Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 53 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Nhân Sơn 01.11.2009 15:55:51 (permalink)
0
Đêm đêm ra ngắm tìm sao
Sao Hôm vắng bóng…lạc vào mắt ai
Nghe lòng mong nhớ u hoài
Ra vào thơ thẩn…thở dài buồn thiu… 
                                                Biển xanh

Lửng lơ treo giữa trời cao
Nhưng hồn Sao đã ngã vào Biển Xanh !
Thất tình tự tử = thôi đành.....
Biển ơi, giăng lưới nhanh nhanh kiếm tìm ! 
 

Tìm sao khó hơn mò kim
Biển xanh chờ mãi em chìm nơi mô
Tim anh sao chẳng chịu vô
Lấp la lấp lánh...lại hô thất tình... 
 
BX.Mặc Nhân Sơn 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 15:59:04 bởi Nhân Sơn >
Saohom42 03.11.2009 18:32:26 (permalink)
0
Biển
Biển ở trong tôi tự thuở nào
Mênh mang xanh ngát, sóng lao xao
Cứ mỗi hạ về tràn ánh nắng
Lòng tôi chợt nhớ Biển nôn nao !
 
Ước - mỗi ban mai ngắm mặt trời
Từ từ ngoi khỏi sóng chơi vơi
Chói lòa một góc chân trời sáng
Khắc họa bình minh trên biển khơi
 
Ngắm - cát trải lòng đón sóng tràn
Dập dờn sóng rỡn, hát ca vang
Rồi xô mạnh cát tung bọt trắng
Lấp lánh ngọc trai trong không gian
 
                                              SH
SĨ ĐOAN 03.11.2009 18:35:59 (permalink)
0
NHỚ THƯƠNG NHIỀU

 
Ơi người yêu!
Bao kỉ niệm
Thời ngọt lịm
Mối tình si...!
 
Cố lên đi
Nhìn phía trước
Lời thệ ước...
Văng vẳng đưa.
 
Nhớ sớm trưa
Lòng khao khát
Tim tan nát
Bởi tình em.
 
Kìa hãy xem
Hoa hồng nụ
Sinh đoàn tụ
Rực sắc hồng...
 
Dạ anh mong
Em rực rỡ...
Từng hơi thở
Nhớ thương nhiều!
-SD-

SĨ ĐOAN 03.11.2009 18:41:04 (permalink)
0
NGỦ ĐI EM
 
 
Ngủ đi nhé!
Ngoan đi nào!
Nhắm mắt vào!
Anh ru giấc!
 
Đời tất bật
Chớ âu lo
Đói hay no...
Có anh liệu.
 
Chút nũng nịu
Anh nuông chìu...
Ngủ nhiều nhiều
Đẫy giấc nhé!
-sd-
Saohom42 04.11.2009 11:35:05 (permalink)
0
]NHỚ THƯƠNG NHIỀU

 
Ơi người yêu!
Bao kỉ niệm
Thời ngọt lịm
Mối tình si...!
 
Cố lên đi
Nhìn phía trước
Lời thệ ước...
Văng vẳng đưa.
 
Nhớ sớm trưa
Lòng khao khát
Tim tan nát
Bởi tình em.
 
Kìa hãy xem
Hoa hồng nụ
Sinh đoàn tụ
Rực sắc hồng...
 
Dạ anh mong
Em rực rỡ...
Từng hơi thở
Nhớ thương nhiều!
-SD-

Cám ơn nha !
Người bạn trẻ
Tình muôn vẻ
Yêu muôn nơi
 
Tình chơi vơi
Đầy nhiệt huyết
Lòng tha thiết !
Không buông lơi
 
Lúc vui cười
Sao yêu thế !
Khi cáu tiết !
Ôi, ngán ghê !
 
Đâu dám chê
Mà yêu mến
Cho đến chết
Vẫn còn thương !

 
Lòng vấn vương !
Trong cõi ảo !!!
                             SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 11:44:49 bởi Saohom42 >
Saohom42 04.11.2009 17:22:04 (permalink)
0
NGỦ ĐI EM


Ngủ đi nhé!
Ngoan đi nào!
Nhắm mắt vào!
Anh ru giấc!

Đời tất bật
Chớ âu lo
Đói hay no...
Có anh liệu.

Chút nũng nịu
Anh nuông chìu...
Ngủ nhiều nhiều
Đẫy giấc nhé!



-sd-
 
 
Lời ru
Ngủ đi anh !
Đêm mát mẻ
Gió nhè nhẹ
Lướt mơn man !
 
Trăng khẽ khàng
Buông mờ ào
Đời thơm thảo
Phút bình yên
 
Giấc mơ tiên !
Dành anh đó
Quên khốn khó
Của đời thường
 
Chút mến thương
Em xin tặng
Trong thầm lặng
Những lời ru !
                           SH
Saohom42 04.11.2009 17:50:22 (permalink)
0
Sầu
Chiều nay nắng xuống thật êm
Đã cho tôi biết một đêm thật buồn
Một đêm chỉ nước mắt tuôn
Một đêm chỉ để tình luôn mãi sầu....

                                           
                                           Ngày Mới
 
VUI
 
Sáng mai rực rỡ nắng vàng
Bao nguồn sầu não tiêu tan, rã rời !
Còn chăng, chỉ chút ngậm ngùi !
Rồi lòng lại rộn niềm vui mới tràn !!!
 
                                                        SH
kimrbl 04.11.2009 18:18:33 (permalink)
0


NGỦ ĐI EM


Ngủ đi nhé!
Ngoan đi nào!
Nhắm mắt vào!
Anh ru giấc!

Đời tất bật
Chớ âu lo
Đói hay no...
Có anh liệu.

Chút nũng nịu
Anh nuông chìu...
Ngủ nhiều nhiều
Đẫy giấc nhé!



-sd-


Lời ru
Ngủ đi anh !
Đêm mát mẻ
Gió nhè nhẹ
Lướt mơn man !
 
Trăng khẽ khàng
Buông mờ ào
Đời thơm thảo
Phút bình yên
 
Giấc mơ tiên !
Dành anh đó
Quên khốn khó
Của đời thường
 
Chút mến thương
Em xin tặng
Trong thầm lặng
Những lời ru !
                           SH

 
 
Đêm nay mình hãy ru nhau
Cho vơi một chút nỗi đau nhân tình
Như là sao sáng lung linh
Rọi vào sâu thẳm bóng hình thương yêu
Trải lòng tâm sự mọi điều
Con tim trăn trở , những chiều mộng mơ...
Cùng nhau ru khúc đợi chờ
Ru bao nỗi nhớ hững hờ người quên
Ru cho thắm nghĩa hồng duyên
Đường xa gần lại vững bền lòng tin...
 
kimrbl
 
Biển Xanh 04.11.2009 19:54:20 (permalink)
0
Biển
Biển ở trong tôi tự thuở nào
Mênh mang xanh ngát, sóng lao xao
Cứ mỗi hạ về tràn ánh nắng
Lòng tôi chợt nhớ Biển nôn nao !
 
Ước - mỗi ban mai ngắm mặt trời
Từ từ ngoi khỏi sóng chơi vơi
Chói lòa một góc chân trời sáng
Khắc họa bình minh trên biển khơi
 
Ngắm - cát trải lòng đón sóng tràn
Dập dờn sóng rỡn, hát ca vang
Rồi xô mạnh cát tung bọt trắng
Lấp lánh ngọc trai trong không gian
 
                                              SH

 
Em yêu cảnh đẹp của biển xanh
Trời cao mây trắng gió trong lành
Nghe sóng thì thầm ru tình khúc
Thả hồn mơ mộng…sống trong anh.
 
Biển xanh nơi đây…tìm đâu xa
Sóng tình đang chờ đón em mà
Đêm về ngắm sao rơi trên biển
Lấp lánh in bóng hình đôi ta.
 
BX. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 19:57:18 bởi Biển Xanh >
SĨ ĐOAN 05.11.2009 19:04:50 (permalink)
0



Lời ru
 
Ngủ đi anh !
Đêm mát mẻ
Gió nhè nhẹ
Lướt mơn man !
 
Trăng khẽ khàng
Buông mờ ào
Đời thơm thảo
Phút bình yên
 
Giấc mơ tiên !
Dành anh đó
Quên khốn khó
Của đời thường
 
Chút mến thương
Em xin tặng
Trong thầm lặng
Những lời ru !
                           SH
 
ĐÃ YÊU
 
Chiếc lá thu
Rơi lác đác
Buồn man mác
Nhớ sông quê
 
Thời say mê
Bao điệp khúc
Rồi thôi thúc
Sải cánh chim
 
Cố công tìm
Nàng tiên nữ
Đang sống thử
Chốn dương trần
 
Ta rất cần
Bàn tay dịu
tâm đồng điệu
Nhìn một phương
 
Ôi tơ vương!
Lời khe khẻ
Tim thỏ thẻ"
Rằng đã yêu!
-SD-


Saohom42 05.11.2009 22:35:09 (permalink)
0
Biển
Em yêu cảnh đẹp của biển xanh
Trời cao mây trắng gió trong lành
Nghe sóng thì thầm ru tình khúc
Thả hồn mơ mộng…sống trong anh.
 
Biển xanh nơi đây…tìm đâu xa
Sóng tình đang chờ đón em mà
Đêm về ngắm sao rơi trên biển
Lấp lánh in bóng hình đôi ta.
 
BX. Mặc Nhân Sơn
 
 
Biển gọi
 
Hạ nào Biển cũng gọi em
Vi vu gió thổi, êm đềm sóng reo
Dập dờn, xanh ngát, trong veo
Buông mình em lướt bơi theo sóng vờn
 
Mây trời như thắm màu hơn
Lâng lâng quên hết  cô đơn ngày thường
Trong lòng Biển ắp yêu thương
Tình người quyện Biển vấn vương mặn nồng !
 
Biển Xanh ơi, thật la lùng !
Em yêu Biển đến tận cùng hồn em !!!
 
                                                        SH
 



 
Biển Xanh 06.11.2009 12:35:24 (permalink)
0
Biển gọi

Hạ nào Biển cũng gọi em
Vi vu gió thổi, êm đềm sóng reo
Dập dờn, xanh ngát, trong veo
Buông mình em lướt bơi theo sóng vờn
 
Mây trời như thắm màu hơn
Lâng lâng quên hết  cô đơn ngày thường
Trong lòng Biển ắp yêu thương
Tình người quyện Biển vấn vương mặn nồng !

Biển Xanh ơi, thật la lùng !
Em yêu Biển đến tận cùng hồn em !!!

                                                        SH
 
Nếu em yêu mến biển xanh
Tình biển lai láng xin dành tặng riêng
Xoa dịu vơi bớt ưu phiền
Thì thầm biển hát bình yên vổ về
Đưa em vào mộng say mê
Quên đi tất cả bộn bề khó khăn
Ngồi trên bãi biển ngắm trăng
Ánh sao sóng gợn lăn tăn muôn màu
Vui buồn Sao-Biển có nhau
Chan hòa thắm thiết…tình nào đẹp hơn
Không còn giấc ngủ cô đơn
Sao Hôm thôi hết chập chờn nhớ thương…
 
Biển Xanh MNS 
 
SĨ ĐOAN 07.11.2009 07:46:56 (permalink)
0
 
 
 

 
Cám ơn nha !
Người bạn trẻ
Tình muôn vẻ
Yêu muôn nơi
 
Tình chơi vơi
Đầy nhiệt huyết
Lòng tha thiết !
Không buông lơi
 
Lúc vui cười
Sao yêu thế !
Khi cáu tiết !
Ôi, ngán ghê !
 
Đâu dám chê
Mà yêu mến
Cho đến chết
Vẫn còn thương !

Lòng vấn vương !
Trong cõi ảo !!!
                             SH
 
Ta lảo đảo
Giữa chợ đời
Chẳng lời mời
Hay khích lệ...
 
Ta mặc kệ
Ngắm Sao Hôm
Lòng ấp ôm...
Nuôi hy vọng...!
 
Dẫu tàn mộng-
Phải tám mươi
Ta vẫn cười
Yêu tha thiết!
 
Dang tay miết
Ôm bầu trời
Trọn cuộc đời
Yêu phải lão
 
Ôi lảo đảo
Ngã vào nhau!!!
-sd-

 
kimrbl 07.11.2009 14:00:36 (permalink)
0
 

Sự tích Sao Hôm - Sao Mai
 
Thân tặng H
 
Tương truyền có chàng tiều phu
Gặp tiên nữ tắm trong hồ rừng sâu
Chắc là duyên phận với nhau
Xiêm y chàng giấu còn đâu về Trời
Nên đành phải sống cùng người
Vẫn nhớ tiên cảnh bồi hồi chốn xưa
Một hôm do sự tình cớ
Nàng thấy xiêm áo trong bồ thóc đây
Đưa con chiếc lược cầm tay
Nàng rằng :Mẹ phải về ngay thiên đình
Dãu rằng nặng nghĩa ân tình
Tiên người khác giống nên đành chia ly
Chàng tiều phu lúc trở về
Khóc than dau đớn tái tê nỗi niềm
Ngày ngày rongf rã đi tìm
Thế rồi cũng gặp các tiên xuống trần
Mủi lòng câu chuyện thế nhân
Giúp lên thượng giới một lần hàn huyên
Cũng là cái phận cái duyên
Nàng đành phải tiễn bố con về trần
Đưa cho họ một nắm cơm
Đặt ngồi mặt trống rồi than khóc rằng :
Thiếp mang ân nghĩa vợ chồng
Từ nay bị cấm sẽ không gặp người
Khi nào chàng xuống đến nơi
Gõ mặt trống thiếp cắt rời dây ra
Chẳng may con quạ bay qua
Mổ cơm tiếng trống bay xa cửu đình
Đứt dây thân xác tan tành
Chàng tiều phu bị biến thành Sao Mai
Sao Hôm là vợ trên trời
Không bao giờ gặp suốt đời xa nhau
Con trai đòn gánh nỗi đau
Nối cha mẹ một nỗi sầu thiên thu...
 
Tôi mơ thành gã tiều phu
Gặp Sao Hôm ở cái hồ tắm xưa
 
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 22:55:52 bởi kimrbl >
SĨ ĐOAN 07.11.2009 18:32:38 (permalink)
0
LẤP LÁNH
 
 , ngôi sao! Sáng rực chân trời
Sao gì nhỉ? rạng ngời đến thế
Hôm nay đây,chim, dế vang rền...
Lấp khoảng trống khơi nền luyến ái
Lánh tu thiền ta hái mộng xanh
Giữa trần thế dệt nhanh ước nguyện
Ngàn niên sau lưu chuyện ái tình
Mây, mưa. gió- bóng hình xen lẩn.
-sd-
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 53 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9