Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 53 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 16.05.2010 15:42:19 (permalink)
0

 Anh & Em
 
Anh là ngôi chúa tể
Hay là vị thần linh
Vào tim em ngự trị
Một quyền uy vô hình
 
Đây đôi môi tươi hồng
Đây làn my mắt biếc
Đây chén rượu tình nồng
Em gạn lòng dâng hết
 
Em như con chim lạc
Mỏi cánh trong u sầu
Duyên cho màu chỉ thắm
Chúng mình mãi bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
6.5.2010


  Anh!
 
Anh là thần tượng riêng em
Là hương lửa ấm sưởi đêm lạnh lùng
Là tia nắng xua bão dông
Là cơn mưa ướt cánh đồng cạn khô
 
Anh ươm chín quả ước mơ
Trong em xanh mãi, đến giờ đỏ tươi
 
Tình anh rộng mở đất trời
Thẳm sâu biển cả, mặn mòi tháng năm
 
Bên em mỗi bước thăng trầm
Có anh tình nghĩa âm thầm chở che
 
Cõi đời lụy tục ê chề
Anh như ông thánh hiện về cưu mang
 
Ân tình thấm đậm tâm can
Đời đời kiếp kiếp
                        " tấm lòng vàng"
                                                  em tạc ghi !
 
                                                       SH
ThanhThanhKhiet 16.05.2010 23:55:28 (permalink)
0
Giá
 
Sao anh lại là nắng
Cho trời  làm xanh mây
Sao anh mang hơi ấm
Cho vần thơ em say
 
Giá anh không là nắng
Em đâu có ngẩn ngơ
Mà chịu nhiều cay đắng
Giá em không làm thơ
 
Giá ta đừng gặp gỡ
Cuộc đời chẳng  trớ trêu
Giá nỗi lòng  đừng ngỏ
Phong kín những lời yêu
 
Niềm vui  có bao nhiêu
Rồi xa nhau  đằng đẵng
Để lại nỗi đau nhiều
Giá anh đừng là nắng
 
Thanh Thanh Khiết
16.5.2010
SĨ ĐOAN 23.05.2010 15:21:26 (permalink)
0
BẾN NGUỒN

Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
Gió thét gào vang vọng nước non
Giữa trời bể héo hon cành lá.

Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
Lá u sầu hờ hững bình minh
Lòng uất ức nhún mình đun đưa.

Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
Khóc thương đời tả tơi một kiếp
Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!

SD
Saohom42 23.05.2010 15:42:12 (permalink)
4
Hạn hán
 
Cái nắng chiều nay nóng khó ưa
Mây đen chẳng đến gió đâu thừa
Cây xanh héo úa nghiêng chờ nước
Cỏ dại vàng hoe ngửa đón mưa
Ấy vậy im lìm trời chẳng gọi
Cho nên lặng lẽ đất không thưa
Đồng khô giếng cạn người quay quắt
Bỏng rát niềm đau biết mấy vừa
 
Thanh Thanh Khiết


Hạ nóng

Mới nắng mà sao nóng đốt thiêu
Trời cao, gió lặng ngẩn ngơ diều
Trong nhà, con trẻ như ri khóc
Ngòai ngõ, người đi dáng vẹo xiêu
Cây cỏ rũ mình chờ gió đến
Bướm chim ẩn nấp ngóng mưa chiều
Ông trời sao nỡ trêu ngươi mãi
Đày đọa nhân gian phải đứng điêu ( điêu đứng )! 
  
                                     SH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2010 15:13:34 bởi Saohom42 >
SĨ ĐOAN 23.05.2010 16:00:28 (permalink)
0
HY VỌNG
 
Cảm ơn em,trao niềm lưu luyến
Trái tim hồng xao xuyến hơn xưa!
Tận tiềm thức như vừa tỉnh mộng
Trọn cuộc đời hy vọng em yêu!!!

sd 

SĨ ĐOAN 26.05.2010 11:23:53 (permalink)
0
QUÊ TÔI

Một vùng trù phú đất trời ban
Cảnh đẹp thanh nhàn lưu tiếng
vang
Thiên hạ bình an tăng sản xuất
Thần dân hạnh phúc dốc sức vàng
Ngụ nơi "đất thép" đang rôm rả
tại "thành đồng" đã rộn
ràng
Quê tổ đất cha càng vững bước
Tôi người nối dõi trước tiềm năng!
SĨ ĐOAN 26.05.2010 11:27:53 (permalink)
0
MẸ ANH HÙNG

Mẹ hiền cưỡi sóng vượt trùng
dương...
Tôn kính, thân thương, đẹp phố phường...
Chói lọi muôn nơi đường đất nước
Rạng ngời vạn chốn bước quê hương
!
Anh hùng thiên hạ
vươn thời đại
Nữ kiệt trời Nam tại bốn phương.
Lấp lánh chân dung nàng trung liệt
Nghìn niên bất diệt Mẹ Anh Hùng!!!
Saohom42 29.05.2010 22:36:55 (permalink)
0
HY VỌNG
 
Cảm ơn em,trao niềm lưu luyến
Trái tim hồng xao xuyến hơn xưa!
Tận tiềm thức như vừa tỉnh mộng
Trọn cuộc đời hy vọng em yêu!!!

sd 

Có gì đâu, chút tình người
Chìa tay nắm chặt khi đời thương đau
Lại là thi hữu với nhau
Trước sau tình nghĩa giữ màu thủy chung !
                                                  SH
kimrbl 30.05.2010 08:53:55 (permalink)
0
Đợi chờ
 
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm
Nỗi buồn gậm nhấm phận cô đơn
Chiều nay ngắm mãi hoàng hôn tím
Chờ đợi đêm về nhớ cố nhân...
 
Kim Nguyên
ThanhThanhKhiet 30.05.2010 09:25:19 (permalink)
0
Mở lòng
 
Hãy mở lòng ra thi sỹ ơi !
Cho hồn say ngủ chốn chơi vơi
Ty gôn tựa dậu sầu không   cạn
Dạ lý leo dàn khổ chẳng khơi
Bến mộng bao phen dòng lệ đổ
Thuyền mơ mấy thủa giọt sầu rơi
Tình thơ xướng hoạ đời thanh thản
Hãy mở lòng ra  thi sỹ ơi !
 
Thanh Thanh Khiết
30.5.2010
Saohom42 31.05.2010 15:37:42 (permalink)
0
Giá
 
Sao anh lại là nắng
Cho trời  làm xanh mây
Sao anh mang hơi ấm
Cho vần thơ em say
 
Giá anh không là nắng
Em đâu có ngẩn ngơ
Mà chịu nhiều cay đắng
Giá em không làm thơ
 
Giá ta đừng gặp gỡ
Cuộc đời chẳng  trớ trêu
Giá nỗi lòng  đừng ngỏ
Phong kín những lời yêu
 
Niềm vui  có bao nhiêu
Rồi xa nhau  đằng đẵng
Để lại nỗi đau nhiều
Giá anh đừng là nắng
 
Thanh Thanh Khiết
16.5.2010


Xin...
 
Xin anh là tia nắng
Tỏa ấm trái tim em
Nằm im lìm hoang vắng
Thức tỉnh trong dịu êm
 
Vâng, anh là tia nắng
Từng sợi dệt ước mơ
Một bức tranh hạnh phúc
Cả đời em vọng chờ !
 
Anh mãi là tia nắng
Len lỏi khắp bốn mùa
Chạm bàn tay em nắm
Vượt qua dông, bão, mưa
 
Anh, anh ơi tia nắng
Nóng bỏng mỗi vần thơ
Thấm tận vào tâm khảm
Cho hồn em thăng hoa !
 
                           SH
 
 
Saohom42 02.06.2010 15:27:13 (permalink)
0
Cám ơn các bạn Sĩ Đoan, Thanh Thanh Khiết, Kim Nguyễn đã thả những bài thơ hay vào trang thơ SH, SH chưa kịp họa trả lời. Rất mong thông cảm !
                                                             SH
Liên Thơ 06.06.2010 14:38:53 (permalink)
0
  Nhớ một nửa...
    Nửa anh...
                      nhớ …
                                   một nửa em….

Cớ sao áo lại lấm lem thế này?
     Anh Hôm nhớ đón em Mai
Đêm đi ngày đến hình hài vẹn nguyên
     Tròn tròn, vuông vắn …tình duyên
Nửa  tròn...nửa méo xoay xuyên phận trời
    Đừng  tìm chi nữa chơi vơi
Sẵn đây toả rạng tôi  mời một câu
    Cho tôi  hát khúc tình đầu
Trăm năm sao sáng trên lầu tương tư…
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Chủ nhật, 6/6/2010
Thân mến tặng Sao Hôm nhé, bạn thơ  luôn mong chờ bạn trên thi đàn đấy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/317ADB53FACD4E3E8D6964864072D53D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2010 14:40:10 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Saohom42 11.06.2010 03:13:06 (permalink)
0
Nhớ thời mới quen
 
Sao Hôm rạng rỡ biết bao !
Vì đâu lại muốn đi vào lãng quên?
Chán vì cuộc sống tình duyên
Hay thuyền nay đã cập bên bến rồi?
Đẻ ai buồn nỗi đơn côi
Vu vơ nhớ lại cái thời mới quen
 
K.N
 
Nhớ thời ta mới quen nhau
Câu thơ ứng họa xôn xao bạn bè
Lẫy lòng nảy chút đắm mê
Từ lâu chìm lặng giữa bộn bề đắng cay
Thơ dìu ta vào cuộc say
Mê mê, tỉnh tỉnh, ngây ngây dại khờ
Chẳng biết mình thức hay mơ
Nhận trao quấn quýt tựa hồ Phượng Loan
 
Cuộc vui chóng đến lúc tàn
Bàn tay thực tế cắt ngang giấc nồng
Thôi rồi, thôi thế là xong
Em đây, anh đấy mơ mòng được chăng???
 
                  SH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 15:07:41 bởi Saohom42 >
ThanhThanhKhiet 11.06.2010 23:41:37 (permalink)
0
Anh đừng…
 
Anh đừng là sao sáng
Đứng tuyệt đỉnh vinh quang
Cho bao người mơ ước
Liệu rồi có đàng hoàng
 
Anh đừng gắng giàu sang
Quên tình yêu đang khát
Trái tim không đổi chác
Dù đem cả kho vàng
 
Anh đừng là quan sang
Chức quyền càng đáng ngại
An hoà dân vạn đại
 Nên em lại  chẳng màng
 
Em cần chính anh thôi
Hồn luôn rộn niềm vui
Khi ngồi bên anh đó
Lòng sao thấy bồi hồi
 
Em cần chính anh thôi
Niềm tin khi lên ngôi
Vững như cây tùng bách
Cho em tựa suốt đời
 
Thanh Thanh Khiết
9.6.2010
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 53 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9