Nhớ ai
sao hôm
Nhỏ nhoi một ánh sao hôm
Soi đường lữ khách tha hương đêm dài
Ấm tình mỗi bước chân ai
Tâm hồn lạnh giá, tình đời nát tan
Giục lòng những gã cô đơn
Lang thang nặng trĩu nỗi buồn nhân gian
Trong đêm đen tối mênh mang
Loé lên hi vọng lật sang trang đời
Muốn làm bạn của muôn người
Sao hôm tỏa sáng muôn nơi, sá gì
SH
Chào cô bạn mớiQua đây thấy bài sao hôm của bạn mựon ý sao hôm tặng bạn một bài thơ làm lễ vật làm quen nhé
Sao hôm Em là sao hôm
Anh là hoàng hôn
Một vì sao xanh lặng chiếu chiều buồn
Tim tím chiều buông lặng lẽ
Nhấp nháy một vì sao nhỏ
Cháy lên trong nỗi đơn côi
Hoàng hôn chầm chậm buông rơi
Thăm thẳm mắt ai chờ đợi
Lặng im một lời nhắn gửi
Nhạt nhòa như một giấc mơ
Sao xanh trên mầu chiều tím
thì thào gió ru hàng cây
Hoàng hôn chiều nay anh ngắm
Ngắm ai? Em ơi có hay
Sao hôm
Sao hôm
Sao hôm
Chiều buông
Chiều buông
Chiều buông
quote:
Trích đoạn: Saohom42
Sắc màu Hà Nội
Tặng TTK
Hà Nội, bằng lăng tím thủy chung
Góc đường hoa sữa quyện hương nồng
Tưng bừng hoa phượng màu rực đỏ
Đào rộn hương xuân tỏa cánh hồng
Hà Nội vào thu đượm sắc vàng
Gió rủ lá vàng bay lang thang
Hoa cúc đắm mình trong sắc nắng
Rực lên vàng rộm cả không gian
SH
Thư em
Thân tặng : Saohôm
Em viết lá thư trong mưa rơi
Gửi về ngoài ấy tới…một người
Nghe heo may thổi , trời trở lạnh
Trong này mây nặng, gió tả tơi
Em viết lá thư trong mưa rơi
Mực nhoè,trang giấy rách làm đôi
Mỗi lời mỗi nét như còn thắm
Tiếc lắm thư ơi….nát mất rồi
Thời gian trôi mãi - mãi cứ trôi
Đường về khuất nẻo - nẻo xa xôi
Em đan áo ấm bằng sợi nhớ
Nhờ mây cùng gió chở tới rồi
Khăn quàng vương ít dấu môi son
Thời gian rơi mãi - vết vẫn còn
Em trao thương nhớ vào khăn đó
Cho” ai’ thương nhớ cũng dâng tràn
Em mơ - em đợi - một xuân sang
Ngàn hoa đua sắc với nắng vàng
Em về Hanoi đầu năm ấy
Mừng xuân – trong náo nức - rộn ràng…
Liệu rồi
Pháo đỏ...có... ngập đường...?
T.T.K.18.7.2009
quote:
sao hôm
Nhỏ nhoi một ánh sao hôm
Soi đường lữ khách tha hương đêm dài
Ấm tình mỗi bước chân ai
Tâm hồn lạnh giá, tình đời nát tan
Giục lòng những gã cô đơn
Lang thang nặng trĩu nỗi buồn nhân gian
Trong đêm đen tối mênh mang
Loé lên hi vọng lật sang trang đời
Muốn làm bạn của muôn người
Sao hôm tỏa sáng muôn nơi, sá gì
SH
...............................................
CHỈ MONG
Mong cho ngày chóng qua mau
Để đêm xuống đón ánh Sao ngọt ngào
Buồn...dù còn nặng biết bao
Nhìn Sao Hôm sáng lòng sao bồi hồi
Mắt trời rọi sáng muôn nơi
Như gần đấy mà xa vời vời xa
Sao ơi có hiểu lòng ta
Muốn làm bạn...nhưng cách xa khoảng trời
Thôi thì dù ở đôi nơi
Chỉ mong ánh sáng soi đời cô đơn
C H
Tôi muốn vui...
Vui nhiều hơn nữa!!!
Nhưng lòng tôi...
Lạnh lắm nàng ơi!!!
Biết nói gì đây hỡi bạn hiền???
Cúi đầu lặng lẻ bước ra đi...
-LL-
* Chúc bạn ở lại vui cùng mọi người
Ra đi Bạn định ra đi để lại tôi Bơ vơ, lạc lõng giữa đất trời Thơ vừa tập tọe đôi ba chữ Bạn hữu vừa quen chẳng mấy ai. Tương phùng duyên chỉ ngắn thế thôi? Bạn có niềm riêng dạ rối bời! Tôi là tri kỉ đâu - chia sẻ(?) Phải thế không nào bạn của tôi? Hè oi, chẳng mấy chốc qua đi Thu vàng rực rỡ lại quay về Mùa của thi nhân, mùa lãng mạn Tâm hồn xao động những đam mê! SH LÒNG NGỰ NƠI ĐÂY Dõi bước chân ai giữa đó đây... Sẳn sàng nâng đỡ ánh sao này. Dăm hôm có bạn đà quên lãng Ta vẫn lạc loài bởi gió mây. Tri kỉ cầu mong đốt đuốc tìm Chim bay cá lặn ước mơ chìm Nàng ơi ! nếu đặng vui muôn thuở! Chỉ ngại đôi điều...cột cánh chim. Giữa hè oi bức có saoHôm Một đóa hoa tươi rất muốn..."ôm" Chỉ sợ tài hèn tim rét buốt!!! Lạc loài mải miết cuối lom khom(!) -LL-
NHỨC NHỐI Có nỗi buồn giấu kín đáy tim Qua năm tháng hơi im tiếng lặng Dạ u hoài trĩu nặng thiên thu Tận tiềm thức xem như sống mãi. Đời đơn lẻ cánh sải mù khơi Bụi thời gian phủ nơi kí ức Đêm đông về thôi thúc bừng lên Cuốn hoàng hôn bồng bềnh bay lượn. Nỗi ê chề vay mượn từ đâu Trong sâu thẳm gợi sầu chất ngất? Đêm cô liêu ai hất sang lề Xô gục ngả tư bề tuyết phủ? Tình không tên lá rũ vơi đầy Không duyên phận chẳng vầy tơ tóc Nỗi buồn kia...ai róc tủy, xương... Theo năm tháng lòng vương nhức nhối!!! -LL-
Sao hôm
Em là sao hôm
Anh là hoàng hôn
Một vì sao xanh lặng chiếu chiều buồn
Tim tím chiều buông lặng lẽ
Nhấp nháy một vì sao nhỏ
Cháy lên trong nỗi đơn côi
Hoàng hôn chầm chậm buông rơi
Thăm thẳm mắt ai chờ đợi
Lặng im một lời nhắn gửi
Nhạt nhòa như một giấc mơ
Sao xanh trên mầu chiều tím
thì thào gió ru hàng cây
Hoàng hôn chiều nay anh ngắm
Ngắm ai? Em ơi có hay
Sao hôm
Sao hôm
Sao hôm
Chiều buông
Chiều buông
Chiều buông
NTD
Chiều tím hòang hôn
Anh là chiều tím hòang hôn
Bâng khuâng khơi gợi nỗi buồn trong em
Chân trời tim tím dịu êm
Ước ao một phút êm đềm bên anh
Cô đơn em, giữa trời xanh
Sương mù che phủ, quẩn quanh đêm ngày
Thương anh, em gửi làn mây
Một tia sáng nhỏ giãi bày tâm can
Giữa chiều buông tím mơ màng
Sao Hôm dịu nhẹ bên chàng Hòang Hôn
SH
Nguyễn Thế Duyên
Sao hôm
Sao hôm
Sao hôm
LÒNG NGỰ NƠI ĐÂY
Dõi bước chân ai giữa đó đây...
Sẳn sàng nâng đỡ ánh sao này.
Dăm hôm có bạn đà quên lãng
Ta vẫn lạc loài bởi gió mây.
Tri kỉ cầu mong đốt đuốc tìm
Chim bay cá lặn ước mơ chìm
Nàng ơi ! nếu đặng vui muôn thuở!
Chỉ ngại đôi điều...cột cánh chim.
Giữa hè oi bức có saoHôm
Một đóa hoa tươi rất muốn..."ôm"
Chỉ sợ tài hèn tim rét buốt!!!
Lạc loài mải miết cuối lom khom(!)
LL
Em chỉ muốn...
Anh mải vui chơi cùng gió mây
Quên em lầm lũi ở chốn này
Đau đáu chờ anh trong tuyệt vọng
Nỡ nào anh bỏ lại em đây?
Em nào dám buộc chặt chân chim
Đày anh trong lặng lẽ, im lìm
Của chiếc tổ còm trên cành héo
Đời anh không thể thế - lặng chìm
Em chỉ muốn là cành tươi lá thắm
Để mỗi lần anh rã cánh u buồn
Ghé qua em, buông mình trrong tổ ấm
Thả tâm hồn bay tới chốn thiên đường
SH
-LL-
Em chỉ muốn... Anh mải vui chơi cùng gió mây Quên em lầm lũi ở chốn này Đau đáu chờ anh trong tuyệt vọng Nỡ nào anh bỏ lại em đây? Em nào dám buộc chặt chân chim Đày anh trong lặng lẽ, im lìm Của chiếc tổ còm trên cành héo Đời anh không thể thế - lặng chìm Em chỉ muốn là cành tươi lá thắm Để mỗi lần anh rã cánh u buồn Ghé qua em, buông mình trrong tổ ấm Thả tâm hồn bay tới chốn thiên đường SH Tình em , anh nguyện mãi vương mang Cầu phúc bình an... thỏa mộng vàng Sải cánh mây ngàn lòng thắc thỏm Trở về sau bão sánh bên nàng. -SD-
quote
Sợi nắng Anh khóac cho em giải nắng vàng Bao ngày giông gió bốn mùa sang Long lanh sợi nắng không phai nhạt Em vẫn hồn nhiên đẹp dịu dàng TTK Tấm lòng Anh ở xa rồi, xa rất xa
Sao bóng hình anh chẳng nhạt nhòa
Nụ cười hóm hỉnh còn đâu đó
Ánh mắt thân tình lặng hồn ta
Anh tặng cho em một tấm lòng
Chân thành, rộng mở đến mênh mông
Em tạc hình anh trong tâm khảm
Sưởi ấm lòng em những chiều đông
SH
Saohom tỏa ánh lung linh Soi làn nước bạc bóng hình thân thương Thu Giang gió thoảng du dương Mong trời quang đảng nhật thường yên vui. Thu Giang
Thu đã về Thu đã về rồi Hà nội ơi ! Hạt cốm xanh trong thật tuyệt vời Hương sen ướp mãi vào trong đó Nỗi nhớ bùng lên ở xứ người Thu đã về rồi Hanội ơi! Gió thu có ngọt như ngày ấy Hồn ai còn lại chút chơi vơi ? Để đêm thu lạnh mà nhung nhớ Thu đã về rồi Hanội ơi ! Hãy gửi cho tôi cả gió trời Với đêm sương lạnh ngày thu ấy Tôi tìm trong đó chút bồi hồi T.T.K.21.7.2009
Sao Hôm dịu nhẹ bên chàng Hòang Hôn
Câu kết của bài này không đưộc bạn ạ. Bạn thử chiều nào đấy ngắm sao hôm xem có đúng là ngôi sao ấy bên cạnh buổi chiều không? Tôi thì tôi lại thấy ngôi sao hôm nằm bên trong hoàng hôn. nên câu thơ kết sẽ phải viết là.
Sao hôm nằm gọn trong lòng
hoàng hôn Mới đúng. Mà như thế mới là điều ai cũng mong muốn
Thân tặng Sao Hôm
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C52CE220548F45AAA63FCBDB87C14ADB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 16:44:45 bởi ThanhThanhKhiet >
Thu đã về
Thu đã về rồi Hà nội ơi !
Hạt cốm xanh trong thật tuyệt vời
Hương sen ướp mãi vào trong đó
Nỗi nhớ bùng lên ở xứ người
Thu đã về rồi Hanội ơi!
Gió thu có ngọt như ngày ấy
Hồn ai còn lại chút chơi vơi ?
Để đêm thu lạnh mà nhung nhớ
Thu đã về rồi Hanội ơi !
Hãy gửi cho tôi cả gió trời
Với đêm sương lạnh ngày thu ấy
Tôi tìm trong đó chút bồi hồi
TTK
Gửi gió
Anh gửi tặng em nhánh lá vàng
Thấm hồn Hà Nội mỗi thu sang
Cả gió heo may vờn theo lá
Xào xạc bên em tựa tiếng đàn
Thu Hà Nội đấy, một chút thôi
Gió lạnh mơn man mát làn môi
Hương cốm cùng bay theo làn gió
Quấn quýt bên em mãi chẳng rời
SH
T.T.K.21.7.2009
quote:
Trích đoạn: Saohom42
Thu đã về
Thu đã về rồi Hà nội ơi !
Hạt cốm xanh trong thật tuyệt vời
Hương sen ướp mãi vào trong đó
Nỗi nhớ bùng lên ở xứ người
Thu đã về rồi Hanội ơi!
Gió thu có ngọt như ngày ấy
Hồn ai còn lại chút chơi vơi ?
Để đêm thu lạnh mà nhung nhớ
Thu đã về rồi Hanội ơi !
Hãy gửi cho tôi cả gió trời
Với đêm sương lạnh ngày thu ấy
Tôi tìm trong đó chút bồi hồi
TTK
Gửi gió
Anh gửi tặng em nhánh lá vàng
Thấm hồn Hà Nội mỗi thu sang
Cả gió heo may vờn theo lá
Xào xạc bên em tựa tiếng đàn
Thu Hà Nội đấy, một chút thôi
Gió lạnh mơn man mát làn môi
Hương cốm cùng bay theo làn gió
Quấn quýt bên em mãi chẳng rời
SH
Khiết tìm cho mình một bức tranh mùa thu nhé!
k

Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: