Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 53 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 794 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 29.11.2009 09:45:01 (permalink)
0
LÝ NÀO...
 
Chiều bóng ngả lang thang muôn ngỏ
Hôm hôm nao Sao tỏ ngàn cây
Ta say tình mộng ngất ngây
Tìm trên Thư Quán phân bày tâm can.
Người trăm chốn mênh mang vạn lối
Tình thực, hư sớm tối đầy vơi!
nào ước thệ buông lơi(?)
Thuyết minh ai rõ- tả tơi tim vàng!
-HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 09:49:00 bởi HÁI TRĂNG SAO >
Saohom42 01.12.2009 00:09:34 (permalink)
0
LÝ NÀO...
 
Chiều bóng ngả lang thang muôn ngỏ
Hôm hôm nao Sao tỏ ngàn cây
Ta say tình mộng ngất ngây
Tìm trên Thư Quán phân bày tâm can.
Người trăm chốn mênh mang vạn lối
Tình thực, hư sớm tối đầy vơi!
nào ước thệ buông lơi(?)
Thuyết minh ai rõ- tả tơi tim vàng!
-HTS-

Chiều tỏa nắng nhạt nhòa muôn ngả
Ánh sao xanh lan tỏa mơ màng
Tinh say đắm, giấc mộng vàng
Dạo trên thư quán tâm can giãi bày
 
Đời phức tạp - Niên dài thao thức
Nỗi chênh vênh hư, thực - tình yêu
Lẽ nào ườc hẹn tan tiêu
Rằng ai thấu tỏ những chiều cô đơn
                    
                                                  SH




<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 10:52:23 bởi Saohom42 >
kimrbl 01.12.2009 08:32:03 (permalink)
0
Chiều tỏa nắng nhạt nhòa muôn ngả
Ánh sao xanh lan tỏa mơ màng
Tinh say đắm, giấc mộng vàng
Dạo trên thư quán tâm can giãi bày
 
Đời phức tạp - mây bay tan hợp
Nỗi chênh vênh hư, thực - tình yêu
Lẽ nào ườc hẹn tan tiêu
Nào ai thấu tỏ những chiều cô đơn
                    
                                                  SH
 
Đêm cô đơn nỗi buồn hiu hắt
Thả hồn bay chất ngất trời cao
Sông Ngân sáng một vì sao
Cứ mơ sẽ có lần nào ghé thăm
 
Trời se sạnh sương đầm cây cỏ
Nỗi khổ đau biết tỏ cùng ai
Năm canh trằn trọc thở dài
Bình minh là lúc Sao Mai xa dần

 
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 21:51:45 bởi kimrbl >
Nhân Sơn 01.12.2009 11:33:56 (permalink)
0
 
 
Đẹp làm sao mối tình già
Vẫn còn thắm đượm mặn mà thiết tha
Dù cho gần đất trời xa  
Trọn tình vẹn nghĩa thật là đáng yêu
Đời mình chỉ ước bấy nhiêu
Giản đơn mà gặp lắm điều đắng cay
Tìm đâu chung thủy thời nay
Thay đen đổi trắng chờ dài mắt thôi…
 
Mặc Nhân Sơn
 


 
Saohom42 02.12.2009 23:08:00 (permalink)
0
Trộn mùa
 
Đông về, gió lạnh ẩn đâu?
Mà sao còn níu nét màu hè, thu
Nắng vàng nhè nhẹ êm ru
Lá xanh ngơ ngác đưa đu trên cành
Cúc, hồng  nở rộ long lanh
Gió hiu hiu thổi, mát lành ngày, đêm
Phải chăng đông ở lòng em?
Tình anh sưởi ấm nên quên gió gào
Đem mùa trộn lẫn vào nhau
Quanh năm hoa nở, xôn xao đất trời !!!
 
                                              SH
SĨ ĐOAN 03.12.2009 07:42:04 (permalink)
0
Chiều tỏa nắng nhạt nhòa muôn ngả
Ánh sao xanh lan tỏa mơ màng
Tinh say đắm, giấc mộng vàng
Dạo trên thư quán tâm can giãi bày 
  
Đời phức tạp- niên dài thao thức...
Nỗi chênh vênh hư, thực - tình yêu!
Lẽ nào ước hẹn tan tiêu 
Rằng ai thấu tỏ những chiều cô đơn?
                    
                                                  SH 
  
  
Em mạnh dạng chẳng sờn gian khó
Giữa bình minh- rạng đóa hoa khôi
Dẫu cho tình đã chia phôi
Vần thơ bắc nhịp vun bồi hương hoa
 
Đời là thế thán ca ai tỏ?
Trải tâm hồn mở ngỏ tim yêu
Dịu xoa muôn nỗi đăm chiêu
Khơi nguồn sống mới- nâng niu cuộc tình.
ThanhThanhKhiet 03.12.2009 10:42:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Trộn mùa
 
Đông về, gió lạnh ẩn đâu?
Mà sao còn níu nét màu hè, thu
Nắng vàng nhè nhẹ êm ru
Lá xanh ngơ ngác đưa đu trên cành
Cúc, hồng  nở rộ long lanh
Gió hiu hiu thổi, mát lành ngày, đêm
Phải chăng đông ở lòng em?
Tình anh sưởi ấm nên quên gió gào
Đem mùa trộn lẫn vào nhau
Quanh năm hoa nở, xôn xao đất trời !!!
 
                                              SH

 
Đẹp mãi
 
Mạng ảo quen nhau tự bấy giờ
Bao ngày dệt thắm một trời mơ
Thanh thản trong lòng hồn rộng mở
Tình thân đậm mãi bởi lời thơ
 
T.T.K.30.11.2009
 
Saohom42 03.12.2009 14:30:27 (permalink)
0
VỞ TUỒNG
 
Tình thơ như một vở tuồng
Nhập vai diễn xuất đau buồn xót xa
Biết em đang thuộc người ta
Hờn ghen luyến tiếc thật là lâm ly
Ngở như đời đã vất đi
Màn nhung khép lại…cười khì diễn thôi…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
Bi hài kịch  !!!
 
Tinh thơ chính vở bi hài !
Diễn viên phải cố nhập vai vui, buồn !
Thiết tha, cuồng nhiệt, vấn vương!
Tưởng như chỉ có yêu đương trên đời !
Rồng bay, phượng múa bao lời
Gửi ru bạn họa tới nơi thiên đàng !
Bỗng trời sập xuống tan hoang !
Bão ghen, sóng giận muôn vàn đắng cay !
Liệu " rời bàn phím quên ngay "?
Như vừa xem vở kịch hay!- đỡ buồn !
 
                                                    SH

kimrbl 03.12.2009 17:32:04 (permalink)
0


VỞ TUỒNG
 
Tình thơ như một vở tuồng
Nhập vai diễn xuất đau buồn xót xa
Biết em đang thuộc người ta
Hờn ghen luyến tiếc thật là lâm ly
Ngở như đời đã vất đi
Màn nhung khép lại…cười khì diễn thôi…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
Bi hài kịch  !!!
 
Tinh thơ chính vở bi hài !
Diễn viên phải cố nhập vai vui, buồn !
Thiết tha, cuồng nhiệt, vấn vương!
Tưởng như chỉ có yêu đương trên đời !
Rồng bay, phượng múa bao lời
Gửi ru bạn họa tới nơi thiên đàng !
Bỗng trời sập xuống tan hoang !
Bão ghen, sóng giận muôn vàn đắng cay !
Liệu " rời bàn phím quên ngay "?
Như vừa xem vở kịch hay!- đỡ buồn !
 
                                                    SH


Chưa chắc 

Phận người nào khác diễn viên
Múa may sân khấu đảo điên cuộc đời
Buồn vui nước mắt nụ cười
Đủ bi hài kịch chương hồi lớp lang
 
Vào đây chốn ảo  Diễn đàn
Như ngoài đời lại một lần sắm vai
Nào là nhung nhớ ngậm ngùi
Hờn ghen giận dỗi với người mình yêu
 
Giữa bao thật giả liêu xiêu
Biết đâu lại có cái điều mình mong
Giả chân là ở tấm lòng
Tri âm gạn đục khơi trong tìm người
 
K.N
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 17:36:17 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 05.12.2009 07:00:25 (permalink)
0
     chúc giáng sinh vui vẻ
 
                     ***
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B4985B29A6264C80AC396F18D0E52D81.jpg[/image]
Attached Image(s)
Saohom42 05.12.2009 14:33:53 (permalink)
0
VÌ ĐÂU
 
Vì đâu sóng gió dập vùi?
Cuộc tình cay nghiệt ngậm ngùi đời ta?
Nén lòng giọt lệ tuôn sa
Buồn trông… đếm bước…chiều tà lẻ loi!
 
 ****
 
 

NGẬM NGÙI
 
 
Trầm tư lặng lẻ tiễn chiều thu
Xót lá vàng rời đáp mặt hồ
Gió thoảng nghe lòng đau xót mãi
Ngậm ngùi , luyến tiếc những lời ru... 
 
                                                            SD

 
Vì đâu?
 
Cuộc đời số phận đã dành
Tình yêu oan nghiệt, cũng đành vậy thôi !
Đau buồn chi lắm người ơi
Rã rời thân xác, đơn côi chiều tà !
 
                   ****
 
Ngậm ngùi !
 
Thu qua nhường lối đón đông về
Gió rét cho lòng thêm tái tê !
Xót lá vàng rơi rơi lác đác
Ngậm ngùi chạnh nhớ buổi chia li !!!
 
                                                                SH
 
SĨ ĐOAN 06.12.2009 09:43:17 (permalink)
0
EM VÀ TÔI
 
Em cho tôi ngạt ngào hơi thở
Chút hương nồng rạng rỡ hoa mơ.

Em tặng tôi vần thơ thanh khiết
Chứa men tình da diết yêu thương!

Em dành tôi tơ vương rộn rã
Chứa mây trời, bể cả mênh mông!

Em bên tôi tình nồng thắm thiết
Lướt gió ngàn đuổi miết trăng sao...

Em xa tôi biết bao phiền muộn...!
Tôi u hoài chẳng chuộng tương lai.

Em và tôi trong hai chấp nhận
Giữa dòng đời luôn bận lo toan...!

Dòng hư ảo sắt son cũng thế!!!
Mộng tưởng nhiều hạn chế tầm cao!

Về đi em Vì Sao bé nhỏ
Sáng lung linh rạng tỏ đất trời!

Tôi gửi em bao lời chân thật
Từ bờ môi đánh bật sóng lòng.

Trả lại em hoa Hồng nguyên vẹn
Giọt sương đêm chẳng thẹn đông về.
-SD- 
#267
    Saohom42 06.12.2009 14:52:45 (permalink)
    0
    EM VÀ TÔI
     
    Em cho tôi ngạt ngào hơi thở
    Chút hương nồng rạng rỡ hoa mơ.

    Em tặng tôi vần thơ thanh khiết
    Chứa men tình da diết yêu thương!

    Em dành tôi tơ vương rộn rã
    Chứa mây trời, bể cả mênh mông!

    Em bên tôi tình nồng thắm thiết
    Lướt gió ngàn đuổi miết trăng sao...

    Em xa tôi biết bao phiền muộn...!
    Tôi u hoài chẳng chuộng tương lai.

    Em và tôi trong hai chấp nhận
    Giữa dòng đời luôn bận lo toan...!

    Dòng hư ảo sắt son cũng thế!!!
    Mộng tưởng nhiều hạn chế tầm cao!

    Về đi em Vì Sao bé nhỏ
    Sáng lung linh rạng tỏ đất trời!

    Tôi gửi em bao lời chân thật
    Từ bờ môi đánh bật sóng lòng.

    Trả lại em hoa Hồng nguyên vẹn
    Giọt sương đêm chẳng thẹn đông về.

    -SD- 
     
    Anh và em
     
    Anh cho em tình yêu lãng mạn
    Cứ bồng bềnh ngan ngát hương say
     
    Anh ru em trên những làn mây
    Chất chứa bao vần thơ tha thiết !
     
    Anh ôm em bằng vòng tay da diết !
    Lời thầm thì mải miết yêu thương
     
    Ánh sao em vấn vít tơ vương
    Giăng mắc muôn phương màu xanh biếc !
     
    Hòa men tình với hồn thơ thanh khiết
    Để muôn đòi không nuối tiếc - bên anh
     
    Một tình yêu mơ mộng, mong manh
    Nhưng ngây ngất trong xanh như trời-biển !!!
     
                                                         SH



    #268
      SĨ ĐOAN 07.12.2009 16:19:07 (permalink)
      0


      Anh và em
       
      Anh cho em tình yêu lãng mạn
      Cứ bồng bềnh ngan ngát hương say
       
      Anh ru em trên những làn mây
      Chất chứa bao vần thơ tha thiết !
       
      Anh ôm em bằng vòng tay da diết !
      Lời thầm thì mải miết yêu thương
       
      Ánh sao em vấn vít tơ vương
      Giăng mắc muôn phương màu xanh biếc !
       
      Hòa men tình với hồn thơ thanh khiết
      Để muôn đòi không nuối tiếc - bên anh
       
      Một tình yêu mơ mộng, mong manh
      Nhưng ngây ngất trong xanh như trời-biển !!!
       
                                                           SH

      ANH VÀ THỜI GIAN
       
      Anh dịu dàng hôn làn môi thắm
      Mắt long lanh sưởi ấm hồn thơ
      Lời chân thật ngu ngơ xen lẩn
      Giọng thân tình bờn bẩn bên nhau
       
      Anh yêu mến nói sao cho hết
      Tình thủy chung se kết bao đời
      Lòng son sắt chẳng dời thay đổi
      Dạ ân cần gắn nỗi đắm say
       
      Anh đã hứa tháng dài thương mến
      Tự ngày đầu cho đến thiên thu
      Trong tiềm thức khúc ru còn đó
      Đọng đáy tim - em có tin nào?
      -sd-

      #269
        SĨ ĐOAN 11.12.2009 17:05:12 (permalink)
        0
        MỘNG LÀNH
         
        Cho anh nhắn gửi đôi lời:
        Chăm nom săn sóc khách mời- thay anh
        Phương này nhảy mũi thâu canh...
        yêu em anh dệt mộng lành bay xa.
        -SD-
        #270
          Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 53 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 794 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9