Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 53 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 794 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 22.09.2010 19:34:07 (permalink)
0
Thương -11
 
Thương
Trọn đời nay
Trĩu nặng cả đôi vai
Về đâu, đến đâu chẳng đổi thay!
Duyên trúc mai rã nhịp cầu hận đời trai
Ôi tơ lòng! Đau, hận, tủi ...mặc ai hay!!!
Ôm ghì, nén chặt hướng tương lai
Vì ngày mai, ngày mai…
Sải cánh bay
Thương.
 sd
ThanhThanhKhiet 24.09.2010 06:51:01 (permalink)
0
Bình minh
 
Bình minh hoa nắng  tươi màu
Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày
Vườn xuân ai vẽ dấu giày
Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm
 
Thanh Thanh Khiết
24.9.2010
 
 
ThanhThanhKhiet 27.09.2010 17:15:40 (permalink)
0
Hà Nội trong tôi
 
Tôi yêu Hà nội
Những chiều mưa rơi
Trưa nồng nắng hạ
Mây xanh biếc trời
 
Hà Nội của ta
Có đê La Thành
Bên ô Đống Mác
Bắc qua cầu Dền
 
Tô Lịch là tên
Dòng sông rất nhỏ
Hiền hoà ngày đêm
Thức canh Hà Nội
 
Hà Nội xưa xa
Có làng Ngọc Hà
Dù trong gian khó
Luôn đầy hương hoa
 
Khi giông bão qua
Trên cây sấu già
Phố Trần Hưng Đạo
Thân đau lệ nhoà
 
Đây hàng cơm nguội
Vàng lá  mênh mang
Đường Lý Thường Kiệt
Khi mùa thu sang
 
Trời xuân lang thang
Bền hồ Hoàn Kiếm
Sợi nắng giăng giăng
Tháp rùa nghiêng bóng
 
Mỗi lần hạ đến
Hoa gạo nở đầy
Bên đường Bắc cổ
Lối ngõ đỏ hây
 
Thu thả heo may
Thiền Quang hoa sữa
Rụng trắng đầy tay
Nghe sao nồng ấm
 
Đông về chầm chậm
Nhớ ổi Thanh Trì
Ruột hồng xanh vỏ
Níu chân người đi
 
Hà nội quen thân
Những con đường nhỏ
Không mỏi bước chân
Dọc ngang phố cổ
 
Đây Ô Quan Chưởng
Đứng đó uy nghiêm
Giữ cho thủ đô
Ngàn năm văn hiến
 
Vì lo tương lai
Dựng nhà văn miếu
Sinh bao hiền tài
Giúp vua trị nước
 
Hà nội gian nan
Bao năm bắc thuộc
Không chụi hoà tan
Vẫn nguyên bản sắc
 
Hồ Tây sóng  vỗ
Mênh mang trời mây
Anh linh Thái Tổ
Như còn quanh đây
 
Hà Nội anh dũng
Một thời bom rơi
Khâm Thiên đổ nát
Lệ xót còn khơi
 
Kỷ niệm Ngàn năm
Ơi ! thành Thăng Long
Địa linh nhân kiệt
Con Việt Cháu Hồng
 
Hà Nội Hôm nay
Dù có đổi thay
Lòng tôi vẫn vẹn
Tình yêu luôn đầy
 
Thanh Thanh Khiết
26.9.2010
----------------
Uy nghiêm - đứng đó - giữ cho - Hà Nội
Ngàn năm văn hiến... 

 




Saohom42 01.10.2010 21:59:06 (permalink)
0
Bình minh
 
Bình minh hoa nắng  tươi màu
Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày
Vườn xuân ai vẽ dấu giày
Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm
 
Thanh Thanh Khiết
 
 
Ban mai
 
Ban mai tươi rói ánh hồng
Ríu ran chim hót, bềnh bồng mây trôi
Xôn xao gió, lá cất lời
Nụ hoa hé nở dâng đời sắc hương
 
                                SH
ThanhThanhKhiet 02.10.2010 08:12:26 (permalink)
0
Muốn quên
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ gió vờn theo
Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau…
 
Thu ơi ! lá rụng vẫn nguyên màu
Liễu rủ Tây Hồ rớt giọt châu
Cánh trắng sâm cầm in đáy nước
Mà người xưa ấy bóng bay đâu?
 
Em nhớ mùa thu đã rất lâu
Đêm  trăng  im lặng  tựa vai nhau
Nguyệt sáng long lanh soi đáy mắt
Thay lời anh nói cả ngàn câu
 
Mùa thu em nhớ đã trôi qua
Mái tóc  ngây thơ chải mượt mà
Bởi có bàn tay người ấm nóng
Đặt lên dịu ngọt ơi !   thiết tha
 
Ngày ấy hoa tình tươi sắc nở
Niềm thương đọng lại  đổ vương nhoà
Trói chặt hồn em trong nỗi nhớ
Thu xưa thấp thoáng giấc mơ hoa
 
Thanh Thanh Khiết
2.10.2010
 
Saohom42 03.10.2010 23:02:23 (permalink)
0
Cây đại *

Cây đại năm xưa gầy guộc
Dung dị đứng nép bên thềm
Hoa rơi từng đôi trắng muốt
Dịu mềm mỗi bước chân êm

Dưới tán lá cây xanh mát
Anh say đàm đạo văn chương
Giọng nghe trầm, đằm, rủ rỉ
Ngỡ ngàng đọng chút tơ vương

Có lần anh nâng trên tay
Nhành hoa dịu dàng trinh trắng
Mùi hoa nhè nhẹ thoảng bay
Lâng lâng hồn anh tung cánh

Năm tháng cây vắng bóng anh
Hoa rộ trắng, lá ngát xanh
Mùa xuân, tình yêu, hi vọng
Cuồn cuộn " nhựa sống trong cành".

SH
*Cây đại trong vườn Thư Viện QGVN

ThanhThanhKhiet 04.10.2010 10:20:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Cây đại *

Cây đại năm xưa gầy guộc
Dung dị đứng nép bên thềm
Hoa rơi từng đôi trắng muốt
Dịu mềm mỗi bước chân êm

Dưới tán lá cây xanh mát
Anh say đàm đạo văn chương
Giọng nghe trầm, đằm, rủ rỉ
Ngỡ ngàng đọng chút tơ vương

Có lần anh nâng trên tay
Nhành hoa dịu dàng trinh trắng
Mùi hoa nhè nhẹ thoảng bay
Lâng lâng hồn anh tung cánh

Năm tháng cây vắng bóng anh
Hoa rộ trắng, lá ngát xanh
Mùa xuân, tình yêu, hi vọng
Cuồn cuộn " nhựa sống trong cành".

SH
*Cây đại trong vườn Thư Viện QGVN



Hoa đại
 
Dung dị biết bao
Là bông hoa đại
Nở giữa vườn mơ
 
Năm cánh vô tư
Xoè ra đón gió
Như ngón tay mềm
 
Với mãi cung thương
Đầy thêm nỗi nhớ
Cho tình vấn vương
 
Hương thơm bay cao
Thoảng lên nhè nhẹ
Trời đất xôn xao
 
Hôm nào anh đến
Hoa đại em trao
Anh có ngọt ngào ???
 
Thanh Thanh Khiết
4.10.2010

 

Saohom42 05.10.2010 18:45:01 (permalink)
0
Muốn quên
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ gió vờn theo
Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau…
 
Thu ơi ! lá rụng vẫn nguyên màu
Liễu rủ Tây Hồ rớt giọt châu
Cánh trắng sâm cầm in đáy nước
Mà người xưa ấy bóng bay đâu?
 
Em nhớ mùa thu đã rất lâu
Đêm  trăng  im lặng  tựa vai nhau
Nguyệt sáng long lanh soi đáy mắt
Thay lời anh nói cả ngàn câu
 
Mùa thu em nhớ đã trôi qua
Mái tóc  ngây thơ chải mượt mà
Bởi có bàn tay người ấm nóng
Đặt lên dịu ngọt ơi !   thiết tha
 
Ngày ấy hoa tình tươi sắc nở
Niềm thương đọng lại  đổ vương nhoà
Trói chặt hồn em trong nỗi nhớ
Thu xưa thấp thoáng giấc mơ hoa
 
Thanh Thanh Khiết
2.10.2010


Nhớ mùa thu yêu
 
Chiều thu bảng lảng bóng hòang hôn
Cánh gió heo may lướt chập chờn
Bứt từng nhành lá rơi tơi tả
Gợi lòng buồn nhớ lúc cô đơn
 
Một mùa thu mộng đã trôi qua
Nắng vàng ong mật trộn sắc hoa
Rải khắp nẻo đường ta rảo bước
Gió vờn sóng tóc, vuốt làn da
 
Hai mái đầu xanh sát bên nhau
Điểm bức tranh thu đượm sắc màu
Ánh mắt giao lưu bùng hoa nắng
Tiếng cười trong trẻo vọng mãi sau
 
Thu nay người ấy ở nơi nao?
Có cảm nhận chăng? - lòng xuyến xao
Kỉ niệm tình thu tròn mộng đẹp
Ấp ủ trong tim tự hôm nào !
 
                         SH
Saohom42 10.10.2010 16:36:20 (permalink)
0
Màu Xanh...

Nét tình chấm phá...màu xanh
Tô thêm hy vọng riêng dành đôi ta
Đường đời đôi ngả cách xa
Nửa đêm ngắm ánh trăng tà ngẩn ngơ
Gửi tình vào những vần thơ
Nhớ thương biết đến bao giờ gặp đây
Thôi thì nhờ gió đưa mây
Nhắn về phương đó...nơi này đợi mong...

Biển Xanh



...Màu tím

Màu xanh hi vọng anh tô
Em thêm ánh tím lượm từ cánh hoa
Tình ta chung thủy thiết tha
Dẫu cho đời thực cách xa muôn trùng
Hồn anh - biển xanh mênh mông
Hồn em - buồm tím bềnh bồng êm trôi
Bên nhau mãi mãi chung đôi
Hòa tan nỗi nhớ phương trời đợi mong.

SH

Liên Thơ 11.10.2010 02:48:49 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42

Bình minh
 
Bình minh hoa nắng  tươi màu
Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày
Vườn xuân ai vẽ dấu giày
Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm
 
Thanh Thanh Khiết


Ban mai
 
Ban mai tươi rói ánh hồng
Ríu ran chim hót, bềnh bồng mây trôi
Xôn xao gió, lá cất lời
Nụ hoa hé nở dâng đời sắc hương
 
                                Sao Hôm

Hừng đông
Hừng đông mở cửa ra đồng
Ríu ran chim hót trời hồng nắng mai
Giọt sương lóng lánh trang đài
Trên đồng hoa thắm như cài tim ta
Ơi bao la hỡi bao la
Chan hòa hương sắc …cho xa nhớ gần…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/10/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 02:53:51 bởi Liên Thơ >
Saohom42 21.10.2010 13:47:08 (permalink)
0
Biệt li !!!
 
               Thân tặng Sao Mai *
 
Hôm qua còn gặp T. đây
Biết bao kỉ niệm trải bày cùng nhau
Buồn vui lắng đọng thẳm sâu
Tri âm gặp gỡ dốc bầu tâm tư
 
Sớm nay tiếng sét bất ngờ !
Nghe tin bạn mất sững sờ đớn đau !
Trời âm u phủ nỗi sầu
Hàng cây ủ rũ cúi đầu tiếc thương
Gió thu ngơ ngác nghẽn đường
Bạn - tôi đôi ngả tơ vương rối lòng
Âm dương cách trở muôn trùng
Trời ơi ! li biệt khiến lòng xót xa
Kiếp người ngắn ngủi - nhành hoa
Sớm mai tươi tắn, chiều đà tàn rơi
Đang gần bên, bỗng xa vời
Còn ai chia sẻ, ai người sẻ chia?
Giọt châu lã chã đầm đìa!
Cầu mong hồn bạn bay về Cõi Tiên
Vĩnh biệt T., người bạn hiền!
Nghiêng mình tiễn bạn tới miền Thiên Thai !!!
 
           SH
*để tưởng nhớ người bạn thân mất đột ngột !
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 16:50:07 bởi Saohom42 >
SĨ ĐOAN 21.10.2010 19:34:52 (permalink)
0
Nghiêng mình kính tiễn
 
Tình cờ đọc mấy vần thơ
Xót tình nhân thế - lệ mờ hoen mi.
Kiếp người ngắn ngủi- thương bi
Đọa đày thân xác lưu gì thế gian?
 
Buồn thay, sách định thiên đàng
Cưỡng cầu khó đặng miên man tình sầu.
Tôi xin kính cẩn nghiêng đầu
Tiễn người quá cố - đượm bầu tang thương.
sd

Sd xin chia buồn cùng Sao Hom, mong bạn sớm lấy lại thang bằng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 13:56:52 bởi SĨ ĐOAN >
Saohom42 22.10.2010 13:29:54 (permalink)
0
BAO GIỜ...



Bao giờ hết gió mùa đông
Bao giờ em mới lấy chồng anh ơi!

Bao giờ hết nước trên trời
Cho em hết bạc phận đời trắng đen

Bao giờ nỗi nhớ thành quen
Nỗi đau hằn vết để quên tháng ngày

Bao giờ khoé mắt ngừng cay
Để em khỏi khóc những ngày không anh...

Phong Linh


Bây giờ...

Bây giờ...xa lắm mùa đông
Hiu hiu gió thổi gợi lòng xốn xang !
Vòm cây xao nhẹ mơ màng
Em ơi, đừng để lỡ làng mùa yêu
Thu vàng rực rỡ cả chiều
Điểm tô cành lá yêu kiều sương mai
Tình xưa gió thoảng nhạt phai
Sao em còn cứ u hoài lệ rơi ?
Anh xin làm vạt nắng trời
Hong khô nước mắt, tỏa hơi ấm nồng !?

SH
#Phong Linh ơi, SH vào thăm và trêu một chút, đừng giận nha !
Liên Thơ 23.10.2010 00:15:18 (permalink)
0
Thân thương tặng bạn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 00:34:43 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.10.2010 00:16:52 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom

BAO GIỜ...
     Bao giờ hết gió mùa đông
Bao giờ em mới lấy chồng anh ơi!
    Bao giờ hết nước trên trời
Cho em hết bạc phận đời trắng đen
    Bao giờ nỗi nhớ thành quen
Nỗi đau hằn vết để quên tháng ngày
    Bao giờ khoé mắt ngừng cay
Để em khỏi khóc những ngày không anh...

              Phong Linh

Bây giờ...
     Bây giờ...xa lắm mùa đông
Hiu hiu gió thổi gợi lòng xốn xang !

    Vòm cây xao nhẹ mơ màng

Em ơi, đừng để lỡ làng mùa yêu

    Thu vàng rực rỡ cả chiều

Điểm tô cành lá yêu kiều sương mai

    Tình xưa gió thoảng nhạt phai

Sao em còn cứ u hoài lệ rơi ?

    Anh xin làm vạt nắng trời

Hong khô nước mắt, tỏa hơi ấm nồng !?

                    Sao Hôm
#Phong Linh ơi, SH vào thăm và trêu một chút, đừng giận nha !

Liên Thơ góp lời cùng Sao Hôm gửi Phong Linh nhé
Chúc hai thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều đấy
\
      Bây giờ em đi lấy chồng
Bỏ người ở vậy buồn không hỡi người
     Bây giờ em đã biết cười
Khi em đứng tựa vai người yêu em
.
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                6/22/10/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 00:31:53 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 53 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9