Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 53 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 26.10.2009 12:45:29 (permalink)
0
Trich: Ngày mai
Ngày mai gió cuốn, mây bay
Ngày mai tôi tỉnh cơn say ái tình
Ngày mai tôi chỉ một mình
Và tôi sẽ biết thất tình là chi???



Hôm qua ngỡ tỉnh cơn say
Hôm nay lại đã ngất ngây ái tình
Chả phải rượu đựng trong bình
Nụ cười ánh mắt bắt mình phải say...
 
kimrbl
 
 
Tình như gió cuốn, mây bay
Chợt đi, chợt đến, tỉnh, say lẽ thường
Sao hồn ta mãi còn vương
Bập bùng ngọn lửa yêu thương đốt lòng !!
 
SH
 
SĨ ĐOAN 26.10.2009 17:42:53 (permalink)
0

 

 
Dù không trẻ
Vẫn mộng mơ
Nắng vàng tơ
Trời xanh biếc!
 
Chim ríu rít
Hót trên cành
Mây trôi nhanh
Mềm như lụa !
 
Hoa rực rỡ
Khoe sắc màu
Lòng xôn xao
Yêu cuộc sống !
 
Đời nổi sóng
Hay bão giông
Ta tin mong
Rồi êm ả !!!
 
                             SH
 
 
 
CHÌM GIẤC MỘNG
 
Đời muôn ngả
Người muôn nơi
Tình buông lơi...
Tình khắng khít...
Người yêu thích...
Kẻ lánh xa...
 
Sương là đà
Mưa rỉ rả...
Đời hối hả...
Bước chân hoang
Dạ nát tan
Hồn lẩn thẩn...
 
Ta ngơ ngẩn
Giữa chợ tình
Chẳng trở mình
Chìm giấc mộng.
-sd-
Saohom42 27.10.2009 18:19:23 (permalink)
0
Nhớ !!!
               Thân tặng SD và NK
 
Nhớ người hiểu thấu lòng nhau
Lời thơ thấm tận thẳm sâu tâm hồn
Cùng xốn xang lúc vui buồn
Cùng lâng lâng phút mơ mòng thoảng yêu
Cuộc đời dâu bể, liêu xiêu
Có tình thơ tựa, mọi điều bình an
Tình thân thi hữu chứa chan
Trái tim đồng điệu vương mang, thắm nồng
Yêu rồi nhớ nhớ, mong mong !
Tình yêu hư ảo mà lòng xuyến xao !!!
                                                        
                                                 SH
Hai bạn Kimrbl và S. Đoan thân mến, Vi hai bài thơ của các bạn đều nói về chủ đề " Nhớ " nên tôi trả lời cùng một bài. Mong hai bạn thông cảm cho SH và xin cảm ơn nhiều !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 16:03:08 bởi Saohom42 >
kimrbl 28.10.2009 10:59:24 (permalink)
0
Nhớ !!!
               Thân tặng SD và NK
 
Nhớ người hiểu thấu lòng nhau
Lời thơ thấm tận thẳm sâu tâm hồn
Cùng xốn xang lúc vui buồn
Cùng lâng lâng phút mơ mòng thoảng yêu
Cuộc đời dâu bể, liêu xiêu
Có tình thơ tựa, mọi điều bằng an
Tình thân bằng hữu chứa chan
Tâm hồn đồng điệu vương mang, nặng lòng
Yêu rồi nhớ nhớ, mong mong !
Tình yêu hư ảo mà lòng xuyến xao !!!
                                                        
                                                 SH
Hai bạn Kimrbl và S. Đoan thân mến, Vi hai bài thơ của các bạn đều nói về chủ đề " Nhớ " nên tôi trả lời cùng một bài. Mong hai bạn thông cảm cho SH và xin cảm ơn nhiều !

Yêu còn ảo thật sao người
Khi mà nhớ đến bồi hồi ruột gan
Ảo mà say đắm nồng nàn
Còn hơn sống giữa thế gian bạc tình...
 
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 17:56:38 bởi kimrbl >
Saohom42 28.10.2009 16:20:23 (permalink)
0


Nhớ !!!
               Thân tặng SD và NK
 
Nhớ người hiểu thấu lòng nhau
Lời thơ thấm tận thẳm sâu tâm hồn
Cùng xốn xang lúc vui buồn
Cùng lâng lâng phút mơ mòng thoảng yêu
Cuộc đời dâu bể, liêu xiêu

Có tình thơ tựa, mọi điều bình an
Tình thân thi hữu chứa chan
Con tim đồng điệu vương mang thắm nồng

Yêu rồi nhớ nhớ, mong mong !
Tình yêu hư ảo mà lòng xuyến xao !!!
                                                        
                                                 SH
Hai bạn Kimrbl và S. Đoan thân mến, Vi hai bài thơ của các bạn đều nói về chủ đề " Nhớ " nên tôi trả lời cùng một bài. Mong hai bạn thông cảm cho SH và xin cảm ơn nhiều !

Yêu còn ảo thật chi người
Nhớ là nhớ đến bồi hồi tâm can
Dẫu rằng cách trở quan san
Vẫn luôn cảm nhận muôn vàn mến thương...
 
 
kimrbl

tay thi 28.10.2009 17:49:00 (permalink)
0
LÒNG

Tơ lòng muôn sợi nhiễu mềm
Em gom góp lại bao đêm lạnh lùng
Sợi vàng thương nhớ mông lung,
Sợi xanh sóng biếc muôn trùng chơi vơi,
Sợi hồng ưóc nguyện không lời.
Em thêm sợi tím một đời nhớ nhau
Hoa sương, lá cỏ tìm đâu
Tay em kết nhặt giọt sầu đến ai
Đêm tàn, bấc lụn, canh dài
Em còn đan mãi miệt mài nét hoa
Bình minh bướm lượn, chim ca
Em đan xong áo tình ta thắm màu
SĨ ĐOAN 28.10.2009 17:52:43 (permalink)
0
 
 

 
Nhớ !!!
               Thân tặng SD và NK

 
Nhớ người hiểu thấu lòng nhau
Lời thơ thấm tận thẳm sâu tâm hồn
Cùng xốn xang lúc vui buồn
Cùng lâng lâng phút mơ mòng thoảng yêu
Cuộc đời dâu bể, liêu xiêu

Có tình thơ tựa, mọi điều bình an
Tình thân thi hữu chứa chan
Con tim đồng điệu vương mang thắm nồng

Yêu rồi nhớ nhớ, mong mong !
Tình yêu hư ảo mà lòng xuyến xao !!!
                                                        
                                                 SH
 
Dành nhau giây phút ngọt ngào
Đong đầy nhân ái dạt dào tin yêu
Sóng to gió lớn trăm chiều
Trăng cao lồng lộng cho nhiều mộng mơ
Bó gian khó, trổ nên thơ
Tâm hồn thư thái- bến bờ bình yên.
Tình yêu- điểm tựa thiêng liêng
Một vùng ấm áp dành riêng cõi lòng
Trăm hoa khoe sắc tương hồng...
Bâng khuâng đón nhận hương nồng vẳng đưa.
-sd-
 

 
SĨ ĐOAN 29.10.2009 09:19:04 (permalink)
0
SẼ VỀ

Xuân sẽ về hoa lá xinh tươi
Ong, bướm lượn, nhuỵ cười khoe sắc
Nhịp cầu duyên se thắc mộng tình
Và khi ấy chúng mình nên nơ.

Tình trong anh nặng tợ Thái Sơn
Xanh xanh thẳm còn hơn thế nữa
Dạ vững tin đứng giữa chợ đời
Lòng son sắt đất trời minh chứng.

Anh sẽ về ta hứng gió Xuân
Se se lạnh, ngập ngừng hôn nụ
Tay đan tay - đoàn tụ từ đây
Hoà mộng thắm ngất ngây hạnh phúc.

-sd-

tay thi 29.10.2009 09:38:56 (permalink)
0
Buồn quá, ghé thăm nhà của thi hữu, mà hình như hỏng được hoan nghênh.... hic
tây thi buồn dạo đường mơ
Dặm dài mê mõi mắt mờ, gối run
dõi nhìn xa thẵm mịt mùng
nhà ai núp bóng cội tùng mát ghê
vào thăm , rưọu thịt ê hề
nàng thi no bụng, tỉ tê tiếng chào
chào ai? ai đáp lời nào?
Nàng thi rời gót dạ đào ủ ê...... hic
Saohom42 29.10.2009 23:44:31 (permalink)
0
SÂU LẮNG

Anh yêu em bằng tâm hồn sâu lắng
Những u hoài luôn sống động trong anh
Bao khát vọng như ngọn gió thâu canh
réo vi vu thôi thúc niềm mơ ước...

Anh hiểu tình em từng câu sau trước
Lắng cõi lòng chờ dịp trỗi yêu thương
Và kỉ niệm đã hằng nỗi vấn vương
Tô thắm mãi giữa bầu trời êm ả.

Sẽ có ngày nhịp đời vơi hối hả
Tam buông lơi...Ta thêu dệt mộng tình
Đỉnh non xanh ta sưởi ánh bình minh
Hoà muôn thú hát duyên mình bất tử.
-sd-


Tình Thi hữu
 
Quên sao được buổi đầu tiên gặp gỡ
Trên trang thơ vừa mới mở, ngỡ ngàng !
Chỉ có bài thơ em buồn mênh mang !
Anh kịp đến trao bao lời thân ái 
 
Tấm lòng anh tựa một làn gió mới
Cuốn em đi theo tiếng gọi Nàng thơ
Một niềm đam mê trỗi dậy bất ngờ 
Như đưa ta mơ màng vào cõi mộng !
 
Rồi cứ thế, cuộc đời đầy sôi động
Tình thương yêu quấn quýt - chất men nồng !
Cả thế gian bừng lên ánh tươi hồng
Và thôi thúc nảy sinh nguồn cảm hứng !!!
  
                                                       SH 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 17:40:49 bởi Saohom42 >
Saohom42 30.10.2009 18:25:29 (permalink)
0

TƠ LÒNG

Tơ lòng muôn sợi nhiễu mềm
Em gom góp lại bao đêm lạnh lùng
Sợi vàng thương nhớ mông lung,
Sợi xanh sóng biếc muôn trùng chơi vơi,
Sợi hồng ưóc nguyện không lời.
Em thêm sợi tím một đời nhớ nhau
Hoa sương, lá cỏ tìm đâu
Tay em kết nhặt giọt sầu đến ai
Đêm tàn, bấc lụn, canh dài
Em còn đan mãi miệt mài nét hoa
Bình minh bướm lượn, chim ca
Em đan xong áo tình ta thắm màu
                                                  Tay Thi
 
Em ngồi gom sợi tơ lòng
Thắm màu, đượm sắc đan xong áo tình
Đêm thâu lầm lũi một mình
Cố công tạo chiếc áo dành tặng anh
Thu tàn cho đông đến nhanh
Anh ơi, áo mỏng mong manh, lạnh lùng !
Áo em ủ ấm ngày đông
Mà luôn gợi nhớ mặn nồng tình em !!!
 
                                            SH
Biển Xanh 30.10.2009 22:43:13 (permalink)
0
 
Đêm đêm ra ngắm tìm sao
Sao Hôm vắng bóng…lạc vào mắt ai
Nghe lòng mong nhớ u hoài
Ra vào thơ thẩn…thở dài buồn thiu…
 
BX. Mặc Nhân Sơn
Lạc Loài 31.10.2009 10:36:51 (permalink)
0
 
Tình Thi hữu
 
Quên sao được buổi đầu tiên gặp gỡ
Trên trang thơ vừa mới mở, ngỡ ngàng !
Chỉ có bài thơ em buồn mênh mang !
Anh kịp đến trao bao lời thân ái 
 
Tấm lòng anh tựa một làn gió mới
Cuốn em đi theo tiếng gọi Nàng thơ
Một niềm đam mê trỗi dậy bất ngờ 
Như đưa ta mơ màng vào cõi mộng !
 
Rồi cứ thế, cuộc đời đầy sôi động
Tình thương yêu quấn quýt - chất men nồng !
Cả thế gian bừng lên ánh tươi hồng
Và thôi thúc nảy sinh nguồn cảm hứng !!!
  
                                                       SH 


VUI NHỊP BƯỚC
 
 
Dành cho nhau bằng lời thơ tương xứng
Tạo gió Xuân ta xoa dịu tâm hồn
Tìm điểm tựa- tình thân mãi đọng tồn 
Và  sống động cuốn lôi vào ảo ảnh
 
Đời tất bật lấp chìm bao sắc cảnh
Chiếm thời gian quên ngoại cảm quanh mình
Vần thơ ấy nhân hữu dịp ngắm nhìn
Lòng bất chợt nẩy sinh niềm an ủi...
 
Rồi vội vã nhấc bước đi lầm lủi
Bỏ sau lưng một chuổi ngát hương nồng...!
Ôi , tình ai như ánh nắng mai hồng
Sưởi lòng ta rộn ràng vui nhịp bước.
-LL- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 18:20:37 bởi Lạc Loài >
Saohom42 01.11.2009 14:44:36 (permalink)
0
Mai này

Ảo thật thì vẫn là yêu
Vẫn dài thương nhớ những chiều mộng mơ
Dẫu rằng chỉ những vần thơ
Nào đâu hy vọng đợi chờ gặp nhau
Ảo mà vẫn nặng nỗi đau
Vẫn ghen như thuở ban đầu người ơi
Yêu người tôi gói những lời
Cất vào sâu thẳm tận nơi đáy lòng...
Mai này gửi trả dòng sông
Tặng ngươi yêu dấu tận cùng đại dương


kimrbl

 
 
       Lửa hồng
 
Lời thơ da diết yêu thương
Quặn lòng em, mối tơ vương cuối đời
Tình yêu nồng thắm, chơi vơi
Tìm đâu bến đậu bên đời, ơi anh?
 
Ngỡ rằng, nắng tắt bên mành
Bằng lòng số phận đã dành - hẩm hiu !
Tình xưa thiếu lửa, đìu hiu !
Bao nhiêu mộng ước nâng niu, cũng đành...!
 
Bỗng trời  run rủi gặp anh
Như tìm lại được nửa mình lạc, rơi
Thầm thì thơ tỏ thay lời
Tâm hồn xao động, bồi hồi nhớ nhung !
 
Sao dời vật đổi, mặc lòng
Tình anh đượm mãi lửa hồng trong em !!!
 
                                                      SH 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 17:49:08 bởi Saohom42 >
Saohom42 01.11.2009 15:38:22 (permalink)
0
Đêm đêm ra ngắm tìm sao
Sao Hôm vắng bóng…lạc vào mắt ai
Nghe lòng mong nhớ u hoài
Ra vào thơ thẩn…thở dài buồn thiu… 
                                                    Biển xanh
 
Lửng lơ treo giữa trời cao
Nhưng hồn Sao đã ngã vào Biển Xanh !
Thất tình tự tử = thôi đành.....
Biển ơi, giăng lưới nhanh nhanh kiếm tìm !
 
                                                               SH
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 53 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9