Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 53 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 26.08.2010 16:36:10 (permalink)
0
Tiếp bạn đến chơi
               Tặng HH

Chả mấy khi may bạn tới nhà
Con thì chưa có, vợ thì xa
Ao sâu lấp hết, xây chuồng lợn
Vườn rộng cây trơ, hết quả hoa
Túi rỗng nhẵn tiền, chờ đến hẹn
Chai không còn rượu tự hôm qua
Trà - may còn sót hai ba ấm
Mời bạn nhâm nhi dăm chén nha !

SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 16:39:28 bởi Saohom42 >
Saohom42 29.08.2010 15:55:18 (permalink)
0
Có phải em?...
 
Tên nghe sao quá thân thương
Gợi bao kỉ niệm vấn vương thuở nào
Lâu rồi không còn gặp nhau
Bóng hình em mãi đậm màu trong tim
Mộng du thơ thẩn đi tìm
Chập chờn ảo ảnh đắm chìm trong mơ
Tình cờ xem những vần thơ
Nồng nàn thắm thiết ngẩn ngơ nỗi lòng
Có phải là em đúng không?
Người anh chờ đợi nhớ mong đêm ngày
Dù cho cuộc sống đổi thay
Tình anh vẫn thế thương hòai ngàn năm
Từ khi xa vắng biệt tăm
Tàn đêm thao thức âm thầm gọi tên
Làm sao mà có thể quên
Hương xưa chưa nhạt mênh mông tình buồn
 
                                   Mạc Nhân Sơn - Biển Xanh
 
Vẫn là em của hôm nao
Ngôi sao nhỏ bé xanh xao, xa vời
Một mình lơ lửng, chơi vơi
Hòang hôn - từng với Biển khơi hẹn hò
Nồng nàn trỗi dậy hồn thơ
Sóng lòng hòa với sóng mơ dạt dào
Đu đưa cánh võng Biển chao
Sao say say giấc chiêm bao thắm nồng
 
Gió mưa ghen hóa bão dông
Biển - Sao đôi ngả mênh mông đất - trời
Hằng đêm trăn trở, ngậm ngùi
Giọt thương giọt nhớ lệ rơi rơi thầm
Gọi tên anh trong lặng câm
Mà nghe vọng lại giọng trầm thân thương
Tình ta, khúc nhạc du dương
Vỗ hòai con sóng dập dờn ánh sao
 
                                  SH
Saohom42 29.08.2010 16:17:44 (permalink)
0
Tiếp bạn đến chơi

Chả mấy khi may bạn tới nhà
Con thì chưa có, vợ thì xa
Ao sâu lấp hết, xây chuồng lợn
Vườn rộng cây trơ, hết quả hoa
Túi rỗng nhẵn tiền, chờ đến hẹn
Chai không còn rượu tự hôm qua
Trà - may còn sót hai ba ấm
Mời bạn nhâm nhi dăm chén nha !


SH
Có người tiếp là mừng rùi, cám ơn " Người tình lý thuyết " nhiều nhé.

Cùng bạn tiếp khách

Mấy thuở mười thì mới vắng nhà
Đồng không mông quạnh lại đường xa
Nhìn sau chẳng bạn toàn mưa gió
Ngó trước không ai chỉ cỏ hoa
Hái ít lá tươi chờ khách đến
Nhặt vài củi đốt đợi nàng qua
Sương rơi làm nước ta cùng uống
Đàm đạo thi ca vui lắm nha!
sd
__________________
kimrbl 29.08.2010 18:14:08 (permalink)
0


Tiếp bạn đến chơi
               Tặng HH

Chả mấy khi may bạn tới nhà
Con thì chưa có, vợ thì xa
Ao sâu lấp hết, xây chuồng lợn
Vườn rộng cây trơ, hết quả hoa
Túi rỗng nhẵn tiền, chờ đến hẹn
Chai không còn rượu tự hôm qua
Trà - may còn sót hai ba ấm
Mời bạn nhâm nhi dăm chén nha !

SH

 
Nhớ em anh lặn lội tìm nhà
Từ sớm tinh sương bởi quá xa
Vay tạm vài trăm phòng nhỡ độ
Tiện quơ hoa dại khỏi mua hoa
Áo quần nhờ bạn từ hôm trước
Giày tất đi thuê mới tối qua
Khốn khổ gặp nhau buồn ứ cổ
Người dưng đối xử khác chi nha
 
K.N
 
 
Saohom42 31.08.2010 15:57:59 (permalink)
0
Tiếp bạn đến chơi
               Tặng HH

Chả mấy khi may bạn tới nhà
Con thì chưa có, vợ thì xa
Ao sâu lấp hết, xây chuồng lợn
Vườn rộng cây trơ, hết quả hoa
Túi rỗng nhẵn tiền, chờ đến hẹn
Chai không còn rượu tự hôm qua
Trà - may còn sót hai ba ấm
Mời bạn nhâm nhi dăm chén nha !

SH


Nhớ em anh lặn lội tìm nhà
Từ sớm tinh sương bởi quá xa
Vay tạm vài trăm phòng nhỡ độ
Tiện quơ hoa dại khỏi mua hoa
Áo quần nhờ bạn từ hôm trước
Giày tất đi thuê mới tối qua
Khốn khổ gặp nhau buồn ứ cổ
Người dưng đối xử khác chi nha  
  
                                        K.N
 
 
Ngoắt ngoéo hẻm sâu cố tìm nhà
Ngỡ gần mà lại hóa ra xa
Lao xao người kháo nàng xinh lắm !
Háo hức mình mơ ngắm mặt hoa
Quần áo sắm sanh từ bữa trước
Mũ ô sửa sọan tối hôm qua
Gặp rồi vỡ mộng buồn ngao ngán !
Bạn hữu cười trêu : Bị lỡm nha !
 
                                    SH
Saohom42 31.08.2010 16:58:05 (permalink)
0
Có phải em?...     (tiếp theo)
 
Nghe lòng xao xuyến nôn nao
Phải chăng em vẫn la Sao Hôm nào?
Ngỡ ngàng giọng điệu khác nhau
Lời thơ tình tứ ngọt ngào thiết tha !
Từ ngày Sao-Biển cách xa
Tình xưa ngỡ đã nhạt nhòa lãng quên
Sóng im, gió lạnh buồn tênh
Bỏ Biển cô độc mông mênh giữa trời
Ước mơ một ánh sao rơi
Sa vào đôi mắt sáng ngời yêu thương
Cùng hòa điệp khúc trùng dương
Đêm về lấp lánh Sao thường ghé thăm
Dù rắng đôi ngả xa xăm
Tình Sao với Biển ngàn năm vững bền !
 
                                     Biển Xanh
 
Trải qua gió bụi dãi dầu
Liêu xiêu tơi tả ! - khát khao yên bình

Sao nhớ da diết màu xanh
Mát tươi, khỏe khoắn, mông mênh Biển ngời
Tình xưa nào dễ nhạt phai
Sóng im, Sao lặn - tạm thời biệt xa
Lòng riêng riêng vẫn thiết tha
Dạt dào sóng vỗ chan hòa ánh sao
Quên vùi dĩ vãng lao đao
Chập chờn ác mộng len vào giấc mơ
Nào đâu ngơ ngẩn dại khờ
Thật thà có lúc bất ngờ vấp đau
Bão dông rồi sẽ qua mau
Miễn sao ta hiểu lòng nhau: chân thành
Như ngàn mắt Biển long lanh
Điểm tô bởi ánh sao xanh diệu huyền!

SH

Saohom42 04.09.2010 18:30:39 (permalink)
0
Nụ cười

"Tôi phải lòng" nụ cười

Rạng rỡ nở trên môi
Em vô tư ban tặng
Cho hết thảy mọi người

Thế mà tôi cứ tưởng
Thế mà tôi đinh ninh
Nụ cười em - phần thưởng
Chỉ dành riêng cho mình

Nhìn đâu tôi cũng thấy
Đôi môi mọng thắm hồng
Ánh răng ngà lấp lánh
Thật quyến rũ vô cùng !!!

SH
__________________
ThanhThanhKhiet 06.09.2010 10:43:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Nụ cười

"Tôi phải lòng" nụ cười

Rạng rỡ nở trên môi
Em vô tư ban tặng
Cho hết thảy mọi người

Thế mà tôi cứ tưởng
Thế mà tôi đinh ninh
Nụ cười em - phần thưởng
Chỉ dành riêng cho mình

Nhìn đâu tôi cũng thấy
Đôi môi mọng thắm hồng
Ánh răng ngà lấp lánh
Thật quyến rũ vô cùng !!!

SH
__________________

 
Cười nụ
 
Nụ cưòi của anh
Thấp thoáng – mong manh
Như hoa khép nhuỵ
Đậu trên cành xanh
 
Nụ cười của anh
Gửi mắt long lanh
Nhìn sâu trong đó
Rõ lòng chân thành
 
Mong manh chơi vơi
Em mang nụ cười
Vào trong giấc ngủ
Làm tiếng ru hời
 
Em mang nụ cười
Dệt vần thơ tươi
Sớm mai ngâm hát
Ơi ! tình yêu ơi !
 
Thanh Thanh Khiết
6.9.2010
 
 
Saohom42 06.09.2010 18:53:56 (permalink)
0
Tâm sự

Chán buồn cố mãi chả ra thơ
Im lặng trầm tư nghĩ vu vơ
Bè bạn đâu rồi cô lẻ quá
Tình nhân biền biệt đứt đường tơ
Tri âm ao ước đâu tìm thấy
Tri kỷ mộng mơ bỗng ngó lơ
Không hiểu vì sao đen đủi thế
Thôi đành kiên nhẫn cố mong chờ

                              K.N

 
Vò đầu bóp trán nặn vần thơ
Thơ nghẽn thành ra nghĩ vẩn vơ
Thi hữu mỗi người đi mỗi ngả
Chiếc cầu nối nhịp nhện chăng tơ
Người tình lí tưởng nào đâu thấy?
Tri kỉ ảo thôi cũng lửng lơ
Số phận hẩm hiu đành chấp nhận
Vẫn nuôi hi vọng thỏa mong chờ
 
                            SH
Saohom42 07.09.2010 13:13:02 (permalink)
0
Nỗi nhớ
 
Xa nhau cảnh sắc cũng lây buồn
vắng lặng hoàng hôn mây tím buông
Liêu siêu bóng đổ vào hoang lạnh
Rót giọt mong chờ nước mắt tuôn

 
Thanh Thanh Khiết


Tím ngắt hòang hôn xiết nỗi buồn
Hắt hiu tàn nắng bóng đêm buông
Xạc xào tiếng gió luồn qua lá
Nhung nhớ ngập dâng nước mắt tuôn !!!
 
                                   SH
Saohom42 09.09.2010 19:24:36 (permalink)
0
Em là...
 
Em là hạt sương mong manh
Lung linh dát ngọc lá cành sớm mai
Thoắt tia nắng dọi - tan rơi
Biến thành khói bụi chơi vơi tiếc buồn!

Em là áng mây cô đơn
Vật vờ trôi chẳng biết phương hướng nào?
Đất thì thấp, trời lại cao
Lửng lơ với những khát khao cháy lòng!

Em là vạt cỏ mùa đông
Phũ phàng gió táp, ngập lòng mưa rơi
Cho dù thân xác tả tơi
Vẫn tin vào một xuân tươi lại về

Cuộc đời lắm nỗi nhiêu khê
Biết bao khát vọng bộn bề vây quanh
Nhưng rồi cây vẫn cứ xanh
Muôn hoa rực rỡ tặng dành cho ta !!!

SH

ThanhThanhKhiet 16.09.2010 07:53:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Em

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay



Thanh Thanh Khiết


Tình anh - con nước xóay
Dữ dội và cuồng si
Em lao mình tới đáy
Dẫu tan nát, ê chề
 
                   SH
Khiềt ơi, bốn câu thơ của bạn hay quá, SH họa tạm thế này nha !




Cho anh góp với hai em mấy câu nhé!


 Em giăng tình giông tố
Dữ dội và cuồng say
Nhấn chìm anh trong đó
Tơi tả hồn xác bay...

K.N


Biển động gió cuốn bay
Vô tư ngồi trên sóng
Thuyền tinh chòng chành say
Nhấn chìm em xuống đáy
 
Thanh Thanh Khiết
16.9.2010
Saohom42 20.09.2010 12:02:26 (permalink)
0




Nguyên văn bởi saohom42
Hoa Và Cỏ

Hoa đẹp làm chi cũng sẽ tàn
Sắc hương một thoáng đọng rồi tan
Như Mai tuyệt sắc ngời thanh thoát
Giống Cúc tươi xinh tỏa dịu dàng
Ngắm nghía trên cành xem rất quý
Nâng niu giữa chậu thật là sang
Vậy mà gió nhẹ rung tơi tả
Sao sánh đồng xanh cỏ bạt ngàn

Cỏ Cú

SH thích bài thơ này của bạn nên cứ liều họa vui, có chỗ chưa ổn bạn đừng cười nha !

Quanh năm hoa nở xá chi tàn
Hương ngát không gian mãi mới tan
Đó cúc, mai, đào... khoe sắc thắm
Đây, hồng. lan, huệ... gợi tơ vàng
Đỏ, xanh rực rỡ tô đời đẹp
Hồng, trắng lung linh vẽ kiếp sang
Làn gió đa tình luôn quấn quýt
Ơ kìa! Cỏ héo giữa đồng hoang !

SH
Rát vui được SaoHôm chiếu mạng...

Đa Tình chi Lắm Hoa ơiii

Gì hơn mưa thảm khóc hoa tàn
Cánh rã bên thềm phách khó tan
Nuối tuổi xuân tươi giờ tái úa
Tiếc màu mộng thắm đã hoe vàng
Hương không còn nữa ong nào bén
Sắc nhạt phai rồi bướm chẳng sang
Cỏ héo trải lòng thay diệu dược
Đào mai… ôm sưởi ấm hồn hoang

19.9.10

__________________
Saohom42 20.09.2010 12:17:06 (permalink)
0
Nhớ-5
\

Lặng lẻ thả hồn


Tìm ai?

Về đâu?
Chan chứa nỗi niềm
Bâng khuâng
Nuối tiếc
Lắng đọng ưu tư
Sầu thương
Vấn vương
Trăm mối tơ vò
Bồi hồi
Xót xa
Ngậm ngùi đếm bước!

LT

Tăm cá
Bóng chim
Mờ mịt chân trời
Chơi vơi
Hiu hắt
Nắng tắt chiều buông
Thẩn thờ
Nhớ thương
Quạnh quẽ đêm trường
Ngậm ngùi
chua xót
Thánh thót châu sa !

SH



#509
    ThanhThanhKhiet 22.09.2010 08:51:05 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Saohom42

    Nguyên văn bởi saohom42
    Hoa Và Cỏ

    Hoa đẹp làm chi cũng sẽ tàn
    Sắc hương một thoáng đọng rồi tan
    Như Mai tuyệt sắc ngời thanh thoát
    Giống Cúc tươi xinh tỏa dịu dàng
    Ngắm nghía trên cành xem rất quý
    Nâng niu giữa chậu thật là sang
    Vậy mà gió nhẹ rung tơi tả
    Sao sánh đồng xanh cỏ bạt ngàn

    Cỏ Cú

    SH thích bài thơ này của bạn nên cứ liều họa vui, có chỗ chưa ổn bạn đừng cười nha !

    Quanh năm hoa nở xá chi tàn
    Hương ngát không gian mãi mới tan
    Đó cúc, mai, đào... khoe sắc thắm
    Đây, hồng. lan, huệ... gợi tơ vàng
    Đỏ, xanh rực rỡ tô đời đẹp
    Hồng, trắng lung linh vẽ kiếp sang
    Làn gió đa tình luôn quấn quýt
    Ơ kìa! Cỏ héo giữa đồng hoang !

    SH
    Rát vui được SaoHôm chiếu mạng...

    Đa Tình chi Lắm Hoa ơiii

    Gì hơn mưa thảm khóc hoa tàn
    Cánh rã bên thềm phách khó tan
    Nuối tuổi xuân tươi giờ tái úa
    Tiếc màu mộng thắm đã hoe vàng
    Hương không còn nữa ong nào bén
    Sắc nhạt phai rồi bướm chẳng sang
    Cỏ héo trải lòng thay diệu dược
    Đào mai… ôm sưởi ấm hồn hoang

    19.9.10

    __________________



    Liên hoa
     
    Hạ đến Liên hoa bát ngát bông
    Hồ trong cánh mở gió thêm nồng
    Bùn sâu chẳng vướng lòng trinh  trắng
    Nước nổi vô tư dạ mãi hồng
    Xuân sắc hương trời nhân thế đợi
    Thân tàn thơm đất bao người trông
    Vì chưng sống chết luôn lưu lại
    Ý nghĩa đời mình - ai biết không ? .
     
    Thanh Thanh Khiết

     

    #510
      Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 53 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 794 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9