Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 53 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 23.11.2009 18:32:53 (permalink)
0
 
SAY TÌNH
 
Nhìn trời cứ mãi ước ao
Sao Hôm rơi xuống sa vào trong tim
Để hồn mê mẩn đắm chìm
Biết là mơ mộng...đi tìm nơi nao
Sao Hôm mãi tận trên cao
Phận mình thấp bé làm sao với trèo
Đêm về đứng lặng nhìn theo
Ánh sao lấp lánh lòng đeo nặng sầu
Nhớ Sao…thao thức mắt sâu
Chợt nhìn Sao rụng xuống cầu lung linh
Nghĩ đến Lý Bạch say tình
Noi gương anh muốn trầm mình ôm Sao…

                                                    Biển Xanh
 
Anh ơi đừng có ước ao
Theo gương Lý Bạch... ôm Sao, trầm mình
Nghe tin Sao thấy thất kinh !
Ô hay, có kiểu say tình lạ ghê !
Mong anh mau tỉnh cơn mê !
Cho lòng Sao khỏi tái tê, âu sầu !
Dù anh ở tận nơi đâu
Sao Hôm dành " mối tình đầu " tặng trao
 
                                                                                SH
Saohom42 23.11.2009 18:53:06 (permalink)
0
Say trăng 
Tg. SH

 
Trăng treo ngọn trúc sáng màn đêm
Rải ánh hoàng hoa đến tận thềm
Thấp thoáng Ngân Hà trời thả gió
Lung linh sóng  nước mây che rèm
Nâng ly ngắm  liễu ven hồ Rủ
Cạn chén đề thơ nét chữ  mềm
Phóng bút thi nhân hồn rải mộng
Dù trong ảo vọng vẫn luôn tìm …..
 
T.T.K.22.11.2009
 
Gió lay, cây uốn mình nghiêng ngả
Khách đa tình lơi lả, say sưa
Với trăng trong ánh vàng buông xõa
Như mơn man, lan tỏa, mộng mơ !
 
Nâng li cạn chén với trăng say
Thả hồn bay vút chín tầng mây
Hái trái thơ tình đang lơ lửng
Trong cõi mơ hồ, ai có hay?
 
                                                    SH


Biển Xanh 23.11.2009 20:20:03 (permalink)
0
 
Anh ơi đừng có ước ao

Theo gương Lý Bạch... ôm Sao, trầm mình
Nghe tin Sao thấy thất kinh !

Ô hay, có kiểu say tình lạ ghê !

Mong anh mau tỉnh cơn mê !

Cho lòng Sao khỏi tái tê, âu sầu !

Dù anh ở tận nơi đâu

Sao Hôm dành " mối tình đầu " tặng trao

 
                                                                                SH

 
DẤU SAO...
 
Em trao anh mối tình đầu
Thì thôi chẳng dại leo cầu nhảy sông
Làm mồi cho cá lòng tong
Bỏ em ở lại...lấy chồng khác sao
Bấy lâu anh từng ước ao
Sao Hôm giờ đã sa vào trong tim
Khỏi tốn công sức đi tìm
Chẳng còn lo lắng đắm chìm cơn mê
Vắng Sao mọc lúc đêm về
Do anh sợ mất nên bê dấu rồi…
 
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 20:21:52 bởi Biển Xanh >
Saohom42 24.11.2009 19:23:08 (permalink)
0

Đắm chìm trong nhau
 
Ý thơ ấp ủ trong tim
Ảo mà cứ muốn đắm chìm trong nhau
Cùng mang duyên phận khổ đau
Vẫn mơ chờ một phép màu tình yêu
Gió nâng bổng một cánh diều
Ta tựa nhau chỉ những điều giản đơn
Em là con sóng dập dờn
Anh là bãi cát sầu buồn ngàn năm
Hàng ngày sóng vẫn ghé thăm
Dịu đi chút nhớ âm thầm.Thế thôi
Trót mang số kiếp đơn côi
Thì xin cứ vậy ngậm ngùi lặng câm
Phải chi lột xác như tằm
Nhả tơ cùng dệt  tình ngầm mai sau
Nỗi lòng như đáy biển sâu
Sao không  thành sóng bạc đầu hả em...
 
kimrbl
 
Giá như có được phép màu
Mặn mà đôi lứa, duyên đầu cùng anh
Mãi là con sóng trong xanh
Dạt dào xô bãi cát lành bờ êm
Dập dờn ngày cũng như đêm
Suốt đời thỏa nguyện đắm chìm trong nhau
Niềm vui tràn lấp nỗi đau
Bão tan, sóng lại xanh màu biển khơi
Chẳng bao giờ nữa đơn côi
Muôn đời quấn quýt chung đôi sóng-bờ
 
                             SH
Saohom42 25.11.2009 06:54:00 (permalink)
0
Trăng thu
 
Trăng vàng nhuộm lá thu rơi
Gợi bao kỉ niệm chơi vơi nỗi niềm
Vì đâu lá trút bên thềm
Vì đâu trăng rụng = con tim lạc lòai
 
                                        HTS
 
Heo  may bứt lá vàng rơi
Cô đơn trăng rụng bên trời buồn tênh !
Tình yêu, ước nguyện không thành
Trạnh lòng ai giữa mong manh thu tàn !
 
                                                    SH
 
ThanhThanhKhiet 25.11.2009 08:00:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Saohom42

Đắm chìm trong nhau
 
Ý thơ ấp ủ trong tim
Ảo mà cứ muốn đắm chìm trong nhau
Cùng mang duyên phận khổ đau
Vẫn mơ chờ một phép màu tình yêu
Gió nâng bổng một cánh diều
Ta tựa nhau chỉ những điều giản đơn
Em là con sóng dập dờn
Anh là bãi cát sầu buồn ngàn năm
Hàng ngày sóng vẫn ghé thăm
Dịu đi chút nhớ âm thầm.Thế thôi
Trót mang số kiếp đơn côi
Thì xin cứ vậy ngậm ngùi lặng câm
Phải chi lột xác như tằm
Nhả tơ cùng dệt  tình ngầm mai sau
Nỗi lòng như đáy biển sâu
Sao không  thành sóng bạc đầu hả em...
 
kimrbl
 
Giá như có được phép màu
Mặn mà đôi lứa, duyên đầu cùng anh
Mãi là con sóng trong xanh
Dạt dào xô bãi cát lành bờ êm
Dập dờn ngày cũng như đêm
Suốt đời thỏa nguyện đắm chìm trong nhau
Niềm vui tràn lấp nỗi đau
Bão tan, sóng lại xanh màu biển khơi
Chẳng bao giờ nữa đơn côi
Muôn đời quấn quýt chung đôi sóng-bờ
 
                             SH


 
Hãy nói bằng trái tim
 
Anh hãy nói với em
Bằng trái tim anh đó
Rượu tình xưa  đã ủ
Men nồng thơm từng đêm
 
Tình yêu như  sấm sét
Gào thét giữa mênh mang
Như em từng yêu anh
Bằng tấm lòng giông  bão
 
Tình yêu khi đã mất
Chỉ trái  tim gọi về
Muôn lời thường vô nghĩa
Dù ta  còn say mê…
 
T.T.K.24.11.2009
 
Hãy nói với nhau bằng trái tim các bạn ơi ! Hi....Hi.... 

 
SĨ ĐOAN 25.11.2009 09:48:24 (permalink)
0
TRĂNG NON
 
Trăng lấp lửng đầu non góc bể
Tình vu vơ như thể hư vô
Ta về gom góp vần thơ
Lưu trang kí ức …. Mộng mơ ái tình!
-SD-
ThanhThanhKhiet 25.11.2009 11:52:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Xanh

 
Anh ơi đừng có ước ao

Theo gương Lý Bạch... ôm Sao, trầm mình
Nghe tin Sao thấy thất kinh !

Ô hay, có kiểu say tình lạ ghê !

Mong anh mau tỉnh cơn mê !

Cho lòng Sao khỏi tái tê, âu sầu !

Dù anh ở tận nơi đâu

Sao Hôm dành " mối tình đầu " tặng trao

 
                                                                                SH

 
DẤU SAO...
 
Em trao anh mối tình đầu
Thì thôi chẳng dại leo cầu nhảy sông
Làm mồi cho cá lòng tong
Bỏ em ở lại...lấy chồng khác sao
Bấy lâu anh từng ước ao
Sao Hôm giờ đã sa vào trong tim
Khỏi tốn công sức đi tìm
Chẳng còn lo lắng đắm chìm cơn mê
Vắng Sao mọc lúc đêm về
Do anh sợ mất nên bê dấu rồi…
 
Biển Xanh MNS

 
Tình đầu anh đã gửi trao
Lòng em từ ấy lẽ nào đã quên
Biển xanh gió mát dịu êm
Sao em lấp lánh chiều hôm ...đợi chờ
 
T.T.K.25.11.2009
 
TTK vào phá chút cho vui rồi chạy hi..hi..
Saohom42 26.11.2009 23:14:54 (permalink)
0
Lời cuối người dưng

Tặng Someone

Thôi thì một chút thoáng qua
Người dưng mãi mãi chỉ là người dưng
Hai người chẳng thể chung đường
Vu vơ ảo vọng vấn vương làm gì?
Nỗi buồn rồi cũng qua đi
Âm thầm giấu mối tình si đáy lòng
Không còn nỗi nhớ ước mong
Đời như chiếc lá giữa dòng nổi trôi
Từ nay cam phận đơn côi
Cũng là xong một kiếp đời khổ đau...

K.N

 
Người dưng gặp gỡ giữa đời
Như trời u ám chợt ngời ánh sao !
Trỗi lòng bao nỗi khát khao !
Tình yêu thức dậy ngọt ngào, dịu êm !!!
 
                                                  SH
SĨ ĐOAN 27.11.2009 15:54:15 (permalink)
0
VÌ ĐÂU
 
Vì đâu sóng gió dập vùi?
Cuộc tình cay nghiệt ngậm ngùi đời ta?
Nén lòng giọt lệ tuôn sa
Buồn trông… đếm bước…chiều tà lẻ loi!
 
 ****
 
 

NGẬM NGÙI
 
 
Trầm tư lặng lẻ tiễn chiều thu
Xót lá vàng rời đáp mặt hồ
Gió thoảng nghe lòng đau xót mãi
Ngậm ngùi , luyến tiếc những lời ru...
 
***
 
 
NGU NGƠ
 
 
Đây con sóng biếc gợn xô bờ
Bến cũ trơ trơ luống thẩn thờ
Thuyền lướt về đâu tìm bến đổ?
Để sầu năm tháng dạ ngu ngơ!
-sd-
Saohom42 27.11.2009 21:36:01 (permalink)
0
 TRĂNG NON
 
Trăng lấp lửng đầu non góc bể
Tình vu vơ như thể hư vô
Ta về gom góp vần thơ
Lưu trang kí ức …. Mộng mơ ái tình!
-SD-

Trăng non nhú mơ màng ẩn hiện 
Tình thực hư khó tiện nhìn trông
Riêng lời thơ ngọt - thầm mong
Trong lòng thi hữu hương nồng còn vương !
 
                                               SH



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2009 15:42:03 bởi Saohom42 >
HÁI TRĂNG SAO 28.11.2009 11:18:48 (permalink)
0

 
TRĂNG NON
 
Trăng lấp lửng đầu non góc bể
Tình vu vơ như thể hư vô
Ta về gom góp vần thơ
Lưu trang kí ức …. Mộng mơ ái tình!
-SD-

Trăng non nhúmàng ẩn hiện
Tình thực khó tiện nhìn trông
Riêng lời thơ ngọt - thầm mong
Trong lòng thi hữu hương nồng còn vương !
 
                                               SH
 
Tình giao hảo mến thương trải lối
Lòng nhân từ chớ dối nhau chi
Trăng non gặp phải mây ghì
Ngại ngùng rạng tỏ- thôi thì đợi thêm...
 
-HTS-
Saohom42 28.11.2009 15:14:03 (permalink)
0



Ước muốn...
 
Sẽ có một ngày em và anh
Cỗi cằn, trơ trụi hết màu xanh
Như đám cây già trong sương giá
Hết cả đong đưa lá dỡn cành
 
Thời gian nào có đợi ai đâu
Vẫn cứ vô tư nhuộm sắc màu
Lá vàng song hành cùng tóc trắng
Da mồi nhăn nhúm, mặt nàt nhàu !
 
Liệu ta còn muốn ngó mặt nhau?
Xót xa, yêu mến buổi ban đầu
Hay cũng nguội tàn theo năm tháng?
Chỉ còn lưu lại những niềm đau !
 
Giá được như hai cụ trên đây
Đã bao nhiêu tuổi, tình vẫn say
Ánh nhìn âu yếm, lòng thư thái
Hạnh phúc dâng tràn, tỏa hương bay !
 
                                                          SH 
 

kimrbl 28.11.2009 17:16:19 (permalink)
0





Ước muốn...
 
Sẽ có một ngày em và anh
Cỗi cằn, trơ trụi hết màu xanh
Như đám cây già trong sương giá
Hết cả đong đưa lá dỡn cành
 
Thời gian nào có đợi ai đâu
Vẫn cứ vô tư nhuộm sắc màu
Lá vàng song hành cùng tóc trắng
Da mồi nhăn nhúm, mặt nàt nhàu !
 
Liệu ta còn muốn ngó mặt nhau?
Xót xa, yêu mến buổi ban đầu
Hay cũng nguội tàn theo năm tháng?
Chỉ còn lưu lại những niềm đau !
 
Giá được như hai cụ trên đây
Đã bao nhiêu tuổi, tình vẫn say
Ánh nhìn âu yếm, lòng thư thái
Hạnh phúc dâng tràn, tỏa hương bay !
 
                                                          SH 
 
Tình yêu vĩnh cửu

Rồi đến lúc anh và em sẽ già
Chậm chân mờ mắt nhăn nheo da
Chỉ riêng hạnh phúc còn nguyên vẹn
Ta vẫn yêu nhau thật thiết tha
 
Vẫn luôn tươi trẻ ở tâm hồn
Mãi mãi ghi lòng dạ sắt son
Tình nghĩa vẹn nguyên màu máu đỏ
Còn yêu khi nhịp đập đang còn
 
K.N
 
 
SĨ ĐOAN 28.11.2009 19:04:52 (permalink)
0
Gửi người tình
 
 
Ơi người tình lý thuyết
Lòng anh yêu mải miết
Bay vút tầng mây trắng
Dẫu tan đời chẳng tiếc!
 
Em ơi tình như thể
Xin em đừng khóc kể
Trường đời luôn xáo động
Miễm sao đúng nhân, lễ...
-sd-
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 53 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9