 bởi thương yêu >
GIỌT HỒNG RIÊNG CHO ANH
Giọt nước chồm lên , rơi tứ hướng
Mặt trời cho đến tối sang khuya
Hạt vỡ trên môi chùng hơi thở
Đăng đắng hồn se lạnh mắt mưa
Giọt nước mục du , giong đường má
Nửa chừng bắt gặp ngón tay đơn
Vẽ vòng hoa mới tim đang nụ
Giữa nhụy nhung hồng tên của anh
Giọt nước mặn mòi thơm hương biển
Dẫy mùi sóng cát , thủy triều , rong
Chở vạn ân tình trên mọi chuyến
Mỗi hạt đầy anh , gieo đảo mong
Giọt nước mắt nồng đêm quay quắt
Vào thu xiêm áo ,gót hài sang
Có thêu hình cánh thiên thần nhỏ
Giăng sợi vàng tơ nối tóc trăng
Giọt nước bơ vơ chừng thổn thức
Vọng âm thương nhớ rủ em về
Giấc mộng theo chiều tim trên ngực
Bay vào thơ , lạc lối đam mê !
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 19:44:08 bởi thương yêu >
Nhân dịp Noel và năm mới ,NN xin gởi đến ĐH và gia đình lời cầu chúc An Lành, Hạnh Phúc Thân mến N.N
CHIẾC BÓNG SAU LƯNG
Ta về bóng chạy sau lưng
Buổi tương ngộ giữa nhớ thương chưa vừa
Bóng buồn xiêm áo ban trưa
Tím trên vai gió cõng mùa giăng thơ
Ta về thấy bóng đang mơ
Cánh băng trở lại trên bờ cỏ mưa
Mượn tay phủi mảnh trăng thừa
Nhìn tan vỡ cánh tim vừa tuổi trinh
Ta về , buồn, bóng làm thinh
Đỗ bên tiền tuyến cuộn hình thời gian
Lưa thưa mấy cọng mây ngàn
Vắt lên sườn núi những tàn hương xưa
Sau lưng , quay quắt nỗi chờ
Ta về ru ngủ bước thơ tên người
Run run lời rỡ đầu môi
Còn dư lại chất mộng tôi giữa Mình
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 23:12:14 bởi thương yêu >
HẠT ĐỌNG
đêm mời bóng đếm ngón tay
bờ tường sầu đọng chưa hay đủ mười
ngón in trên trán nhìn trời
thấy trăng lồng vách ngủ ngồi gốc đa
hạt buồn tìm ngón thứ ba
nhìn theo chiếc nhẫn người ta tặng mình
hạt say bữa rượu hồng tình
khuya về chưa hiểu bóng mình thứ tư
bàn tay phải , tím tương tư
ngữa tay nhận đủ hạt từ má rơi
đường mi dài lấn vành môi
tận cùng đến cuối nụ cười xa bay
đêm nhìn bóng tối nghiêng gầy
đọng quanh thành vũng mời tay nhận buồn
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 02:57:39 bởi thương yêu >
CÒN KHÔNG HẸN THỀ
anh về ? ráng nhớ chiều thư viện
mùi hương em tóc gió còn đầy
anh nhìn Huế nhé ! đừng lên tiếng
thở nhẹ vờn quanh áo vàng ai ?
ngõ xưa kín đáo màn cung cấm
đưa đến trời nhau khoảnh đợi chờ
phết hồng phượng đỏ môi Đồng Khánh
anh lạc đường , thương mấy cánh thơ !
tình Huế buồn, đơm hoa đơn chiếc
vươn cánh xanh xao nhớ một đời
thuyền chở sao hôm dùi khoan nước
đọng tràn hồng lệ trám bờ môi
người mang áo trận đi không hẹn
em , ngày tái ngộ chẳng hòng nguôi
mười mấy năm đò chưa quay bến
chỉ vần trăng khóc giữa Hương trôi !
Hương khóc cùng mây , tròi chuyển lũ
vết giày ủ bụi phấn vàng thông
cung cấm mỏi mòn, chôn Tôn Nữ
e rằng cửa mộ gỉ ăn song !
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 07:01:47 bởi Viet duong nhan >
SÓNG TỪ TRƯỜNG
em tìm biển để nghe sóng hát
lời thủy triều linh động khung trăng
cát huyền thoại suông bờ rất thật
gió rùng mình vỗ nước, bâng khuâng
biển dâng lên trong khuya tri kỷ
giởn vờn nhau quanh bãi hổ hoàng
môi sóng chạm giòng khơi động mị
uốn cong buồn giữa mấy chân rong
em cột biển đầu thương vào nhớ
tại vì đêm dang cánh ấp bờ
sóng nổi giận, bọt ngầu tan vỡ
lối sỏi về mắt đá ngu ngơ
biển gật đầu tìm chòm thơ cũ
gặp tia nhìn nở rói môi Xuân
lòng em chao ba chiều rạn rỡ
trong từ trường tim anh nam châm
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 18:30:22 bởi thương yêu >
LẪN QUẪN
tôi đi vào xứ
có những dây hoa
thẳng hàng cây chữ
quấn quanh sương mù
tôi từ một cõi
chỉ có bơ vơ
sống bằng mong mỏi
ngồi nuôi đợi chờ
tôi cày nhằm đá
nắm sỏi buồn vui
kéo nhau quán lạ
uống say đến muồi
tôi gieo vào đất
hạt giống thơ anh
hờm ngày trăng mật
mọc cây lá tình
rồi tôi gầy lại
trên đất dung thân
từng mùa hương ái
bông tim rộ cành
rồi tôi .. gầy lại
bông thơ ... thẩn hồng !
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 18:45:49 bởi thương yêu >
NỖI SẦU CHƠI VƠI
mấy chục năm trời xa biền biệt
bây chừ nổi nhớ nắng quê hương
nhớ tà em tím bay tha thướt
và cánh tình thơ anh ngọt Hương
chéo áo đùa nhau vờn bóng lục
mở đầu tình sử tuổi tròn trăng
em bước vào vườn mơ , thẹn núp
lặng nhìn hơi thở ấm thơ anh
trên mấy nhịp cầu đưa sang phố
một lần dừng gót ngẩn ngơ ai
say chiều Đồng Khánh , sân chơi nhớ
dưới nón bài thơ , tóc cảm người
quay quắt trang thơ ,cuồng mực tím
đồi sim cọng nỗi nhớ tơi bời
hôm nay sâu kín từng lưu niệm
giở lại giòng anh , Quốc Học ơi !
TY
gửi một người rất có duyên với Huế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 18:49:16 bởi thương yêu >
như một cánh chim côi đêm vào mộng
giữa muà đông tan vỡ đã xưa rồi
biết cạnh tim là hoang mang từng chặng
cho đến ngày còn chỉ thẩn thơ rơi
tửu quán lạnh , bình sinh nồng hơi thở
ngẫu hứng niềm phiền nhấp rượu vài chung
uống đến cạn , rồi tìm đường không ngõ
xuôi nhẹ dần theo bóng bước chân ngông
lãy một tiếng mơ trào ngay khoé mắt
quay loanh quanh con vụ nắng say mùa
lưng chừng thấy mảnh ảo đời dày đặc
tôi tìm tôi trong rẻo áo te tua
đưa tầm mắt ngó về nguồn mưa muối
cổi mùa thu, tôi mặc lại mây trời
chuỗi thinh không âm ba tuôn thành suối
thuyền lệ sầu nổi giận khẳm chìm môi
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 15:54:31 bởi thương yêu >
Em sống ngoan hiền như tôi ngày nhỏ
Tuổi mười ba, mười bốn, hay mười lăm
Mộng chợt dậy, sẽ tưng bừng hoa cỏ
Thời học trò, chân sáo nhảy tung tăng
Tôi sẽ viết cho người em mười tám
Tuổi ngày xưa, tóc còn xõa vai gầy
Sáng hoa bướm, tối buồn, thơ cô đọng
Những niềm riêng tư thầm nhận ban ngày
Tôi sẽ gửi cho em mùi hương tóc
Gió sớm mai trên đường đến văn khoa
Mấy chiếc hoa sao rơi bờ đại học
Và lá thư tay ai viết gửi làm quà
Tôi kể cho em, rồi đời chiều tối
Về muộn màng, và tình ái đêm thâu
Nhìn giấc khuya trở quay lưng, hờn dỗi
Lời tình buồn những kẻ hết yêu nhau.
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 15:57:25 bởi thương yêu >
HUẾ GỌI THẦM TÊN
bóng gầy soi mặt giòng sông
con đường dài Huế bữa trông bữa chờ
mất anh , trăng giữa tháng mờ
nhiều năm đợi chỉ có thờ thẩn niêm
trốn gì nào trốn được tim
khi còn Thành Nội với niềm trầm tư
cội thông già chữ người thơ
còn nguyên nhân chứng ngữ từ dấu yêu
trưa qua , Đồng Khánh vào chiều
gió khua tàng lá phượng liêu xiêu buồn
chân em lạc bước sân trường
bóng xưa Quốc Học cuối đường trao thư
tóc nào nghiện áo lãng du
đã thôi óng mượt đợi chờ vì mong
gió bay những chấm phượng hồng
rơi nằm ngay dấu anh mừng môi em
ơi Hương ! chảy những nhớ anh
nhẹ hơn tiếng khóc mưa đêm Nguyệt Biều
quắt quay thèm lá thư yêu
người xa có hiểu Huế nhiều héo hon ?
TY
Gửi người rất có duyên với Huế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 16:43:10 bởi thương yêu >
CHUYỆN SÔNG TRĂNG
vành Trăng nhớ chia hai , Sông hờn dỗi
ngành thượng lưu mất mát chút màu Trăng
nhánh hạ lưu say sưa chung hương mới
chảy vội vàng tay thượng hạ xoay Sông
con Sông đợi Trăng chìm ,yêu dậy sóng
nổi thành thơ , từng ngọn kéo thủy triều
vươn lên mãi , đến đầu hôm cuộn bóng
hình hài Sông trôi lạc bãi đá chiều
Trăng ơi Trăng , hồn Sông Trăng đang nắm
Sông không buồn , chỉ sợ lúc Trăng quên
sẽ rơi vào Sông dưới vùng yên lặng
bờ chập chùng trong bỡ ngỡ nguyên đêm
lời tình duyên từ mùa ngâu kiếp trước
bùng cháy lên ngọn hỏa diệm không cùng
soi rỡ Sông , chưa biết Sông đang khóc
ngược sóng về nghiêng ánh xuống nghe Trăng
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 16:45:57 bởi thương yêu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: