![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
MƯA THÁNG SÁU
BÀI THƠ TÊN LÀ...
Bài thơ chưa thành hình
Vì tay anh xa vắng
Giữa hồn nhiên im lặng
Giọt rơi dài nguyên trinh
Mắt đổi màu qua nhớ
Bóng trang giấy chập chờn
Mực vưà khô phủ nhận
Lệ nhàu như đám tơ
Nỗi niềm nào chớm cạn
Trống trải dành cho em
Vẫy chào vành môi đắng
Lời dường như dao đâm
Hôm nay trời chủ nhật
Buồn lén đến vườn anh
Tình thơ toàn giọt mật
Em nghe hồn mong manh
Em là người đến muộn
Thơ nào riêng cho em
Tim ơi đừng viễn mộng
Con đường mang tên quên
TY
Trích đoạn: thương yêu
BÀI THƠ TÊN LÀ...
Bài thơ chưa thành hình
Vì tay anh xa vắng
Giữa hồn nhiên im lặng
Giọt rơi dài nguyên trinh
Mắt đổi màu qua nhớ
Bóng trang giấy chập chờn
Mực vưà khô phủ nhận
Lệ nhàu như đám tơ
Nỗi niềm nào chớm cạn
Trống trải dành cho em
Vẫy chào vành môi đắng
Lời dường như dao đâm
Hôm nay trời chủ nhật
Buồn lén đến vườn anh
Tình thơ toàn giọt mật
Em nghe hồn mong manh
Em là người đến muộn
Thơ nào riêng cho em
Tim ơi đừng viễn mộng
Con đường mang tên quên
TY
Không Tên
Em đã biết một con tim
Nó không lá bầu chứa huyết
Có những ngách ngăn riêng biệt
Có một phần chờ trao ai
Dẫu đó là người đến muộn
Ai đã là một người thơ
Tính thơ đâu có bến bờ
Dẫu rằng tình bao bở ngỡ
Vẫn nuôi hoài một giấc mơ
Kiếp sau ta còn mong chờ
Những tình khúc không mang tên
Vẫn cho nỗi nhớ bồng bềnh
Trong hồn nhiên theo tuổi dại
Từ phương trời nào xa ngái
Vẫn còn in hình bóng ai....
NN
[/quote]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 19:16:33 bởi nghinhnguyen >
EM SAI... Đừng giận người ta chẳng yêu em
Chỉ vì em có lắm trách hờn
Không dám nhìn thẳng vào sự thật
Giờ em tự làm khổ thân em
Người ta yêu thật chẳng đùa đâu
Em làm chi thế khổ đời nhau?
Giờ em nghĩ lại lòng hối hận
Mỗi người đã ôm 1 nỗi đau…
(-Như Diệu Linh-)
THÌ !
Những ngày tháng trật nhịp
Hai lá phổi cầm hơi
Tưởng hồn nhiên đã mất
Chĩu thương lai u hoài
Không !
Chỉ có môi rạn vỡ
Tiếng nói cũng nín câm
Giọt buồn tuôn bồi , lở
Dưới lớp sóng đời bung
Tôi định về với cỏ
Ngủ giấc ngủ thiên thần
Đừng bao giờ dậy nữa
Tình cảm dễ dàng quên
Thì !
Anh ngang qua kịp lúc
Đón con tim vô thừa
Thổi mầm yêu rất thực
Vào huyết quản dần khô
Tình anh như đất Hưá
Ngọn nắng hồng đầu xuân
Sưởi mảnh hồn sắp rữa
Bằng nụ hôn ấm nồng
TY
Tạ Tạ ơn Trời Cảm ơn em Cho tôi một chút êm đềm mộng mơ Cho tôi sông lại hồn thơ Cho tôi có được bến bờ dừng chân Đường đời ta qua một lần Vẫn còn ghi khắc nợ nần tình thơ Thoát ra từ cõi bơ vơ Để ta nuôi một giấc mơ tao phùng.. Nghinh Nguyên
CẢM ƠN
Xin đa tạ tấm lòng tri kỷ
Làm bằng thơ bằng gió bằng mây
Làm bằng men rượu nồng cố lý
Kẻ xa nhà không uống cũng say
Xin cảm ơn chút lòng bè bạn
Từ phương trời còn nghĩ về nhau
Một hôm đến từ trăng Bình Thuận
Rót thơ mời nghe xe chữ duyên câu
Chưa biết phải làm sao trả nợ
Trả nợ thơ , trả nợ tình người
Từ ngọn nắng quê hương rực rỡ
Lời thơ anh làm đẹp thơ tôi
TY
LỆ KHUYA
Có những cơn mơ thay bằng lệ
Ướt gối và xoăn tóc dại khờ
Em quen tay, quẹt ngang đôi mí
Hạt chìm , hạt nổi , lũ lê thê
Có khi làn sóng triều thao thức
Bờ vai chĩu nặng gánh cơn nguồn
Niềm đau nổi dậy , tim râm rức
Tội lạ, em ngồi ngập nỗi mong
Sâu đậm bao nhiêu? ơi giọt nhớ !
Cụng ly thù tạc với con sầu
Bên ni em uống lời thơ lạ
Bên nớ tình chao xuống lối nhau
Tay sắp ngay hàng cùng tiếng thở
Muộn màng , buồng phổi ngạt từ lâu
Dòng pha lê trói tim chưa mở
Quay quắt giùm ai , mắt trũng sâu
TY
Trích đoạn: thương yêu
LỆ KHUYA
Có những cơn mơ thay bằng lệ
Ướt gối và xoăn tóc dại khờ
Em quen tay, quẹt ngang đôi mí
Hạt chìm , hạt nổi , lũ lê thê
Có khi làn sóng triều thao thức
Bờ vai chĩu nặng gánh cơn nguồn
Niềm đau nổi dậy , tim râm rức
Tội lạ, em ngồi ngập nỗi mong
Sâu đậm bao nhiêu? ơi giọt nhớ !
Cụng ly thù tạc với con sầu
Bên ni em uống lời thơ lạ
Bên nớ tình chao xuống lối nhau
Tay sắp ngay hàng cùng tiếng thở
Muộn màng , buồng phổi ngạt từ lâu
Dòng pha lê trói tim chưa mở
Quay quắt giùm ai , mắt trũng sâu
TY
TY mến , có bài này NN viết tại Michigan cho một cố nhân nhưng không tiên gởi
hôm nay NN muốn gơi đến TY đọc cho vui nhé
Cố Nhân Trên Đất Khách
Đất lạ quê người ta găp nhau
Niềm vui hỏa với chút nỗi đau
Mười năm còn đọng ân tình cũ
Cứ ngỡ mình trong giấc chiêm bao
Nay đã cuối thu rồi em ơi
Chiếc lá sau cùng đã rụng rồi
Bấy chim thiên di rời phương bắc
Rời Michigan em đi rồi
Tôi sắp giã từ Chicago
Mang theo một chút mộng hải hồ
Mang mối tình sầu trong dĩ vãng
Thoáng nhớ hương xưa, nhớ hẹn hò
Đất trời đượm buồn sắc vàng thu
Đọng thành sương khói tỏa mặt hồ
Cuối phía chân trời mây xám đục
Lòng đơn se lạnh giữa hoang sơ
Nghinh Nguyên
Hồ Michigan một chiều cuối thu
[/quote]
MỜI..
Mời em vào một giấc mơ
Mời em cứ để tim vừa tuổi xanh
Mời em chịu khó thương anh
Một đời mình sẽ muà hanh nắng vàng
Mời anh cốc rượu hoang đường
Mời anh nâng cốc yêu thương ngập tràn
Mời anh vào tận tim em
Để nghe lâng dậy dòng sông tự tình
Mời nhau cạn chén tửu tiên
Mời nhau nghe thấu nỗi niềm thiết tha
Mời anh cởi lớp trầm tư
Ru anh giai điệu trời thơ mặn nồng
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 15:51:27 bởi thương yêu >
GIỌT PHA LÊ THAO THỨC
Một giọt.. hai giọt...rồi ba.. bốn giọt
Lặng lẽ như chân du mục đổi dời
Xuống từ mi dọc đường mòn sa mạc
Vòng quanh môi đủ mặn ngọt , bùi bùi
Tay run rẩy hứng lên lòng trang trọng
Uống mà nghe chất nhớ thấm sâu hồn
Chế thật đậm giấc mơ đêm tràn mộng
Rượu hương yêu chưá toàn vị vui buồn
Thu vén khéo sẽ thành bài tình lạ
Tôi ôm đàn tiếng hát trở liêu trai
Ru một người dù đại dương rộng quá
Thì thầm qua gió nhẹ sóng ngân dài
Lại một giọt.. hai.. rồi ba.. bốn giọt
Ngọc pha lê không có tuổi trong đời
Không có tuổi nên lời thơ bất diệt
Cuả chuyện tình nhì với mắt tim thôi
TY
NHỚ
Anh về : quai nón chao nghiêng
Sông Hương muà hạ còn hiền, em ngoan
Say sưa từng giọt mơ soan
Bên cầu mấy nhịp người thương vắng rồi
Bóng bay tưởng vạt áo mời
Tóc thề ngày nớ định đòi vai anh
Năm mười trăng nữa long lanh
Đưa thư qua lại giùm anh hỡi buồn
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 15:33:46 bởi thương yêu >
BỜ VAI CHO DỰA
Xin dấu lặng
để tôi vào cõi nhớ
Đầy yêu thương
ngân hàng lá rừng già
Tôi liên tục
nhìn bước chân mình thở
ba bốn lần
linh hồn nhuộm màu mơ
Chưa đến nỗi
phải nhìn đêm đang lịm
Tại nơi đây
không lối ngõ thời gian
Vì trên tay
đoá hồng xinh thật tím
Tựa vào nhau
nằm ngắm đám sao ngàn
Ước muốn nhỏ
dựa vào vai không thật
Sau lưng mình
cầu ngũ sắc vừa treo
Cho tim tôi
nguyên trinh từ dòng mật
Hiện nguyên hình
đôi mắt ướt xanh xao
TY
NGƯỜI VÀO THÁNG CHÍN
Tình yêu trời tháng chín
chao động hết một miền
mắt gương soi tóc mịn
mặt người hao hao quen
Đem tặng người đôi mắt
tia thương yêu lần đầu
tương tư trời lệ mật
nhớ người ngay hôm sau
Ngơ ngẩn thay dòng sông
tôi buông đò tâm thức
quên chèo, buồn tấm tức
tôi người con gái ngông
Đêm ôm thơ nằm ngủ
gió làm gối, mây chăn
nghe con tim hồn rũ
ăn trái cấm chết dần
Thơ cuả tôi hay giận
vì tôi thèm mơ trăng
tôi thuộc lòng từng chữ
ngâm bằng cung trưởng trầm
Tình yêu vừa tháng chín
tuổi dậy thì về ngang
di chúc bằng hương phấn
tựa đề: người yêu anh
TY
MÀU NẮNG TRÊN TAY ANH
Ráng nắng còn dư nằm từ chối
Con đường dẫn đến trái tim côi
Em không biết nỗi em còn phải
Làm chuyến buồn mua bán với ai
Màu nắng đêm qua đi biền biệt
Mặc lời mặc lỗ cạn chung say
Một ngày anh mãi vui quên hết
Cái lạnh tim em giá buốt này
Anh nắm trên tay hồn lưu lạc
Cuả người xa gom nắng trao anh
Sao anh đánh mất trên vành mắt
Con nắng chiều sau một cuộc tình
Nhớ lắm chưa anh màu nắng tím
Đêm nào trong buổi tạ từ nhau
Em đi ngoảnh mặt, môi câm nín
Anh về, xin nhận nắng đang đau
TY
MẢNH VỠ
Trách trời cho cuộc sống
Cho tình cảm đa mang
Tôi lạy trời xé mộng
Rời xứ tên địa đàng
Nhốt tim tôi vào ngục
Một đời tù chung thân
Trong dòng sông tiếng khóc
Giấc mơ gọi âm thầm
Tội ! khi tim thao thức
Cội vui thật lơ thơ
Trên đường tri_thiện_thức
Mình con nước vô bờ
Tôi lắp từng mảnh vỡ
Gắn vào khung yêu thương
Tôi tô tim màu nhớ
Triển lãm tranh phòng buồn
đh
BIỂN TRĂNG
Có ông sao sáng trên trời
Hớp hồn Trăng, xuống bờ đời rong chơi
Mơ hoang từ thuỷ triều vơi
Biền nghe rộn rã tiếng cười Thuỷ Tinh
Sơn Tinh đổ tội cho Trăng
Cứ vờn mãi sóng trên Sông đợi chờ
Đôi khi sóng cuộn thành thơ
Cho tình rúng mãi cơn mơ khuya ngầm
Trăng trên Sông gọi thuỷ thần
Ngàn thao thức mở căn phòng ngăn tim
đh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: