Nhớ ai

Thay đổi trang: << < 252627 | Trang 27 của 27 trang, bài viết từ 781 đến 794 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 17.09.2012 12:36:39
0

Bên nhau

Hạnh phúc ta ngồi dưới áng mây
Vòng tay xiết chặt ấm vai gầy
Bâng khuâng ấp mộng thơm cung đắm
Xao xuyến ru hồn ngát khúc say
Nguyệt ngó ghen hờn rơi lệ mặn
Sao nhìn giận dỗi thả châu cay…
Phút này vũ trụ riêng hai kẻ
Thổn thức song hành… bản nhạc hay

Thanh Thanh Khiết
14.9.2012

9 - Mê muội

Tình lướt qua đời tựa bóng mây
Mãi sao ám ảnh, dáng hao gầy
Thu đi lá rụng còn mê muội
Đông đến cây tàn vẫn đắm say
Lối cũ bướm quên, buông quả đắng
Đường xưa ong lạc, rủ cành cay
Tơ lòng vương vấn thành ngơ ngẩn
Thức tỉnh mau nào ! Thế mới hay.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 17.09.2012 12:39:56
0



Ta đi tìm...

Ta đi tìm một bờ vai...
Nâng niu ta lúc mắt nai ướt nhòa
Ta đi tìm một lờì ca
Vỗ về ta lúc xót xa, bềnh bồng
Ta đi tìm một tấm lòng
Sẻ chia hết cả dòng sông trĩu buồn
Ta đi tìm một tâm hồn
Sưởi lòng ta để hoàng hôn hết sầu

Ta đi tìm...biết tìm đâu...???

Tiểu Nhã Đình

Tôi về với tôi

Tìm ư ? Ừ, biết tìm đâu
Bờ vai êm đã mắc câu mất rồi
Lời ca ngọt vừa thoát môi
Như hương hoa ngát, bao người vây quanh
Tấm lòng chân, giả sao rành
Lỡ lầm còn nẫu cảnh tình hơn xưa
Tìm hoài dãi nắng, dầm mưa
Tâm hồn đồng điệu sao chưa hẹn về!...

Hoàng hôn ! Kìa, đã cận kề
Chơ vơ tôi lại tìm về với tôi!!!

Sao Hôm


Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 19.11.2012 16:22:28
0

Thơ - Tình

Hoàng hôn ráng đỏ thả hồn thơ
Thủ thỉ cùng ai dưới nguyệt mờ
Gió dạo hàng dương vang khúc nhạc
Nguyệt soi gương nước vọng cung tơ
Nồng nàn cảm xúc khơi vần mộng
Tha thiết yêu say gợi ý mơ
Thi phú giao tình, tình chắp cánh
Sông thương dào dạt sóng hôn bờ.

Sao Hôm

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Nhớ ai - 26.11.2012 09:48:29
0



Bạn Của Bạn Thân

Tôi đọc vần thơ giống một người
Đã biết quen nhau mấy năm rồi
Phải chăng thân hữu hình với bóng
Chỉ lối dẫn đường nối đôi nơi.

Bạn của bạn thân, chắc sẽ thân
Gặp gỡ giao lưu chẳng ngại ngần
Đây nhành hoa thắm ngày ra mắt
Đây ngát hương nồng ánh nắng xuân.

Bạn của bạn thân chắc sẽ thân.

Trung Dũng

Có người giới thiệu Trung Dũng sang làm quen vời Sao Hôm đây
đừng bất ngờ nhé mong được hội ngộ.






Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 28.11.2012 21:29:24
0

[center]Chào Trung Dũng,

Biết Tên bạn đã từ lâu
Ngóng mãi ! Quạ chẳng bắc cầu để sang
Mỗi người rong ruổi mỗi đàng
Nay Khiết ngẫu hứng chỉ vàng nối chơi!

Hoa tươi " ra mắt" tuyệt vời!
Mong tình thân chóng đâm chồi ngát xanh! OK ?

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 05.12.2012 11:41:41
0

Sa lầy

Chẳng còn ấm ngọt nụ hôn môi
Gió lạnh đông sang cuốn mất rồii
Tủi phận xót xa dòng lệ chảy
Thương duyên mỏng mảnh giọt buồn rơi
Thói đời đen bạc sa lầy hố
Cách sống thả buông sập bẫy mồi
Người hỡi! lẽ nào chưa thức tỉnh ?
Cố tình vò nát trái tim tôi !

Hà My



Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 15.01.2013 11:49:06
0

Nức nở


Vần thơ nhắn gửi nỗi thương đầy
Ngắm nguyệt nơi lòng chạnh nhớ ai ?
Ngõ hẹn sông ngăn chân khó lội
Lối chờ biển cách cánh đâu bay
Phai tình nửa tối từ bao tháng
Lạt mộng canh khuya tự những ngày
Đã hiểu mà sao trong dạ vẫn…
Để tim nức nở cuộn cơn say

Thanh Thanh Khiết
13.1.2013

Cầu duyên

Để tim nức nở cuộn cơn say
Thổn thức khôn nguôi tháng cuốn ngày
Kìa gió cuồng si vi vút thổi
Này mây hờn tủi tác tan bay
Sông tình bỏ lỡ cô đơn bóng
Bể ái buông lơi một dáng ai
Thơ hỡi cầu duyên xin chắp nối
Cho yêu thương sóng mãi dâng đầy.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 16.01.2013 11:25:45
0

Tình Khúc Tháng Giêng


Tháng Giêng
Trời đất kết hoa

Nàng Xuân
Hớn hở
Khoe tà áo xuân

Trời rạo rực
Đất bâng khuâng...

Trót yêu
Xin chớ khất lần
Tháng Giêng!


Nguyễn Thành Dũng

Đợi giêng

Ngọt ngào
đất trải hương hoa
Trời đưa nắng ấm
giao hoà với xuân
Đông tàn
cho bướm bâng khuâng
Vườn đào
mở lối
ân cần đợi giêng

Thanh Thanh Khiết


Đông - Xuân

Tháng Giêng
Rét lộc, rét đài

Chàng Đông lãng tử
Lưu cài tình Xuân.

Gió lang thang
Nỗi bâng khuâng.

Tim băng ủ nắng
Tan dần,
Lệ rơi.

Bụi mưa
phủ mướt hoa tươi.

Luyến lưu đi - ở
Bùi ngùi Tháng Giêng.

Sao Hôm

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Nhớ ai - 30.01.2013 18:00:15
0
Đông tàn - Xuân chớm
 
Nụ đào hé mắt ngó tàn đông
Gió lạnh xô nhau trốn ánh hồng
Cây cối rung rinh xua lá úa
Dòng sông lúng liếng ấp lòng trong
Êm đềm ngày đến trời tươi thắm
Thanh khiết đêm về sáng nguyệt lồng
Hoa nở tưng bừng chào nắng mới
Hương xuân ngây ngất tỏa bên song.

Sao Hôm


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ ai - 21.06.2013 11:25:21
0
Thành tâm khấn nguyện
(Khóc tỷ Sao Hôm)


Lối cũ nay thời vẫn có nhau
Lòng son vĩnh viễn rạng tươi màu
Chia ly lặng lẽ sầu và nhớ
Cách biệt âm thầm xót lẫn đau
Lệ chảy từng cơn trang sách ố
Sương rơi mấy đợt tấm thân nhàu
Tâm hương kính cẩn em cầu nguyện
Tịnh Độ cho Người tiến bước mau.

18/06/2013

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ ai - 24.06.2013 16:30:28
0
Tỷ ơi!

Sao nỡ ra đi không lời từ biệt?
Đệ bàng hoàng như chết lịm con tim!
Vần thơ ấy còn vang rền tâm khảm
Giọng ngọt ngào ấm áp giữa màn đêm.

Dạ yêu thương trải rộng khắp chân trời
Tình chan chứa trọn đời xin khắc cốt
Tỷ đi xa mà cõi lòng tan nát
Lệ nhạt nhòa ôi đắng rát bờ môi!
17/06/2013

sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ ai - 28.06.2013 23:35:09
0
Sao Băng vụt tắt
( Khóc Sao Hom)

Ơi hỡi ánh Sao!
Lệ trào khóe mắt
Héo hắt tâm hồn
Bồn chồn chân bước.

Mộng ước dở dang
Đôi hàng lệ nhỏ.
Ai rõ lòng ta?
Ai là tri kỉ!!!

An nghỉ vĩnh hằng
Sao Băng vụt tắt
Nhắm mắt xuôi tay
Về ngay cõi Phật.

Sự thật phơi bày
Chẳng lay chuyển đổi
Muôn nỗi đớn đau
Ruột bào gan thắt!
17/06/2013

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ ai - 29.06.2013 21:28:55
0
Nhớ SaoHôm
 
Gió giũ mưa ngâu hờn nắng xế
Trời sầu đất thảm tiễn Người xa
Ngôn từ khắc cốt lung linh ngọc
Đức hạnh ghi tâm rạng rỡ ngà
Giữ nếp duyên tình thơm xứ Mẹ
Ươm đời tín nghĩa đượm quê Cha
Bồi hồi nhớ mãi ơn tri ngộ
Kính cẩn nghiêng mình giọt lệ sa
29/06/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2013 21:39:03 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Nhớ ai - 05.07.2013 23:09:53
0
Màu hạ

Ảo não khôn tan
Miên man kỉ niệm
Vì đâu ngất lịm tâm hồn
Tấc dạ bồn chồn ý tưởng vu vơ?
Mây sầu gió tủi ngẩn ngơ
Hoa rơi một đóa thẫn thờ nhân gian
Màu hạ chuyển lan
An nghỉ vĩnh hằng!
23/06/2013

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 252627 | Trang 27 của 27 trang, bài viết từ 781 đến 794 trên tổng số 794 bài trong đề mục