Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 53 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 22.07.2010 10:37:12 (permalink)
0
Quên và nhớ
 
 
Bóng hồng - lòng mãi khắc tên…!
Thơ thì tha thiết bồng bềnh khói sương.
Vườn hoa ta dạo muôn phương…
Trâm anh, yểu điệu… dáng hường kiêu sa
Dạt theo gió cuốn xa xa
Vương trong nỗi nhớ tình ta với nàng.
sd
 
Nhớ buổi đầu dạo Diễn đàn
Vô tình tay chạm vào bàn tay ai
Một nguồn cảm hứng lạ thay
Truyền sang tỏa sóng ngất ngây mơ màng
Phải đâu rượu đã uống tràn
Ấy hồn thơ quyện truyền lan mỗi người
Bàn tay hôm ấy đây rồi
Bây giờ xiết chặt bởi lời thơ yêu !
 
 SH
 
 
Biển Xanh 22.07.2010 15:57:02 (permalink)
0
Bàn tay hôm ấy đây rồi
Bây giờ xiết chặt bởi lời thơ yêu !
 
 SH
 
 
Anh mơ có một vòng tay
Gối đầu em những đêm dài cô đơn
Cho đời vơi bớt tủi hờn
Dìu nhau vào mộng chập chờn trong mê
 
Sao Hôm soi bóng giao kề
Bàn tay vuốt mái tóc thề liêu trai
Chẳng còn nhớ đến một ai
Đắm say hạnh phúc vòng tay ấm nồng
 
Thả hồn vào cõi hư không
Đan tay dạo khắp non bồng cảnh tiên
Tìm lại giây phút bình yên
Đường vào lối mộng dành riêng đôi mình...
 
Biển Xanh
 
- BX. ngẫu hứng bởi bàn tay của SH đấy..
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 16:01:50 bởi Biển Xanh >
ThanhThanhKhiet 23.07.2010 22:56:13 (permalink)
0
Bất ngờ
 

Bất ngờ gió lả lơi cây
Cho mây hờn dỗi rắc dầy hạt mưa
 
Bất ngờ cành liễu đong đưa
Nhoài tay với mãi mà chưa tới hồ
 
Bất ngờ thuyền đến sóng xô
Bao bông sen trắng nhấp nhô lệ trào
 
Bất ngờ bướm lượn  nghiêng chao
Nhìn hoa phong nhuỵ xôn xao cánh vàng
 
Bất ngờ bờ bắc anh sang
Bờ nam em đứng ngỡ ngàng …chợt reo
 
 Thanh Thanh Khiết
23.7.2010
Saohom42 25.07.2010 21:49:40 (permalink)
0
 
Bàn tay hôm ấy đây rồi
Bây giờ xiết chặt bởi lời thơ yêu !
 
 SH
 
 
Anh mơ có một vòng tay
Gối đầu em những đêm dài cô đơn
Cho đời vơi bớt tủi hờn
Dìu nhau vào mộng chập chờn trong mê
 
Sao Hôm soi bóng giao kề
Bàn tay vuốt mái tóc thề liêu trai
Chẳng còn nhớ đến một ai
Đắm say hạnh phúc vòng tay ấm nồng
 
Thả hồn vào cõi hư không
Đan tay dạo khắp non bồng cảnh tiên
Tìm lại giây phút bình yên
Đường vào lối mộng dành riêng đôi mình...
 
Biển Xanh 
 
 
Vòng tay em vẫn đợi dành
Kết thành gối ấm riêng anh ngả đầu
Đêm về tay quấn lấy nhau
Chìm vào giấc mộng đêm thâu ngọt ngào
 
Vòng tay mỗi sáng xôn xao
Chén trà thơm lựng em trao mời chàng
Nhẹ ôm, ánh mắt mơ màng
Láng nghe chim hót reo vang tự tình
 
Khói chiều vương mái nhà xinh
Cơm ngon, canh ngọt dâng anh - tảo tần
Tay em giữ lửa tình thâm
Chòang theo anh mỗi bước chân xa nhà
 
          SH

 
Biển Xanh 26.07.2010 00:00:13 (permalink)
0
Vòng tay em vẫn đợi dành
Kết thành gối ấm riêng anh ngả đầu
Đêm về tay quấn lấy nhau
Chìm vào giấc mộng đêm thâu ngọt ngào
 
Vòng tay mỗi sáng xôn xao
Chén trà thơm lựng em trao mời chàng
Nhẹ ôm, ánh mắt mơ màng
Láng nghe chim hót reo vang tự tình
 
Khói chiều vương mái nhà xinh
Cơm ngon, canh ngọt dâng anh - tảo tần
Tay em giữ lửa tình thâm
Chòang theo anh mỗi bước chân xa nhà
 
          SH
 
 
Lời em nghe quá thiết tha
Trà thơm chưa nhắp sao mà đắm say
Mơ màng tay đan trong tay
Không còn nhớ đến đêm ngày qua mau.
 
Vòng tay quấn quýt bên nhau
Nồng nàn hơi thở ngọt ngào đam mê
Ngu ngơ quên cả lối về
 Môi em chạm khẻ làm tê buốt lòng.
 
Biển Xanh rộng lớn mênh mông
Sao vẫn bé nhỏ trong vòng tay em...
 
Biển Xanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 00:01:26 bởi Biển Xanh >
Saohom42 30.07.2010 20:35:44 (permalink)
0
Bất ngờ

Bất ngờ gió lả lơi cây
Cho mây hờn dỗi rắc dầy hạt mưa

Bất ngờ cành liễu đong đưa
Nhoài tay với mãi mà chưa tới hồ

Bất ngờ thuyền đến sóng xô
Bao bông sen trắng nhấp nhô lệ trào

Bất ngờ bướm lượn nghiêng chao
Nhìn hoa phong nhuỵ xôn xao cánh vàng

Bất ngờ bờ bắc anh sang
Bờ nam em đứng ngỡ ngàng …chợt reo

Thanh Thanh Khiết
23.7.2010
 
Bất ngờ gió lướt ngọn cao
Cho cây chao đảo, xôn xao lá cành
 
Bất ngờ nắng dỗi trời xanh
Gọi mưa che phủ bức mành mờ lay
 
Bất ngờ hoa bưởi vườn ai
Tỏa hương ngan ngát ngất ngây bướm vờn
 
Bất ngờ biển dậy sóng cồn
Xô thuyền trôi dạt dập dồn quẩn quanh
 
Ngu ngơ thơ dụ chúng mình
Bất ngờ sa bẫy cuộc tình trớ trêu !!!
 
          SH
 
kimrbl 31.07.2010 10:14:09 (permalink)
0

 
Lâu ngày Sao mới giáng lâm
Để bao thương trộm nhớ thầm cho ai
Vẫn mơ như Nhị Độ Mai
Một năm sẽ nở những hai ba lần...
 
K.N
HoacHuong 31.07.2010 13:53:11 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


 
Lâu ngày Sao mới giáng lâm
Để bao thương trộm nhớ thầm cho ai
Vẫn mơ như Nhị Độ Mai
Một năm sẽ nở những hai ba lần...
 
K.N







Nhị Độ  Mai
 
Hôm qua anh nói lúc gần
Hái Sao phí sức nhọc nhằn đi xa
Thôi thì Hương Hoắc bên ta
rượu quỳnh hãy uồng đủ ba độ này
giờ sao lại Nhị Độ Mai
Xin anh nói rỏ chọn ai cho tường
Sao thì xa lắc bốn phương
Thò tay thì có hoắc hương liền nè …. Hehe
 
Hoa chuớng
 
 



ThanhThanhKhiet 31.07.2010 17:26:06 (permalink)
0
Tâm sự *

Hỏi người đang tỉnh
hay mơ ?
Mà sao nhân ảnh
lờ mờ như tranh

Chạm tay
ảo tưởng
tan nhanh
Quàng ôm
mộng ước
rơi thành giọt châu

Cầu xin
một giấc ngủ sâu
Sáng mai tâm tịnh
thấy đầu vô ưu

Thanh Thanh Khiết
31.7.2010
Saohom42 04.08.2010 16:33:16 (permalink)
0
Rưng rưng
 
Bướm chao rồi đậu trên cành
Hoa nghiêng theo ánh nắng hanh ngập ngừng
Cánh hồng ươm giọt rưng rưng
Hỏi lòng lệ ấy …là  mừng …hay lo ?
Mong đừng mưa - nắng thật to
Để cho Hoa _ Bướm chuyện trò hiểu nhau
 
Thanh Thanh Khiết
 
Lá vàng rơi tựa hạt châu
Cành đau, cây xót nhuốm màu tiếc thương
Trải bao nắng nóng, mưa tuôn
Lá, cành ríu rít đầy vườn ngát xanh
Thu về dìu dịu mong manh
Lá thay áo mới vàng chanh óng ngời
Tô thêm nét đẹp cho đời
Để rồi giã biệt về nơi vĩnh hằng
Chia tay lá, lệ rưng rưng
Vòm cây xao xác, bâng khuâng, ngậm ngùi !!!
 
                                    SH
ThanhThanhKhiet 05.08.2010 21:43:14 (permalink)
0
Xin đừng
 
Thân em như một loài hoa
Nương theo bóng cả rừng già quanh năm
Thương yêu  chàng chỉ ngắm thăm
Mang về phố thị cát lầm đời em
 
Thanh Thanh Khiết
2.8.2010
Saohom42 06.08.2010 12:07:44 (permalink)
0
Hương lá

Anh nói điều gì với lá cây
Mà hương trời mộng chợt dâng đầy
Trên cao ngơ ngẩn trăng đi lac
Dưới thấp bàng hoàng gió ngại bay
Vạt cỏ nôn nao từng ngón bé
Hàng dương lất phất những cành gầy
Xa nhau nhớ cả mây viền núi
Một áng thơ buồn mắt cũng cay

14/07/2010
YH. Thu Phong

Hương tình
 
Dạo bước một mình dưới tán cây
Sương mai đọng lá rụng rơi đầy
Tiếng chim lảnh lót đua nhau hót
Cánh bướm muôn màu thả sức bay
Hoa dại ngượng ngùng e ấp gió
Cỏ non vươn thẳng ánh dương gầy
Đêm qua anh ngủ ngon không nhỉ
Chợt nhớ làn mi đọng chút cay 

                                K.N
Thu
 
Vắng vẻ đường quê giữa rặng cây
Lá vàng rải thảm rụng rơi đầy
Nền trời xanh ngắt mây lơ lửng
Mặt đất muôn màu gió lướt bay
Cúc nở tưng bừng căng nhựa sống
Sen tàn ủ dột xác thân gầy
Trời mây man mác khơi niềm nhớ
Cảnh sắc thu sang gợn mắt  cay
 
                                 SH
Kim thân mến, cho SH tập làm thơ với

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 22:08:31 bởi Saohom42 >
Saohom42 07.08.2010 14:30:23 (permalink)
0
Em đau…
     Em đau ở chỗ tim nay
Em đau bởi nỗi trời đày nhớ anh
     Em đau trời chẳng còn xanh
Em đau đất nát tan tành …Em đau…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/8/2010
 
Anh đau
 
Anh đau cùng chỗ em đau
Anh đau vì những nát nhàu tình yêu
Anh đau gió chả gặp diều
Anh đau thương nhớ em nhiều...Anh đau
 
K.N



Cứ đau…

Cứ đau.. bàc sĩ sẽ giàu
Cứ đau nhà thuốc cũng mau sắm vàng
Cứ đau anh cứ cùng nàng
Tui đi tui mở nhà quàn…cứ đau

hồ ác hướng
 
 
Tôi đau
 
Tôi đau...quặn thắt trong tim
Đau vì mộng ảo tan chìm mất tăm
Hương tình theo gió cuốn phăng
Còn trơ gốc rạ khô cằn !...Tôi đau !!!
 
                       SH



Liên Thơ 07.08.2010 15:02:38 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42

Em đau…
     Em đau ở chỗ tim nay
Em đau bởi nỗi trời đày nhớ anh
     Em đau trời chẳng còn xanh
Em đau đất nát tan tành …Em đau…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/8/2010
 
Tôi đau

     Tôi đau...quặn thắt trong tim
Đau vì mộng ảo tan chìm mất tăm
   Hương tình theo gió cuốn phăng
Còn trơ gốc rạ khô cằn !...Tôi đau !!!

                       Sao Hôm
Nỗi đau
      Nhân gian bao kẻ khổ đau
Tình yêu chẳng được trước sau một lời
    Nỗi buồn giấu ở một nơi
Trên cánh đồng cạn… tình đời quắt queo.
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     7/8/2010
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 15:04:25 bởi Liên Thơ >
Saohom42 12.08.2010 15:43:15 (permalink)
0
Cánh chim cô lẻ lượn trời cao
Bầu bạn trăng sao đẹp biết bao
Bể rộng, sông sâu  đâu quản ngại
Mặc dòng thác lũ dạ chẳng nao!
sd 


Biển trời vời vợi mênh mang
Cánh chim cô lẻ dọc ngang vẫy vùng
Sá chi mưa gió bão bùng
Trăng sao bầu bạn cho lòng thảnh thơi !
 
                                       SH
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 53 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9