MƯA THÁNG SÁU
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 35 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Đóa Hồng Tím 20.11.2013 23:49:39 (permalink)
0
MÙA XA ANH



những con đường thay lá mùa Thu
chân anh qua nay đã về biền biệt
em ôm Paris nghe lòng mình như chết
rồi bâng khuâng, rồi chút nhớ vỗ bờ
*
em gầy đi từ hôm nào đưa tiễn
tim cũng hao mòn rưng rức nhiều đêm
giữa vắng khuya chuông Đức Bà cứ điểm
mỗi một giờ, lại thức giấc, không ngoan
*
cánh âu biển chắc từ trời xa đến
phải bờ anh hay em lại mớ rồi
toang cửa sổ, tầm mắt chưa quen đếm
mấy ông sao rơi chạm nhẹ trên môi
*
đường Paris, em, trở về vô chủ
chân tình xa, mình còn chút này thôi
mấy lá thư viết trong đêm quên ngủ
đêm trở trời, chợt lạnh buốt tim côi..

đh




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2013 23:51:16 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 27.11.2013 20:32:53 (permalink)
0


có thiếu gì khi đời thấm mỏi
gót em chân đất cũng quen rồi
ngày sau mất mát chi lời nói
tri tình, ân nghĩa, giữa người- tôi
*
nếu giữ được thêm mùi thi vị
cho ngát lòng nhau hương đá vàng
rồi anh hình bóng tim tri kỷ
và em nương náu giữa hồng tâm
*
dù mai sau vắng trăng tuổi ngọc
em vẫn lòng son, giữ ước thề
giòng lệ về nguồn quanh khóe mắt
nửa đọng thành thơ, nửa vũng mê
*
em thay tâm sự bằng thi sĩ
thào lại tình thơ anh bỏ quên
lòng giấy ngả vàng trang hồi ký
chùng cả thời gian chảy tháng năm
*
anh nối em hai bờ đầu, vỹ
một giòng hạnh phúc, nắng trên sông
anh hỏi mây hồng trăm niên kỷ
- hai đứa còn nhau? -chắc chắn không ?

đh



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2013 20:34:16 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 17.12.2013 05:31:32 (permalink)
0
 


vào đêm phóng chữ ngạo từ
hóa mình như một con cờ hồn thơ
lời vàng anh viết còn dư
em đem chậm mực, vẽ hư thật đời
*
vào đêm cúi chạm nhành gầy
gõ lên mặt phím trò chơi cợt người
vào đề, kết thúc cũng vui
nghe thiên hạ sự mách tôi ngù ngờ
 *
vào đêm gục xuống cuộc chờ
chuyện tình đầu gối hay mơ ngực trần
ngồi chờ hy vọng cuồng ngông
giữa khuya nắn nót thật tròn ca dao
 *
rằng thương hạt bụi không màu
bay lên, lên mãi, ngỡ vào tương lai
khi trời căng gió, bao vây
bụi ta di mộng, vắt vai chạy về
 *
vào đêm ôm mối huyễn hư
trong khuya chồm dậy láo lơ cái nhìn
cạnh mình, bóng tối thau em
dường như anh vẫn trong thiêm thiếp tình 

đh  




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2013 05:32:58 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 23.12.2013 04:38:27 (permalink)
0
 
trời rất mưa và ngày rất mây
trong hồn tôi một nỗi nhớ rất đầy
xam xám rụng giữa mù sa rưng rức
chờ sáng về, mừng thao thức chia tay
*
con bướm hồng đeo nỗi khổ trên vai
cỏ long lanh, mà mượt mưa chảy dài
chân bong bóng nhón khẽ bờ vắng lặng
tôi ôm tôi, vói réo gọi tim người
 *
Thu rất đau và lá úa rất vàng
lũ chim con mất mẹ, bay tìm đàn
gió đứng lại trên nhành gầy sắp gãy
tôi nhớ người, giọt mặn rơi lang thang
 *
sớm rất lạnh và tim tôi rất ướt
thương rất sâu, quay quắt mỏi đôi vai
tôi ngóng cửa, chỉ giòng mưa lả lướt
hôn nhanh mùa, sợ Đông đến xa...ai !

đông hương 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2013 04:39:52 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 05.01.2014 06:21:38 (permalink)
0
THỬ HỎI


chẳng biết ngày mai khi tôi chết
có còn ai nhớ đến tôi không
hay chỉ mùa Thu buồn thương tiếc
và Đông quanh khóm lá vông đồng
*
nghe mưa vỡ giọt bên sông vắng
bồi phù sa lở mảnh tình xưa
những chiều đơn chiếc mây yên lặng
đổ xuống lòng tay hạt lệ thừa
*
âm ba lời thủy triều đêm ước
một chuyến bồng phiêu với ánh trăng
theo bước sao băng xuôi sóng ngược
miền tôi vừa ngủ giấc thiên thần
*
chẳng đợi ai ngồi thêu thương nhớ
trên áo người đi hoa mộng mơ
vì sợ mong manh lời nuối đó
làm thơ người cảm xúc chợt mờ

đht

 
Đóa Hồng Tím 05.01.2014 06:25:13 (permalink)
0

DÒNG SÔNG XANH ( LỤC HÀ)


Gần cuối đời, mượn ngườì làm thi sĩ
Viết về em, tà áo lục anh thương
Không bên anh, em vẫn là tri kỷ
Mộng mơ đầu anh đứng nhớ sông Tương

Trăm thế kỷ tình còn ray rức mãi
Anh thường về ôm ánh nước sông Hương
Anh cúi mặt tìm trong giòng biếc ấy
Gọi tên người, nhâm nhi nỗi cô đơn

Tiếng liêu trai bổng trầm trên đỉnh mộng
Luôn tương tư kẻ ngày đó si tình
Anh nắn nót kẽ tên em bằng phấn
Trang giấy màu ghém gói nét yêu em

Viết giùm anh, thật hay, thiên sử cũ
Em triệu lần làm dậy sóng lòng anh
Tiếng hát em vỗ về anh giấc ngủ
Neo thuyền xưa đậu mãi bến sông xanh

Viết tặng tiếng hát "Dòng sông xanh"(LỤC HÀ )( theo ý muốn một người nhờ em viết )

Để tưởng nhớ đến chị Lục Hà ( Hà Thanh ) đã thương em như một người em .

Kính mong hương hồn chị sẽ sớm về nơi cõi trời chỉ có màu xanh và hoa nở bốn mùa.


đông hương
Đóa Hồng Tím 07.01.2014 00:12:48 (permalink)
0
BIỂN MẶN


em mở trang đời ra lắp chữ
gọi lời thơ gửi tự phương xa
hãy cho em chút tình như thuở
cái thuở anh còn giữa giấc mơ
*

em lắng hồn, nghe trong yên tỉnh
cánh vạc ngoài khơi vỗ đường quen
đêm đi trên ngọn mây vô định
chắc hẵn tìm anh qua bóng em
*

rồi giữa trang đời, thơ vô giá
lời anh nuôi dưỡng trái tim trinh
mênh mang nổi sóng giòng sông đá
trời khắc ngày xưa tượng chúng mình
*

em đóng cõi riêng, hồ biển mặn
ngồi nhìn bong bóng hát đêm mưa
mười nhánh gầy theo nhau gõ lặng
hàng chữ yêu anh với phấn thơ

đht

Đóa Hồng Tím 09.01.2014 05:34:11 (permalink)
0

thôi trả lại cho mùa Đông con phố
trời Paris nắng vỡ chạm mưa chiều
buồn chấm phá nỗi đau từng nhịp thở
giòng sông Seine nước lặng chảy liêu xiêu
 *
giòng sông này đã một thời ưu mộng
bốn mắt nhìn thầm kín ánh tương tư
hôm ấy còn, hôm nay mơ chợt trống
anh về rồi, xa lắm, mắt tôi mưa
 *
trên Phố Học, tôi ngồi bên ly đắng
nghe trong hồn cơn gió lạnh xuyên ngang
ba lớp len, thịt da không đủ ấm
chiều lên đèn, vàng vọt St Germain
 *
thìa bàng hoàng quậy hoài như chưa đủ
giọt café cùng rưng lệ theo tôi
 gục đầu xuống áo anh , quà năm cũ
dư vị còn nguyên hương anh trên vai  

đông hương




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2014 05:35:44 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 15.01.2014 21:31:00 (permalink)
0

tôi ngồi cúi lượm hồn đom đóm
một tối phù vân ngược đón đời
tôi để trên nhành cây lá mộng
soi sáng con đường Thơ đến tôi
*
rung theo tiếng hát con chim lạ
bay quanh quyến luyến mảnh trăng hồng
đã một thời nào sương khuya phả
sâu tận cùng tim khói nhớ mong
*
tôi hái bơ vơ về chế rượu
gọi tầng rung động giọt tình nhân
mỗi đêm mở tiệc mời thiên sứ
uống hồn, ăn trái cấm tri âm
*
ánh sáng khỏa từ thân đom đóm
huyền ảo như tình thuở mới thương
người thơ , giấu kỹ trong tâm khảm
đến cuối ngày tim sẽ bỗng ngừng
 
đông hương   



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2014 21:32:59 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 16.01.2014 21:53:47 (permalink)
0
ANH LÀ MÙA XUÂN



mùa Xuân xứ ngoại không mai
không đào khoe sắc, chỉ tôi khoe buồn
năm mươi năm xa quê hương
tâm hồn ngỡ đã chết cùng thời gian
 @
thân mình một cánh lang thang
Đông-Tây chẳng hướng. bạt ngàn gió mưa
Xuân ai hương thắm thiết mùa
tôi đi tìm lại thuở chưa gặm sầu
@
nhớ người viễn xứ. chiêm bao
nghe Xuân vừa đến ngõ chào dễ thương
thật hay mơ ? thao thức dường
còn nguyên hương ấm mùa Xuân quê mình
 @
bây chừ  trời sắp ra Giêng
mai đào đua sắc trong thiêm thiếp kề
giữa mưa bong bóng hẹn thề
mùa Xuân bên ấy thơ đề tên nhau
 @
tháng Giêng xứ ngoại không màu
có anh  vẫn có mai,  đào nhởn nhơ
  tôi tìm lại được nguồn thơ
viết trên khung lụa Xuân đùa thắm tươi
 
đông hương        
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2014 21:54:55 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 29.01.2014 03:13:53 (permalink)
0
 
 

cho em lại những mùa Thu bất tử
để tâm hồn còn được giữ nguyên hương
màu trái tim hồng ấm từ con chữ
trang thơ tình phiên âm ngữ yêu thương
 *
cho em bắt lại mùa Xuân tuổi nhỏ
từ vô biên em lạc mất trời anh
trên đường đi giữa cuộc đời nhạt tẻ
gặp giòng phùn đánh lạc hướng mơ em 
 *
em chờ sáng, ngồi gốc già tuổi Cuội
ôm trống không rồi giụi mắt lạc thần
hai giọt nước từ sau đồng tử nuối
lăn lăn tròn quanh vành môi giòn tan
 *
tính tháng năm,  mình tính sai năm tháng
tuổi dại khờ đã khoác cánh bay xa
tầm nhìn nhau ra khỏi tầng rung động
chỉ rưng rưng tiếng phổi thở dị hòa
 *
chừ thừa hưởng trên tay anh một tí
hương mùa Thu , chếch choáng rượu hồng nhan
men tim ngọt lịm tình yêu thi vị
anh hâm nồng trên ngọn lửa thương em

đông hương
    



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2014 03:21:23 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 29.01.2014 03:23:36 (permalink)
0
 

lâu lắm rồi trên dọc đường gió bụi
nghe một người lãng tử đứng ngâm thơ
tình thi chao theo gió hồng xưa thổi
ngỡ thì thầm lời thương trong giấc mơ...
*
đó có lẽ vì tôi hoài tưởng nhớ
một vầng trăng trên Phố Núi ngày nào
trăng duy nhất trong lòng tôi muôn thuở
trên bước đường sao mọc kiếm tim nhau 

đông hương




 
Đóa Hồng Tím 10.02.2014 04:53:04 (permalink)
0


nếu phải nhớ,  từ lâu em mãi nhớ
nếu yêu anh thì từ tuổi ngọc hồng
em ôn lại quãng đời trang sử mở
gặp lòng mình thường gập cánh, chờ mong
 *
nếu phải quên, làm sao mà quên nhỉ
hay tìm về nguyên thủy giữa tâm thơ
mong manh lạ, tâm hồn, giòng uỷ mị
trôi bềnh bồng như bong bóng lề mưa
*
nếu phải trải tâm tình lên trang giấy
ngòi rong thô chấm vào mực đa tình 
viết được mấy, chỉ làm con chữ rối
cạn nguồn rồi, lời ý cũng im thinh
 *
 thôi ! gửi trọn tình cho anh tất cả
không giữ riêng làm của cải cho mình
 không bán chác tình em dù cao giá
mà bằng lòng đổi lấy một hôn anh

đông hương

   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2014 04:54:39 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 19.03.2014 03:11:43 (permalink)
0

GIÓ NHỚ

gió mùa vỗ sóng tâm linh
lời thơ vỗ sóng chuyện mình thương anh
mãi mê nhón gót ân tình
quên nghe tiếng vọng khua đêm chạy về
*
gió ngàn vỗ sóng si mê
trên đê duyên kiếp tào khê lở bờ
phù sa thuở ấy đắp mơ
con sông vĩnh cữu nước thơ suông giòng
*
gió cuồn nổi trận thu phong
quắt quay như một yêu thương xa người
em cuồng theo nỗi sầu rơi
giáng cơn mưa bão trong đôi mắt buồn
*
gió mùa thổi bạt phấn hương
chơi vơi giữa biển trầm luân dỗi triều
một mình với bóng liêu xiêu
nhớ anh, ngàn kiếp... bao nhiêu mới vừa ??

đông hương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2014 03:16:49 bởi thương yêu >
Đóa Hồng Tím 30.03.2014 05:15:39 (permalink)
0
 
ta gối đầu lên làn tóc rối
gối đầu lên mái tóc trăng phai
mưa gì ấm hạt trên tờ bổi
lòng giấy còn hương vị tay người 
*
ta gối đầu lên trang kỷ niệm
chữ vời vợi lẫn giọt Thu rơi
thơm mùi hơi hướm ngòi rong tím
tản mạn giòng thơ nhớ bồi hồi
*
ta gối đầu trên vành cổ áo
lòng mềm như trái chín yêu thương
tâm hồn rợp bóng cây huyền ảo
giữa Hạ hồng hoa nở bích nhân
 *
ta gối đầu trên mùa tuổi nhỏ
nghe gió bồng phiêu kể giấc mơ
như có giọng người thương trong đó 
ta gối đầu lên bóng án thơ

đông hương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2014 05:21:07 bởi thương yêu >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 35 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9