Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 53 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Lạc Loài 22.01.2011 19:32:29 (permalink)
0
Được chưa
 
Anh về vẽ lại dáng người xưa
Dựng mái nhà tranh rợp bóng dừa
Nhớ cụm mây xanh vờn sớm tối
Yêu làn sóng biếc lượn chiều trưa.
Câu tình thắm đượm ghi nào đủ,
Chữ ái nồng say nói cũng thừa
Sải bước cùng nhau trên lối mộng
Chu tròn hạnh phúc được hay chưa?
LL
Saohom42 23.01.2011 10:08:03 (permalink)
0
ĐỪNG HẸN
 
Em không còn trẻ nữa
Tóc anh đã phai màu
Hãy xích lại gần nhau
Cớ sao còn ngần ngại.
 
Qua rồi thời ngây dại
Kiếp người chẳng bao lâu
Ôm chi mối tình sầu
Rồi nghe hồn day dứt.
 
Trắng đêm nằm thao thức
Ngần ngừ yêu không yêu
Nếu thấy nhớ thương nhiều
Dối lòng càng thêm khổ.
 
Trời đã định duyên số
Chần chờ nữa mà chi
Hẹn kiếp sau làm gì
Để cau trầu khô héo…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
Bên anh
 
Vâng, em còn e ngại !
Chẳng rõ thật hay mơ
Những rung cảm qua thơ
Liệu có là mộng ảo?
 
Trải một thời chao đảo
Rạn vỡ và trái ngang
Vương đọng nỗi bẽ bàng
Nhìn " cành cong" run sợ !
 
Thơ anh từng nhịp thở
Ấm áp và chân tình
Truyền sang em nhựa sống
Trái tim héo - hồi sinh
 
Nương vào nhau - chúng mình
quấn quýt cau-trầu xanh
Quên kiếp sau xa ngái
Em, bây giờ, bên anh !
 
          Sao Hôm

kimrbl 24.01.2011 09:30:09 (permalink)
0
Nhớ ai
 
Người viết bà thơ Nhớ ai
Cho bao kẻ mơ màng
mình là người đó
Tôi cũng vậy thôi
một người xa lạ
Chả ai cấm mình
trong một phút mộng mơ...
 
Thì tôi cứ mơ
dẫu chả bao giờ
Được găp gỡ
nói chi tình yêu đến
Thực và ảo cứ vô tình lẫn lộn
Tôi vẫn gặp người
trong những giấc chiêm bao
 
K.N
Nhân Sơn 24.01.2011 16:36:16 (permalink)
0
Bên anh
 
Vâng, em còn e ngại
Chẳng rõ thật hay mơ
Những rung cảm qua thơ
Liệu có là mộng ảo?
 
Trải một thời chao đảo
Rạn vỡ và trái ngang
Vương đọng nỗi bẽ bàng
Nhìn " cành cong" run sợ !
 
Thơ anh từng nhịp thở
Ấm áp và chân tình
Truyền sang em nhựa sống
Trái tim héo - hồi sinh
 
Nương vào nhau - chúng mình
quấn quýt cau-trầu xanh
Quên kiếp sau xa ngái
Em, bây giờ, bên anh !
 
Sao Hôm
 
 
Em bây giờ bên anh
Cùng xây giấc mộng lành
Gieo câu thương câu nhớ
Dẫu biết tình mong manh.
 
Thà có còn hơn không
San sẻ sưởi ấm lòng
Dù chỉ là tình ảo
Có người để đợi mong.
 
Cho dĩ vãng trôi qua
Anh bóng xế chiều tà
Em đâu còn trẻ nữa
Ngại ngần gì tính xa.
 
Tìm đến nhau chân tình
Với tất cả niềm tin
Cùng hoà chung nhịp thở
Đôi tim héo… hồi sinh…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
Saohom42 25.01.2011 11:24:22 (permalink)
0
Được chưa
 
Anh về vẽ lại dáng người xưa
Dựng mái nhà tranh rợp bóng dừa
Nhớ cụm mây xanh vờn sớm tối
Yêu làn sóng biếc lượn chiều trưa.
Câu tình thắm đượm ghi nào đủ,
Chữ ái nồng say nói cũng thừa
Sải bước cùng nhau trên lối mộng
Chu tròn hạnh phúc được hay chưa?
LL


 
Quê tôi
 
Bồi hồi tưởng nhớ đến quê xưa
Đường ngõ quanh co phủ tre, dừa
Rộn rã tiếng gà vang mỗi sớm
Bổng trầm lời hát vọng từng trưa
Quả hoa mùa đến tuồng dư dả
Thóc gạo hết năm vẫn sẵn thừa
Tết đến miền quê xa vẫy gọi
Hẹn về quê mãi nay còn chưa.
 
                     Sao Hôm

kimrbl 25.01.2011 18:17:15 (permalink)
0






Nhân dịp tết Năm Tân Mão 2011, SH thân chúc Kimbrl khỏe, yêu đời và kiên cường !
Sao Hôm
 
Sao lại tặng Hoa Xương Rồng
Khô cằn hoang mạc còn mong nỗi gì
Hơn tuần năm cũ mới đi
Chúc sớm Xuân đến có khi quên rồi
Sao mà khốn khổ thân tôi
Cứ luôn lệch nhịp nên đời khổ đau...
 
K.N
 
                                                          
Saohom42 26.01.2011 10:21:46 (permalink)
0
Nhớ ai
 
Người viết bà thơ Nhớ ai
Cho bao kẻ mơ màng
mình là người đó
Tôi cũng vậy thôi
một người xa lạ
Chả ai cấm mình
trong một phút mộng mơ...
 
Thì tôi cứ mơ
dẫu chả bao giờ
Được găp gỡ
nói chi tình yêu đến
Thực và ảo cứ vô tình lẫn lộn
Tôi vẫn gặp người
trong những giấc chiêm bao
 
K.N
 
Biện minh
 
"Vinh hoa"* chả phải "chuột"* thời không
Một chút bâng khuâng nhẹ mơn lòng
Hư- thực lẫn xen xây cõi mộng
Đưa hồn thi sĩ lượn trời mong
 
"Nhớ ai" nào biết tôi nhớ ai?
Một bóng người thương như áng mây
Bảng lảng lướt qua đời cô quạnh
Gửi lại yêu mong thỏang mỗi ngày
 
Đừng trách người ơi title "Nhớ ai?"
Nào phải bả thơ hay bùa say
Mãi mãi là nỗi niềm thương mến
Dành tặng bạn thơ họa bấy chầy.
 
                      Sao Hôm
_______________________
* Bả vinh hoa, bả chuột
Saohom42 28.01.2011 13:56:59 (permalink)
0




Nhân dịp tết Năm Tân Mão 2011, SH thân chúc Kimbrl khỏe, yêu đời và kiên cường !
Sao Hôm
 
Sao lại tặng Hoa Xương Rồng
Khô cằn hoang mạc còn mong nỗi
 
 
 Xương Rồng
 
Từ nơi cát sỏi khô cằn
Xương Rồng chấp mọi khó khăn vươn mình
Chẳng cành, không lá vẫn xanh
Chông gai tua tủa khiếp kinh muôn lòai
Lòng riêng thân thiện với người
Trộm kia bén mảng tơi bời chớ than !
Đến mùa bừng nở hoa sang
Kiêu sa, rực rỡ, thế gian ai bì !!!
 
                        Sao Hôm
Liên Thơ 28.01.2011 23:02:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42





Nhân dịp tết Năm Tân Mão 2011, SH thân chúc Kimbrl khỏe, yêu đời và kiên cường !
Sao Hôm
 
Sao lại tặng Hoa Xương Rồng
Khô cằn hoang mạc còn mong nỗi
 
 
 Xương Rồng
 
Từ nơi cát sỏi khô cằn
Xương Rồng chấp mọi khó khăn vươn mình
Chẳng cành, không lá vẫn xanh
Chông gai tua tủa khiếp kinh muôn lòai
Lòng riêng thân thiện với người
Trộm kia bén mảng tơi bời chớ than !
Đến mùa bừng nở hoa sang
Kiêu sa, rực rỡ, thế gian ai bì !!!
 
                        Sao Hôm

Nói hộ Sao Hôm nhé:
     Từ trong khô héo, nhọc nhằn
Trái tim em tỏa hương lành dâng anh
                        Liên Thơ
SĨ ĐOAN 29.01.2011 15:18:07 (permalink)
0
Muôn hoa sắc thắm lung linh
Long lanh sương đọng nghiêng mình đun đưa
Tâm tình sáng tối chiều trưa
Tri âm tri kỉ cho vừa tin yêu
24.01.11
Nhân Sơn 31.01.2011 20:47:10 (permalink)
0

 
Chúc Sao Hôm và quý quyến một năm mới an khang hạnh phúc

Lạc Loài 02.02.2011 13:59:32 (permalink)
0
Liên Thơ 02.02.2011 15:13:21 (permalink)
0
 
 
LIÊN THƠ CHÚC SAO HÔM NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Đoạn_Trường 03.02.2011 11:35:36 (permalink)
0




Xuân: Uống Trà Ngâm Thơ

Xuân về trước ngõ bạn bè ơi !
Sợi nắng thân thương lộng lẫy trời
Chim én liệng quanh hồng cánh gió
Hạt dưa cắn đỏ thắm viền môi
Hương trà thơm ngát lồng câu chúc
Tình nghĩa cao sang gửi đẹp lời
Mộc mạc vần thơ Tân Mão đến
Đoạn Trường mong bạn hưởng vui đời

                                                       Đoạn Trường



Trong khi SaoHom42 đón xuân ba ngày Tết, Đoạn Trường không có gì hơn, mời SH cùng uống trà, đọc thơ, vui trong ngày xuân.
Saohom42 04.02.2011 18:54:39 (permalink)
0




Xuân: Uống Trà Ngâm Thơ

Xuân về trước ngõ bạn bè ơi !
Sợi nắng thân thương lộng lẫy trời
Chim én liệng quanh hồng cánh gió
Hạt dưa cắn đỏ thắm viền môi
Hương trà thơm ngát lồng câu chúc
Tình nghĩa cao sang gửi đẹp lời
Mộc mạc vần thơ Tân Mão đến
Đoạn Trường mong bạn hưởng vui đời

                                                       Đoạn Trường 

Đón xuân
 
Nàng xuân tình quá Đọan Trường ơi
Khóac áo vàng mơ sáng rực trời
Cỏ nõn đầm sương xanh mướt lá
Gái tơ ươm nắng đỏ làn môi
Rượu nồng chắp cánh cho câu chúc
Trà đặc thêm sen để đẹp lời
Thi hữu đón xuân lòng khấp khởi
Nảy vần thơ ngọt thắm tươi đời !!!
 
                        Sao Hôm
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 53 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9