Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 53 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 10.03.2010 15:49:29 (permalink)
0
quote:



 
Mộng mơ
Tôi là một kẻ cô đơn
Em mang duyên phận nỗi buồn lẻ loi
Ước mơ cháy bỏng một đời
Đi tìm một nửa cái người mình yêu
Mặc cho cái tuổi xế chiều
Khát khao lòng vẫn liêu xiêu vì tình
Tôi tương tư một bóng hình
Không cần biết sẽ đưa mình về đâu
Như là tìm một bóng sao
Đêm đêm rơi xuống nhập vào hồn tôi...
 
                   K.N
 
Muộn mằn ta mới gặp nhau
Lại trên chốn ảo, chứ đâu đời thường
Lạ chưa ! lòng cứ vương vương
Người dưng sao nhớ, sao thương thế này?
Hỏi xem Nguyệt Lão có hay
Kiếp xưa hẹn ước, kiếp này tìm yêu
Ừ thì tuổi đã xế chiều
Mặc hòang hôn sắp hắt hiu bên đời
Ước mong tình tựa mưa rơi
Ngọt lành thấm ẩm làn môi héo tàn !
        Xin mưa đừng thóang rồi tan  
Vô tình để lại hoang mang cả trời !!!    
 
                        SH 
 
SĨ ĐOAN 13.03.2010 12:48:38 (permalink)
0
CHẲNG NHẺ
 
Tơ thắm ai thêu nhạt sắc màu?
Chỉ hồng ai thắt chẳng chuốt trao?
Gieo bao uất ức sầu non kiếp
Chẳng nhẻ duyên phần phải thế sao?
sd
Saohom42 14.03.2010 22:08:31 (permalink)
0
Nhớ!!!
 
Sáng ra lại nhớ đến Sao
Dẫu đêm nào cũng chiêm bao gặp Nàng
Ngày ngày nặng trĩu lo toan
Tìm vui trong "giấc mộng vàng" có nhau.
 
                            N.K
 
Mong ngày chỉ bốn khắc thôi
Để đêm mau đến gặp ngưới trong mơ
Thời gian nhỏ giọt đợi chờ
Người ngơ ngẩn nhớ, nắng nhòa nhạt phai !
 
                        SH
Saohom42 16.03.2010 11:25:09 (permalink)
0
 
CHẲNG NHẺ
 
Tơ thắm ai thêu nhạt sắc màu?
Chỉ hồng ai thắt chẳng chuốt trao?
Gieo bao uất ức sầu non kiếp
Chẳng nhẻ duyên phần phải thế sao?
sd
 
Cuộc đời dâu bể, bộn thác ghềnh
Đường trường muôn dặm lại chênh vênh
Sương sa, cát bụi mù mịt tỏa
Có sá chi nào? bước nhẹ tênh !
 
                                     SH


Saohom42 16.03.2010 17:55:22 (permalink)
0
Không ngủ
 
Đêm qua Sao không ngủ
Thao thức thương người dưng
Một mình trên gác tối
Hơi lạnh luồn qua lưng
 
Muốn làm làn gió ấm
Ấp ủ trái tim đau
Muốn bàn tay mềm dịu
Xoa tan nỗi u sầu
 
Tình ơi, trôi về đâu?
Hòai công ai tìm biết
Chỉ một điều duy nhất
Đem hạnh phúc trao người.
 
                   SH
 
ThanhThanhKhiet 17.03.2010 20:12:26 (permalink)
0
Sao ?
 
Mây chưa tan sao có nắng vàng thêu
Mưa không tới sao đá biết xanh rêu
Không buồn thương sao biết sầu cay đắng
Nhớ chưa mặn sao gọi được là yêu
Vô duyên không nợ cũng nhiều
Xin đừng gửi gió mỗi chiều vu vơ
 
Thanh Thanh Khiết
17.3.2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/329668DABBB744B5B4481E882AB394D8.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 18.03.2010 20:27:37 (permalink)
0


 
Cuộc đời dâu bể, bộn thác ghềnh
Đường trường muôn dặm lại chênh vênh
Sương sa, cát bụi mù mịt tỏa
Có sá chi nào? bước nhẹ tênh !
 
                                     SH

 

Nhẹ tênh! Giống tạc bậc hiền nhân!
Làm được hay không hỡi Sĩ Đoan???
Rắn, hổ mong đêm tìm xé xác...
Thỏa lòng khao khát kẻ vô thân(!)(!)(!)
-sd-

Saohom42 19.03.2010 14:57:28 (permalink)
0
 SẼ VỀ
 
Sẽ ươm hoa thắm trĩu nhành
Về nguồn vun bón tỉa cành tưới cây
Trong yên ngoài ấm ngất ngây
Nắng lên chim hót mê say lòng nàng
Mai, đào hé nhụy đỏ , vàng
Hồng hào đôi má - anh càng yêu em.
sd


Sẽ trồng hoa quả khắp vườn
Về đây ong bướm dập dờn lượn bay
Trong nhà thoang thỏang hương cây
Nắng vàng ươm nhuộm loang đầy cả sân
Mai, bòng hoa nở trắng ngần
Hồng tươi hé nụ tần ngần ngóng ai?
 
                                 SH
SĨ ĐOAN 20.03.2010 17:06:43 (permalink)
0
 
 

 
 
SẼ VỀ

 
Sẽ ươm hoa thắm trĩu nhành
Về nguồn vun bón tỉa cành tưới cây
Trong yên ngoài ấm ngất ngây
Nắng lên chim hót mê say lòng nàng
Mai, đào hé nhụy đỏ , vàng
Hồng hào đôi má - anh càng yêu em.
sd




Sẽ trồng hoa quả khắp vườn
Về đây ong bướm dập dờn lượn bay
Trong nhà thoang thỏang hương cây
Nắng vàng ươm nhuộm loang đầy cả sân
Mai, bòng hoa nở trắng ngần
Hồng tươi hé nụ tần ngần ngóng ai?
 
                                 SH

 
 
Sẽ trao em nụ hôn đầy
Về chung lối mộng vui vầy bên nhau
Trong miền kí ức xuyến xao
Nắng vàng mấy chốc đổi màu xám đen
Mai này vứt bỏ bon chen
Hồng quê thanh tịnh say men tình nồng!
sd


SĨ ĐOAN 20.03.2010 17:38:44 (permalink)
0
MƯA HAY LỆ

Ngoài trời mưa rả rít
Gió cuồng quay thét gào
Lá rụng rơi ào ào
Cho lòng sầu ảo não

Tâm tư dường lão đảo
Giữa dòng đời lê thê
Ta đang tỉnh hay mê
Dâng trào miền kí ức?

Bao đêm dài thao thức
Đôi dòng lệ tuôn sa
Xót thương kiếp đời ta
Giập vùi trong mưa gió!

Làn môi dường như có
Hương vị đắng tràn về...
Ôi tâm sự não nề
Hòa theo từng nhịp thở!
sd
Saohom42 20.03.2010 19:35:39 (permalink)
0
Sao ?
 
Mây chưa tan sao có nắng vàng thêu
Mưa không tới sao đá biết xanh rêu
Không buồn thương sao biết sầu cay đắng
Nhớ chưa mặn sao gọi được là yêu
Vô duyên không nợ cũng nhiều
Xin đừng gửi gió mỗi chiều vu vơ
 
Thanh Thanh Khiết
 
 
Vì...
 
Thiên nhiên luân chuyển bốn mùa
Chính là qui luật ngàn xưa của trời
Mây tan tất nắng vàng tươi
Hoa kia đua nở ắt rồi tàn phai !
Tình yêu đến tựa mưa rơi
Cho mầm tách lá, cho chồi biếc xanh
Tự nhiên như lá trên cành
Đâu cần suy xét ngọn ngành, người ơi !
 
                                       SH
 


Mãi Mãi 23.03.2010 12:45:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Không ngủ
 
Đêm qua Sao không ngủ
Thao thức thương người dưng
Một mình trên gác tối
Hơi lạnh luồn qua lưng
 
Muốn làm làn gió ấm
Ấp ủ trái tim đau
Muốn bàn tay mềm dịu
Xoa tan nỗi u sầu
 
Tình ơi, trôi về đâu?
Hòai công ai tìm biết
Chỉ một điều duy nhất
Đem hạnh phúc trao người.
 
                   SH
 


Đêm qua em không ngủ
Có phải chờ tôi không?
Hạt sương chen giữa nụ
Khiến cho tôi nao lòng

Sao đêm em thức mãi
Soi đường đời tôi chăng?
Còn tôi thì mê mải
Tìm em trong giá băng

 
Em ơi!
Đêm nay em hãy ngủ
Tôi sẽ về bên em

Một nụ hôn đắm đuối
Càng ngày càng nồng thêm...
L.K
L.K

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 21:34:09 bởi Mãi Mãi >
Saohom42 24.03.2010 14:41:05 (permalink)
0

Không ngủ
 
Đêm qua Sao không ngủ
Thao thức thương người dưng
Một mình trên gác tối
Hơi lạnh luồn qua lưng
 
Muốn làm làn gió ấm
Ấp ủ trái tim đau
Muốn bàn tay mềm dịu
Xoa tan nỗi u sầu
 
Tình ơi, trôi về đâu?
Hòai công ai tìm biết
Chỉ một điều duy nhất
Đem hạnh phúc trao người.
 
                   SH
 


Đêm qua em không ngủ
Có phải chờ tôi không?
Hạt sương chen giữa nụ
Khiến cho tôi nao lòng

Sao đêm em thức mãi
Soi đường đời tôi chăng?
Còn tôi thì mê mải
Tìm em trong giá băng

 
Em ơi!
Đêm nay em hãy ngủ
Tôi sẽ về bên em

Một nụ hôn đắm đuối
Càng ngày càng nồng thêm...
L.K
L.K

 
 
Đêm qua em không ngủ
Trăn trở suốt canh thâu
Trăng soi giường trống vắng
Anh, ở đâu? ở đâu?
 
Nơi xa xôi lạnh giá !
Anh mê mải tìm ai?
Em ngỡ như hóa đá
Trong ngóng đợi u hòai !
 
Anh ơi,
         về đi nhé !
Hơi ấm em ủ đêm
Cả tình em say đắm
Ta chung giấc êm đềm !
 
                          SH


Saohom42 29.03.2010 12:45:18 (permalink)
0

MƯA HAY LỆ

Ngoài trời mưa rả rít
Gió cuồng quay thét gào
Lá rụng rơi ào ào
Cho lòng sầu ảo não

Tâm tư dường lão đảo
Giữa dòng đời lê thê
Ta đang tỉnh hay mê
Dâng trào miền kí ức?

Bao đêm dài thao thức
Đôi dòng lệ tuôn sa
Xót thương kiếp đời ta
Giập vùi trong mưa gió!

Làn môi dường như có
Hương vị đắng tràn về...
Ôi tâm sự não nề
Hòa theo từng nhịp thở!
sd

 
Cơn giông bất chợt đến
Mây xám cuồn cuộn giăng
Sấm chớp giật nhằng nhằng
Mưa tuôn rơi tầm tã
 
Gió xô cây vật vã
Chim sã cánh, hoa rơi
Lá tung tả chơi vơi
Biết tìm đâu ẩn nấp?
 
Đời mưa rơi, gió giật
Quăng quật kiếp lênh đênh
Cây lục bình dập dềnh
Giữa phong ba, bão táp
 
Lệ rơi, lòng tan nát
Xa xót cuộc đời ta !
Đâu mái ấm thiết tha?
Đâu làn môi ấm áp?
 
Chỉ còn niềm chua chát
Dâng đầy trong tim đau !!!
 
                               SH


ThanhThanhKhiet 29.03.2010 17:18:09 (permalink)
0
 
Tim
 
Chẳng sáng lời hẹn ngọc
Khi chính trái tim hồng
Không còn bồi hồi đập
Dù mắt luôn hoài trông
 
Êm đềm ngủ trong nôi
Tim  từ chối lề luật
Lý lẽ riêng mình thôi
Mặc ngoài trời nổi gió…
 
Ta mong trái tim ta
Tương phùng thần vệ nữ
Cho tình yêu thăng hoa
Trăm năm còn  xao xuyến
 
Thanh Thanh Khiết
29.3.2010
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 53 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9