MƯA THÁNG SÁU
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 35 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Đóa Hồng Tím 09.10.2009 02:11:02 (permalink)
0

HẠNH PHÚC CŨ CÒN KHÔNG??

Em đến thăm anh, chiều hơi trở gió
Mây vương màn trên tóc rối , dừng chân
Ngày chưa ngủ, chim buồn nhìn thảm cỏ
Đợi tin nhau, nghe đám lá phân trần

Không gặp lại người xưa, lòng chùng xuống
Anh chừ đâu? quán trọ hay phiêu bồng?
Tuy chia tay, em vẫn luôn luôn muốn
Trở quay về tìm lại cánh tay thương

Em theo gió , bay rày đây mai đó
Không gian nào cũng có bóng hình anh
Em đem theo nguyên khung trời thương nhớ
Vẫn là anh trong giấc mộng êm lành

Em lở hẹn nên bài thơ dang dở
Ngòi viết cùn, nhưng mực chẳng tha buông
Sâu đáy mắt, con buồn chià tay đỡ
Hỏi thầm người hạnh phúc cũ còn không ??

Viết cho anh Gia Linh
đh

#76
    Nguyên Đỗ 09.10.2009 02:27:13 (permalink)
    0
    Hạc Đông Phương

    Em đến dịu dàng trong dáng thơ
    Mắt em sao sáng một trời mơ
    Tim anh rộn rã rung loạn nhịp
    Ôm thoả ước ao buổi ngóng chờ

    Như nắng bình minh buổi sớm mai
    Như sương lấp lánh dọc đường dài
    Ướm mình soi bóng bên hồ nước
    Đàn hạc chần chừ chưa muốn bay

    Ô kìa một chú vươn đôi cánh
    NHảy nhẹ lên bờ vỗ cánh bay
    Gọi cản đàn chim làm hoạt cảnh
    Hạc vàng  say muá vượt trùng mây

    Ừ tưạ thiên đàng nơi cõi thế
    Ở trong lòng dạ một hồn mơ
    Như trong mộng ước người thương Huế
    Gợi những người xưa cảnh cũ chờ

    Nguyên Đỗ
    #77
      Nét cố đô 09.10.2009 11:39:09 (permalink)
      0
      LIẾU THUỐC CHO TRÁI TIM
       
      Thang thuốc này há chẳng phải cho em
      Thuốc an thần_thuốc dành đêm mất ngủ
      Thêm chút ít Mã Tiển*,một số thứ
      Uống vào rồi vị đắng mãi trên môi
       
      Anh bỏ gì vào ấm thuốc đang sôi
      Mà nồng cay như là hương Ngũ Vị*
      Thêm Cam Thảo* đi anh cho cao quá
      Và cũng là để nhuốm ngọt môi em
       
      (-Như Diệu Linh-)
       
      * Mã Tiền,Cam Thảo, Ngũ Vị Hương: Tên các vị thuốc trong Đông y
       
      #78
        Nguyen Gia Linh 09.10.2009 16:16:47 (permalink)
        0
        HẠNH PHÚC CŨ CÒN KHÔNG ??

        Em đến thăm anh, chiều hơi trở gió
        Mây vương màn trên tóc rối, dừng chân
        Ngày chưa ngủ, chim buồn nhìn thảm cỏ
        Đợi tin nhau nghe đám lá phân trần

        Không gặp lại người xưa, lòng chùng xuống
        Anh chừ đâu ? quán trọ hay phiêu bồng
        Tuy chia tay, em vẫn luôn luôn muốn
        Trở quay về tìm lại cánh tay thương

        Em theo gió bay rày đây mai đó
        Không gian nào cũng có bóng hình anh
        Em đem theo nguyên khung trời thương nhớ
        Vẫn là anh trong giấc mộng êm lành

        Em lở hẹn nên bài thơ dang dở
        Ngòi viết cùn, nhưng mực chẳng tha buông
        Sâu đáy mắt , con buồn chià tay đỡ
        Hỏi thầm người : hạnh phúc cũ còn không ??

        Viết cho anh Gia Linh , bài thơ dang dở
        đh

         
         
        Tình Xưa bến cũ
         
         
        Em đã đến một chiều đầy bão gió
        Làm lòng anh bỡ ngỡ phải dừng chân
        Nghe xuyến xao tinh thần vương ngọn cỏ

        Hiểu cho nhau không khó để phân trần
         
        Anh những tưởng thời gian dần chìm xuống
        Để quên đi tình huống bước phiêu bồng
        Có ngờ đâu tự đáy lòng ước muốn
        Sớm quay về tìm lại bóng người thương
         
        Thân lữ thứ dẫu dạn dày đây đó
        Vẫn thấy người chung tổ ấm cùng anh
        Anh tích lũy xây thành thương với nhớ
        Và lắng lo một thuở sống yên lành
         
        Em lỡ hẹn nên tình đành dang dở
        Mực trong lòng chưa bỏ vấn vương buông
        Sóng tình cảm vẫn còn luôn chống đỡ
        Con đê dài bến đỗ có còn không ?
         
        Họa bài Hạnh phúc cũ còn không ? của Đông Hương và gởi tặng Đông Hương
         
        Nguyễn Gia Linh
        #79
          Đóa Hồng Tím 09.10.2009 17:53:22 (permalink)
          0
            CUỐI MUÀ THU PARIS

          Thu Paris! em còn đó không em?
          THƠ cuả anh ! cô bé tóc hoe vàng
          Con đường nhỏ công viên thu tàn uá
          Màu hoàng hôn chìm lặng tím sông Seine

          Vườn Lục Xâm đông đang qua buốt giá
          Tiển em về , anh lặng lẽ riêng mang
          Đèn đường tuyết đọng bờ lề thương nhớ
          Khóc thầm theo tim héo uá muôn vàn

          Thu Paris ! hồn anh vưà trở giấc
          Métro buồn em muôn kiếp xa anh
          Anh thơ thẩn ngược St Michel đơn chiếc
          Em vê đâu? cô bé mắt nâu xanh?

          Thu Paris! anh ngồi yên quán nhỏ
          Ly rượu vang trước mặt chỉ anh say
          Say chờ nỗi trống hồn anh tụ lại
          Yêu thương người, anh ray rứt từng giây

          đh
          #80
            Đóa Hồng Tím 10.10.2009 01:04:11 (permalink)
            0

                HUẾ  ! GIÃ TỪ

            Còn nỗi nhớ Huế từ ngày thôi học
            Theo con tàu về xứ mới xa xôi
            Sàigòn đó  !tâm tư tôi rời rạc
            Thầy , bạn thân, trường Đồng Khánh mô rồi?

            Ngày ra đi, nghe sao nhiều mất mát
            Con đường xưa lá rụng đắp đầy hàng
            Gần muà tết, cơn mưa phùn lác đác
            Thấm vào sâu tấm áo lạnh mẹ đan

            Nghĩ đến mẹ, ôi nghe buồn chi lạ
            Còn đâu tay bới giùm gói cơm trưa
            Còn đâu tay chiên trứng , từ Bầu vá
            Đem tận trường dưới tấm áo tơi mưa

            Chừ nhớ Huế, xa xôi ; vườn xoài cát
            Bóng tàu cau nghiêng bờ nước thu chiều
            Xa xôi cả màu sầu đông tím ngát
            Cành khế vàng vưà chín, gió hiu hiu

            Huế ơi Huế ! buồn đây là vĩnh cửu
            Nước mắt chìm sâu tận đáy sông Hương
            Chuông Thiên Mụ đổ ngày đêm chưa đủ
            Tuổi ưu phiền năm tháng Huế nghe không?

            Thầy lạc bạn, bạn lạc nhau tâm sự
            Người Cali, người Pháp , Huế ngàn đời
            Cánh phượng tím làm sao quên phượng đỏ
            Cả đời người chiu chắt Huế khôn nguôi !

            đh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 04:35:21 bởi thương yêu >
            #81
              Nguyên Đỗ 10.10.2009 03:43:06 (permalink)
              0
              Nhớ Huế Huyền Sử

              Có nỗi nhớ rứt ray xoay trằn trọc
              Có nỗi buồn u uẩn quậy dọc ngang
              Có niềm thương còn mãi mãi dịu dàng
              Có những phút bàng hoàng như chợt khóc
               
              Có ngày tháng thương yêu như ngà ngọc
              Tuổi học trò năm tháng nhớ khôn nguôi
              Huế Sài Gòn Hà Nội cách xa rồi
              Vẫn hiện diện theo gót chân đài các
               
              Nhịp guốc gõ hành lang như khúc nhạc
              Em Paris áo dài đỏ đam mê
              Em Houston còn buông mái tóc thề
              Em Austin quần Jeans khoe tóc ngắn
               
              Những con sáo Sương Nguyệt Anh  tản mạn
              Tiếng gọi đàn vang mãi tận Gia Long
              Chu Văn Anh, Đồng Khánh vẫn một lòng
              Cất tiếng hót Trưng Vương nghe triù mến
               
              Hương trầm ngút bay lên nơi chánh điện
              Cúi đầu quỳ khấng nguyện Tổ tiên ban
              Cho từ Nam ra chí Bắc bình an
              Cho tổ quốc giữ nguyên hình, hải đảo
               
              Nhớ thành Huế, vua khử tà diệt bạo
              Những công nương Tôn Nữ mãi kiêu sa
              Những nàng tiên áo trắng tím mặn mà
              Cho non nước ngàn năm còn hãnh diện
               
              Có nỗi nhớ kéo dài lâu vĩnh viễn
              Có tình yêu mãnh liệt tuổi hai mươi
              Mãi con vương cho đến cuối đời người
              Ghi vào tích diễm tình ca, thiên sứ
               
              Nguyên Đỗ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 06:56:24 bởi Nguyên Đỗ >
              #82
                Nét cố đô 10.10.2009 08:54:32 (permalink)
                0
                NHỚ BIỂN
                 
                Mùa đông sắp kéo về
                Biển tái tê nỗi nhớ
                Đời nay luôn luôn thế
                Chỉ là...sầu vu vơ...
                 
                Không sóng_người vẫn sợ
                Biển thơ thẩn chiều mưa
                Xa rồi miền kí ức
                Bóng bây giờ...lưa thưa...
                 
                (-Như Diệu Linh-)
                #83
                  Đóa Hồng Tím 11.10.2009 05:11:49 (permalink)
                  0

                  THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG

                  Thương hay không thương, mình anh thấy
                  Buồn hay không buồn , xào xạc vơi
                  Nếu có vào đời em, xin dừng lại
                  Cho ngọn sầu đông giã biệt qua đời

                  Thương hay không thương, mình anh hiểu
                  Vui hay không vui, tình vẫn say
                  Nếu có chỗ phòng tim anh vĩnh cửu
                  Em gửi niềm yêu sau cuối, mộng đầy

                  Thương hay không thương, cho anh cả
                  Hồn hay không hồn, vẫn trồng thơ
                  Vườn hương ái, đất lâu ngày mọc cỏ
                  Em đội mưa vào quán tửu tìm mơ

                  Thương hay không thương , mong anh mãi
                  Chỗ hay không chỗ, cưả vào tim
                  Anh đem lệ tưới vồng hoa diệu vợi
                  Cả vườn hồng, tím đỏ, nắng lung linh

                  Thương hay không thương, hai đưá biết
                  Hai, đưá nhìn nhau, mắt rỡ gương
                  Nụ hôn anh hâm ấm môi em tuyết
                  Lạnh giá sầu đông lặn đáy biển, nhường

                  đh
                  #84
                    Đóa Hồng Tím 12.10.2009 04:09:45 (permalink)
                    0

                    MỖI CHẬP CHỜN

                    Mỗi đêm là mỗi chập chờn
                    Bước ngang cheo chéo đưa hồn lang thang
                    Mỗi ngày cọng cỏ mi hoang
                    Tự do đổ lệ chảy tràn thành sông
                    Đôi lần bóng nhập song song
                    Buồn em đổi lấy tình nồng vài giây
                    Biển đời triều ngớ ngẩn bày
                    Cứ theo cánh vạc hoạ may thở dài
                    Tại sao lại phải thở dài
                    Tại trong sương khói có loài yêu tinh
                    Chao lên chao xuống rập rình
                    Hàm răng quỉ quái cắn hình hài em
                    Liên hoan làm thịt tim mềm
                    Chia năm chia sáu buồn tênh tứ miền
                    Mỗi khi chất đắng nhập mình
                    Chấp tay em lạy nỗi phiền trao môi

                    đh

                    #85
                      Nguyên Đỗ 13.10.2009 07:02:51 (permalink)
                      0
                      Đom Đóm Quê Hương
                       
                      Đom đóm đêm đêm cứ chập chờn
                      Ôm hòai giấc mộng phục giang sơn
                      Những hồn liệt sĩ từ muôn kiếp
                      Gọi kẻ hùng anh rửa mối hờn
                       
                      Huế -- cổ thành xưa -- có nhớ chăng
                      Ước sao sống lại hồn Chi Lăng
                      Ơn vua lộc nước như mưa móc
                      Những chiến công xưa sáng cõi Hằng
                       
                      Gươm kiếm trao Người giữ núi sông
                      Muôn năm bền chí chẳng xao lòng
                      Én về mang lại mùa xuân mới
                      Nhắc nhở tòan dân mộng Lạc Hồng
                       
                      Khí thế uy linh của giống nòi
                      Hồn thiêng sông núi tựa gương soi
                      Ôn ngàn chuyện cũ mà suy mới
                      Nước Việt muôn năm, đã định rồi
                       
                      Gươm quý ngàn xưa đã khắc ghi
                      Sao con cháu lại cứ nhu mì
                      An dân định quốc bình thiên hạ
                      Ôn cố tri tân chẳng nhớ gì !
                       
                      Đom đóm quê hương lượn bốn phương
                      An vui chào đón khắp muôn đường
                      Ủi an người đã vì tiên tổ
                      Mang mộng Lạc Hồng soi phố phường
                       
                      Nguyên Đỗ
                       
                       
                       
                      #86
                        Nguyen Gia Linh 13.10.2009 19:31:21 (permalink)
                        0
                        CHUYỆN TÌNH BẮT DẾ                           
                         
                         
                        Nghe chàng dế lưả trong hang cưả            
                        Gãy đàn, hát bội đợi người yêu*                
                        Ô hay! tui cũng gần như rưá                       
                        Ngơ ngẩn vào ra tim hắt hiu            
                         
                        Cô láng giềng bên da trắng ngà                  
                        Chung đường mỗi sáng , đợi xa xa             
                        Thương ơi đôi guốc son be bé                     
                        Quaì nón vàng tơ , áo lụa là                        
                         
                        Bưả ni không thấy nàng đi học                   
                        Hay tại nàng còn đang rưả chân                 
                        Tui ghé bờ rào dòm qua giậu                      
                        Gọi khẻ tên Linh ! biết đúng không ?         
                         
                        Nàng ra mở cưả, má hồng xinh                   
                        Tui không dám hé lá thư tình                      
                        Đang còn đút túi, tay run rẩy                      
                        Nói trớ là qua mượn máy hình                    
                         
                        Nàng hỏi làm chi ? răng bò cạp                   
                        Trả lởi tại muốn chụp vài pô            
                        Mấy anh dế lưả đem vô nạp           
                        Giờ học ngày mai có expo !                         
                         
                        Chao ui ! nàng chịu đi lùng dế                     
                        Chiếc áo bà ba eo quá chừng                      
                        Đôi tay dài nhỏ như tre lá                           
                        Tui chậm đàng sau , dễ ngắm ngầm
                         
                        Từ anh dế lưả thành hương lưả                  
                        Em chừ là vợ, dễ thương ghê                      
                        Bao thăng trầm vẫn còn tươi trẻ                
                        Tươi trẻ như ngày anh mới mê !                 
                         
                        * hát bội = tại dế rung rung hai cái râu như  quan tướng  bên Tàu đội mũ với cái lông công
                        Em tặng anh chị bài thơ đã hưá từ ngày em gặp anh chị ở Bordeaux
                        Đông Hương
                         
                         
                        TRƯƠNG CHI TÂN THỜI
                         
                         
                        Tiếng sáo Trương Chi qua ngách cửa
                        Tơ lòng trổi gọn gởi người yêu ( ?)
                        Nghe sao thấm thía chừng như rứa
                        Thấy cảm tim buồn đở hắt hiu
                         
                        Mỵ Nương trên vọng tháp son ngà
                        Đợi sáng mong chiều, ngóng vọng xa
                        Thương bấy thuyền nan vừa nhỏ bé
                        Lửng lơ trên bến biết chăng là
                         
                        Chàng Trương mơ tưởng dù không học
                        Chỉ nghĩ cho nàng nhẹ gót chân
                        Còn tưởng đời người qua mấy chốc
                        Xuân Linh có biết, đúng hay không?
                         
                        Một ngày mở cửa thắm nồng xinh             
                        Anh viết cho em vạn lá tình
                        Đâu nhớ lại ngày em rún rẩy
                        Bây giờ như bóng mãi ôm hình
                         
                        Một lứa tròn đôi kêu cạp cạp
                        Ngây thơ anh chụp một vài pô
                        Để dành khi bén cùng đem nạp
                        Rồi kết cho đầy cả expo
                         
                        Duyên nợ nên cùng nhau bắt dế
                        Áo dài màu trắng nét ngâm ngâm
                        Đôi tay nhỏ nhắn dường như thể
                        Đủ để cho anh khỏi ngấm ngầm
                         
                        Chút tình thơ mộng thành hương lửa
                        Đã biến duyên đời, giỏi giắn ghê
                        Biết mấy thăng trầm trông vẫn trẻ
                        Vì anh giữ chặt những đường mê
                         
                         
                        Nguyễn Gia Linh
                        13-10-2009
                        (Họa và Tặng Đông Hương)
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 19:38:01 bởi Nguyen Gia Linh >
                        #87
                          Đóa Hồng Tím 15.10.2009 02:34:36 (permalink)
                          0

                                ĐOÁ  HOA

                          Đoá hoa anh gửi luôn vương vấn
                          Trả lại cho em rạng nụ cười
                          Màu trắng ngày xưa nay vẫn trắng
                          Đang đợi vòng tay mãi cuả người !

                          đh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 02:35:57 bởi thương yêu >
                          #88
                            Đóa Hồng Tím 15.10.2009 16:27:57 (permalink)
                            0

                            GIỌT PHA LÊ HỒNG

                            Nhìn em nghiêng phía mặt
                            Giấc ngủ đầy chiêm mơ
                            Anh đưa tay chậm mắt
                            Ngăn hàng lũ cuốn bờ

                            Chảy ngang đê sóng mũi
                            Đẫm ướt tóc nằm yên
                            Cánh tay dùng làm gối
                            Lên cơn mộng ngoan hiền

                            Đêm đêm em chợt dậy
                            Chìm trong triều mênh mông
                            Giữa dòng sông yêu nẩy
                            Những giọt pha lê hồng

                            Chuỗi ngọc anh xâu đấy
                            Dành cho nàng tiên xin
                            Cuả khung trời huyền thoại
                            Vườn hoa tím chúng mình

                            Nhớ nằm nghiêng phiá trái
                            Nghe từng nhịp tim anh
                            Đâm chồi thương nở mãi
                            Đại đoá pha lê hồng

                            đh
                            #89
                              Đóa Hồng Tím 16.10.2009 14:48:58 (permalink)
                              0

                              THƠ VÀ NHÀ THI SĨ

                              Nếu em là cánh hạc
                              Đậu bên bờ sông Ngân
                              Uống sương từ hạt ngọc
                              Rơi tù anh ánh trăng

                              Nếu em là nàng thơ
                              Cạnh hoàng hôn biển vắng
                              Anh sẽ là thi sĩ
                              Nguồn hứng thuỷ triều vàng

                              Nếu em là vì sao
                              Xa từ trời viễn xứ
                              Anh là đêm muà hạ
                              Tháng tám muà sao sa

                              Nếu em là hạt sương
                              Hồn pha lê trong mắt
                              Anh là chung rượu mật
                              Hoà em vào thành hương

                              đh
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 35 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 511 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9