Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 53 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 11.12.2009 22:37:55 (permalink)
0
Vòng tay
 
Biết là không đủ vòng tay
Ôm em dẫu trái tim đầy yêu thương !
Thôi thì một chút vấn vương
Chỉ như một thóang qua đường mộng mơ !
Biết em có lắm người chờ
Suốt đời làm kẻ tình hờ cô đơn !
 
                                                       K.N.
 
Anh ơi nới rộng vòng tay
Ôm em với trái tim đầy yêu thương !
Ngực anh ủ ấm đêm trường
Bờ vai êm dịu, vương vương hương nồng !
Như bếp lửa giữa mùa đông
Nắng vàng rực sau bão dông mù trời !
Một lần gặp sẽ nhớ đời
Chứ đâu một thóang chơi vơi, mơ màng !
 
                                                       SH
 
Biển Xanh 12.12.2009 13:42:24 (permalink)
0
HỒN THƠ ĐÂU ?..
 
 
Sống cho có nghĩa tình
Chớ đánh mất lòng tin 
Chịu đựng nỗi mất mát
Chấp nhận dù hy sinh.
 
Lãng mạn yêu qua thơ
Chỉ là mối tình hờ
Vẫn biết như thế đấy
Mà sao cứ ngẩn ngơ.
 
Thơ tiếng nói của lòng
Lưu luyến và nhớ mong
Gửi gắm niềm tâm sự
Sáo rỗng buồn chán không ?..



Vậy mà lắm người đời
Mượn thơ để vui chơi
Miễn văn hay chữ tốt
Đâu rồi !...hồn thơ ơi !!!..
 
Mặc Nhân Sơn
 
-NS biết SH thích thơ dí dởm nên gửi đến SH họa nhé... 
Saohom42 13.12.2009 14:26:26 (permalink)
0
HỒN THƠ ĐÂU ?..
  
 
Sống cho có nghĩa tình
Chớ đánh mất lòng tin 
Chịu đựng nỗi mất mát
Chấp nhận dù hy sinh.
 
Lãng mạn yêu qua thơ
Chỉ là mối tình hờ
Vẫn biết như thế đấy
Mà sao cứ ngẩn ngơ.
 
Thơ tiếng nói của lòng
Lưu luyến và nhớ mong
Gửi gắm niềm tâm sự
Sáo rỗng buồn chán không ?..



Vậy mà lắm người đời
Mượn thơ để vui chơi
Miễn văn hay chữ tốt
Đâu rồi !...hồn thơ ơi !!!..

 
Mặc Nhân Sơn
 
Anh, em người xa lạ
Bỗng trở thành bạn thơ
Chỉ là phút tình cờ
Hóa ra hồn tri kỉ !
 
Nhận, trao lòng hoan hỉ
Mê mải dệt ước mơ
Chiều tím nỗi đọi chờ
Dẫu tình màu hư ảo !
 
Xua tan bao phiền não
Của ngày dài đơn côi
Giục trỗi dậy niềm vui,
Nhớ mong và hi vọng !
 
Lời thơ là con sóng
Ngày đêm vỗ bờ êm
Như tình anh và em
Hai tâm hồn hóa nhập !!!
 
                                       SH
 
 
Saohom42 13.12.2009 14:49:23 (permalink)
0
ANH VÀ THỜI GIAN
 
Anh dịu dàng hôn làn môi thắm
Mắt long lanh sưởi ấm hồn thơ
Lời chân thật ngu ngơ xen lẩn
Giọng thân tình bờn bẩn bên nhau
 
Anh yêu mến nói sao cho hết
Tình thủy chung se kết bao đời
Lòng son sắt chẳng dời thay đổi
Dạ ân cần gắn nỗi đắm say
 
Anh đã hứa tháng dài thương mến
Tự ngày đầu cho đến thiên thu
Trong tiềm thức khúc ru còn đó
Đọng đáy tim - em có tin nào?
-sd-
 
Ví thử...
 

Ví thử ngày kia em chết đi
Anh còn nhớ tới lời tình si?
Khóc thương như đã tùng đau xót
Một kiếp hồng nhan vội biệt li !?
 
Nếu ghé mộ em anh đừng quên
Ngâm vần thơ tha thiết, dịu êm
Bên đóa hoa hồng mờ hương khói !
Dưới bầu trời tĩnh lặng, bình yên
 
Để hồn em nơi xa không tủi !
Rằng anh đâu hắt hủi, lãng quên
Lời hẹn ước, khúc thề nguyền
Theo em đến chốn cửu tuyền thiên thu !!!
 
                                                 SH

SĨ ĐOAN 13.12.2009 18:00:50 (permalink)
0
 
 

 
ANH VÀ THỜI GIAN
 
Anh dịu dàng hôn làn môi thắm
Mắt long lanh sưởi ấm hồn thơ
Lời chân thật ngu ngơ xen lẩn
Giọng thân tình bờn bẩn bên nhau
 
Anh yêu mến nói sao cho hết
Tình thủy chung se kết bao đời
Lòng son sắt chẳng dời thay đổi
Dạ ân cần gắn nỗi đắm say
 
Anh đã hứa tháng dài thương mến
Tự ngày đầu cho đến thiên thu
Trong tiềm thức khúc ru còn đó
Đọng đáy tim - em có tin nào?
-sd-


Ví thử...
 

Ví thử ngày kia em chết đi
Anh còn nhớ tới lời tình si?
Khóc thương như đã tùng đau xót
Một kiếp hồng nhan vội biệt li !?

Nếu ghé mộ em anh đừng quên
Ngâm vần thơ tha thiết, dịu êm
Bên đóa hoa hồng mờ hương khói !
Dưới bầu trời tĩnh lặng, bình yên

Để hồn em nơi xa không tủi !
Rằng anh đâu hắt hủi, lãng quên
Lời hẹn ước, khúc thề nguyền
Theo em đến chốn cửu tuyền thiên thu !!!

                                                SH

 
ĐÀNH RẰNG
 
Đành rằng mộng ảo lắm phiền ưu!
Sâu lắng vần thơ đọng luyến lưu
Chân thật Yahoo xao kí ức
Tình si muôn khúc sống thiên thu.
 
Em có yêu anh trọn tấc lòng?
Tơ tình trao gửi vẹn tươi hồng?
Vô tư, thắm đượm tình chan chứa...
Anh sẽ ru em thật ấm nồng!
 
Vòng tay nhân ái tận phương xa
Ôm cả trời mây- đỗi thiết tha!
Dạ mến, lòng thương...hương bát ngát
yêu nhiều- khóc thảm- đấy lòng ta!!!
-SD- 
 
 


Biển Xanh 14.12.2009 09:45:41 (permalink)
0
Anh, em người xa lạ
Bỗng trở thành bạn thơ
Chỉ là phút tình cờ
Hóa ra hồn tri kỉ !
 
Nhận, trao lòng hoan hỉ
Mê mải dệt ước mơ
Chiều tím nỗi đọi chờ
Dẫu tình màu hư ảo !
 
Xua tan bao phiền não
Của ngày dài đơn côi
Giục trỗi dậy niềm vui,
Nhớ mong và hi vọng !
 
Lời thơ là con sóng
Ngày đêm vỗ bờ êm
Như tình anh và em
Hai tâm hồn hòa nhập !!!
 
                                       SH
 
 

NHỚ NHÉ EM…
 
Tâm đầu ý hợp giống hệt nhau
Lời em thắm thiết quá ngọt ngào
Lòng anh dâng tràn niềm cảm xúc
Mà vẫn còn xa cách…tính sao ?..
 
Sao Hôm hòa cùng với Sao Mai
Lấp lánh sáng soi suốt đêm ngày
Cho anh ngắm nhìn vơi thương nhớ
Mơ màng ôm ấp bóng hình ai.
 
Đếm Sao trên trời có bao nhiêu
Là tình anh đấy cho em nhiều
Dù núi có mòn nước biển cạn
Em ơi !..nhớ nhé chớ liêu xiêu…
 
 
Biển Xanh MNS

Saohom42 15.12.2009 22:20:18 (permalink)
0
NHỚ NHÉ EM…
 
Tâm đầu ý hợp giống hệt nhau
Lời em thắm thiết quá ngọt ngào
Lòng anh dâng tràn niềm cảm xúc
Mà vẫn còn xa cách…tính sao ?..
 
Sao Hôm hòa cùng với Sao Mai
Lấp lánh sáng soi suốt đêm ngày
Cho anh ngắm nhìn vơi thương nhớ
Mơ màng ôm ấp bóng hình ai.
 
Đếm Sao trên trời có bao nhiêu
Là tình anh đấy cho em nhiều
Dù núi có mòn nước biển cạn
Em ơi !..nhớ nhé chớ liêu xiêu… 
 
Biển Xanh MNS  

Sao Biển
 
Sáng sớm, chiều hôm Sao lung linh
Thả hồn say đắm xuống Biển Xanh
Sóng gợn lăn tăn mừng vui đón
Ánh sao hòa bóng nước long lanh !
 
Em là ngôi Sao, anh Biển khơi
Với khỏang không gian cách xa vời
Tình yêu thầm lắng truyền mây gió
Thấm tận tim nhau, lộng đất trời
 
Ôi tha thiết, tiếng trầm vang vọng
Của Biển Xanh thăm thẳm mênh mông
Như gọi Sao những chiều giông gió
Da diết nhớ mong, Sao khuất, mịt mùng !
 
Bão tan, Sao lai về với Biển
Thêm mặn nồng, khăng khít bên nhau !!!
 
                                                           SH
 
          
 
 
S




Biển Xanh 17.12.2009 19:14:31 (permalink)
0
  

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/7C8104E042184C77A5918992CF6AC744.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 10:15:45 bởi Biển Xanh >
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 18.12.2009 16:31:33 (permalink)
0
            Vẩn vơ

Em thương ai?
Em nhớ ai?
Chiều buông thăm thẳm mắt đợi người
Tôi người lữ khách trên đường vắng
Nhập nhoạng chiều buồn ánh mắt ai

Em thương tôi?
Em nhớ tôi?
Mây mù dằng dặc cuối chân trời
Đông đến trai nghèo manh áo mỏng
Đắp ấm hồn--Một ánh mắt chơi vơi

Tôi đợi em!
Em chờ tôi!
Một chút men say ngất ngưởng cười.
Hoang vắng trời chiều một ánh mắt
Hoang vắng lòng tôi nỗi cô liêu

Muốn say vùi ngủ trên thảm cỏ
Để ánh mắt ai trên cao đó
Có nhòa chăng một chút lệ rưng rưng
Để mung lung
Một giấc mơ nhòa nhạt

Chiều nay!
Lang thang tôi hát
Bài "Ngôi sao ban chiều"
            
          Hà nội 17-12-2009
           Chiều buồn



HÁI TRĂNG SAO 18.12.2009 20:57:33 (permalink)
0
 
 
Chúc mừng Giáng Sinh an lành, thành đạt...
Biển Xanh 19.12.2009 08:46:11 (permalink)
0
 
 
CHÚC SAO HÔM ĐÊM GIÁNG SINH RỰC RỞ ĐẦY HẠNH PHÚC
Biển Xanh 20.12.2009 10:18:47 (permalink)
0
Duyên kiếp
 
     Sao hôm hòa vào biển xanh
Nhấp nhô trên sóng long lanh sắc màu
     Có Sao...Biển đẹp biết bao
Muôn đời gắn bó dạt dào yêu thương
   Dù cho xa cách ngàn phương
Hoàng hôn lịm tắt tìm đường đến nhau
   Biển xanh ôm ấp ngàn sao

Thì thầm tiếng sóng gửi trao tâm tình
   Giống như chuyện của đôi mình
Nợ duyên ràng buộc ba sinh suốt đời
   Ngày Sao thỏa thích rong chơi

Đêm về quấn quýt không rời biển xanh...
        Biển Xanh MNS
Saohom42 21.12.2009 14:42:04 (permalink)
0
Duyên kiếp
 
     Sao hôm hòa vào biển xanh
Nhấp nhô trên sóng long lanh sắc màu
     Có Sao...Biển đẹp biết bao
Muôn đời gắn bó dạt dào yêu thương
  Dù cho xa cách ngàn phương
Hoàng hôn lịm tắt tìm đường đến nhau
  Biển xanh ôm ấp ngàn sao

Thì thầm tiếng sóng gửi trao tâm tình
   Giống như chuyện của đôi mình
Nợ duyên ràng buộc ba sinh suốt đời
  Ngày Sao thỏa thích rong chơi

Đêm về quấn quýt không rời biển xanh...
        Biển Xanh MNS

 
Biển -  mùa đông
 
Biển lạc đâu rồi, ơi mùa đông?
Giăng phủ mây mù xam xám trông
Gầm rú, nghênh ngang cơn gió bấc
Cuốn cạn màu xanh lẫn ánh hồng
 
Chẳng còn hương sắc để điểm trang
Mây sầu, lặng lẽ bay lang thang
Ghen với ánh sao xanh le lói
Chặn mọi nẻo đường tới nhân gian
 
Mặc thây gió rít với mây hờn
Biển vẫn trong Sao vỗ dập dờn
Ấp ủ màu xanh nơi sâu thẳm
Chờ đón mùa xuân dậy sóng cồn
 
                                               SH
 
 



Saohom42 21.12.2009 15:34:09 (permalink)
0
Đợi chờ
 
Tôi mong những cái bình thường
Mà khó như mộng đế vương thuở nào
Đành cam chịu những khổ đau
Số phận đã vậy làm sao bây giờ
Nỗi buồn đem hết vào thơ
Vu vơ hy vọng đợi chờ kiếp sau...
                  
                               K.N.
 
Lời thơ ấm ngọt, tươi xanh
Chỉ là ước muốn mong manh thuở nào
Say thơ - cơ hội nhận, trao
Như món quà quí xôn xao cõi lòng
Nhắc mình đừng nhớ, chớ mong
Ngỡ đâu còn trẻ ngã vòng tơ vương
Khổ mình, khổ cả "người thương"
Xin làm tri kỉ tỏ tường tâm nhau
Sẻ san vơi bớt nỗi đau
Còn yêu, gắn bó kiếp sau - thôi đành !!!
 
                                   SH
Saohom42 21.12.2009 15:52:48 (permalink)
0
Mai này
 
Mai này khi đã xa nhau
Thì xin chôn chặt nỗi đau trong lòng
Xin đừng bói có hay không
Mà te tua cánh những bông hoa chiều
Mai này khi đã hết yêu
Lặng câm đừng nói thêm điều gì nghe!
Trống không trong xác thân ve
Chỉ còn tim đập não nề mà thôi
Mai này những lúc đơn côi
Tha phương khắp chốn chân trời ẩn thân
Đường đời mệt mỏi lê chân
Xin quên mãi mãi một lần đã yêu!!!
 
                                         K.N.
 
Mai này khi đã tỉnh ra
Tin rằng người thấu lòng ta chân tình
Đâu còn môi thắm, mắt xanh
Ánh nhìn đắm đuối, long lanh hôm nào
Thu tàn lá rụng hanh hao
Nỡ nào "vàng úa" đem trao tặng người!
Tình thơ thật - ảo chơi vơi
Như ngôi sao sáng rạng ngời từ xa
Không bao giờ chạm tay ta
Nhung niềm vui vẫn ngân nga trong lòng!!!
 
                                        SH
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 53 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9