Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 53 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 05.02.2010 10:53:00 (permalink)
0
 Tình thơ


Tình thơ buồn lắm em ơi !..
Nhớ thương xao xuyến rả rời con tim
Mộng du trăn trở đắm chìm
Yêu trong hư ảo biết tìm nơi đâu
Tình như nước chảy qua cầu
Tương tư thao thức nghe sầu lên ngôi
 
Em đừng mơ mộng xa xôi
Chuồn chuồn cánh mỏng đậu rồi lại bay
Men nồng chưa nhắp mà say
Đến khi chợt tỉnh quắt quay tình buồn...
 
Biển Xanh MNS 
 
 
Tình thơ sáng đẹp vô ngần !
Vươn trên cát bụi cõi trần chát chao
Lung linh, nhấp nháy ánh sao
Tỏa hương thơm dịu, ngọt ngào hồn hoa
Đất trời như cũng giao hòa
Sóng tình lơ lửng giao thoa nhịp nhàng
Tình yêu tràn ngập không gian
Ngôn từ run rẩy, nồng nàn men say
Hồn thi sĩ lịm ngất ngây
Rồi lâng lâng tận tầng mây cao vời !
 
Tình thơ tô đẹp cuộc đời
Ghi trong tâm tưởng một thời mộng mơ !
 
                                         SH

 


Saohom42 06.02.2010 09:10:37 (permalink)
0
 
THÌ THẦM MÙA XUÂN

Tối qua gió đông buốt lạnh
Cành khô trĩu nặng sương rơi
Sáng về hanh hao nắng mới
Thì ra xuân đã tới rồi
 
Xuân gọi ngàn hoa đơm nụ
Nắng vàng trong mắt ai cười
Tình xuân hây hây đôi má
Nụ đào chúm chím trên môi
 
Xuân đậu bềnh bồng suối tóc
Như mây xoã đón gió trời
Hương thầm ủ hoa bưởi ngát
Cho lòng ngơ ngẩn xuân ơi!
 
Thôi đành nhờ xuân nói hộ
Những điều chưa thốt thành lời
trái tim bấy lâu thổn thức
Giờ đem trao hết một người
 
Lời xuân thành lời gió hát
Mênh mang nhịp thở đất trời
Em có nghe lời gió nói?
"tình xuân vừa đến bên đời..."
 
LIÊN HƯƠNG


Ô kìa, mùa xuân đang đến
Đất trời bừng dậy - hồi sinh
Nắng vàng tràn đi khắp nẻo
Hoa thắm nhẹ cười lung linh
 
Đào khoe cánh hồng rực rỡ
Đung đưa theo gió lao xao
Sương rơi đậu trên lá biếc
Chim én nghiêng cánh lượn chao
 
Lắng nghe thiên nhiên lên tiếng
Thì thầm cây cỏ, bướm hoa
Trên cành chim non ríu rít
Vang vọng một bản tình ca
 
Người người hình như trẻ lại
Bồi hồi, xao xuyến hương xuân
Tình yêu trở mình, thức giấc
Dạt dào, nao nức, bâng khuâng !!!
 
                             SH
HÁI TRĂNG SAO 06.02.2010 11:20:36 (permalink)
0
Dạ thổn thức nụ cười rạng rỡ
Đượm tình chung trụ ở tim hồng
Yêu thương quyện chặt cõi lòng
Mơ ngày hạnh ngộ thỏa mong kiếp này.

-hts-

Saohom42 10.02.2010 15:33:35 (permalink)
0
Có tại nơi đây chẳng chịu nhìn
Sĩ Đoan đức hạnh... đủ niềm tin!
Ở nơi trước mắt đi tầm mãi (!)
Lọm khọm già nua- hết mộng tình.
-sd-

Sỹ Đoan "đức hạnh đủ điều"
Vậy mai 77 sẽ liều chọn ...Sỹ Đoan

 
mai77
 
Mai bảy bảy cứ vu vơ
Có bao cô vẫn đang chờ Sĩ Đoan
Vậy mà nói kiểu ban ơn
Lai chua thêm chút thở than chọn.... liều
 
kimrbl
 
Sĩ Đoan ư? thật tuyệt vời !
Nhưng mà phải tính cũng hơi đa tình
Diễn đàn cả chục em xinh
Đều là bạn họa một minh Sĩ Đoan !!!...
 
                                       SH
 
 
 
Sắm tết
 
Người người đi sắm tết
Như bị bỏ bùa mê
Tiêu tiền không biết tiếc
Trăm thứ vác khuân về
Chất đầy nhà, đầy tủ
Chất trong ngõ, ngòai sân
Thế vẫn còn chưa đủ
Thế vẫn còn phân vân.
 
Sao ta không cải tổ
Vui tết nhẹ nhàng hơn
Tự mình mua lấy khổ
Túi bụi, mờ mịt xuân.
 
       SH



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 21:33:26 bởi Saohom42 >
kimrbl 10.02.2010 21:44:19 (permalink)
0

                               Sắm tết
 
Người người đi sắm tết
Như bị bỏ bùa mê
Tiêu tiền không biết tiếc
Trăm thứ vác khuân về
Chất đầy nhà, đầy tủ
Chất trong ngõ, ngòai sân
Thế vẫn còn chưa đủ
Thế vẫn còn phân vân.
 
Sao ta không cải tổ
Vui tết nhẹ nhàng hơn
Tự mình mua lấy khổ
Túi bụi, mờ mịt xuân.
 
       SH
 
Sắm Tết ! Sắm Tết !
Thiên hạ lên cơn sốt
Trong những cảnh trái ngược nhau
Nhà nghèo không đủ cơm rau
Trẻ con không manh áo mới
Thành thị no nê thừa thải
Tết là dịp để khoe giàu
 Vinh hoa phú quý
Đại gia chơi cây hàng chục tỉ
Hàng chục triệu mua sim
Đãi bạn tất niên
Sao họ lại quên
Những trẻ em đói khát
Không nhớ câu lá lành đùm lá rách
Bớt một bữa ăn
Trẻ con nghèo no cả tháng
Sao họ không lẳng lặng
Giúp người chẳng cần cái danh
Mà cứ phải lên truyền hình phát thanh
Để làm từ thiện
Ừ thì họ cần tiếng
Khi đã quá sang giàu...
 
K.N
 
 
 



Biển Xanh 12.02.2010 08:15:36 (permalink)
0
 
 
CHÚC SAO HÔM VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC
SĨ ĐOAN 12.02.2010 13:02:13 (permalink)
0

 
Có tại nơi đây chẳng chịu nhìn
Sĩ Đoan đức hạnh... đủ niềm tin!
Ở nơi trước mắt đi tầm mãi (!)
Lọm khọm già nua- hết mộng tình.
-sd-

Sỹ Đoan "đức hạnh đủ điều"
Vậy mai 77 sẽ liều chọn ...Sỹ Đoan

 
Chọn rồi  chẳng được oang oang
Nếu không e ngại tan hoang cửa nhà
 
mai77- sd
 

 
Mai bảy bảy cứ vu vơ
Có bao cô vẫn đang chờ Sĩ Đoan
Vậy mà nói kiểu ban ơn
Lai chua thêm chút thở than chọn.... liều
 
kimrbl
 
Sĩ Đoan sống một túp lều
Không kham muôi nỗi...nên nhiều cô đi
Sự đời chấp nhận thương bi(!)
dẫu sao một kiếp việc gì từ nan!
-sd-

 
Sĩ Đoan ư? thật tuyệt vời !
Nhưng mà phải tính cũng hơi đa tình
Diễn đàn cả chục em xinh
Đều là bạn họa một mình Sĩ Đoan !!!...
 
Trong đó có cả bạn hiền
Hồng hồng đôi má lúm tiền hữu duyên.
Mong sao sóng gió bình yên
Đêm đêm trà đạo- trên triền ngắm Sao!

  
 SH -sd


Saohom42 12.02.2010 16:58:25 (permalink)
0
Hà Nội chào xuân rực rỡ đào
Một nhành tươi thắm xin gửi trao
Tới người tri kỉ nơi xa ấy
Điểm xuyết mai vàng đẹp biết bao !!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 06:55:28 bởi Saohom42 >
Biển Xanh 13.02.2010 08:11:23 (permalink)
0
DU XUÂN
 
Du Xuân... ai dám bảo tớ nghèo
Râu mài nhẳn nhụi kính trắng đeo
Áo quần thơm phẳng giày xi bóng
Di động hẹn giờ... liên tục reo.

Trán cao đầu hói nhìn cũng sang
Liếc mắt làm ngơ ngẩn mấy nàng
Ngở rằng đại gia đang dạo phố

Đâu ngờ gặp phải kẻ lang thang.

Dấu che thân phận bọc lớp ngoài

Than nghèo giúp được có mấy ai
Còn bị chê bất tài vô dụng
Đóng vai giàu có, "chảnh" cho oai...

 
Biển Xanh Mặc Nhân Sơn


Kẻ Ngông 13.02.2010 08:49:16 (permalink)
0
kimrbl 13.02.2010 17:09:24 (permalink)
0
 
NĂM MỚI CHÚC SAO HÔM VÀ GIA ĐÌNH LUÔN MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
K.N
Saohom42 15.02.2010 12:22:42 (permalink)
0
 
 
Mùa Xuân nhớ Em
 
Tặng H nhân ngày Valentine
 
Đầu năm nên ngại sợ giông
Nhớ em cũng để trong lòng mà thôi
Ước gì thành hạt mưa rơi
Đậu lên mái tóc gửi lời thương yêu
Ước gì thành áng mây chiều
Che em bớt nắng nhắn điều riêng tư
Mùa Xuân đã đến rồi ư?
Không em cũng chỉ mộng mơ hão huyền
Cầu Trời Phật giúp phép tiên
Sông Tương cầu bắc nối liền cách xa...
 
Mùng 1 tháng giêng Canh Dần 2010
                                               K.N
 
Ngày xuân nhớ anh
 
Cả nhà sum họp đông vui
Riêng em xao xuyến, bồi hồi tưởng anh
Ước anh là hoa trên cành
Ngắm nhìn, bày tỏ bao tình yêu thương
Ước anh là làn khói hương
Tỏa quanh, quấn quýt, vấn vương thơm nồng
Ước anh là chén rượu trong
Nhấp môi đã đượm trong lòng men say
Ngày xuân vơ vẩn, tỉnh - ngây
Không anh, nhung nhớ chất đấy trong tim !
 
                          SH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 17:18:14 bởi Saohom42 >
Saohom42 15.02.2010 13:08:29 (permalink)
0
DU XUÂN
 
Du Xuân... ai dám bảo tớ nghèo
Râu mài nhẳn nhụi kính trắng đeo
Áo quần thơm phẳng giày xi bóng
Di động hẹn giờ... liên tục reo.

Trán cao đầu hói nhìn cũng sang
Liếc mắt làm ngơ ngẩn mấy nàng
Ngở rằng đại gia đang dạo phố

Đâu ngờ gặp phải kẻ lang thang.

Dấu che thân phận bọc lớp ngoài

Than nghèo giúp được có mấy ai
Còn bị chê bất tài vô dụng
Đóng vai giàu có, "chảnh" cho oai...

 
Biển Xanh Mặc Nhân Sơn



Du xuân...ai bảo tớ chơi trèo
Môi son, má phấn, trang sức đeo
Quần sóoc, tất dài, chân mang bốt
Di động bên hông... đợi chờ reo
 
Môi dày, mặt rộng dáng "con quan"
Nghếch mặt kiêu sa, mết mấy chàng
Ngỡ rằng người mẫu hay á hậu
Đâu ngờ gặp phải kẻ làng nhàng
 
Đã "xế trưa" rồi, muốn thành "teen"
Vui xuân "phá cách", vợi nỗi phiền !
Óan trách trời già sao ác nghiệt !
Chẳng phú cho mình một chút duyên !
 
                                                  SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 17:30:16 bởi Saohom42 >
Saohom42 18.02.2010 18:33:37 (permalink)
0
Xin cứ dại khờ
Tặng H
 
Ừ thì đã có gì đâu
Em vui bè bạn quên nhau là thường
Vu vơ ôm mối tơ vương
Như mong tóm lấy hạt sương trên cành
Chỉ là một chút mong manh
Mộng mơ tìm mối duyên lành tận đâu
Ngu ngơ làm kẻ đi câu
Mà tin sẽ bắt được Sao đáy hồ
Khi lòng đã trót vương tơ
Suốt đời xin cứ dại khờ yêu em...
 
                K.N
 
Dẫu rằng chưa gặp mặt đâu
Bàn tay chưa nắm, hôn đầu chưa trao
Mà sao nỗi nhớ nôn nao !
Mà sao sóng cuộn dâng trào con tim
Mộng mơ anh mải kiếm tìm
Giọt sương lấp lánh, đậu êm trên cành
Sao trời nhấp nháy xanh xanh
Soi mình đáy nước, long lanh gọi vời
Thả hồn lơ lửng chơi vơi...
Còn em, đứng ở bên đời - yêu anh !
Dẫu là vụng dại ! - cũng đành !
 
            SH
Nhân Sơn 18.02.2010 20:55:30 (permalink)
0
Hà Nội chào xuân rực rỡ đào
Một nhành tươi thắm xin gửi trao
Tới người tri kỉ nơi xa ấy
Điểm xuyết mai vàng đẹp biết bao !!!
 
SH.
 
Sai Gòn đón xuân mai nở vàng
Nhớ đào Hà Nội lòng xốn xan
Ước gì mai-đào cùng hòa hợp
Tình xuân thêm tươi thắm chứa chan...
 
BX.MNS
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 53 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9