Nhớ ai
Bạn Lạc loai à, cám ơn đã tặng tôi bức tranh phong cảnh đẹp, tôi tả như thế này được không? Xanh xanh phẳng lặng mặt hồ Trời xanh, mây trắng lững lờ nhẹ trôi Chạm thu lá nhuốm vàng tươi Nắng hòa sắc lá mỉm cười đón thu SH " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Mỗi người một tâm trang. Thơ của bạn nhẹ nhàng thanh thoát còn mình chứa đựng những ưu phiền...mênh mang. Cám ơn bạn đã viếng thăm trang thơ Mến chào và hẹn gặp lại -LL-
HOA NẮNG Mùa hè rộn rả tiếng ve ngân Hoa Phượng đỏ hồng rực trước sân Em ở quê nhà ôn kỉ niệm Anh đi xa xứ ấp tình ân. Sương sa phủ lối trời mờ mịt Hoa nắng giăng giăng đất tối dần. Ba tháng trôi qua đà chậm chạp Tình em sống động ấm châu thân. -LL-
Hoa hồng có đẹp không em?
CHÚT ÁNH SÁNG Ta như kẻ lần mò trong bóng tối Nặng nỗi buồn...lạc lối vướng buồn thêm Chợt thấy vì sao le lói trong đêm Chút ánh sáng cho ta thêm nghị lực Ta dang tay đón ánh sao trên ngực Như ngàn vàng lay động đến tình ta Như mộng du mà không quản gần xa Cứ mải bước tiến gần ngôi sao ấy C H CHÚT ÁNH SÁNG Ta như kẻ lần mò trong bóng tối Nặng nỗi buồn...lạc lối vướng buồn thêm Chợt thấy vì sao le lói trong đêm Chút ánh sáng cho ta thêm nghị lực Ta dang tay đón ánh sao trên ngực Như ngàn vàng lay động đến tình ta Như mộng du mà không quản gần xa Cứ mải bước tiến gần ngôi sao ấy C H sao hôm Nhỏ nhoi một ánh sao hôm Soi đường lữ khách tha hương đêm dài Ấm tình mỗi bước chân ai Tâm hồn lạnh giá, tình đời nát tan Giục lòng những gã cô đơn Lang thang nặng trĩu nỗi buồn nhân gian Trong đêm đen tối mênh mang Loé lên hi vọng lật sang trang đời Muốn làm bạn của muôn người Sao hôm tỏa sáng muôn nơi, sá gì SH
Trích đoạn: Lạc Loài
Mưa rơi lác đác khung trời
Mặt hồ phẳng lặng chẳng lời thở than
Nhà hàng thủy tạ ai màng
Ngẩn ngơ đồi núi...nắng vàng chìm sâu
-LL-
Trích đoạn: Lạc Loài
Bạn Lạc loai à, cám ơn đã tặng tôi bức tranh phong cảnh đẹp,
tôi tả như thế này được không?
Xanh xanh phẳng lặng mặt hồ
Trời xanh, mây trắng lững lờ nhẹ trôi
Chạm thu lá nhuốm vàng tươi
Nắng hòa sắc lá mỉm cười đón thu
SH
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Mỗi người một tâm trang.
Thơ của bạn nhẹ nhàng thanh thoát còn mình chứa đựng những ưu phiền...mênh mang.
Cám ơn bạn đã viếng thăm trang thơ
Mến chào và hẹn gặp lại
-LL-
sao hôm
Nhỏ nhoi một ánh sao hôm
Soi đường lữ khách tha hương đêm dài
Ấm tình mỗi bước chân ai
Tâm hồn lạnh giá, tình đời nát tan
Giục lòng những gã cô đơn
Lang thang nặng trĩu nỗi buồn nhân gian
Trong đêm đen tối mênh mang
Loé lên hi vọng lật sang trang đời
Muốn làm bạn của muôn người
Sao hôm tỏa sáng muôn nơi, sá gì
SH
Trích đoạn: Saohom42
Sao hôm và sao mai
Trời đông trong ánh sao mai
Em mang bóng dáng hình hài về tây
Đường xa mờ cánh chim bay
Hoàng hôn xiên bóng gió lay tím bầm
Ngước trông về phía trời đông
Lung linh trong ánh mây hồng gửi vui
Trong anh em có nụ cười
Trong em anh giữ bao lời yêu thương
Cách nhau thăm thẳm đường trường
Mà trong ánh mắt - vẫn thường gặp nhau
***
Em đem giấc ngủ gối đầu
Cho say đến sáng hôm sau …anh về… T.T.K.14.2009
Tôi muốn vui... Vui nhiều hơn nữa!!! Nhưng lòng tôi... Lạnh lắm nàng ơi!!! Biết nói gì đây hỡi bạn hiền??? Cúi đầu lặng lẻ bước ra đi... -LL- * Chúc bạn ở lại vui cùng mọi người.
Trích đoạn: Lạc Loài
Hoa hồng có đẹp không em?
Bông hồng vàng Bông hồng vàng anh tặng Không nồng thắm hương thơm Mà dịu dàng, duyên dáng Mong manh và cô đơn Hoa thay anh bày tỏ Tình yêu trong lặng câm Không cháy bùng màu đỏ Sao da diết âm thầm ! SH
Bông hồng vàng
Bông hồng vàng anh tặng
Không nồng thắm hương thơm
Mà dịu dàng duyên dáng
Mong manh và cô đơn
Hoa thay anh bày tỏ
Tình yêu trong lặng câm
Không cháy bùng màu đõ
Sao da diết âm thầm !
SH
Tinh khiết hoa hồng vàng
Tình bạn quí vô vàn!
Vững bền trong muôn thuở
Tươi xinh ví lòng nàng.
Mong ai nhận tấm lòng
Tuy muộn... ắt xuôi dòng
Tung tăng theo con sóng
Ngày mai chuyển đỏ hồng.
-LL-
Trời
âm u...
nặng phiền ưu
Ngẫm nghĩ phiêu lưu?
Cố quên những chiều thu (!)
Nhưng lòng còn vương khúc ru(...)
Ôi trường đời! Tình đời... đánh đu...
Tương lai, hạnh phúc... chập chờn mờ lu.
Ta lầm lủi... giữa chiều đông... mãi suy tư!!!
Tím hoàng hôn sắp buông rèm ngẫm nghĩ... xem như...
-LL-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 11:54:14 bởi Lạc Loài >
Tôi muốn vui...
Vui nhiều hơn nữa!!!
Nhưng lòng tôi...
Lạnh lắm nàng ơi!!!
Biết nói gì đây hỡi bạn hiền???
Cúi đầu lặng lẻ bước ra đi...
-LL-
* Chúc bạn ở lại vui cùng mọi người
Ra đi Bạn định ra đi để lại tôi Bơ vơ, lạc lõng giữa đất trời Thơ vừa tập tọe đôi ba chữ Bạn hữu vừa quen chẳng mấy ai Tương phùng duyên chỉ ngắn thế thôi Bạn có niềm riêng dạ rối bời Tôi là tri kỉ đâu - chia sẻ Phải thế không nào bản của tôi? Hè oi, chẳng mấy chốc qua đi Thu vàng rực rỡ lại quay về Mùa của thi nhân, mùa lãng mạn Tâm hồn xao động những đam mê! SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 00:42:56 bởi Saohom42 >
Người Hanoi Tg : Sao Hôm Âm vang sóng sông hồng Giữa đất trời mênh mông Thấm trong người Hà nội Cho ai cũng rộng lòng Nước hồ Tây xanh trong Hương sen ngát tầng không Cho lòng người hồn hậu Nhân ái luôn mênh mông Kinh thành xưa dấu tích Cho con người đài trang Giữ nụ cười thanh lịch Của một thời Tràng an Đi qua dòng lịch sử Trải dài bao thế thời Phong cách người Hà nội Giữ nguyên mãi bao đời T.T.K.17.7.2009
Sắc màu Hà Nội Hà Nội, bằng lăng tím thủy chung Góc đường hoa sữa quyện hương nồng Tưng bừng hoa phượng màu rực đỏ Đào rộn hương xuân tỏa cánh hồng Hà Nội vào thu đượm sắc vàng Gió bứt lá vàng bay lang thang Hoa cúc đắm mình trong sắc nắng Rực lên vàng rộm cả không gian SH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: