![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
MƯA THÁNG SÁU
Trích đoạn: thương yêu
BIỂN TRĂNG
Có ông sao sáng trên trời
Hớp hồn Trăng, xuống bờ đời rong chơi
Mơ hoang từ thuỷ triều vơi
Biền nghe rộn rã tiếng cười Thuỷ Tinh
Sơn Tinh đổ tội cho Trăng
Cứ vờn mãi sóng trên Sông đợi chờ
Đôi khi sóng cuộn thành thơ
Cho tình rúng mãi cơn mơ khuya ngầm
Trăng trên Sông gọi thuỷ thần
Ngàn thao thức mở căn phòng ngăn tim
đh
ĐH mến. Lâu quá không lên D Đ được , xin cảm ơn vì sự quan tâm của TY Nhớ Người Chân Mây Em đi về cuối Chân Mây Tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa Hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà Hương yêu chợt thỏang như là cơn mơ Tình thơ như giấc mộng hờ Hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân Chỉ mong em ghé một lần Lòng tôi mang nặng nghĩa ân một đời Em đi về cuối Chân Mây Tương tư một thoáng hao gầy tình ơi Đường trần nghìn dặm xa xôi Đường tình đi hết cuộc đới chưa qua Giờ Chân Mây có sương sa? Bên song gợi nhớ bài ca tự tình. NN
Trích đoạn: thương yêu
MỜI..
Mời em vào một giấc mơ
Mời em cứ để tim vừa tuổi xanh
Mời em chịu khó thương anh
Một đời mình sẽ muà hanh nắng vàng
Mời anh cốc rượu hoang đường
Mời anh nâng cốc yêu thương ngập tràn
Mời anh vào tận tim em
Để nghe lâng dậy dòng sông tự tình
Mời nhau cạn chén tửu tiên
Mời nhau nghe thấu nỗi niềm thiết tha
Mời anh cởi lớp trầm tư
Ru anh giai điệu trời thơ mặn nồng
TY
Mời Em Về Lại Đồng Xưa
Mời em về lại đồng xưa
Tương tư anh đợi nắng mưa lâu rồi
Chác chao giấc mơ xa vời
Chén quỳnh tương cạn cho vơi u hoài
Bây giờ thu đã đi qua
Ngô đồng cũng chớm bông hoa sắc hồng
Lúa xanh con gái đang đòng
Gió may heo hắc đón đông giao mùa
Dây diều đứt bởi cơn mưa
Thời gian còn lại vẫn chưa muộn màng
Lòng người thơ vẫn chưa chang
Chiêm bao môt giấc ta còn có nhau
Ta tìm trong thú thương đau
Mà nghe lắng đọng sắc màu tình yêu.
NN
HUYỀN THOẠI CHO EM
Anh như ánh mặt trời trên sông vắng
Lạc hồn em , lục bình nhỏ chơi vơi
Sao nhìn nhau , anh cứ để em trôi
Theo con sóng ngậm ngùi trong dòng biếc
Anh có hiểu tim em còn đơn chiếc
Ngủ lạc loài trong thế giới hư vô
Huyền sử đời tình giấc tối đơn sơ
Tùng có bận mắt khúc nhôi đầy ắp
Xin anh chút lửa hương dù gượng ép
Cho con đường se tí nắng phân giao
Biết tượng hình làm sao có được nhau
Làm gì bắt được ngôi sao mà khóc
Em chới với giữa từng trời bão lốc
Luật tình yêu một đứa phải tật nguyền
Huống hồ em mơ chuyện nợ tơ duyên
Đêm huyền thoại ngữ tình miền sương khói
đh
Trích đoạn: thương yêu
HUYỀN THOẠI CHO EM
Anh như ánh mặt trời trên sông vắng
Lạc hồn em , lục bình nhỏ chơi vơi
Sao nhìn nhau , anh cứ để em trôi
Theo con sóng ngậm ngùi trong dòng biếc
Anh có hiểu tim em còn đơn chiếc
Ngủ lạc loài trong thế giới hư vô
Huyền sử đời tình giấc tối đơn sơ
Tùng có bận mắt khúc nhôi đầy ắp
Xin anh chút lửa hương dù gượng ép
Cho con đường se tí nắng phân giao
Biết tượng hình làm sao có được nhau
Làm gì bắt được ngôi sao mà khóc
Em chới với giữa từng trời bão lốc
Luật tình yêu một đứa phải tật nguyền
Huống hồ em mơ chuyện nợ tơ duyên
Đêm huyền thoại ngữ tình miền sương khói
đh
Mịt Mờ Huyền Thoại Cuộc tình như mảng phù vân Đường tình rong ruổi một lần ta qua Đẹp xinh một đóa quỳnh hoa Trắng trong cao thương cho ta ngọt ngào Cách chia có một khi nào Đêm dài dõi bóng trăng sao tìm người Chỉ là một giấc mơ thôi Ngữ tình huyền thoại phương trời mờ xa Giờ chỉ còn một mình ta Tâm hồn trống văng xót xa mong chờ Cuôc tình huyền sử trong mơ Đi qua sương khói mịt mờ trời tây. NN
CHIẾC HÔN ĐÃ CŨ
Dấn thân vào bước chân trần
Tội yêu quá nặng, triệu lần chưa quên
Mở hờ phòng trống, đăng tên
Con tim trở chứng quanh miền thiện _tri
Máu hồng còn sót tí ti
Chờ xin huyết quản một ly gọi là
Tên người , thôi cũng phong ba
Tình yêu chìm lặng phù sa ven bờ
Sông thương rong ruỗi lững lờ
Thuyền tâm chở trọn giấc giờ phù du
Cơn ròng khoé lệ ba khua
Bàn tay trở đá điên, hùa quẹt môi
Sao đâu mất hẳn tiếng cười
Tại hôn đã cũ của người chiều xưa
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 17:35:38 bởi thương yêu >
PHÍM ĐÀN KHUYA
Thơ mình biết có ai yêu
Tình ngày phấn bướm
Đêm thâu hoá hồn
Sợi tơ vá áo tim trần
Thơ bay ướm hạt
Mơ vần ngà men
Thơ huyền hồ sóng thanh thiên
Thời gian bất chợt
Riêng tàn số tư
Mời ta chén tạc, chén thù
Trăm năm biết phải
Tình mù hay câm
Thơ ta âm điệu bổng trầm
Buồn như phím lệ
Sóng đàn ngân khuya
Thơ mình rao bán ai mua
Hay ta vay nợ
ý Thơ của người
TY
Trích đoạn: thương yêu
CHIẾC HÔN ĐÃ CŨ
Dấn thân vào bước chân trần
Tội yêu quá nặng, triệu lần chưa quên
Mở hờ phòng trống, đăn tên
Con tim trở chứng quanh miền thiện _tri
Máu hồng còn sót tí ti
Chờ xin huyết quản một ly gọi là
Tên người , thôi cũng phong ba
Tình yêu chìm lặng phù sa ven bờ
Sông thương rong ruỗi lững lờ
Thuyền tâm chở trọn giấc giờ phù du
Cơn ròng khoé lệ ba khua
Bàn tay trở đá điên, hùa quẹt môi
Sao đâu mất hẳn tiếng cười
Tại hôn đã cũ của người chiều xưa
TY
Tóc Mây
Hôn tóc em thoáng màu mây
Vút tóc anh cũng phủ đầy tuyết sương
Tháng năm qua, bụi thời gian
Ngã màu thương nhớ còn vương mái đầu
Qua bao năm cuộc bể dâu
Mảnh đời tình cuối, tình đầu còn đây
Sống trong hoài niệm vơi đầy
Còn đây mái toc thôi bay gió chiều
Chuyện nghìn đời, chuyện tình yêu
Mảnh trăng tròn-khuyết biển triều sóng xao
Ta tìm về giấc chiêm bao
Còn nghe những phút ngọt ngào bên nhau.
NN
[/quote]
GIỮA CÓ VÀ KHÔNG
Nguồn vui nhiều ít?
buồn thì đông
Tình như cánh gió
có không qua đời
Qua đời
lủi thủi mình tôi
Từng đêm nhật nguyệt
mướn lời thơ yêu
Bao nhiêu khuya
vạn triệu điều
Bên ngoài song cửa
tưởng xiêu gót người
Không ! không !
chỉ ngọn lá bay
Nhẹ theo làn thở
của trời qua thu
Không !tôi biết
phận tôi ngu
Lòng đem trải thảm
ngồi mơ giấc thần
Nghĩ mình
được sống một lần
Với tình huyền diệu
nên cầm con tim
Đem bao
vào nắng huyễn đêm
Chong đèn tiền kiếp
se duyên sử huyền
TY
Như Giọt Sương Mai
Bước vào đường tình với mộng mơ
Mộng mơ rạo rực một trời thơ
Len giấc ngủ qua nhịp thở
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ
Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo huyền những hạt sáng lung linh
Từ xa cứ ngỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt lệ tinh !
Những mộng mơ rồi cũng xa dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường thấp thóang cũng xa dần
Chỉ còn bên lòng nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tao phùng
Địa đàng khép chửa từ Nguyên tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu "Cô trung".
NN
Trích đoạn: thương yêu
CHIẾC HÔN ĐÃ CŨ
Dấn thân vào bước chân trần
Tội yêu quá nặng, triệu lần chưa quên
Mở hờ phòng trống, đăng tên
Con tim trở chứng quanh miền thiện _tri
Máu hồng còn sót tí ti
Chờ xin huyết quản một ly gọi là
Tên người , thôi cũng phong ba
Tình yêu chìm lặng phù sa ven bờ
Sông thương rong ruỗi lững lờ
Thuyền tâm chở trọn giấc giờ phù du
Cơn ròng khoé lệ ba khua
Bàn tay trở đá điên, hùa quẹt môi
Sao đâu mất hẳn tiếng cười
Tại hôn đã cũ của người chiều xưa
TY
NHƯ MỚI
Chiếc hôn còn mới em ơi
Dấu môi còn đọng những lời yêu thương
Bây giờ ta chẳng chung đường
Trong anh lắng mãi dư hương ngọt ngào
Mong manh hạnh phúc em trao
Nụ hôn kỉ niệm quên sao cho đành
(nguyenngoat)
MỖI MỘT GIÂY KHUYA
Nằm nhìn giờ giấc đi qua
Lặng im tiếng động trời xa trời gần
Bên song vò võ trăng câm
Ô hay tuyết cũng trắng ngần rơi khuya
Trăng ơi trăng !phòng tim ướt mưa
Trôi ngang đợt sóng đánh bờ môi khô
Thở dài tic tac đồng hồ
Mỗi giây , con nhớ quạng quờ thâu đêm
Nôn nao, chờ giấc yên yên
Đôi lần muốn hỏi tình quên , tình còn
Sợ vùng bãi mặn lên cơn
Trả lời là tại : người đang nhớ người !
TY
TÌNH KHÚC CỦA CỎ
Ven rừng , người ươm cỏ
Năm tháng nhẹ nhàng qua
Vươn vai chào mõm đá
Bừng sống lại rừng già
Nổi nguội dần, im lặng
Cỏ hong gió thần xuyên
Một đêm mưa hạt nặng
Rì rào thức, muộn phiền
Tựa đầu , vai mềm mại
Tìm nhau , tay bơ vơ
Ô hay ! nàng tỉ muội
Tự khuya nở cánh ,chờ
Tình yêu người ươm cỏ
Màu nắng dọi trời đêm
Khúc tình ca của cỏ
Mở cửa phòng tim anh
Vào yêu ngọn cỏ: Em
TY
XA XÓT KHÓC
Bên thềm lặng, cơn mưa nhoà song cửa
Uốn mình thân con cuốn chiếu băng sầu
Ngồi đếm giọt bong bóng bay muôn thuở
Hoá dại thành ánh lửa vực đêm thâu
Tia vui cuối giương mắt trờ quanh lối
Rưng rưng tim, dòng nhựa héo hon dần
Hấp hối chờ anh về hôn em vội
Cuộc tình sau hong ấm lại sắc thần
Chừng đó đủ đưa em vào huyền thoại
Níu lần hồi kỷ niệm sống lang thang
Quên những lúc trời cách chia xa mãi
Cả ngàn trùng biển nhớ dậy miên man
Sao hờn dỗi đem tim nhau ra xử
Anh dại khờ mở khoá ngục , tình bay
Em thao thức , bao nhiêu lần mất ngủ
Tiếng thở dài xa xót khóc trên tay
TY
Trích đoạn: thương yêu
TÌNH KHÚC CỦA CỎ
Ven rừng , người ươm cỏ
Năm tháng nhẹ nhàng qua
Vươn vai chào mõm đá
Bừng sống lại rừng già
Nổi nguội dần, im lặng
Cỏ hong gió thần xuyên
Một đêm mưa hạt nặng
Rì rào thức, muộn phiền
Tựa đầu , vai mềm mại
Tìm nhau , tay bơ vơ
Ô hay ! nàng tỉ muội
Tự khuya nở cánh ,chờ
Tình yêu người ươm cỏ
Màu nắng dọi trời đêm
Khúc tình ca của cỏ
Mở cửa phòng tim anh
Vào yêu ngọn cỏ: Em
TY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 18:53:53 bởi nghinhnguyen >
ANH CÒN YÊU EM
Anh còn yêu em
Vườn thơ kín hở
Anh còn yêu em
Tình đong hơi thở
Em còn yêu anh
Từng đêm không ngủ
Em còn yêu anh
Nhìn trăng mà ngỡ
Anh còn yêu em
Nhiều không Tình hở
Anh còn yêu em
Lời thơ chưa đủ
Em còn yêu anh
Nhịp tim dang dở
Em còn yêu anh
Mềm môi gọi nhớ
Anh còn yêu em ??
Em còn yêu anh !!
TY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: