Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 53 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 25.04.2010 12:31:55 (permalink)
0
CHỜ MÃI

Đò không ghé... bến mãi chờ
Dù cho vắng lạnh chơ vơ mỏi mòn
Tương tư hành hạ héo hon
Sông chưa cạn nước vẫn còn nhớ thương
Lẻ bạn tiếng vạc kêu sương
Hỏi ai thấu hiểu đoạn trường này không ?
Biết rằng chờ đợi hoài công
Lỡ yêu đành chịu đau lòng người ơi !..

BX. Mặc Nhân Sơn


Bến chờ
 
Dòng sông lờ lững trôi xuôi
Bóng đò xa tít mù khơi phương nào?
Ánh chiều loang lổ, hanh hao
Sậy, lau lả lướt biệt chào ánh dương
Không gian mờ phủ màn sương
Mỏi mòn ngóng đợi đò vương bến chờ
Thỏang làn gió thổi vu vơ
Hình như sóng vỗ đẩy đưa đò về?!
 
                                 SH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 12:33:35 bởi Saohom42 >
Biển Xanh 25.04.2010 21:16:02 (permalink)
0
Bến chờ
 
Dòng sông lờ lững trôi xuôi

Bóng đò xa tít mù khơi phương nào?

Ánh chiều loang lổ, hanh hao

Sậy, lau lả lướt biệt chào ánh dương

Không gian mờ phủ màn sương

Mỏi mòn ngóng đợi đò vương bến chờ

Thỏang làn gió thổi vu vơ

Hình như sóng vỗ đẩy đưa đò về?!


                               SH

 
 
 
Đò đi tìm lại bến mê
Lang thang trôi mãi biết về nơi nao
May nhờ lấp lánh ánh sao
Dong buồm xuôi gió lạc vào thiên thai
Gặp Sao Hôm cùng Sao Mai
Tuy hai một dang tay đón chờ
Từ đây đò hết lững lơ
Tìm được bến đỗ say mơ quên về...
 
Biển Xanh MNS 
 
Saohom42 27.04.2010 11:31:55 (permalink)
0

HOAN CA
 
Thời gian xoa dịu nỗi lòng ta
Hướng đến tương lai chớ lệ sà
Nén chặc, chôn sâu, vùi dĩ vãng
Âu là mộng đẹp thuở thời qua!!!
 
Lá vàng- vẫy tiễn gió bay xa
Chớ để thân ta lụy phiền hà
Muôn sắc hương hoa hòa nắng ấm
Vun lòng tươi thắm đón hoan ca.
sd
 
 
Thời gian liền lại vết thương đau
Mang đến bình yên rất nhiệm màu
Phủ lớp bụi trần vùi dĩ vãng
Hong khô từng giọt lệ vương sầu
 
Tiễn biệt mùa đông lá úa tàn
Kìa làn gió ấm báo xuân sang
Muôn hoa đua nở - vờn ong bướm
Rộn rã trong lòng khúc nhạc vang.
 
                                 SH


Lạc Loài 28.04.2010 09:19:22 (permalink)
0
NGẮM TRĂNG

Anh dệt vầng thơ dưới ánh trăng
Nhạt nhòa nét mực bởi sương giăng
Thương người, nhớ cảnh, yêu da diết
Nàng hỡi phương nào có thấu chăng?

Anh dệt vầng thơ nỗi nhớ dầy
Theo dòng lệ thắm tỉnh mê say...!
Đêm vào mộng mị, ngày ngơ ngẩn
Đủ rõ lòng ta đắm ngất ngây!

Anh dệt vần thơ khóc lạc loài
Thương đời cô lẻ mãi u hoài
Ngông ngông xứ lạ tìm sao rụng
Sĩ diện đoan hùng thật đắng cay!
LL
ThanhThanhKhiet 30.04.2010 12:39:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Lụa trắng

Lời hứa đàn ông

Lúc anh đắm say em, trời cũng bé
Cá trê trong ống, nằm chơi
Yêu em, nhẹ nhàng lời hứa
Bồng bềnh mây trôi...
Biết thế nên em không đòi hứa
Lời hứa lên trời.

29.4


Xin đừng oán trách đàn ông
Người ta hứa rất thật lòng đó em
Lỗi là bởi tại con tim
Phận đa đoan cứ thích tìm mong manh
Không còn lý trí trong anh
Vô tình mới bị trở thành hứa suông...
 
K.N
 


Tim
 
Quên đi lời hẹn ngọc
Khi chính trái tim hồng
Không còn bồi hồi đập
Nên lòng thấy  lạnh lùng
 
Như bé ngủ trong nôi
Tim  từ chối lề luật
Lý lẽ riêng mình thôi
Mặc người đời trách cứ
 
Hãy để trái tim ta
Tương phùng thần vệ nữ
Cho tình yêu thăng hoa
Trăm năm còn  xao xuyến
 
Thanh Thanh Khiết
28.3.2010
 

Saohom42 02.05.2010 23:58:44 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Lụa trắng

Lời hứa đàn ông

Lúc anh đắm say em, trời cũng bé
Cá trê trong ống, nằm chơi
Yêu em, nhẹ nhàng lời hứa
Bồng bềnh mây trôi...
Biết thế nên em không đòi hứa
Lời hứa lên trời.

29.4


Xin đừng oán trách đàn ông
Người ta hứa rất thật lòng đó em
Lỗi là bởi tại con tim
Phận đa đoan cứ thích tìm mong manh
Không còn lý trí trong anh
Vô tình mới bị trở thành hứa suông...
 
K.N
 




Tim
 
Quên đi lời hẹn ngọc
Khi chính trái tim hồng
Không còn bồi hồi đập
Nên lòng thấy  lạnh lùng
 
Như bé ngủ trong nôi
Tim  từ chối lề luật
Lý lẽ riêng mình thôi
Mặc người đời trách cứ
 
Hãy để trái tim ta
Tương phùng thần vệ nữ
Cho tình yêu thăng hoa
Trăm năm còn  xao xuyến
 
Thanh Thanh Khiết
28.3.2010
 

Tim mù - Tình câm
 
Con tim không có mắt
Soi xét kén người yêu
Cứ rung lên rất liều
Chẳng kể gì lí lẽ
 
Sống cuộc đời đơn lẻ
Càng khao khát tình thân
Mỗi gửi trao ân cần
Mỗi câu thơ gợi cảm
Len vào trong tâm khảm
Run rẩy trái tim côi
Nhung nhớ chợt lên ngôi
Bâng khuâng chiều buông tím !
 
" Nhìn " nhau qua linh tính,
qua giao cảm lặng thầm
 
Da diết mối tình câm
Lắng đọng dài năm tháng !
 
         SH
 
kimrbl 03.05.2010 09:36:38 (permalink)
0

 

Tim mù - Tình câm
 
Con tim không có mắt
Soi xét kén người yêu
Cứ rung lên rất liều
Chẳng kể gì lí lẽ
 
Sống cuộc đời đơn lẻ
Càng khao khát tình thân
Mỗi gửi trao ân cần
Mỗi câu thơ gợi cảm
Len vào trong tâm khảm
Run rẩy trái tim côi
Nhung nhớ chợt lên ngôi
Bâng khuâng chiều buông tím !
 
" Nhìn " nhau qua linh tính,
qua giao cảm lặng thầm
 
Da diết mối tình câm
Lắng đọng dài năm tháng !
 
         SH
 
Tim không ở trên đầu
 
Người ta yêu bằng trái tim
Mà trái tim không có mắt
Có cần gì
đúng sai
sự thật
Con tim không ở trên đầu
Nên say mê
vụng dại
Không đắn đo
tính toán mãi đâu
Để tình yêu
hôm qua
hôm nay
và mãi mãi mai sau
Luôn là điều bí ẩn
Và tôi
làm người lẩn thẩn
Đi tìm
những cái vu vơ...
 
K.N
 
 

SĨ ĐOAN 03.05.2010 17:28:34 (permalink)
0
Anh sẽ dâng nữ hoàng của lòng anh tha thiết
Một trái tim nóng bỏng với dòng huyết đỏ
Một tấc lòng    rạng tỏ ánh trăng vàng
Một tình yêu nồng nàn chung thuỷ
Lời ngọt ngào nghĩ cho nhau
Dẫu trước sau không đổi
Bao nỗi    niềm yêu
Nhiều chan chứa
Hứa lòng
Yêu!
sd
Saohom42 04.05.2010 16:19:56 (permalink)
0
 NGẮM TRĂNG

Anh dệt vầng thơ dưới ánh trăng
Nhạt nhòa nét mực bởi sương giăng
Thương người, nhớ cảnh, yêu da diết
Nàng hỡi phương nào có thấu chăng?

Anh dệt vầng thơ nỗi nhớ dầy
Theo dòng lệ thắm tỉnh mê say...!
Đêm vào mộng mị, ngày ngơ ngẩn
Đủ rõ lòng ta đắm ngất ngây!

Anh dệt vần thơ khóc lạc loài
Thương đời cô lẻ mãi u hoài
Ngông ngông xứ lạ tìm sao rụng
Sĩ diện đoan hùng thật đắng cay!
LL



Em dệt hình anh dưới ánh trăng
Bồng bềnh bóng dạt, nhập cung hằng
Vươn mình chới với trong vô vọng
Anh hỡi ! xa vời - chạm tới chăng?
 
Em dệt hình anh trong cõi sầu
Đẫm dòng nước mắt trộn thương đau
Chập chờn ảo ảnh vờn mây gió
Đau đáu chờ trông một kiếp sau
 
Em dệt hình anh sát cạnh bên
Níu anh  bằng muôn sợi tơ duyên
Lạc lòai, cô lẻ - xin từ biệt
Ta có nhau rồi - anh có em
 
                               SH



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 15:20:16 bởi Saohom42 >
Nhân Sơn 04.05.2010 17:52:38 (permalink)
0
Em dệt hình anh sát cạnh bên
Níu anh  bằng muôn sợi tơ duyên

Lạc lòai, cô lẻ - xin từ biệt

Ta có nhau rồi - anh có em

 
                               SH

 
 
Nhân Sơn đi qua lén nhìn xem
Hai người mùi mẩn quá thấy thèm
Lạc loài, cô lẻ...để Sơn nhận
Nghĩ tủi phận mình lệ ướt nhem...
 
Biển Xanh MNS
 
Saohom42 06.05.2010 19:01:57 (permalink)
0
TẠI ANH
 
Tại anh lãng mạn nên long đong
Mãi mê đeo đuổi những bóng hồng
Đắm chìm vào trong cơn mộng ảo
Nên giờ nhìn lại vẫn tay không....

 
                                                  Nhân Sơn
 
Anh gieo lời yêu đi muôn nơi
Bồng bềnh tình bay lượn chơi vơi
Bội thu cả một trời say đắm
Ấp ủ hồn anh đang đơn côi
 
Tỉnh ra - hóa mộng ảo mà thôi
Bóng hồng thấp thóang chốn xa xôi
Tình cũng theo nàng đi mất hút
Thờ thẫn mình anh, lạnh làn môi !
 
                                      SH
ThanhThanhKhiet 07.05.2010 08:40:47 (permalink)
0
Anh & Em
 
Anh là ngôi chúa tể
Hay là vị thần linh
Vào tim em ngự trị
Một quyền uy vô hình
 
Đây đôi môi tươi hồng
Đây làn my mắt biếc
Đây chén rượu tình nồng
Em gạn lòng dâng hết
 
Em như con chim lạc
Mỏi cánh trong u sầu
Duyên cho màu chỉ thắm
Chúng mình mãi bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
6.5.2010
 
Đọc cho vui lên SH nhé
Nhân Sơn 07.05.2010 17:30:08 (permalink)
0
TẠI ANH

Tại anh lãng mạn nên long đong

Mãi mê đeo đuổi những bóng hồng

Đắm chìm vào trong cơn mộng ảo

Nên giờ nhìn lại vẫn tay không.
...

                                                 Nhân Sơn


Anh gieo lời yêu đi muôn nơi

Bồng bềnh tình bay lượn chơi vơi

Bội thu cả một trời say đắm

Ấp ủ hồn anh đang đơn côi


Tỉnh ra - hóa mộng ảo mà thôi

Bóng hồng thấp thóang chốn xa xôi

Tình cũng theo nàng đi mất hút

Thờ thẫn mình anh, lạnh làn môi !
 
                                      SH
 
TẠI EM
 
Tại em... thêu dệt lời yêu đương
Để anh trăn trở suốt đêm trường
Cứ ngở tìm thấy người trong mộng
Thầm yêu tha thiết mãi tơ vương.
 
Tại em...đưa đẩy tình qua thơ
Làm anh say đắm hồn vật vờ
Ngờ đâu chỉ toàn là hư ảo
Giờ đây nhận lấy...tình bơ vơ...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 17:31:10 bởi Nhân Sơn >
Saohom42 08.05.2010 19:12:32 (permalink)
0
TẠI EM......
 
Tại em... thêu dệt lời yêu đương
Để anh trăn trở suốt đêm trường
Cứ ngở tìm thấy người trong mộng
Thầm yêu tha thiết mãi tơ vương. 



 
Tại em...đưa đẩy tình qua thơ
Làm anh say đắm hồn vật vờ
Ngờ đâu chỉ toàn là hư ảo
Giờ đây nhận lấy...tình bơ vơ...
 
Mặc Nhân Sơn
  - Biển Xanh
 
                ... Tại anh
 
Tại anh... say nghiện vị ngọt ngào
Em gắng uốn lời mượt, thanh tao
Nhử anh bằng mồi thơ hấp dẫn
Anh mắc câu rồi, thóat được sao?
 
Em rước anh vô chiếc bình xinh
Trái tim em đó, rất chân tình
Mồi tan, anh giật mình thảng thốt
Tù ngục trời ơi ! Biết - cũng đành !
 
                                   SH


Nhân Sơn 08.05.2010 23:12:39 (permalink)
0
... Tại anh
 
Tại anh... say nghiện vị ngọt ngào

Em gắng uốn lời mượt, thanh tao

Nhử anh bằng mồi thơ hấp dẫn

Anh mắc câu rồi, thóat được sao?


Em rước anh vô chiếc bình xinh

Trái tim em đó, rất chân tình

Mồi tan, anh giật mình thảng thốt

Tù ngục trời ơi ! Biết - cũng đành !
 
                                   SH
 
 
 
Anh tự nguyện giam vào ngục tù
Trong trái tim em đến ngàn thu
Còn hơn mất em buồn trống vắng
Mặc cho thiên hạ bảo rằng ngu.
 
Anh khôn đáo để chẳng dại ngu
Bằng lòng nhốt đời vào ngục tù
Để được chiếm giữ tim em mãi
Người khác chôm mất...anh đi tu...
 
Biển Xanh MNS
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 23:14:37 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 53 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9