Nhớ ai

Thay đổi trang: << < 252627 > | Trang 26 của 27 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Nhớ ai - 24.05.2012 09:38:25
0
Nghĩa tri âm
 
Giữ nét ân tình thuộc chỉ đan
Hồng tơ điểm sắc thắm niên ngàn
Đê mê gió lộng ghìm chân bước
Ảo não mây sà cưỡi sóng lan
Gói mảng hồn đau hòa tiếng hát
Gom khung biển nhớ tấu cung đàn
Vui buồn thế sự cùng chia sẻ
Thỏa dạ bên đời chẳng nói gian!!!
23.05/12
 


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 29.05.2012 12:49:40
0


VÔ TÌNH

Cứ giả bộ vô tình
Rơi nụ cười trước ngõ
Để con tim hóa gió
Len khẽ cửa nhà nàng

Lay nhẹ vệt nắng vàng
Bên thềm hoang rêu ấm
Rồi mơn man sợi thảm
Hương ngát đậm không hình

Cứ giả bộ vô tình
Đậu lên làn tóc mượt
Môi hồng thơm giọt ướt
Mật ngọt vương nét trần

Con tim hóa trong ngần
Bỗng vô tình biết nhớ
Từng nét rung nhịp thở
Đếm dại khờ thiên thu

DA


Cây vô tình vương rụng
Hoa trên mái tóc ai
Bỏ đi hay giữ cài
Khách qua đường bối rối.

Gió vô tình đêm tối
Mơn man đôi má đào
Ghé làn môi thầm thào
Gợi khơi niềm hoan lạc.

Mưa chợt rơi ngơ ngác
Tắm mát hoa lá cành
Tô thắm sắc đỏ xanh
Sau héo nhàu nắng hạ.

Người vô tình viết thả
Thơ cảm xúc dâng tràn
Làm xao xuyến tâm can
Bầy sinh linh yếu đuối!

Sao Hôm



Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 29.05.2012 18:03:57
0

Có phải ?

Có phải thu xưa đã chết rồi ?
Mây buồn lặng lẽ giữa dòng trôi
Nắng trốn vào sâu vùng kỉ niệm
Cho hoa sắc nhạt, phận đơn côi.

Thanh Thanh Khiết.


Thu khoác vàng xiêm ngủ thiếp rồi
Cho mây phiêu lãng tiếp đường trôi
Xâu chuỗi điểm trang từng kỉ niệm
Bên mình gần gụi chẳng còn côi.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 20.06.2012 12:46:58
0

Thuyền đơn

Lênh đênh thuyền, chủ lượn trên sông
Xoải mái chèo đơn, chẳng có chồng
Dãi nắng phơi lưng trong nóng hạ
Dầm mưa trần gối lúc hàn đông
Câu tình ước hẹn làn mây bạc
Chữ ái thề bồi giấc mộng hồng
Năm tháng hững hờ côi cút bóng
Phương nao vời vợi nỗi chờ mong?

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 20.06.2012 12:49:20
0

Con đường sáng Hạ

Bằng lăng xen phượng điểm trang đường
Sắc tím pha hồng ánh mắt vương
Chim chóc ríu ran chào nắng sớm
Bướm ong rộn rã đón vầng dương
Mây sà gửi sắc nên kì ảo
Gió cuốn đưa hương hóa dị thường
Rạng rỡ thênh thang đường mở lối
Bước chân nhẹ nhõm, nụ cười thương !

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 30.06.2012 18:49:44
0
Vết xanh

Trách ai
Ai trách bây giờ ?
Lồng tre khép cửa,
bến chờ hắt hiu!

Mượn thơ,
cưỡi gió phiêu diêu
Tìm nhau xả hết
quăn queo nỗi lòng.

Nhặt từng
mảnh vỡ mẻ cong
Ghép thành bức họa
lạ lùng riêng ta.

Không rào chắn
giữa bao la
Thỏa thuê dạo khúc
tình ca muộn mằn!

Dẫu đời
núi cách, sông ngăn
Trong tim
kỉ niệm
mãi hằn vết xanh !

Sao Hôm


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2012 04:39:19 bởi Ct.Ly >

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 30.06.2012 18:52:07
0

Thắng cảnh Hạ Long

Đảo - Biển xanh chen lộng gió trời
Trập trùng sóng vỗ, thuyền ra khơi
Nhấp nhô muôn vẻ non hùng cứ
Uyển chuyển trong veo nước cuộn trôi
Động ẩn thẳm sâu mờ nắng dọi
Rừng phơi bờ rộng rạng trăng soi
Hạ Long lộng lẫy mê hồn khách
Đất Việt kì quan nức tiếng đời.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 04.07.2012 13:12:18
0
Đời và thơ

Ngọt bùi xen lẫn với chua cay
Hỗn tạp nhân gian hiện mỗi ngày
Kẻ khó gian nan chìm ước vọng
Người khôn nhàn nhã mộng vàng bay
Rủi ro rình rập tình tan tác
May mắn vô thường nghĩa đắm say
Cười, khóc cho đời thêm lắm vẻ
Sông thơ chìm nổi vẫn trôi dài.

Sao Hôm


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 18:07:00 bởi Huyền Băng >

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 04.07.2012 13:15:06
0

Chiều tà trên sông

Gió thoảng, nắng phai, mây tản xa
Dòng sông lấp loáng ánh dương tà
Mái chèo khua rộn, thuyền về bến
Lấp ló vầng trăng trải lụa ngà.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 04.07.2012 13:17:59
0

Níu Hạ !

Gió ơi, giùm níu hương sen bay
Cho hạ nồng thơm, ấm áp đầy
Nắng vẫn quên mình ươm trái ngọt
Mưa còn mải miết tắm mùa say.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 15.07.2012 12:05:13
0

Kiếp lá

Lênh đênh kiếp lá đến mùa rơi
Gió cuốn phăng theo ném giữa đồi
Giãi nắng, phơi sương, muông thú giẫm
Tan vào cõi đất hồn chơi vơi.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 15.07.2012 12:07:38
0

Thôi !...

Từ ngày bật rễ cây si
Lòng thôi quẫy sóng, làn mi khép sầu
Quên nhớ mong, vùi nỗi đau
Phận yên, nghĩa trọn nhạt màu tháng năm.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 15.07.2012 12:10:04
0

Thắng cảnh Tràng An

Dòng sông trong vắt cuốn chân đồi
Nối tiếp non xanh chẳng lẻ côi
Hang động ảo huyền thuyền vượt lách
Tràng An cảnh độc riêng mình thôi.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 16.07.2012 11:45:43
0

Mê thơ

Chàng kết nàng thơ chẳng phút rời
Quên ăn, biếng ngủ, mải mê chơi
Tứ hay chợt đến - lòng tênh nhẹ
Vần điệu ngọt về - dạ thảnh thơi
Lục bát giao lưu, tình bát ngát
Đường thi xướng họa, trí loang ngời
Hân hoan múa bút, hồn bay bổng
Hờ hững riêng em, tủi quá trời !

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 25.07.2012 17:34:43
0



Biết đâu mà tìm...

Thôi đành gởi lại những ngày mơ
Ngọn sóng thời gian đã xói bờ
Xóm cũ người thay vùi ngóng đợi
Vườn xưa cảnh đổi xóa mong chờ
Bờ tre vỡ tiếng hờn ân nghĩa
Chiếc võng ru hời chạnh tuổi thơ
Kỷ niệm oằn vai không chịu thấu
Tìm kim đáy biển biết đâu giờ

22/07/2012
Viên Mãn



Bến mộng

Lúc trẻ hồn nhiên ủ ước mơ
Mai sau thuyền sẽ cập xanh bờ
Bao lần xuân đến thầm mong đợi
Mấy bận thu qua lặng đón chờ
Nắng hạ gắt gay phai tóc trẻ
Mưa đông tầm tã bợt môi thơ
Mịt mù bến mộng phương trời thẳm
Vò võ đơn thân đến tận giờ.

Sao Hôm



Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Nhớ ai - 06.08.2012 22:42:06
0
Gói mộng
 
Những đêm trường gội gió lay
Tắm bầu sương mỏng u hoài nợ duyên.
Dõi sao lấp lánh non triền
Hững hờ chiếc lá bên thềm đọng đưa!
Nỗi niềm riêng nhuộm nắng mưa
Tơ hồng dạt lối tuyết lùa mắt nai.
Hỡi trăng sao mộng canh dài
Trông chờ bóng dáng trang đài sánh vai!!!

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 09.08.2012 17:20:50
0

Thả chim

# Tặng một bạn thơ

Mình thả chim về trời
Lồng tre giờ trống rỗng
Đung đưa trong chơi vơi
Tiếng ru hời hụt hẫng.

Mình thả chim về trời
Đường bay thênh thang rộng
vượt núi đồi, biển khơi
Dệt nắng vàng, thêu mộng.

Mình thả chim về trời
Trả tự do đấy thôi
Lòng vẫn đầy lưu luyến
Mỉm cười trong chia phôi.

Mình thả chim về trời
Ém nỗi buồn đơn côi
Chờ nghe chim lảnh lót
Hót khúc ca tuyệt vời.

Mình thả chim về trời.
Trời bao la xanh tươi!
...

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 09.08.2012 17:23:13
0

Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm


Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 09.08.2012 17:31:22
0

Trăng - hoa

Ánh trăng tuôn sáng khắp trời đêm
E ấp cánh nhài trắng muốt thêm
Hương ngát nhẹ nhàng bay khắp nẻo
Quyện vào giấc ngủ nồng nàn êm.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 09.08.2012 17:33:17
0

[center] Biển và bờ

Tha thiết yêu bờ, biển lấn xa
Triều dâng cuồng nhiệt tận trăng tà
Ôm ấp cát vàng say giấc điệp
Bình minh - hớn hở sóng bung hoa.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 09.08.2012 17:37:37
0

MỘT...


Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
Một ngôi sao rụng bên bờ suối
Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi .

Mạnh Kỷ
31/07/2012

Một...

Một chiều hiu hắt, sương giăng trời
Một mảnh trăng mờ bóng khuyết vơi
Một tiếng chuông chùa buông thủng thẳng
Một tôi đơn độc, vệ sông ngồi.

Sao Hôm

tuyen45
  • Số bài : 7807
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Nhớ ai - 09.08.2012 19:00:26
0


Trích đoạn: Saohom42

Thầm yêu trộm nhớ!

Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

Sao Hôm



YÊU THẦM
---*---

Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
Ấp e thương vụng giấu trong lòng
Bồi hồi năm tháng chờ trao gửi
Khấp khởi đêm ngày đợi để hong
Tiếng nói nấc lên tình chửa đặng
Lời thơ nghèn nghẹn dạ bềnh bồng
Ước ao có dịp tâm bày tỏ
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?

5/8/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 24.08.2012 23:15:36
0

Thiếu...

Thiếu tiền cũng thiệt - lỡ trò hay
Thiếu của - đơn sơ sống tháng ngày
Thiếu mộng - cuộc đời dư nhàm chán
Thiếu tình - duyên phận hụt đằm say
Thiếu nhân lời nói ngoa quay quắt
Thiếu nghĩa hành tung xấu lộ bày
Thiếu bạn tri âm tâm trĩu nặng
Thiếu lòng bác ái hồn ngưng bay.

Sao Hôm

Gởi...

Gởi tiếng dương cầm khúc nhạc hay
Gởi trang sách mở nến chong ngày
Gởi câu thề thốt bờ vai trĩu
Gởi chữ hẹn hò giấc mộng say
Gởi mẹ từng đêm vầng nguyệt tỏ
Gởi cha mỗi sớm ánh dương bày
Gởi tôi chập chững trời thơ ấu
Gởi nốt ân tình quyện gió bay

19/08/2012
Nguyên Thoại


Nhận...

Nhận vần thơ ngọt, ngôn từ hay
Nhận ý tương thân trọn những ngày
Nhận chén trà thơm lay mắt đắm
Nhận chung rượu đượm mềm môi say
Nhận chìa tay ấm tâm tư giãi
Nhận khoác vai êm cảm mến bày
Nhận trỗi mơ nồng hòa ước nguyện
Nhận hoàng hôn tím tình theo bay.

Sao Hôm

Buồn...

Buồn bóng thu về dẫu đẹp hay
Buồn trông màu lá chuyển theo ngày
Buồn thương chạnh nhớ thời xuân sắc
Buồn tiếc nào mong khắc mộng say
Buồn kiếp bèo trôi hoài giấu giếm
Buồn duyên trắc trở chẳng phơi bày
Buồn rồi buồn nữa đời phung phí
Buồn thả về trời gió quyện bay.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 24.08.2012 23:22:25
0

Thu về

Thu về dìu dịu tri âm ơi!
Nóng lửa tiêu tan thanh thoát đời
Hoa ướp hương trời ngời sắc thắm
Lá ươm vàng nắng rạng màu tươi
Heo may ve vuốt hồng đôi má
Mây biếc vờn quanh đậm khóe môi
Xao xuyến mùa sang vời hội ngộ
Châm trà, thả mộng nỗi sầu vơi.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 28.08.2012 13:25:41
0


Tình xưa

Bồi hồi tưởng nhớ chuyện tình xưa
Đằm thắm quanh năm chẳng kể mùa
Bể ái mênh mang loang loáng nắng
Sông thương dào dạt rộn ràng mưa
Đêm mơ thuyền lướt trăng soi tỏ
Ngày mộng sóng ru gió đẩy đưa
Cứ ngỡ duyên ưa tròn vẹn mãi
Nào ngờ lạc, gẫy thành xa xưa.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 09.09.2012 23:57:55
0

Tưởng tượng

Tưởng tượng có anh hiểu thấu lòng
Chênh chao vững dựa, khó khăn mong
Êm đềm ấp ủ vòng tay ấm
Đằm thắm trao đưa ánh mắt nồng
Đồng điệu tâm hồn hoa nở đỏ
Hài hòa thể chất quả ươm hồng
Cây đời xanh ngát dù dông gió...
Tưởng tượng thôi mà... có tủi không ?

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 10.09.2012 00:01:22
0

Sắc thu

Hạt sương lãng đãng hạt sương rơi
Chớm lạnh thu sang chớm lạnh trời
Khắc khoải từng chiều phai nắng bớt
Bâng khuâng mỗi sáng lá rơi vơi
Chăn đơn thui thủi khơi dòng lệ
Gối lẻ hắt hiu bặt tiếng cười
Nỗi nhớ vu vơ len lỏi khắp
Sắc thu vàng mỏng nhuốm tâm người.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 10.09.2012 00:05:18
0

Bình minh

Ánh bình minh tỏa giọt sương rơi
Lóng lánh kim cương điểm sắc trời
Hoa lá lao xao, mây lãng đãng
Bướm ong chao lượn, nắng chơi vơi
Ánh dương tinh khiết tràn tươi rói
Vạn vật mát lành ngợp nét cười
Cuộc sống rộn ràng từ sáng sớm
Ước mơ khởi sắc mỗi con người.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 10.09.2012 00:11:47
0

Bước chân đơn

Bờ vai lẻ đã đành
Bước chân đơn chạnh tủi
Nắng mưa đi lầm lũi
Liêu xiêu cùng gió mưa.

Chẳng còn ai đón đưa
( Cái thời xa qúa đỗi
Dễ giận hờn, buồn dỗi
Để người ta dỗ dành).

Tuổi xuân loáng qua nhanh
Tình yêu mỏi rớt cành
Thóp thoi bờ, bến , bãi
Nhạt phai và mong manh.

Lời vai xa tự tình
Bồn chồn chân khát bước
Vai cựa vòng trói buộc
Tìm nơi tựa bền êm.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 10.09.2012 00:14:38
0

Đêm bơ vơ

Bơ vơ giữa bầy đông
Gió vờn qua hiu hắt

Chân hỏi lòng về đâu?
Chiều tan dần nắng tắt

Màn đêm trùm mơ ước
Quờ quạng mù mịt phương

Ngôi sao xa khuya khoắt
Đồng cảm nhỏ vệt thương

Bơ vơ ngã ba đường
Sương đẫm bờ vai lẻ !

Sao Hôm
[/
b]

Thay đổi trang: << < 252627 > | Trang 26 của 27 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 794 bài trong đề mục