Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 53 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 794 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 16.11.2009 21:31:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

                               Lời ru
Đêm nay mình hãy ru nhau
Cho vơi một chút nỗi đau nhân tình
Như là sao sáng lung linh
Rọi vào sâu thẳm bóng hình thương yêu
Trải lòng tâm sự mọi điều
Con tim trăn trở , những chiều mộng mơ...
Cùng nhau ru khúc đợi chờ
Ru bao nỗi nhớ hững hờ người quên
Ru cho thắm nghĩa hồng duyên
Đường xa gần lại vững bền lòng tin...
 
kimrbl
 
 
Cho dù vật đổi sao dời
Trong em vọng mãi những lời đêm nay
Ru cho giấc ngủ nồng say
Cho quên bao nỗi đắng cay trên đời
Ru rằng đã có một thời
Cánh chim hạnh phúc đậu nơi vai gày
Tình yêu nhè nhẹ hương bay
Tỏa lan, thấm đượm, khỏa lay tâm hồn
Lòng yên chòang dậy sóng cồn
Bao nhiêu cảm xúc dập dồn, ngất ngây
Trải lòng tâm sự tỏ bày
Cùng anh ru khúc tinh say ngỡ ngàng
Chỉ như làn gió bay ngang
Giữa cuộc đời lặng nhưng mang hương nồng
Rực lên tựa đốm lửa hồng
Cháy lòng nhau lúc đêm đông giá tàn
Ru cho hơi ấm nồng nàn
Còn vương vấn mãi muôn ngàn mai sau !!!
 
                                  SH



Em vẽ
 
Em vẽ tình em lúc chia phôi
Tiếng vọng bờ thương gọi nhớ  ơi
Mắt sáng ngời lên niềm hạnh phúc
Tin yêu thắm lại vệt buồn rơi
 
Đặt bút mê say vẽ cuộc đời
Màu xanh thắm lại ý xa xôi
Lao xao mảng khối như phun sáng
Vệt tối lu mờ lững thững trôi
 
Đặt bút mê say vẽ biển đời
Tình yêu múôi mặn nói thay lời
Chờ mong náo nức cùng con sóng
Sống động theo dòng rạng  nét khơi
 
Ngàn hoa thắm đỏ tặng cho đời
Nụ hé hương thơm ngát tận trời
Nếu phải ngày  tàn theo định mệnh
Mãi còn lưu lại bóng …tươi vui
 
 
T.T.K.15.11.2009
 
Cho TTK gửi chút niềm vui nhé
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 21:32:43 bởi ThanhThanhKhiet >
Kẻ Ngông 17.11.2009 11:03:39 (permalink)
0
Tình
bay bay
mê, tỉnh, say
trọn kiếp đời nay
Tôn thờ em có hay???
Tuyết, sương sa phủ đường dài
Làm sao lấp kín        những gót hài
Bóng hình hiện hữu xinh tươi tháng ngày
Đau tâm khảm,   uất tình riêng - mãi đọa đày
Sầu muôn thuở, ngậm tủi hờn, nuốt nghẹn đắng cay
 
Kẻ Ngông 17.11.2009 11:16:31 (permalink)
0
XÓT XA
 
Em
Đi...
Để lại
Nỗi sầu!
Cõi lòng ta
Đau diết da!
Trời sầu, nắng tắt
Lá hắt đầy thềm!!!
Im lìm tiếng chim ca
Cánh , nhụy hoa  rơi rụng
Cung trầm bổng lạc phím tơ
Khúc nhạc lòng vu vơ trỗi...!!!
Muôn nỗi sầu bi      đong chất ngất
Đắm hồn mê tỉnh...     đất trời say!
Lắt lay...       cảnh tục trần gian
Lang thang lê bước nẻođường
Đau,buồn,thươngvấn vương
Hận, tủi ,sầu lưu luyến!!!
Đêm tàn thao thức....
Rai rức thanh xuân.
Chân ngập ngừng
Lệ rưng rưng
Yêu thương
Nuối tiếc
Hận...
Sầu!
ThanhThanhKhiet 17.11.2009 19:12:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


Nỗi buồn
 
Bé ngủ được ôm mẹ
Vợ ngủ được ôm chồng
Tôi ngủ nằm ôm gối
Ôm nỗi buồn mênh mông...


Người ôm tình trong mơ
Vẫn thắm cành duyên mộng
Tôi ôm tình ngu ngơ
Duyên tơ mãi xa mờ
………….
 
Nỗi buồn cũng mênh mông 
  
  
 
T.T.K.17.11.2009 
 
Saohom42 17.11.2009 21:35:48 (permalink)
0

NHỚ SAO
 
Biển buồn vì thiếu vắng Sao
Thì thầm sóng gọi đêm mau quay về
Có Sao biển đẹp đê mê
Sắc màu lóng lánh bốn bề xanh trong
Ánh sao sóng gợn bềnh bồng
Biển xanh ôm trọn vào lòng ngàn Sao
Quấn quýt chẳng muốn rời nhau
Tình Sao với Biển dạt dào ngàn năm
Những đêm mưa gió tối tăm
Vắng Sao…Biển nhớ réo gầm thét la
Giận dữ nỗi sóng phong ba
Như muốn xua đuổi xóa nhòa màn đêm
Sao về biển lại dịu êm
Rì rào tình khúc êm đềm thiết tha…
 
Biển Xanh MNS 
 
Tìm Sao
Ban mai rải ánh nắng vàng
Khoan thai sóng vỗ, nhẹ nhàng mây bay
Gió luồn qua những rặng cây
Đẩy xô sóng dập dờn say dỡn bờ
Biển xanh thắm, trời xanh lơ
Một màu biêng biếc ngẩn ngơ quyến lòng
Xế trưa ánh nắng rực hồng
Những cánh buồm trắng bập bồng, nhấp nhô
Biển không còn vẻ hoang sơ
Sóng xô dồn dập, thuyền khua ồn ào !
Hòang hôn Biển đi tìm Sao
Sóng lòng biển lại rì rào, nhẹ êm !
 
                                                    SH
 
SĨ ĐOAN 18.11.2009 07:48:20 (permalink)
0
Tình
bay bay
mê, tỉnh, say
trọn kiếp đời nay
Tôn thờ em có hay???
Tuyết, sương sa phủ đường dài
Làm sao lấp kín        những gót hài
Bóng hình hiện hữu xinh tươi tháng ngày
Đau tâm khảm,   uất tình riêng - mãi đọa đày
Sầu muôn thuở, ngậm tủi hờn, nuốt nghẹn chua cay
Thẳng đường dài,ngẩn đầu cao, néu rức rai
Sải mây ngàn vì cuộc sống tương lai
Cố quên dỉ vãng hướng ngày mai
Tìm hạnh phúc tay trong tay
Trọn lòng đắm mê say!!!
Bình yên tháng ngày
Vui lắm thay!!!
Thật hay!
Hay!
 
-sd-
Biển Xanh 18.11.2009 12:40:02 (permalink)
0
Tìm Sao
Ban mai rải ánh nắng vàng
Khoan thai sóng vỗ, nhẹ nhàng mây bay
Gió luồn qua những rặng cây
Đẩy xô sóng dập dờn say dỡn bờ
Biển xanh thắm, trời xanh lơ
Một màu biêng biếc ngẩn ngơ quyến lòng
Xế trưa ánh nắng rực hồng
Những cánh buồm trắng bập bồng, nhấp nhô
Biển không còn vẻ hoang sơ
Sóng xô dồn dập, thuyền khua ồn ào !
Hòang hôn Biển đi tìm Sao
Sóng lòng biển lại rì rào, nhẹ êm ! 
 
                                             SH 
 
Biển xanh yêu thích cảnh đêm
Sao về lấp lánh êm đềm mộng mơ
Mơn man sóng hát tình thơ
Ngày trời gắt nắng vật vờ bốc hơi
Thuyền bè tấp nập ngoài khơi
Ồn ào biển động rả rời mệt hơn
Vắng Sao biển thấy cô đơn
Mong chờ đêm đến sóng vờn đùa Sao
Dù cho lơ lững trên cao
Sao hôm óng ánh sa vào biển xanh
Dịu dàng ánh mắt long lanh
Nhớ Sao tình biển luôn dành mến yêu…
 
BX. Mặc Nhân Sơn

Saohom42 18.11.2009 18:11:07 (permalink)
0
NHỚ AI
 
Vườn cau hoa trắng rụng rơi
Bóng ai khuất dạng ở nơi phương nào?
Gió đưa tiếng lá rì rào
Ta nghe lòng trỗi dạt dào niềm thương!
Bao mùa lá đỗ bên đường
Bấy nhiêu nhung nhớ, đêm trường thẩn thơ
Ai vun giấc mộng nhiều mơ
Lạc vào hư ảo- ngu ngơ tâm hồn!
Trăm năm tích tụ đọng tồn
Dành em - hẹn kiếp...ta dồn yêu thương!
-HTS-

 
Bằng lăng tím vẫn còn đây
Vẫn màu hư ảo đắm say ngày nào
Cái ngày ta đã hẹn trao
Trái tim nồng cháy cho nhau suốt đời
Bây giờ ở chốn xa xôi
Anh còn ghi nhớ bao lời hứa chăng?
Sang mùa, rụng lá bằng lăng
Mà anh vẫn cứ bặt tăm, lặng tờ
Lòng em màu tím đợi chờ
Nhớ nhung anh luống ngẩn ngơ cõi lòng !!!
              
                                                      SH
Biển Xanh 20.11.2009 12:20:50 (permalink)
0
SAY TÌNH
 
Nhìn trời cứ mãi ước ao
Sao Hôm rơi xuống sa vào trong tim
Để hồn mê mẩn đắm chìm
Biết là mơ mộng...đi tìm nơi nao
Sao Hôm mãi tận trên cao
Phận mình thấp bé làm sao với trèo
Đêm về đứng lặng nhìn theo
Ánh sao lấp lánh lòng đeo nặng sầu
Nhớ Sao…thao thức mắt sâu
Chợt nhìn Sao rụng xuống cầu lung linh
Nghĩ đến Lý Bạch say tình
Noi gương anh muốn trầm mình ôm Sao…
 
 
Biển Xanh MNS
 
    -Lý Bạch say thấy trăng soi dưới hồ nhảy xuống ôm trăng…chết…hihi…
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 12:34:05 bởi Biển Xanh >
Kẻ Ngông 20.11.2009 18:39:37 (permalink)
0
 
 

 
NHỚ AI
 
Vườn cau hoa trắng rụng rơi
Bóng ai khuất dạng ở nơi phương nào?
Gió đưa tiếng lá rì rào
Ta nghe lòng trỗi dạt dào niềm thương!
Bao mùa lá đỗ bên đường
Bấy nhiêu nhung nhớ, đêm trường thẩn thơ
Ai vun giấc mộng nhiều mơ
Lạc vào hư ảo- ngu ngơ tâm hồn!
Trăm năm tích tụ đọng tồn
Dành em - hẹn kiếp...ta dồn yêu thương!
-HTS-


Bằng lăng tím vẫn còn đây
Vẫn màu hư ảo đắm say ngày nào
Cái ngày ta đã hẹn trao
Trái tim nồng cháy cho nhau suốt đời
Bây giờ ở chốn xa xôi
Anh còn ghi nhớ bao lời hứa chăng?
Sang mùa, rụng lá bằng lăng
Mà anh vẫn cứ bặt tăm, lặng tờ
Lòng em màu tím đợi chờ
Nhớ nhung anh luống ngẩn ngơ cõi lòng !!!
              
                                                      SH
 
Thời gian thay đổi sắc hồng
Bằng Lăng hoa tím theo dòng... rụng rơi
Cõi lòng quân tử tả tơi
Thương em ngày ấy- nén nơi đáy lòng.
Vô thường một cõi mênh mông
Ta thời nhỏ bé nên không toại nguyền.
Nhớ em suối tóc đen huyền
Bàn tay ấm áp... luôn truyền niềm tin.
Yêu thay màu tím lung linh
Đan vào tâm tưởng để mình nhớ nhau.
Saohom42 20.11.2009 23:11:33 (permalink)
0



NHỚ EM

Nơi đây cũng đợi cũng mong
Mỗi khi chiều đến trong lòng nôn nao
Thư Quán thấp thởm ra vào
Ngóng chờ mòn mỏi được mau gặp nàng
Đọc thơ viết vội vào trang
Uống từng câu chữ mơ màng tơ vương
Tình còn xa cách muôn phương
Mà sao cứ ngở yêu thương kiếp nào
Dù chưa được gặp mặt nhau
Chưa lần hò hẹn đổi trao tâm tình
Vậy mà cứ vẫn đinh ninh
In trong tâm trí bóng hình quen thân
Quanh quẩn đâu đây rất gần
Tơ hồng se kết duyên phần bên nhau
Sớm muộn dù trước hay sau
Đôi tim tìm đến hòa vào nhịp chung…
 
Biển Xanh MNS

Chỉ là thân xác ảo thôi
Con tim thì cứ bồi hồi nhớ thương
Người là ai? chẳng tỏ tường
Mà sao vẫn cứ tơ vương, rối lòng
Trách ai gieo mớ bòng bong
Lời thơ - mật ngọt thơm nồng men say
Bâng khuâng, xao xuyến, ngất ngây !
Như bừng thức dậy một ngày đầu xuân
Gửi tới nhau những ân cần
Trao cho nhau chẳng ngại ngần : lời yêu
Vần thơ như những cánh diều
Ru hồn ta dưới nắng chiều mộng mơ
Sáo ai vi vút xa đưa
Xôn xao cuộc sống, ngẩn ngơ tim hồng !
Đời thêm sắc thắm hương nồng
Mong mai sau nguyện ước chung tác thành
 
                                                        SH

(trả lời: Biển Xanh)






 
kimrbl 21.11.2009 10:39:06 (permalink)
0
 
Chỉ là thân xác ảo thôi
Con tim thì cứ bồi hồi nhớ thương
Người là ai? chẳng tỏ tường
Mà sao vẫn cứ tơ vương, rối lòng
Trách ai gieo mớ bòng bong
Lời thơ - mật ngọt thơm nồng men say
Bâng khuâng, xao xuyến, ngất ngây !
Như bừng thức dậy một ngày đầu xuân
Gửi tới nhau những ân cần
Trao cho nhau chẳng ngại ngần : lời yêu
Vần thơ như những cánh diều
Ru hồn ta dưới nắng chiều mộng mơ
Sáo ai vi vút xa đưa
Xôn xao cuộc sống, ngẩn ngơ tim hồng !
Đời thêm sắc thắm hương nồng
Mong mai sau nguyện ước chung tác thành
 
                                                        SH



Ý thơ ấp ủ trong tim
Ảo mà cứ muốn đắm chìm trong nhau
Cùng mang duyên phận khổ đau
Vẫn mơ chờ một phép màu tình yêu
Gió nâng bổng một cánh diều
Ta tựa nhau chỉ những điều giản đơn
Em là con sóng dập dờn
Anh là bãi cát sầu buồn ngàn năm
Hàng ngày sóng vẫn ghé thăm
Dịu đi chút nhớ âm thầm.Thế thôi
Trót mang số kiếp đơn côi
Thì xin cứ vậy ngậm ngùi lặng câm
Phải chi lột xác như tằm
Nhả tơ cùng dệt  tình ngầm mai sau
Nỗi lòng như đáy biển sâu
Sao không  thành sóng bạc đầu hả em...
 
kimrbl
 
 
 
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 11:03:24 bởi kimrbl >
Lạc Loài 22.11.2009 11:59:29 (permalink)
0
Ai thêu sợi thắm kết tơ lòng
Hoà nguyện tâm tư khúc điệp nồng
Vút tận trời xanh hoà ý tưởng
Đơm lòng sắc đượm trỗi nên dòng?
-LL-
ThanhThanhKhiet 22.11.2009 17:23:29 (permalink)
0
Say trăng 
Tg. SH

 
Trăng treo ngọn trúc sáng màn đêm
Rải ánh hoàng hoa đến tận thềm
Thấp thoáng Ngân Hà trời thả gió
Lung linh sóng  nước mây che rèm
Nâng ly ngắm  liễu ven hồ Rủ
Cạn chén đề thơ nét chữ  mềm
Phóng bút thi nhân hồn rải mộng
Dù trong ảo vọng vẫn luôn tìm …..
 
T.T.K.22.11.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 17:25:33 bởi ThanhThanhKhiet >
Biển Xanh 22.11.2009 17:30:53 (permalink)
0
NGOAN CỐ…
 
Biết là vọng ảo trong mơ
Con tim cứ mãi vật vờ buồn hiu
Yêu làm sao được mà yêu
Nhả văn phun chữ bao điều đắm say
Rời bàn phím lại quên ngay
Tình thơ là thế…mặc ai dại khờ
Yêu thầm chi để thẩn thơ
Lang thang phố ảo chực chờ đợi tin
Nhìn lại sao giống hệt mình
Con tim ngoan cố…nín thinh cho rồi…
 
BX. Mặc Nhân Sơn
 
-Gửi SH bài này theo yêu cầu nhé hihi... 
               

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 53 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9