MƯA THÁNG SÁU
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 35 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Đóa Hồng Tím 20.03.2013 16:04:03 (permalink)
0
MÁI TÓC


mấy sợi lòa xòa trên vành trán
không gian nào đủ rộng vô bờ
gió chở thu về trên môi vắng
sợi nằm hôn phím, sợi làm thơ
 @
chừng như mái tóc vương xuôi ngủ
lên vai nằm nhớ bóng tình xa
 đêm chờ hội ngộ giờ quen cũ
giây phút cầm tay , sợi bỗng già
 @
có lúc bạc màu trăng lúc trẻ
ngày nắng vàng hay đêm tịch liêu
ta nghe được tiếng khuya  rù rĩ
nhớ lắm , thời gian gõ cửa yêu 
@
rũ màn mưa mắt ven thành gối
 mùi hương phấn bướm ướm môi hoa 
ánh tóc chao trên giòng vời vợi
còn thơm dư vị nước mơ ngà

đông hương      
    



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2013 21:23:01 bởi diên vỹ >
Đóa Hồng Tím 20.03.2013 16:07:01 (permalink)
0
CON CHIM NHỎ

khi nào Em nhỏ như chim
Anh đem hương ướm cho đêm ngọt tình
chừ nhìn chữ biết là xinh
dám đâu khuyấy nghĩa rộn lung linh đời 

Cao Nguyên

*    

con chim nhỏ đã một lần tung cánh
bay về phương có dáng của mặt trời
tìm chút ấm cho lòng thôi bớt lạnh
đem thơ người nuôi đủ sức băng mây
@
nhiều lúc đói , nằm cạnh trăng nhấm lệ
hạt lỡ buồn , không đủ thấy mình no
tìm trên cỏ những ánh vàng cô lẻ
kết thành chăn , sưởi được mảnh tim khờ
@
sáng tầm nhìn vương vướng bên kia biển
trái tâm thơ chín ửng đỏ trên cành
thèm đau đáu , biết mình vươn cánh nỗi ?
hay lại chìm trong hư ảo mong manh !
@
con chim nhỏ từ cánh rừng huyền thoại
bay tìm vầng trăng riêng của giòng sông
sà trên ngọn sóng tình bờ ngực trái
cuối đường bay thơ đặt chiếc lồng hồng
giờ đúng hẹn , giữa tay thương yêu dấu
hết chập chùng trong mưa gió thời gian
gập cánh gửi vào nôi tình thơ ấu
thuở chim vừa biết khóc dưới đêm trăng

đông hương




Đóa Hồng Tím 04.04.2013 05:18:24 (permalink)
0
HẠT SƯƠNG HUYỀN THOẠI

ngàn năm mới gặp giữa đời
hạt sương huyền thoại . nụ cười huyễn mơ
giữa tâm hồn tím áo mơ
liên miên xuôi cảm xúc từ dụ ngôn 
*
ngàn năm mới gặp tâm đồng
vòng tay ấm, thế khăn choàng mùa Đông
sau đồng tử , một cánh đồng
xanh um dáng mạ *nắng hồng từ chương
ngàn năm vẫn nhớ con đường
lối quanh co dẫn đến vườn tâm thi  
Người ươm tôi từ xuân thì
bây giờ đến buổi gặt về chăm nom
*
ngàn năm trăng dọi vàng sông
thả hồn trên ngọn sóng bồng bềnh trôi
mùa Thu đầy ắp triền đồi
hàng cây thương nhớ, lá ngời hương thơ


***
ngàn năm ... cả vạn lần chờ
đôi môi lúa mạ nằm mơ nhận .... từ..!

đông hương      
   




Đóa Hồng Tím 04.04.2013 05:22:19 (permalink)
0
TÔI XA NGƯỜI



tôi xa người , lênh đênh ngày tháng
trôi bồng bềnh theo gió heo may
lá chín , đổ mùa thu tứ tán 
tôi xa người , tuốt cuối tầm tay
*
tôi xa người , lang thang từ đó
tiếng thở tàn  vọng âm hồ ... xa
như tiếng sóng vỗ bờ sông nhớ
tôi xa người , tim lở phù sa
*
tôi xa người ,nên tôi lạnh lắm
như Hạ hồng mà tuyết chưa tan 
chao dưới gió hạt tình nở trắng
tôi xa người , cảm xúc trầm lăn
*
tôi xa người , trăng soi mười sáu
vương vương sầu trên tóc hoang mang
đơm sao băng rơi tầng huyền ảo
tôi xa người , hạt lệ màn giăng

đông hương




nghinhnguyen 04.04.2013 06:27:41 (permalink)
0
Thân mến chào ĐH
 
Miền Ký Ức 

Bốn mùa thương nhớ cứ trôi qua
 
Từ độ em rời chốn quê nhà
 
Từ trong ký ức còn lắng đọng
 
Làm sao quên được cuộc tình xa
 

Bao nhiêu ngày tháng đã qua rồi
 
Chiếc cầu đã gãy, cách ngăn đôi
 
Nghĩa tình còn mãi trong hoài niệm
 
Vách ngăn đã làm cuộc chia phôi
 

Một miền ký ức mãi còn đây
 
Dẫu rằng tình mình chẳng tròn đầy
 
Trăm năm vẫn còn trong mộng tưởng
 
Dẫu rằng xa cách tận chân mây... 


Nghinh Nguyên 

 
Đóa Hồng Tím 03.08.2013 03:45:55 (permalink)
0

 
  THÁNG SÁU ? QUA RỒI

 

tháng Sáu mưa đi chân không
tháng Bảy môi hồng mọng đỏ bầng quân
gió bay vươn mãi qua sông
theo chân anh . lạc ngõ mong đường dài
 *
tháng Sáu mây cảm lạc loài
ôm thiên di , soải cánh bay về Rừng
giấc chờ mãi đến đêm lưng
gọi sao xuống hỏi Trăng thương biển nào
 *
tháng Sáu , hạt lệ đổi màu
thủy nguyên ngọc bích . lúc sầu tím nhung
vợi vời buồn , em không ưng
nhìn pha lê tím . biết anh chưa về
 *
tháng Sáu , qua phố , ủ ê
em vào quán cũ , chim què quanh chân
tách café đắng phân vân
trời mưa ? sao lạ ! buồn tênh mắt nàng
*
tháng Sáu ? chỉ em mơ màng
bây chừ tháng Bảy - sắp quàng mùa Thu
đếm ngày, quên tháng, ngu ngơ
bởi mong tháng Chín - chờ Thơ chung trời

đông hương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2013 04:02:34 bởi thương yêu >
trongvan 03.08.2013 14:07:03 (permalink)
0
thương yêu



  THÁNG SÁU ? QUA RỒI

...
tháng Sáu ? chỉ em mơ màng
bây chừ tháng Bảy - sắp quàng mùa Thu
đếm ngày, quên tháng, ngu ngơ
bởi mong tháng Chín - chờ Thơ chung trời

đông hương
 

Tháng 8 bị tỷ bỏ rơi
Thành ra mưa đổ tơi bời như điên
Nước trôi cuốn hết muộn phiền
Thế là nắng ấm lên liền, vui ngay!
Trọng Văn
Đóa Hồng Tím 06.09.2013 14:11:59 (permalink)
0
 
 
nếu như cổ tích Mẹ ru
võng đưa kẽo kẹt . đã vù bay xa
thơ anh . nước mắt làm nhoà
chuyến tàu đưa tiễn xưa hoà trong mưa
*
mơ tôi một phút ngày thơ
còn gia đình . gió phong ba chưa hề
thoáng đi , thoáng lại vào mê
luôn anh thuở ấy. chiều Hè . biển trăng
 *
bước dài những khoảng phân vân
tóc thơm lên bảy - long lanh sợi ngà
gót nhàu lịm bóng trời xa
đôi khi nỗi nhớ còn là vết thương
 *
mong tôi cánh vạc đêm trường
đường bay không lạc . về rừng tiếp mơ
sông ngăn . biển cản vẫn chờ
có ngày sống lại tuổi thơ đã chiều
 *
cho tôi một khắc tình yêu
cho tôi một chiếc hôn nhiều tri ân
cho tôi đừng khoá tâm hồn
chỉ xin cha - mẹ - anh . lần này thôi ...

đông hương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2013 02:35:47 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 08.09.2013 02:30:53 (permalink)
0

 
anh thu hẹp chân trời em lại
nên đêm mưa em nhớ vầng trăng
thui thủi đổ âm thầm trên mái
chạy lang thang bong bóng vỡ dần
 *
em mãi đợi giờ ... anh cũng hiểu
thôi thì thầm - thôi khúc khích vui
những ánh chớp vướng vào mắt , nhiểu
những hạt bồng hạt bế lăn xuôi
 *
chiều hôm nay anh về thăm biển
anh có nghe lời sóng ru thơ
tiếng đàn gió cung trầm hải yến
chao cánh ngàn gõ nốt si ..la
*
anh thu hẹp chân trời của Nhỏ
nên đêm mưa - em lạc miền sầu
cắn chặc môi - đừng cho đê vỡ
em ngồi chờ . nhỡ gót anh sau....

đông hương




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2013 02:33:53 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 09.09.2013 03:46:56 (permalink)
0
 

tôi đốt nến nhìn chim bay về xứ
trời nhiều mưa và tâm sự chất đầy
những hạt nước giọt dài tuôn tư lự
song song buồn cùng tim nhỏ chùng dây
 *
tôi đốt tôi bằng mặt trời vừa chết
hôm nay cay như có cát sau mi
tôi nói với tim mình đừng lay lất
chuyện người - tôi . có thật , chẳng vô vi
*
tôi đốt hương cho khói bay qua biển
cuộn , viết thành một bản nháp tình thư
gió ngàn vội chao cánh cuồng chim yến
nghiêng vùng trời đỏ ánh lửa chiều dư 
*
tôi lặn biển tìm màu hồng hỏa diệm
ngày nào Thơ hâm lại bấc tim tàn
châm thật khéo tâm hồn đà khản tiếng
gọi vói Người giữa cõi rỗng mênh mang
 *
hương thơ người đêm nay say ngũ vị
thương - yêu - buồn - vui - nước mắt pha lê
trong khoảnh đất tôi vừa ươm giống lệ
đợi Người về chia nửa trái  tào khê

đông hương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2013 03:48:24 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 13.09.2013 23:28:33 (permalink)
0
 

 
mai này vỗ cánh bay về Núi
ta vượt thời gian kiêu ngạo đời
ta khóc say sưa mừng quanh lại
đôi giờ khắc cũ đã thôi nôi
*
nếm chút yêu đời Người xưa tặng
men rượu tình thơ ngỡ cạn hương
ta để nguyên si chung ngọt mặn
mời Trăng chia xẻ giọt quỳnh tương
 *
ta ôm nắng mới bừng trên lá
Rừng Núi mùa Thu bỗng trổ bông
những đoá tím xưa mùa Nguyệt Hạ 
hồn dưng chợt trở tuổi thơ hồng
 *
vì chút Người cho là  tất cả
nguyên đời ta vẫn mãi tìm quanh
bao lần đánh mất niềm tin tưởng
định giết tình duyên ngỡ đã quên
 *
hôm nay vỗ cánh bay về Núi
ngủ giữa bình minh của mộng hoa
ngủ giữa tim Người ngoan giấc tối
giữa thơ nồng ấm vỗ về ta

đông hương 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2013 23:30:28 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 24.09.2013 20:18:21 (permalink)
0

tựa đời - tìm nắng lạc quan
tựa vai tìm một chút san sẻ buồn
tựa anh - nhìn mắt tâm hồn
thấy gì - em thấy một nguồn yên vui
 *
tựa tim - ôm gối thơ ngây
tựa mơ - gặp giấc ngoan đầy tâm thư
tựa thời gian cũ xa xưa
 cánh phiêu bồng cũ nhớ Thơ quay về
*

bây giờ ngon giấc đam mê
uống no hạnh phúc. rượu tha thiết người
nắn từng mỗi hạt tình rơi
vần thơ di mộng - bên đời dìu nhau * 

đông hưong
* tựa thơ Cao Nguyên




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2013 20:21:10 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 05.10.2013 03:39:32 (permalink)
0
 



em đi , mười sáu tuổi
em về trời ngã trưa
muộn phiền xưa em gửi
cho xanh xao vàng Thu
*
em ngang trời xa xứ
quán tình vắng chiều mưa
tình cờ anh thương cũ
thuở tuổi thơ em vừa
 *
em chân chiều ngõ lạ
bỗng chợt dưng bóng anh
cúi xuống miền tóc xỏa
hôn .chiếc hôn chân thành
 *
em và thơ tha thướt
còn chiếc áo tím sim
anh vào thơ thao thức
những trắc bằng yêu em
 *
lời cho anh nồng ấm
chở nỗi nhớ nguyên đời
ngày biết mình vương vấn
bây giờ chưa thôi nôi
 *
em về nghiêng phía trái
chỗ tim tuổi mười lăm
tình vẫn dành anh mãi
hoài hoài ...thương ngàn năm

đht




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2013 03:40:33 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 08.10.2013 01:55:40 (permalink)
0
 

nắng tàn soi bóng giòng sông Tým
xiêm áo tà bay nhẹ gió thu
phía có mênh mông tình miên viễn
mà ai vẽ tặng lá hồng thư
 *
giòng tóc lạc loài in trên sóng
hé nhẹ làn môi chạm chúc từ
người say giữa tỉnh , nghiêng lên bóng
hẹn lại tình duyên thuở ấu thơ
 *
rồi mai có gặp mùa duyên nợ
anh giữ giùm em món quà xưa
chiếc áo thương yêu đêm vui cũ
và câu anh bảo mãi : nhớ chờ !
*
buổi tối hình như còn bước chậm
như đợi hoàng hôn quanh quẩn chân
em quay nhìn lại , ôi thăm thẳm
giòng Tým buồn tha thiết nhớ Trăng

đht   



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2013 02:12:02 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 17.10.2013 04:45:09 (permalink)
0
 
 
sau một phần đời nhiều dâu bể
tôi về làm kiếp hạc trong trăng
tôi bay trong khói chiều , hương sáng
qua những vầng mây, vỗ cánh ngàn
*
 
sau những đêm dài đời bạc phước
 hom hem , tôi dành dỗ hoàng hôn
cho tôi tạc lại khuôn mơ ước
mà nắng tinh thần xưa ánh tâm
*

sau những trận buồn khuya Thuở Ấy*
tâm sự chiều cao tuyệt đỉnh rồi
góc độ cuộc tình nghiêng ngực trái
ngồi nghe lộng gió bốn phương rơi
*

sau bóng yêu thương , tôi lần bước
gót duyên thấm mỏi kiếp đi tìm
về đâu , Người hởi , nghe đau nhức
bên những mùa Đông lạnh buốt tim ...
*
Người xa có nhớ Thu Huyền Thoại
một cánh hạc hồng xuyên bóng trăng
bay theo dọc biển - sông -đồi- núi
buồn đến mưa màu sau mắt ngoan ...
 
đông hương
* tựa thơ Cao Nguyên 
Hình đẹp của anh Võ Thạnh Văn trong art2all .
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 04:48:18 bởi thương yêu >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 35 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9