Nhớ ai
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 53 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 17.06.2009 15:37:21 (permalink)
0
Ngơ ngẩn nhìn trăng mong nhớ ai
Nhớ ai thao thức suốt đêm dài
Trăng nghiêng bên cửa màu hư ảo
Sao rụng trời khuya nước mắt đầy
 
Tri âm ơi hỡi biết không ai
Ngóng đợi đêm qua, nắng sớm mai
Sưởi ấm niềm tin ngày hội ngộ
Xua tan băng lạnh nỗi u hoài
 
                                                 Saohom42
#1
    ThanhThanhKhiet 18.06.2009 08:44:12 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Saohom42

    Ngơ ngẩn nhìn trăng mong nhớ ai
    Nhớ ai thao thức suốt đêm dài
    Trăng nghiêng bên cửa màu hư ảo
    Sao rụng trời khuya nước mắt đầy

    Tri âm ơi hỡi biết không ai
    Ngóng đợi đêm qua, nắng sớm mai
    Sưởi ấm niềm tin ngày hội ngộ
    Xua tan băng lạnh nỗi u hoài

                                                    Saohom42

     Thượng tuần rồi
     
    (thân tặng Sao hôm)
     
    Hạ huyền ngày xưa bao mộng ước
    Bên nhau lòng nghe sao chơi vơi
    Khát vọng trời cao mong tiến bước
    Cho tình chưa ngỏ chia hai nơi
     
    Thượng tuần gặp lại khơi niềm nhớ
    Lấp lánh sao trời đâu thấy vui
    Còn vương mây tối trào cay mắt
    Có hối giờ đây cũng muộn rồi…
     
    T.T.K.18.6.2009
     
     
    #2
      tranthaptinh 18.06.2009 10:52:42 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Saohom42

      Ngơ ngẩn nhìn trăng mong nhớ ai
      Nhớ ai thao thức suốt đêm dài
      Trăng nghiêng bên cửa màu hư ảo
      Sao rụng trời khuya nước mắt đầy

      Tri âm ơi hỡi biết không ai
      Ngóng đợi đêm qua, nắng sớm mai
      Sưởi ấm niềm tin ngày hội ngộ
      Xua tan băng lạnh nỗi u hoài

                                                      Saohom42


      "Sao Mai " muốn gặp "Sao Hôm" ôm?
      Nhức nhối chờ mong...lưng quẹo còm!
      Ngồi chờ chồm hỗm...lom khom ốm
      "Sao Hôm" ngủ sớm...ghé vô dòm...


      ( xí hụt , ai biểu thức trễ...ráng chịu )
      #3
        Saohom42 20.06.2009 14:55:19 (permalink)
        0
        Gửi Tranthaptinh
         
                Bạn rằng bạn ở Sydney
        Phương trời thăm thẳm "Xứ Tây", đất Người
                Dẫu rằng mệt mỏi, xa xôi
        Tấm lòng nhân hậu chia tôi: mối sầu
                Ghé qua thăm hỏi đôi câu
        Giúp làm dịu nhẹ nỗi đau tháng ngày
                Cảm ơn bạn mới "Xứ Tây"!
                                                           Saohom
        #4
          ThanhThanhKhiet 22.06.2009 03:14:15 (permalink)
          0
          Rượu
           
          Anh gửi cho em tự những ngày
          Một ly rượu độc của tình say
          Đẩy hồn em vào luồng mê thiếp
          Tim đâu ra thuốc để giải đây
           
          Tìm lại làm sao được những ngày
          Tâm hồn thanh thản dạ thơ ngây
          Bình minh nao nức cùng chim hót
          Vô tư vui hát mộng tràn đầy……
           
          Anh gửi cho em tự những ngày …
           
          T.T.K.22.6.2009
           
           
          #5
            tranthaptinh 22.06.2009 08:47:22 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Saohom42

            Gửi Tranthaptinh

                   Bạn rằng bạn ở Sydney
            Phương trời thăm thẳm "Xứ Tây", đất Người
                   Dẫu rằng mệt mỏi, xa xôi
            Tấm lòng nhân hậu chia tôi: mối sầu
                   Ghé qua thăm hỏi đôi câu
            Giúp làm dịu nhẹ nỗi đau tháng ngày
                   Cảm ơn bạn mới "Xứ Tây"!
                                                              Saohom


            Tui ở Miền Tây của Sydney
            Nỗi buồn tô đậm khép đôi mi
            Nỗi chi người hỏi Xin "Sầu" tí
            Muốn chữ "Sầu" chi khổ lắm đi ...

            Muốn xin thì "Nị" phải "năn nĩ "
            ? Lâm ly , Rầu rĩ ... mặt Sầu bi...
            Chừng nào thích chí tui ưng ý...
            Tui thả "Biển" Sầu Người vớt đi...


            làm sao chở het^' á...
            hi hi...chọc Sao Hôm nữa...vui wa'...
            đừng giận hén... người ta ghé thăm nhà...
            chà...nhà nhỏ wa' xá há... chạy ra...sợ Gió thổi....phà



            #6
              ThanhThanhKhiet 22.06.2009 15:51:21 (permalink)
              0
              Hạ về
               
              Còn nhớ xưa mùa hạ
              Chiều hôm dừng chân qua
              Nước nhoà màu mắt biếc
              Hồ gươm giờ nơi xa
               
              Còn nhớ xưa mùa hạ
              Bên nhau ta với ta
              Ly nước trong như suối
              Ngọt mát đoạn đường xa
               
              Giờ đây Hanội nóng
              Xin gửi ít trái cây
              Ngọt mát lòng nhau nhé
              Như tình ta đong đầy
               
              T.T.K.22.6.2009
               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/9099BD2F789447BBB2AA393E7FBE1937.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                ThanhThanhKhiet 22.06.2009 15:55:28 (permalink)
                0
                Hồ gươm
                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/323E5A137AE64A92A460BBF4711D8606.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  HÁI TRĂNG SAO 22.06.2009 18:47:04 (permalink)
                  0




                  Hồ gươm




                   

                   
                  Màng đêm buông phủ cả đất trời
                  Một vầng sáng rực ngời nước non
                  Giữa đời lê mãi gót mòn
                  Ai người thấy được...hỏi còn tìm đâu?
                  -HTS-
                  #9
                    HÁI TRĂNG SAO 22.06.2009 18:56:19 (permalink)
                    0
                     
                     

                     
                    Ngơ ngẩn nhìn trăng mong nhớ ai
                    Nhớ ai thao thức suốt đêm dài
                    Trăng nghiêng bên cửa màu hư ảo
                    Sao rụng trời khuya nước mắt đầy

                    Tri âm ơi hỡi biết không ai
                    Ngóng đợi đêm qua, nắng sớm mai
                    Sưởi ấm niềm tin ngày hội ngộ
                    Xua tan băng lạnh nỗi u hoài 

                                              Saohom42
                     
                    Nợ duyên thiên định chớ hoài mong
                    Ba sinh hạnh ngộ thỏa chờ trông
                    Người ơi nhung nhớ nguồn hạnh phúc
                    Sớm- muộn tương phùng- đẹp má hồng!
                     
                    Tri âm đòi hỏi mở tấm lòng
                    Tri kỉ bên thềm ắt đợi mong 
                    Lòng tin ước nguyện đều hiện thực
                    Vui lên bình minh ửng ánh hồng!
                    -HTS-
                    #10
                      SĨ ĐOAN 25.06.2009 12:45:35 (permalink)
                      0
                      ÁNH BÌNH MINH
                       
                      Nhớ ai thao thức đêm trường?
                      Nhớ ai, ai nhớ ta dường ngẩn ngơ!
                      Đâu rồi một ánh trăng thơ
                      Thuở thời hai đưa mộng mơ...xa rồi.
                       
                      Dư âm tồn đọng- bồi hồi...!
                      Cho ta hương vị...bờ môi còn nồng.
                      Ái tình bể khổ mênh mông
                      Lúc xanh, lúc đỏ, lúc hồng...xám đen.
                       
                      Trường đời lắm cảnh bon chen
                      Tình đời lừa lọc mon men rập rình
                      Mộng mơ chim hót bình minh
                      Tắm làn gió mát hữu tình thiên nhiên.
                      -sd-
                       
                      #11
                        Lạc Loài 25.06.2009 20:28:04 (permalink)
                        0
                        Bâng khuâng trên vạn nẻo đường
                        Trăng lồng mây gió du dương núi rừng
                        Lạc loài vực thẳm chập chùng
                        Nhớ nhung, nuối tiếc... ngập ngừng...sải chân!
                        -LL-
                        #12
                          Saohom42 28.06.2009 14:25:13 (permalink)
                          0
                                              Không níu anh
                           
                          Trả lại anh mùa xuân rực rỡ
                          Cả bầu trời rộng mở trong xanh
                          Trí làm trai anh thỏa sức tung hòanh
                          Xâ đắp những lâu đài mộng ước
                           
                          Không níu anh bởi tình xưa, nghĩa trước
                          (Mà thu nay cũng tàn úa mất rồi
                          Lá vàng đang theo gió cuốn trôi
                          Lênh đênh ngược về thời dĩ vãng)
                           
                          Không níu anh bằng nỗi buồn ánh mắt
                          Bằng trái tim chật hẹp, mong manh
                          Bằng nụ cười yêu mến chân tình
                          Bằng ao ước riêng niềm hạnh phúc
                           
                          Quên đi anh những gì nao nức
                          Của một thời trong sáng, mộng mơ
                          Cả tình yêu chẳng có bến, có bờ
                          Mãi mãi vẫn chỉ là ảo vọng
                           
                          Rồi tất cả xem như lả giấc mộng
                          Tỉnh lại rồi tan biến ngay thôi
                          Bay đi anh
                          Tới những chân trời...mới...
                           
                                                                                          SH
                          #13
                            ThanhThanhKhiet 01.07.2009 12:09:22 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Saohom42

                                               Không níu anh
                             
                            Trả lại anh mùa xuân rực rỡ
                            Cả bầu trời rộng mở trong xanh
                            Trí làm trai anh thỏa sức tung hòanh
                            Xâ đắp những lâu đài mộng ước
                             
                            Không níu anh bởi tình xưa, nghĩa trước
                            (Mà thu nay cũng tàn úa mất rồi
                            Lá vàng đang theo gió cuốn trôi
                            Lênh đênh ngược về thời dĩ vãng)
                             
                            Không níu anh bằng nỗi buồn ánh mắt
                            Bằng trái tim chật hẹp, mong manh
                            Bằng nụ cười yêu mến chân tình
                            Bằng ao ước riêng niềm hạnh phúc
                             
                            Quên đi anh những gì nao nức
                            Của một thời trong sáng, mộng mơ
                            Cả tình yêu chẳng có bến, có bờ
                            Mãi mãi vẫn chỉ là ảo vọng
                             
                            Rồi tất cả xem như lả giấc mộng
                            Tỉnh lại rồi tan biến ngay thôi
                            Bay đi anh
                            Tới những chân trời...mới...
                             
                                                                                            SH



                            TTK hoạ với SH nhé. CHúc vui

                            Trả anh
                             
                            Một ngày thuyền rời bến
                            Lướt sóng trên dòng sông
                            Khát khao bờ ảo vọng
                            Bến đâu còn trông mong
                             
                            Giữa bầu trời lồng lộng
                            Cánh buồm reo miên man
                            Chinh phục miền sứ lạ
                            Đời rộn rã thênh thang
                             
                            Tình anh em xin trả
                            Với bao mùa xuân mơ
                            Từ thu vàng nắng hạ
                            Vào quá khứ xa mờ
                            Em xoá niềm hân hoan
                            Nơi tình ta chứa chan
                            Cùng bao trang mơ mộng
                            Thời gian hoà mau tan…
                             
                            T.T.K.1.7.2009
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 12:14:03 bởi ThanhThanhKhiet >
                            #14
                              Saohom42 01.07.2009 15:59:06 (permalink)
                              0
                                               
                              Mến gửi Sĩ Đoan
                               
                                       Tôi là người mới tới đây
                                Chân ướt chân ráo chẳng hay biết gì
                                        Vội vàng bày tỏ tình bi
                                Có người hàng xóm không chê , chẳng cười
                                        Trầm ngâm lí giải: Tình đời
                                Rõ người từng trải, nói lời thâm sâu
                                        Mong rằng ta lại gặp nhau
                                Không là tri kỉ, kết giao bạn bè
                                                                                          
                                                                                            saohom    
                               
                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 53 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 794 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9