Nhớ ai
Mơ mộng đêm đông Bình thường còn thấy nhớ Huống hồ lạnh cắt da Nên nỗi nhớ người ta Cứ trào dâng lồng ngực... Ngoài đường cây xơ xác Run rẩy phận cô đơn Người cũng có gì hơn Co ro phần chăn mỏng Rồi chìm vào mơ mộng Nghĩ về nơi rất xa Người ấy với người ta Đang mặn nồng hạnh phúc Nõi đau đè nặng ngực Cố quên mà không quên Cơn gió lạnh ngoài hiên Đưa mình về thực tại...
Tâm sự Ngày Tết
Tết của ai ai... của mọi người
Hớn hở tưng bừng đón xuân tươi
Với tôi, Tết cũng là cột mốc
Báo hiệu một năm nữa lại trôi
Chẳng phải hận đời sống buông xuôi
Thả hết mơ hoang trả lại trời
Trần trụi cùng tâm hồn khô xác
Như lá đông tàn chuẩn bị rơi
Ngẫm mình duyên phận đã yên rồi
Chẳng tròn, không méo chỉ vơi vơi
vẫn may mắn hơn bao người khác
Cô quạnh, đơn thân suốt cả đời
Ước mơ - thực tế khác xa nhau
Trọn vẹn ư ? chỉ có phép màu
Biết thế, thôi đành an phận vậy
Còn gì lấn cấn, để kiếp sau !
Sao Hôm Có gì lấn cấn… để kiếp sau…(SH) Cho nên hờ hững phải không nào Bỏ mặc mình anh sầu lẻ bóng Em nở đành lòng như thế sao ?.. Tết này anh nào thấy vui đâu Thời gian đã nhuộm bạc mái đầu Mộng dệt chưa thành còn dang dở Đêm nằm thao thức mắt thâm sâu. Em giờ đây sống an phận rồi Chỉ có mỗi anh buồn mà thôi Những gì lấn cấn em hẹn lại Kiếp này đành cam chịu mồ côi… Biển Xanh
Mơ mộng đêm đông Bình thường còn thấy nhớ Huống hồ lạnh cắt da Nên nỗi nhớ người ta Cứ trào dâng lồng ngực... Ngoài đường cây xơ xác Run rẩy phận cô đơn Người cũng có gì hơn Co ro phần chăn mỏng Rồi chìm vào mơ mộng Nghĩ về nơi rất xa Người ấy với người ta Đang mặn nồng hạnh phúc Nõi đau đè nặng ngực Cố quên mà không quên Cơn gió lạnh ngoài hiên Đưa mình về thực tại... _____________________________
K.N
Nỗi nhớ đêm đông Tiếng cành rơi, lá rụng Xào xạc giữa đêm đông Gợi nỗi nhớ mênh mông Ngập tràn trong lồng ngực Trân trân đôi mắt thức Cố nhìn về nơi xa Tìm bóng dáng "Người ta" Đã một thời thân thuộc Chẳng có lời hẹn ước Cứ lặng lẽ âm thầm Gửi trao những lời câm Mà lòng đầy hoa nở Rồi đông về trắc trở Hoa tàn rụng, phôi pha! Ta-mình ngày một xa Cô đơn dày nỗi nhớ!!! Sao Hôm
quote:
Trích đoạn: Saohom42
Thương nhau
Anh mang sầu muộn làm quà
Thì em gửi bản tình ca ru hời
Anh mang tâm sự đầy vơi
Thì em chia sẻ những lời cảm thông
Hoàng hôn lạnh cuối mùa đông
Tình em nhóm lửa sưởi hồng tim anh !
Lá vàng bỗng trở lại xanh
Ta đi hái mộng vẽ cành xuân tươi
Dan tay dạo gót chiều vui
Từ nay mình sẽ trọn đời …thương nhau
Thanh Thanh Khiết
4.1.2011
Trách nhau
!!!
Thương nhau em hẹn trọn đời
Mà sao chóng vánh quên lời, ai hay?
Em như rượu ngọt anh say
Chìm quên bao nỗi đắng cay đời thường
Em là khúc nhạc du dương
Nâng hồn anh thóat nợ vương rối lòng
Em là mái ấm mùa đông
Cho anh trú ẩn ấm nồng ngày đêm
Bỗng dưng cơn bão là em
Cành rơi, mái tốc đảo điên, tan tành!
Anh đang lơ lửng mây xanh
Nhuốm màu xám xịt, rơi nhanh, vỡ òa
!!!
Sao Hôm
Còn là kỷ niệm
Cứ ngỡ yêu nhau đến trọn đời Chúng mình chia sẻ những đầy vơi Vườn mơ bỏ đấy hoa nằm khóc Bến mộng rời xa bướm lượn chơi Bởi vậy tơ duyên dần nhạt sắc Cho nên chỉ thắm đã phai phôi Từ nay hai đứa chia đôi ngả Kỷ niệm ngày qua chẳng nên khơi Thanh Thanh Khiết 10.1.2010
quote:
Trích đoạn: Đoạn_Trường
Tình Xuân
Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi ! Thương nữa chớ làm ngơ...
Đoạn Trường
Hoàng hôn Chiều nay tựa bóng nhớ duyên thơ Lá rụng bay rơi sương xoá mờ Bến vắng nao lòng trong mộng ước Bờ thương náo nức giữa niềm mơ Hoàng hôn lối cũ đâu người đợi Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ Mây tím giăng giăng xa tít tắp Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ Thanh Thanh Khiết 13.1.2010 Họa với TK nhé SH ơi !_____________________________
Trích đoạn: Đoạn_Trường
Tình Xuân
Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi ! Thương nữa chớ làm ngơ...
Đoạn Trường
Hoàng hôn
Chiều nay tựa bóng nhớ duyên thơ
Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
Bến vắng nao lòng trong mộng ước
Bờ thương náo nức giữa niềm mơ
Hoàng hôn lối cũ đâu người đợi
Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
Mây tím giăng giăng xa tít tắp
Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
Thanh Thanh Khiết
13.1.2010
Họa với TK nhé SH ơi !_____________________________
Tình thơ
Bấy lâu ấp ủ mối tình thơ
Xao động con tim dưới nguyệt mờ
Vàng nắng ban mai vui rộn rã
Ráng hồng chiều tím thỏa niềm mơ
Cánh diều hạnh phúc tầng mây bốc
Bến đợi thương yêu đượm nỗi chờ
Tóc xám dường như xanh thắm lại
Tình thơ hồn hậu đến ngu ngơ !
Sao Hôm
Trích đoạn: Đoạn_Trường
Tình Xuân Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi ! Thương nữa chớ làm ngơ... Đoạn Trường Hoàng hôn Chiều nay tựa bóng nhớ duyên thơ Lá rụng bay rơi sương xoá mờ Bến vắng nao lòng trong mộng ước Bờ thương náo nức giữa niềm mơ Hoàng hôn lối cũ đâu người đợi Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ Mây tím giăng giăng xa tít tắp Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ Thanh Thanh Khiết 13.1.2010 Họa với TK nhé SH ơi !_____________________________
Tình thơ Bấy lâu ấp ủ mối tình thơ Xao động con tim dưới nguyệt mờ Vàng nắng ban mai vui rộn rã Ráng hồng chiều tím thỏa niềm mơ Cánh diều hạnh phúc tầng mây bốc Bến đợi thương yêu đượm nỗi chờ Tóc xám dường như xanh thắm lại Tình thơ hồn hậu đến ngu ngơ ! Sao Hôm
Trải lòng
Trải lòng em với một tình thơ
Cách biệt miền xa mây phủ mờ
Để nỗi đêm về ôm giấc mộng
Tiếc rằng sáng đến tan cơn mơ
Cau vàng đông hết hờn còn đợi
Trầu thắm sang xuân dỗi vẫn chờ
Mải miết đưa lòng tìm ảo vọng
Cho hồn bay bổng mãi ngu ngơ
Thanh Thanh Khiết
16.1.2011
Tình Xuân
Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi ! Thương nữa chớ làm ngơ...
Đoạn Trường
Hoàng hôn
Chiều nay tựa bóng nhớ duyên thơ
Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
Bến vắng nao lòng trong mộng ước
Bờ thương náo nức giữa niềm mơ
Hoàng hôn lối cũ đâu người đợi
Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
Mây tím giăng giăng xa tít tắp
Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
Thanh Thanh Khiết
13.1.2010
Nếu Vắng Xuân
Nếu vắng Xuân rồi bỏ lại thơ
Nhân gian đổ lệ khóe mi mờ
Trào lên cung nhạc đau vần nhớ
Chạm đến cô phòng sầu phím mơ
Câu đối trở thành không kẻ đọc
Lời ru quên lãng chẳng ai chờ
Mùa hoa sẽ chết khi còn nắng
Hụt hẫng trong lòng sao dám ngơ
Đoạn Trường
Nhận thư
Em đã nhận rồi một áng thơ
Say sưa ngồi đọc dưới trăng mờ
Lời thương xao xuyến khêu cơn mộng
Tiếng nhớ bâng khuâng dệt cõi mơ
Năm tháng ghi lòng tình đã nặng
Thời gian để dạ ý luôn chờ
Hồi âm vội viết hồng từng chữ
Gió lạnh vây quanh em cũng ngơ
Thanh Thanh Khiết
14.1.2011
Tình thơ
Bấy lâu ấp ủ mối tình thơ
Xao động con tim dưới nguyệt mờ
Vàng nắng ban mai vui rộn rã
Ráng hồng chiều tím thỏa niềm mơ
Cánh diều hạnh phúc tầng mây bốc
Bến đợi thương yêu đượm nỗi chờ
Tóc xám dường như xanh thắm lại
Tình thơ hồn hậu đến ngu ngơ !
Sao Hôm
Trải lòng
Trải lòng em với một tình thơ
Cách biệt miền xa mây phủ mờ
Để nỗi đêm về ôm giấc mộng
Tiếc rằng sáng đến tan cơn mơ
Cau vàng đông hết hờn còn đợi
Trầu thắm sang xuân dỗi vẫn chờ
Mải miết đưa lòng tìm ảo vọng
Cho hồn bay bổng mãi ngu ngơ
Thanh Thanh Khiết
16.1.2011
Xuân Đến
Xuân đến giọt hồng sưởi ấm thơ
Mỗi câu thâm thúy lạnh tan mờ
Xui hồn vào cõi ngàn năm mến
Neo dạ trong lầu vạn tuổi mơ
Mộng ước tình duyên tràn phấn khởi
Đêm trăng hạnh phúc dệt mong chờ
Bao giờ ta được làm Hoa Mộng
Nở khắp nhân gian đời hết ngơ
Đoạn Trường
Thấy Sao Hôm có nhã hứng với Đường Thi, ĐT hoạ lại góp vui !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 07:15:55 bởi Đoạn_Trường >
Xuân Đến
Xuân đến giọt hồng sưởi ấm thơ
Mỗi câu thâm thúy lạnh tan mờ
Xui hồn vào cõi ngàn năm mến
Neo dạ trong lầu vạn tuổi mơ
Mộng ước tình duyên tràn phấn khởi
Đêm trăng hạnh phúc dệt mong chờ
Bao giờ ta được làm Hoa Mộng
Nở khắp nhân gian đời hết ngơ
Đoạn Trường Ngày xuân Ngày xuân cảnh sắc thật nên thơ Cây nẩy lộc xanh, sương phủ mờ Trước cửa gió mềm đu cánh lá Ngòai sân hoa nụ rộn vườn mơ Bày chim lảnh lót say lời hót Lũ bướm chập chờn vẻ đợi chờ Trời đất mùa xuân tươi thắm quá ! Giục lòng lay động chẳng còn ngơ !. Sao Hôm Cám ơn Đọan Trường đã động viên SH. Họa thơ Đường là bài tập khó đối với hs dốt như SH. Xin cứ chê nhưng đừng cười nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 14:32:23 bởi Saohom42 >
Nỗi niềm riêng
Xuân đến trời buông rét đậm đà Nhà nhà náo nức kẻ vào ra Không lo gió lạnh mai khoe nụ Nào ngại mưa bay cúc nở hoa Đào bích tim vàng trong tựa ngọc Thuỷ tiên cánh trắng ánh như ngà Non xanh cỏ mướt nồng hương sắc Thêm nhớ người xa lệ nhạt nhoà Thanh Thanh Khiết 17.1.2010
Nỗi niềm riêng
Xuân đến trời buông rét đậm đà Nhà nhà náo nức kẻ vào ra Không lo gió lạnh mai khoe nụ Nào ngại mưa bay cúc nở hoa Đào bích tim vàng trong tựa ngọc Thuỷ tiên cánh trắng ánh như ngà Non xanh cỏ mướt nồng hương sắc Thêm nhớ người xa lệ nhạt nhoà Thanh Thanh Khiết 17.1.2010 Lộc Xuân
Hái lộc đầu năm gió đẩy đà
Chiếc khăn thêu lụa bỗng rời ra
Giăng thành tơ nhện đời xoay hướng
Rơi vướng đa tình ý kết hoa
Ước nguyện ngày nay càng được thắm
Nợ duyên dạo ấy mãi xanh ngà
Xui ai vào mộng thuyền neo bến
Hạnh phúc lung linh ánh chẳng nhòa
Đoạn Trường Sắc xuân Giao mùa vương lạnh sương la đà Mặc rét ghìm chân, xuân bước ra Lấp ló đào hồng chum chúm nụ E dè mai trắng nhỏen môi hoa Cúc vàng dạn dĩ khoe màu thắm Hồng đỏ lung linh điểm giọt ngà Cỏ nõn phơi mình chờ nắng dãi Sắc xuân mơn mởn liệu phai nhòa !? Sao Hôm
quote:
Trích đoạn: Saohom42
Nỗi niềm riêng
Xuân đến trời buông rét đậm đà
Nhà nhà náo nức kẻ vào ra
Không lo gió lạnh mai khoe nụ
Nào ngại mưa bay cúc nở hoa
Đào bích tim vàng trong tựa ngọc
Thuỷ tiên cánh trắng ánh như ngà
Non xanh cỏ mướt nồng hương sắc
Thêm nhớ người xa lệ nhạt nhoà
Thanh Thanh Khiết
17.1.2010
Lộc Xuân
Hái lộc đầu năm gió đẩy đà
Chiếc khăn thêu lụa bỗng rời ra
Giăng thành tơ nhện đời xoay hướng
Rơi vướng đa tình ý kết hoa
Ước nguyện ngày nay càng được thắm
Nợ duyên dạo ấy mãi xanh ngà
Xui ai vào mộng thuyền neo bến
Hạnh phúc lung linh ánh chẳng nhòa
Đoạn Trường
Sắc xuân
Giao mùa vương lạnh sương la đà
Mặc rét ghìm chân, xuân bước ra
Lấp ló đào hồng chum chúm nụ
E dè mai trắng nhỏen môi hoa
Cúc vàng dạn dĩ khoe màu thắm
Hồng đỏ lung linh điểm giọt ngà
Cỏ nõn phơi mình chờ nắng dãi
Sắc xuân mơn mởn liệu phai nhòa !?
Sao Hôm
Xuân Xuân mang gió biếc thổi la đà Sáng sớm mây vờn nắng trải ra Náo nức ong bay trông ngóng nụ Xôn xao bướm lượn ngắm nhìn hoa Mai vàng dấu nhuỵ lòng xanh thắm Cúc tím khoe tim dạ trắng ngà Tết đến sao ngày mau hết thế Nàng Bân sắp sửa lệ rơi nhoà Thanh Thanh Khiết 21.1.2011
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: