MƯA THÁNG SÁU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 35 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 511 bài trong đề mục
Đóa Hồng Tím 20.10.2009 03:32:56 (permalink)
0

HỒN THƠ 17

Mười bảy, tuổi thơ em mười bảy
Tuổi giữa đời vưà mới biết yêu anh
Tuổi yêu thương đôi mắt còn trong lành
Dịu như những mùi hoa trà quê mẹ

Mười bảy, tình em vưà nở nhẹ
Anh vưà là người đến ngụ đầu tiên
Anh vưà là kẻ mở khoá tim hiền
Chờ hoa hướng dương ngời thơm vị mật

Mười bảy, trời lúc nào cũng đẹp
Đôi môi xinh hé đợi nụ hôn đầu
Mắt nâu xanh chưa vẫn đục đời đâu
Bàn tay nhỏ khoan rời năm canh mộng

Mười bảy, tuổi trăng vưà giữa tháng
Em cho vay, anh khất nợ triệu lần
Anh trả dần, giây phút tính năm nhân
Tuỳ men rượu chung tình em mới nấu

đh

#91
    Đóa Hồng Tím 20.10.2009 15:38:12 (permalink)
    0
              CÓ LÚC

    Có lúc tình thơ vươn tim dậy
    Có lúc tâm thần bị đột vây
    Có lúc chờ ai tim run rẩy
    Vì buồn hay nhớ cũng không hay

    Có lúc là thư không người đọc
    Chạy về khóc với trái tim côi
    Ban này chở chút thương lên dốc
    Đêm xuống hoang đường chút đắng môi

    Có lúc em là hồn hạc trắng
    Thiên đường anh mở cưả xa xưa
    Bay về ngủ giữa vòng tay ấm
    Mơ nắng thần tiên trộn chút mưa

    Có lúc men say vưà trở giấc
    Mời anh chung rượu ướp thơ tình
    Trong anh ngọn lưả yêu màu mật
    Vùi hạt sao trầm hương vạn đêm

    đh


     
     
    #92
      Nguyen Gia Linh 21.10.2009 23:26:13 (permalink)
      0
      CHỜ ??                                                                         


      Hôm nào trở lại yêu em                                
      Vầng trăng thuờ bé ngày đêm hỏi thầm    
      Mua vui em cứ say ngầm                                            
      Bên đường hoang dại một lần một xa       
      Chia ly anh mới hăm ba                               
      Vườn thương em chỉ nõn nà hai mươi       
      Giở mình hỏi tội ông  trời                                           
      Nỗi niềm đứng ngóng hai người quên nhau
      Chúc anh về với âu sầu                                
      Chúc em về với tình đầu vỡ tan                   



      tặng anh Gia Linh                                                       
      Đông Hương      
                                                    

       
       
      Nhớ lại
       
       
      Từ lâu nghĩ lại tình em                                
      Để rồi nhớ chuyện thâu đêm lặng thầm
      Nhìn em anh mãi ngấm ngầm
      Dõi theo bước dại để lần lần xa
      Tuổi đời cứ mãi bôn ba
      Quên đi những lúc mặn mà đôi mươi
      Xa nhau là chuyện đất trời
      Đắng cay là chuyện những người yêu nhau 
      Đã yêu phải chịu thương sầu
      Chỉ người vui với tình đầu không tan
       
       
      Tặng Đông Hương
      Nguyễn Gia Linh
      #93
        Nét cố đô 22.10.2009 11:16:56 (permalink)
        0
        Có lẽ do em là người đa cảm
        Chút nhói lòng cũng ngỡ tưởng là yêu
        Tình mặn nồng phút chốc đó đìu hiu
        Nhìn khẽ khàng duyên cớ chi rơi lệ

        Đừng vội vàng trao nhau lời tuyên thệ
        Trọn kiếp này yêu chỉ một người thôi
        Ở bao ko rộng lớn của đất trời
        Chẳng lẽ tìm ko ra người tri kỷ?

        Trao cho nhau 1 ít mùi thi vị
        Rồi trở về hiện thực mỉm cươi.tưoi
        Tình đong đầy rồi phút chốc lại vơi
        Cái định lý muôn đời này vẫn thế

        Có những điều...ko bao giờ...có thể....
        #94
          Đóa Hồng Tím 22.10.2009 15:18:46 (permalink)
          0

                  BÊN SONG CƯẢ

          Con đường cũ ngập lá phong vàng nghệ
          Chiều nhàu mưa, nhàu luôn áo chuyện tình
          Con đường vắng, hẹn hò nay chỉ thế
          Màu thương yêu, màu chẳng phải cuả mình

          Đếm đi anh, người chứng nhân còn lại
          Ngọn lá bàng quê mẹ cuối cùng rơi
          Chuyện cuả nhau? anh hỏi đâu mà nói
          Chừ chia đôi dấu vết nhớ tơi bời

          Em muốn về,  thành quách dù đổ nát
          Bằng lòng đi cho tim bớt mồ côi
          Cho em đặt tên người là giây lát
          Cảm tình mình : con tem gửi trời mây

          Em lại nghĩ : hay phố xưa từ độ
          Hoa tim buồn vưà nở cánh đơn phương
          Điểm hò hẹn : con đường mang tên lạ
          Một chiều anh ngẫu hứng :bước chân Hương

          Mong manh nhỉ ! ngày vui mau tàn tạ
          Trời anh nay tuyết trắng áo người thương
          Nhiều lần hỏi : tại em kiêu sa quá?
          Giận hờn xưa , chừ nhớ đã ngàn lần

          Nay Giáng sinh, em không buồn sắm sưả
          Phố xa vời, bên song cưả ngồi mong
          Chồng thư cũ, nhiều đêm mang ra lựa
          Tình yêu anh giăng mắc tuyết trên đường

          đh






           
          #95
            nghinhnguyen 24.10.2009 20:49:40 (permalink)
            0

            Trích đoạn: thương yêu


            HỒN THƠ 17

            Mười bảy, tuổi thơ em mười bảy
            Tuổi giữa đời vưà mới biết yêu anh
            Tuổi yêu thương đôi mắt còn trong lành
            Dịu như những mùi hoa trà quê mẹ

            Mười bảy, tình em vưà nở nhẹ
            Anh vưà là người đến ngụ đầu tiên
            Anh vưà là kẻ mở khoá tim hiền
            Chờ hoa hướng dương ngời thơm vị mật

            Mười bảy, trời lúc nào cũng đẹp
            Đôi môi xinh hé đợi nụ hôn đầu
            Mắt nâu xanh chưa vẫn đục đời đâu
            Bàn tay nhỏ khoan rời năm canh mộng

            Mười bảy, tuổi trăng vưà giữa tháng
            Em cho vay, anh khất nợ triệu lần
            Anh trả dần, giây phút tính năm nhân
            Tuỳ men rượu chung tình em mới nấu

            đh



             
            Em Đến
             

            Em đến đây rồi...một một giấc mơ
            Rơi vào hồn tôi những vần thơ
            Em đến cho vơi niềm sầu nhớ
            Gợi bao hoài cảm với ước mơ
             
            Em thật dịu hiền - một đóa hoa
            Em là âm vang bãn tình ca
            Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
            Em là bóng mát của hồn ta
             
            Ước mơ ta mãi mãi có nhau
            Khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
            Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc
            Hai ta cùng sống giấc mơ say.
             
            NN
            #96
              Nét cố đô 26.10.2009 08:52:06 (permalink)
              0
              MƯA ĐÊM
               
              Đêm tĩnh lặng nghe thời gian thổn thức
              Xói vào lòng những vụn vỡ chênh vênh
              Tự thêu dệt kí ức chính mình
              Rồi hiên tại kéo về tức tưởi
               
              Tiếng mưa rơi như từng nhịp thở
              Buốt tận tim loang lỗ rã rồi
              Một màu đen nhuộm cả đất trời
              Đôi mắt ta vô hồn lây lất
               
              Những đắm say vẫn hoài chất ngất
              Dẫu gieo thêm nước mắt nhạt nhòa
              Bao khát khao tha thiết mặn mà
              Xin ấp ủ trong hồn ta...bất diệt!
               
              (-Như Diệu Linh-)
               
              #97
                nghinhnguyen 26.10.2009 10:33:30 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nét cố đô

                MƯA ĐÊM

                Đêm tĩnh lặng nghe thời gian thổn thức
                Xói vào lòng những vụn vỡ chênh vênh
                Tự thêu dệt kí ức chính mình
                Rồi hiên tại kéo về tức tưởi

                Tiếng mưa rơi như từng nhịp thở
                Buốt tận tim loang lỗ rã rồi
                Một màu đen nhuộm cả đất trời
                Đôi mắt ta vô hồn lây lất

                Những đắm say vẫn hoài chất ngất
                Dẫu gieo thêm nước mắt nhạt nhòa
                Bao khát khao tha thiết mặn mà
                Xin ấp ủ trong hồn ta...bất diệt!

                (-Như Diệu Linh-)


                 
                Mưa
                Hoài Niệm
                 
                Những giọt buồn rơi xuống hiên trưa
                Tâm tư lắng trầm theo cơn mưa
                Một vùng kỷ niệm tràn thương nhờ
                Hồi ức quay về những mùa xưa
                 
                Những nẻo mòn qua lá me bay
                Có đôi tình nhân tay trong tay
                Cơn mưa chợt đến ngăn tình tự
                Nhưng làm cõi lòng họ đắm say
                 
                đi vào cuộc tình những cơn mưa
                Lối nhỏ ta về lá lhô đùa
                Nghe như tâm tư còn lắng đọng
                Đất trời đã vào lúc giao mùa
                 
                Có bao cuộc tình trong cơn mưa
                Đã thành huyền thoại - chuyện đời xưa
                Mộng ước không tròn tình vẫn đẹp
                Miên man hoài niệm mưa cuối mùa.
                 
                Nghinh Nguyên 
                 
                 
                #98
                  Đóa Hồng Tím 27.10.2009 14:50:17 (permalink)
                  0

                    PHỐ GIÓ

                  Hồn ai từ Phố Gió
                  Dạo quanh trời mong manh
                  Con đường người thương nhỏ
                  Anh còn qua không anh?

                  Em : niềm yêu thi sĩ
                  Từ Phố Gió đàn thơ
                  Nỗi buồn dài tri kỷ
                  Dấu ấn trong mù mờ

                  Anh vào nguồn lặng lẽ
                  Tấm lịch uá thời gian
                  Cẩn môi hồng pha lệ
                  Màu Nàng Thơ tóc vàng

                  Gửi giùm tem Phố Gió
                  Phong bì rách hư hao
                  Chúng mình còn chút nợ
                  Nợ tình xưa cuả nhau

                  Em về qua Phố Gió
                  Anh về qua Phố Gió
                  Nghe cõi lòng đìu hiu
                  Đìu hiu....
                               Đìu hiu....
                                            Đìu hiu

                  Cho Nguyên Đỗ
                  TY

                  #99
                    Đóa Hồng Tím 29.10.2009 15:47:50 (permalink)
                    0
                      THƯƠNG YÊU

                    Ngây thơ tuổi thuở yêu đời
                    Giờ vui đã bạc ,một thời chia ly
                    Bây giờ trôi hẳn trên mi
                    Những hàng nước mặn buồn ghi dấu mòn
                    Thì thầm như lá vào đông
                    Dạt dào mòn mõi tình câm trong đời
                    Bốn muà cảm hứng vưà rơi
                    Xa nhau ngàn dặm muôn trời  mây giăng
                    Em xin như cánh hạc hồng
                    Bay qua những xứ sầu trong linh hồn


                         TRỜI  Dà SỬ


                    Trầm hương tới tuổi đá mòn
                    Chấm đầu đôi lưá nhuộm vàng tóc xanh
                    Nỗi vui riêng độ tàn canh
                    Vỗ về hoa lệ , giấu quanh mi buồn
                    Một hôm môi ngủ cạnh đường
                    Con si mê lặn mộ phần tình yêu
                    Hồn như nổi sóng nhổ neo
                    Màu hoang liêu đó buổi chiều anh đi
                    Áo người lãng tử từ khi
                    Nuôi màu dã sử tóc về bên ai
                    Hôm nay tâm sự chối dài
                    Em đem thả bớt một vài câu thương
                    Cho anh nghiêng ngã canh trường
                    Cho em rời rã con đường kề tim

                    đh

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 16:41:44 bởi thương yêu >
                    Đóa Hồng Tím 29.10.2009 20:29:33 (permalink)
                    0


                           TÌNH ƠI

                    Chất thơ anh , thơm mộng luá
                    Chất hồn em ánh mây trời
                    Anh đã gặt em đem về đất Hưá
                    Từ một ngày
                    Tháng chín đó Tình ơi

                    Giọt mật sưả, hoa thơ nở
                    Em thăng hương, ngọt môi hồng
                    Anh mời em, quân vương dìu hoàng hậu
                    Xiêm y này
                    Màu áo cưới chánh cung

                    Vương miện em, vườn huyền sử
                    Anh trong lòng, nỗi buồn phai
                    Anh đã đưa em lên ngôi thần thoại
                    Sẽ muôn đời
                    Yêu anh mãi , Tình ơi!

                    đh
                    Nét cố đô 30.10.2009 10:20:42 (permalink)
                    0
                    GIÓ
                     
                    Gió vừa qua đời em
                    Lạnh lùng và ẩm ướt
                    Em nhỏ nhoi yếu ớt
                    Tê cóng cả thịt da
                     
                    Gió qua rồi quay lại
                    Bỗng ấm áp hơn nhiều
                    Em lớn lao vững chãi
                    Chắc tại...vì tình yêu...
                     
                    (-Như Diệu Linh-)
                     
                     Chúc bạn một ngày đầy gió :)
                    Đóa Hồng Tím 30.10.2009 20:52:27 (permalink)
                    0
                               CHỈ MỘT LẦN

                    Chỉ một lần quen nhau rồi xa lánh
                    Chỉ một lần dày dạn bước , điêu linh
                    Chỉ một lần thơ nếm mùi bất hạnh
                    Thơ xin người khoan nói, cứ làm thinh

                    Chỉ một lần thơ về nghiêng trên bóng
                    Tình thơ xưa, cơn lệ tối ngàu ngàu
                    Thơ từ giã màu mắt đang còn mộng
                    Để thơ đừng làm tối ám đời nhau

                    Chỉ một lần nếu mình còn tri kỷ
                    Để cho thơ trong veo ánh mặt trời
                    Thơ vươn dậy từ vai người thi sĩ
                    Hoá hạc hồng uốn lượn khúc chơi vơi

                    Chỉ một lần, một lần rồi trả đủ
                    Số nợ còn cất giấu giữa thơ anh
                    Cho thơ được xuôi êm chân thuỷ thủ
                    Dạo đêm đêm trên ngọn sóng thiên thần

                    đh

                    Đóa Hồng Tím 02.11.2009 16:29:39 (permalink)
                    0
                     CHO NGỌT LỜI TÌNH

                    Như một làn chỉ nắng
                    Xuyên đám lá rừng dày
                    Ngủ trên những hoàng hôn
                    Giữa bao sầu nhẹ nặng

                    Như một dây chùm gửi
                    Quấn quýt quanh nhành cây
                    Mỗi ngày một hoang dại
                    Vươn tìm ánh màu trời

                    Như chiếc lá vàng cuối
                    Sợ thoảng gió Tình ơi !
                    Cơn giông cuồng ngàn tuổi
                    Thổi em mãi xa người

                    Yêu Tình , em mở mắt
                    Hỏi rừng có tim không?
                    Đốt ngọn đèn dầu mật
                    Hong nắng buồn mênh mông

                    đh

                    nghinhnguyen 04.11.2009 13:57:35 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: thương yêu

                     CHO NGỌT LỜI TÌNH

                    Như một làn chỉ nắng
                    Xuyên đám lá rừng dày
                    Ngủ trên những hoàng hôn
                    Giữa bao sầu nhẹ nặng

                    Như một dây chùm gửi
                    Quấn quýt quanh nhành cây
                    Mỗi ngày một hoang dại
                    Vươn tìm ánh màu trời

                    Như chiếc lá vàng cuối
                    Sợ thoảng gió Tình ơi !
                    Cơn giông cuồng ngàn tuổi
                    Thổi em mãi xa người

                    Yêu Tình , em mở mắt
                    Hỏi rừng có tim không?
                    Đốt ngọn đèn dầu mật
                    Hong nắng buồn mênh mông

                    đh



                     
                    Đã một lân NN viết về Mưa Hoài niêm nhưng ĐH chẳng đọc bao giờ ?
                     
                     
                    Cho Ngọt Lời Ru
                     
                    Lời ru một khúc ca dao
                    Đưa em vào giấc chiêm bao muộn màng
                    Lời ru còn đọng âm vang
                    Bến xưa một chuyến đò ngang qua rồi
                     
                    Lỡ làng duyên phận lứa đôi
                    Em qua bến mới chưa lời từ ly
                    Để anh một kẻ tình si
                    Lời ru mang nét ai bi dịu buồn
                     
                    Lời ru theo ngọn gió xuân
                    ngọt ngào giấc mộng cội nguồn tình xưa
                    Dẫu cho sớm nắng chiều mưa
                    Dẫu lả huyễn mông mây đưa nguyệt tà 
                     
                    Ti-gôn một khúc ai ca
                    Lời ru tim vỡ cánh hoa úa tàn
                    Thôi đành một kiềp lỡ làng
                    Lời ru còn vọng âm vang ngọt ngào
                     
                    Nghinh Nguyên
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 35 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 511 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9