Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 53 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 794 bài trong đề mục
anhtrangthu 01.03.2010 22:03:22 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

Trích đoạn: kimrbl

Biển xanh soi bóng vì sao
Vì sao e lệ chìm vào biển xanh
ATT

Cảm ơn SH vào nhà mình và để lại bài thơ hay, ATT lại trêu tiếp dây, nếu SH không thích thì bảo mình xoá nhé chứ đừng mang bom dội vào nhà mình
 
Bởi Trăng chưa mọc đó thôi
Trăng mà mọc chắc đi đời nhà Sao
Biển Xanh sóng gió rì rào
Đón Trăng xuống tắm cùng vào cõi mơ
 
K.N
 
 


Nghe nói... biển bổng ngẩn ngơ
Ước gì thấy ánh trăng mơ chìm vào
Biển xanh nổi sóng đón chào
Ngắm trăng biển hát thì thào lời iêu....
 
Biển Xanh MNS 
 


Trăng có một, Sao có nhiều!
Biển xanh rộng lớn phải yêu...lắm nàng
Nên Sao trúng số rõ ràng
Gieo chi bóng gió ...trăng càng tủi thân
ATT
Nhân Sơn 02.03.2010 11:26:11 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Nhân Sơn

Trích đoạn: kimrbl

Biển xanh soi bóng vì sao
Vì sao e lệ chìm vào biển xanh
ATT

Cảm ơn SH vào nhà mình và để lại bài thơ hay, ATT lại trêu tiếp dây, nếu SH không thích thì bảo mình xoá nhé chứ đừng mang bom dội vào nhà mình
 
Bởi Trăng chưa mọc đó thôi
Trăng mà mọc chắc đi đời nhà Sao
Biển Xanh sóng gió rì rào
Đón Trăng xuống tắm cùng vào cõi mơ
 
K.N
 
 


Nghe nói... biển bổng ngẩn ngơ
Ước gì thấy ánh trăng mơ chìm vào
Biển xanh nổi sóng đón chào
Ngắm trăng biển hát thì thào lời iêu....
 
Biển Xanh MNS 
 


Trăng có một, Sao có nhiều!
Biển xanh rộng lớn phải yêu...lắm nàng
Nên Sao trúng số rõ ràng
Gieo chi bóng gió ...trăng càng tủi thân
ATT


Trăng có một... nhưng lại to
Đêm rằm soi sáng tròn vo trên trời
Sao nhỏ lấp lánh khắp nơi
Trăng sao đều cũng phải rơi vào lòng
Biển xanh rộng lớn mênh mông
Làm sao thoát khỏi trong vòng tay anh...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 11:30:25 bởi Nhân Sơn >
Saohom42 02.03.2010 13:23:46 (permalink)
0
TÌNH VƯƠNG

 
Nép mình sống tạm âm thầm
Con tim em ngự- sóng ngầm đại dương.
Xa em tình mãi vấn vương
Ngàn năm vẫn nhớ vẫn thương em hoài.
-LL-
 
 
Đem mình thử sức bão giông
Gieo niềm thắc thỏm, não nùng người thương !
Xin trả em hết tơ vương
Dốc lòng đeo đuổi nẻo đường chênh vênh !
 
                                                 SH


Saohom42 03.03.2010 17:33:35 (permalink)
0

trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Nhân Sơn

Trích đoạn: kimrbl

Biển xanh soi bóng vì sao
Vì sao e lệ chìm vào biển xanh
ATT

Cảm ơn SH vào nhà mình và để lại bài thơ hay, ATT lại trêu tiếp dây, nếu SH không thích thì bảo mình xoá nhé chứ đừng mang bom dội vào nhà mình
 
Bởi Trăng chưa mọc đó thôi
Trăng mà mọc chắc đi đời nhà Sao
Biển Xanh sóng gió rì rào
Đón Trăng xuống tắm cùng vào cõi mơ
 
K.N
 
 


Nghe nói... biển bổng ngẩn ngơ
Ước gì thấy ánh trăng mơ chìm vào
Biển xanh nổi sóng đón chào
Ngắm trăng biển hát thì thào lời iêu....
 
Biển Xanh MNS 
 


Trăng có một, Sao có nhiều!
Biển xanh rộng lớn phải yêu...lắm nàng
Nên Sao trúng số rõ ràng
Gieo chi bóng gió ...trăng càng tủi thân
ATT


Trăng có một... nhưng lại to
Đêm rằm soi sáng tròn vo trên trời
Sao nhỏ lấp lánh khắp nơi
Trăng sao đều cũng phải rơi vào lòng
Biển xanh rộng lớn mênh mông
Làm sao thoát khỏi trong vòng tay anh...
 
Mặc Nhân Sơn 
 
 
Biển - Sao tình đã "héo" rồi
Sáng Trăng lấn át bầu trời mờ sao
Chan hòa, bàng bạc một màu
Thỏa lòng sóng vỗ, ngọt nào tình "tươi"
 
                SH

 


SĨ ĐOAN 04.03.2010 15:36:43 (permalink)
0
Đem mình thử sức bão giông
Gieo niềm thắc thỏm, não nùng người thương !
Xin trả em hết tơ vương
Dốc lòng đeo đuổi nẻo đường chênh vênh !
 
                                                 SH
Tình em anh để sang bên

Gói trong khí quản gọi tên đêm về
Em ơi! Xin chớ não nề
Đánh xong chồn, cáo... đề huề bên nhau.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 13:55:18 bởi SĨ ĐOAN >
Saohom42 04.03.2010 22:30:55 (permalink)
0
NỖI BUỒN CÂM
 
Ly rượu trần giữa hai bờ gió bụi
Ta mời  nhau trong huyễn hoặc hương hoa
Bóng với hình nghiêng bóng trăng tà
Hồn cốc chạm bầu đầy vơi lệ ứa
 
Người ở đâu, nào cùng ta rót nửa
Nhắp hư vô, nhắp cạn chén tiêu sầu
Bên đó cũng bóng hình tâm sự
Ta xẽ lòng đón nhận nỗi buồn câm
 
Nguyên Hải
 
 
Hình với bóng
 
Chén rượu này đây chốn trần ai
Chuốc nhau nghiêng ngả, mộng tỉnh - say
Bóng, hình nhòa nhạt, hư hư - thực
U ẩn chìm sâu trong men cay
 
Uống nữa đi nào bóng của ta
Nhắp cạn sầu đau, ánh nguyệt tà
Nào có ai đâu cùng chia sẻ
Ta đành ôm bóng chẳng rời xa !
 
                                 SH


anhtrangthu 06.03.2010 11:02:43 (permalink)
0


Chúc abnjnhan ngày 8-3 vui và hạnh phúc




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/67AFD3A592D44B6AB5F38F00A74F81F8.gif[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 06.03.2010 13:54:32 (permalink)
0
 
Mến chúc Người yêu lý thuyết ngày 08.03 dồi dào sức khoẻ, luôn luôn tươi trẻ...
Nhân Sơn 07.03.2010 10:01:28 (permalink)
0
 
Saohom42 07.03.2010 21:25:21 (permalink)
0
Thân mến chào Nhân Sơn,
 
Hoa hồng tươi thắm anh trao
Nhân ngày Phụ nữ " vượt rào " vùng lên !
Cảm ơn thi hữu không quên
Ta từng du ngọan trong miền mộng mơ !
 
                       SH
 
         
Saohom42 07.03.2010 21:57:52 (permalink)
0
Không quà tặng Sao
 
Ngày mai Mùng Tám Tháng Ba
Mà không tặng được hoa, quà cho Hôm
Chả được hôn, chả được ôm
Bởi vì Sao cứ chập chờn tít xa
Tôi mê chân thật, thiết tha !
Vu vơ câu bóng sao sa dưới hồ
Cứ gọi tôi kẻ ngây ngô !
Miễn sao có lúc tôi vồ được Sao
Đêm nào tôi cũng chiêm bao
Sao Hôm rơi xuống nhập vào hồn tôi !
 
                      K.N
 
Ước gì Hôm lặn vào mơ !
Để xem K.N ngây ngô thế nào?
Thi Đàn có mấy " Ngôi Sao "
Bên Cầu Duyên cũng một " Đào " khá thanh
Thực ra K.N đa tình !
Nên mê tất cả " Sao xinh " cõi trần !
 
                            SH
 
 
Biển Xanh 08.03.2010 08:54:26 (permalink)
0
Thân mến chào Nhân Sơn,
 
Hoa hồng tươi thắm anh trao
Nhân ngày Phụ nữ " vượt rào " vùng lên !
Cảm ơn thi hữu không quên
Ta từng du ngọan trong miền mộng mơ !
 
                       SH
 
 
"Vùng lên" chi có một ngày
Để anh tơ tưởng... đến mai lại "xìu"
Trở lại với kiếp cô liêu
Dù chỉ du ngoạn... thầm yêu mất rồi...
 
Biển Xanh MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 09:02:59 bởi Biển Xanh >
ThanhThanhKhiet 08.03.2010 16:58:52 (permalink)
0
Chúc SH. hạnh phúc
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FF19F93BCFDF4F62AF7F25DE768AB2C0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Saohom42 09.03.2010 22:18:00 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: gauom

Gởi Pé câu chuyện tình của gauom nhé!

Rơi.. tình
Hôm qua mãi miết rong chơi
Về nhà mới biết đánh rơi... túi tình
Đêm ngồi... một đống... chình ình...
Ngẫm ra mới hiểu... rằng mình vô duyên!
Người ta lắm của nhiều tiền
Cho nên họ xắm nào kiềng, nào xe...
Ăn chơi.. phè phỡn... khỏe re...
Còn tôi cuộc sống... lặc lè... lẻ loi...
Gia tài chỉ... túi tình thôi
Vậy mà ngờ nghệch đánh rơi giữa đường
Thôi đành gom hết yêu thương...
Gói lại thành khối ra mương... đổ ào
Lấy xô hứng ánh trăng sao
Vào nhà tắm gội... (cho) lạc vào cõi tiên...





Hèn chi Pé xí được..túi...tình
Của ai đem thả..tứ.."linh...tinh"
Sợ quá đem chạy qua..đồn... cáo..
..Gấu ôm đâu đến đó...khai...trình...
 
Pé..!



Phong thanh nghe nói có " chàng điên !"
Chế thơ ngồ ngộ rất là duyên
Chuyến này tôi quyết đi học lỏm
Chẳng biết chàng ta có cảm phiền?
 
Mải chơi chàng đánh rơi túi tình
Có nàng thiếu nữ nụ cười xinh
Ngu ngơ nhặt được ngờ bủa ngải
Chẳng dám mở ra ngại " mắc tình ! "
 
Thế rồi chẳng hiểu tại làm sao?
Hữu duyên thiên lí, họ gặp nhau
Nguồn thơ từ đấy khơi dòng chảy
Chan hòa, lai láng, biếc xanh màu !
 
                                    SH
Pe An 10.03.2010 08:23:19 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: gauom

Gởi Pé câu chuyện tình của gauom nhé!

Rơi.. tình
Hôm qua mãi miết rong chơi
Về nhà mới biết đánh rơi... túi tình
Đêm ngồi... một đống... chình ình...
Ngẫm ra mới hiểu... rằng mình vô duyên!
Người ta lắm của nhiều tiền
Cho nên họ xắm nào kiềng, nào xe...
Ăn chơi.. phè phỡn... khỏe re...
Còn tôi cuộc sống... lặc lè... lẻ loi...
Gia tài chỉ... túi tình thôi
Vậy mà ngờ nghệch đánh rơi giữa đường
Thôi đành gom hết yêu thương...
Gói lại thành khối ra mương... đổ ào
Lấy xô hứng ánh trăng sao
Vào nhà tắm gội... (cho) lạc vào cõi tiên...







Hèn chi Pé xí được..túi...tình
Của ai đem thả..tứ.."linh...tinh"
Sợ quá đem chạy qua..đồn... cáo..
..Gấu ôm đâu đến đó...khai...trình...
 
Pé..!



Phong thanh nghe nói có " chàng điên !"
Chế thơ ngồ ngộ rất là duyên
Chuyến này tôi quyết đi học lỏm
Chẳng biết chàng ta có cảm phiền?
 
Mải chơi chàng đánh rơi túi tình
Có nàng thiếu nữ nụ cười xinh
Ngu ngơ nhặt được ngờ bủa ngải
Chẳng dám mở ra ngại " mắc tình ! "
 
Thế rồi chẳng hiểu tại làm sao?
Hữu duyên thiên lí, họ gặp nhau
Nguồn thơ từ đấy khơi dòng chảy
Chan hòa, lai láng, biếc xanh màu !
 
                                    SH
 
Chào hai bạn trẻ Gauom và Pé An, cho SH góp vui với nhé !
 
Cám ơn Gauom
đã vào thăm TT vui của SHôm
Chúc hai bạn có nhiều thơ hay, dí
 dỏm !
(SH)


Dạ thơ Pé cũng hay dzí
Nhờ lúc tâm trạng đương...ốm
Nay lại gặp Hôm...giải bí...
(là)dỏm
 
Pé..!
 

 





 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 53 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9