Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 53 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 794 bài trong đề mục
kimrbl 13.03.2011 11:45:47 (permalink)
0
 

Người dưng

Ơn trời cho ta gặp nhau
Vi vu chốn ảo, phải đâu đời thường
Lạ chưa ! lòng cứ vương vương
Người dưng sao nhớ sao thương thế này ?
Hỏi xem Nguyệt Lão có hay
Kiếp xưa hẹn ước, kiếp này tìm yêu
Lạc nhau mãi đền xế chiều
Hoàng hôn ráng đỏ luyến lưu cuối trời
Ước mong tình tựa mưa rơi
Ngọt lành thấm ẩm làn môi héo tàn
Xin mưa đừng thoáng rồi tan
Vô tình để lại hoang mang cả trời!!!

SH
 
Người xa lạ
 
Tình cờ gặp lại giữa đường
Để môi mấp máy , ngập ngừng quay đi
Nhìn nhau thảng thốt thật kỳ
Người ta nay có là gì nữa đâu ?

Gió nồm đỏ sớm giàn trầu
Phận duyên không giữ được nhau lâu dài
Để ai dù vẫn yêu ai
Cũng đành một tiếng thở dài chia ly ...

Mai này trên nẻo đường đi
Còn gặp nhau biết nói gì với nhau ?
Khác nào lại chạm nỗi đau
Để rồi ngoảnh mặt , cúi đầu lặng thinh ...

Một thời yêu đến hết mình
Sao mà ghét được , cái tình còn đây
Ông Trời sao khéo đặt bày
Gặp nhau chi để đắng cay bẽ bàng

Giá mà một nhẽ người dưng
Còn chào nhau , còn thẹn thùng làm quen
Bây giờ tan nát tình duyên
Nửa xa lạ , nửa thân quen ngỡ ngàng

Còn cầu người vẫn cứ sang
Đường đời người hẳn còn thường gặp nhau
Có gì khó xử lắm đâu
Làm người xa lạ từ lâu thôi mà !





Saohom42 14.03.2011 12:01:37 (permalink)
0

Tìm Tên

Tìm Tên anh giữa tên người
Mà sao chẳng thấy, chao ơi, nẫu buồn
Gọi Tên anh suốt đêm trường
Hòa cùng tiếng vạc nhớ thương não nùng
Tan chìm trong cõi hư không
Tên anh vẫn cứ mịt mùng, bặt tăm

Anh đang du ngọan xa xăm
Hay vương hương lạ, tơ giăng lối về?

Sao Hôm



Tên anh là Mặc Nhân Sơn
Đứng trên đỉnh núi gió vờn mây giăng
Tìm anh đâu có khó khăn
Nửa người nửa vượn sợ rằng em chê…

Mặc Nhân Sơn

 
Tên anh em đã quá quen rồi
Hình anh " bảnh choẹ" ở đôi nơi
Có lần ếch ộp ngang nhiên chiếm
Thế có tệ không anh mến ơi?
 
Tuy vậy vắng anh em buồn hiu !
Chẳng ai dễ tính để chọc trêu
Và mượn Tên anh mà bộc bạch
Bao lời thắm thiết của tình yêu !
 
                         Sao Hôm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2011 14:35:21 bởi Saohom42 >
kimrbl 14.03.2011 13:30:39 (permalink)
0
 
 

Tình xuyên qua mùa

Bao lần gói nắng vào thơ
Gửi cho em đúng dịp mùa đông sang
Từ thơ hơi ấm tỏa lan
Cuốn theo tình cảm nồng nàn tim anh
Hoang mang gió lạnh chạy quanh
Riêng em ốc đảo yên lành dịu êm
Thơ giăng giăng sợi tơ mềm
Nối liền hai mảnh đời xuyên qua mùa
Trời Phương Nam nóng giữa trưa
Thơ em quạt mát chao đưa võng tình
Ngủ đi anh giấc yên bình
Nơi xa em vọng bóng hình thân thương

Mặc trời mưa nắng bất thường
Lòng em ấm áp tình vương bốn mùa.

Sao Hôm
 
Em là gió mát trưa hè
Chăn bông ấm giữa tái tê đêm trường
Là mưa Xuân đẫm yêu thương
Là chênh chao nhớ sắc vàng mùa Thu
 
Em là nốt nhạc lời ru
Nỗi niềm hy vọng bốn mùa đợi nhau
Kiếp này rồi đến kiếp sau
Dẫu cho cứ mãi hai đầu phận duyên...
 
K.N
kimrbl 15.03.2011 11:18:08 (permalink)
0
 



Vòng tay


Vòng tay em vẫn đợi dành
Kết thành gối ấm riêng anh ngả đầu
Đêm về tay quấn lấy nhau
Chìm vào giấc mộng đêm thâu ngọt ngào

Vòng tay mỗi sáng xôn xao
Chén trà thơm lựng em trao mời chàng
Nhẹ ôm, ánh mắt mơ màng
Lắng nghe chim hót ríu ran tự tình

Khói chiều vương mái nhà xinh
Cơm ngon, canh ngọt dâng anh - tảo tần
Tay em giữ lửa tình thâm
Chòang theo anh mỗi bước chân xa nhà

Sao Hôm

Vòng tay ai thật tuyệt vời
Nuôi niềm mơ ước bao người mộng mơ
Dịu dàng như những vần thơ
Nồng nàn như sóng vỗ bờ đêm đêm
 
Chiêm bao mong cánh tay êm
Ru tôi khúc hát êm đềm tình yêu
Ngẩn ngơ giữa những buổi chiều
Đi tìm hình bóng những điều em mang...
 
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2011 15:33:04 bởi kimrbl >
Saohom42 15.03.2011 12:52:57 (permalink)
0
   Gió thoảng

Anh như làn gió thoảng
Lướt qua một cuộc đời
Trái tim héo bừng tươi
Nhen lên niềm hi vọng !

Rồi tháng ngày mong ngóng
Lòng chưa lặng xôn xao !
Ơi ! cánh gió hôm nao
Biết bao giờ trở lại ?!

                   Sao Hôm
kimrbl 15.03.2011 15:43:01 (permalink)
0



   Gió thoảng

Anh như làn gió thoảng
Lướt qua một cuộc đời
Trái tim héo bừng tươi
Nhen lên niềm hi vọng !

Rồi tháng ngày mong ngóng
Lòng chưa lặng xôn xao !
Ơi ! cánh gió hôm nao
Biết bao giờ trở lại ?!

                  Sao Hôm

 
Chỉ là làn gió thoảng qua
Chỉ là hoài niệm , chỉ là người dưng
Chỉ là giọt nắng ngập ngừng
Chênh chao rơi giữa tưng bừng ngày Xuân
Chỉ là theo những bước chân
Bóng mây trôi cõi phù vân mịt mù...
 
Chỉ còn đọng lại lời ru
Bao giờ cho đến mùa Thu tháng mười
Cánh diều no gió giữa trời
Rạng ngời hạnh phúc nụ cười người xưa...

ThanhThanhKhiet 16.03.2011 19:33:15 (permalink)
0
Bạn thơ
"bài hoạ"
 
Tình thân để ý chi ai nghèo
Tiền bạc nhiều khi gió cuốn vèo
Phú quý không tình rượu đắng chát
Giàu sang chẳng bạn trà lên meo
Thi nhân thả chữ vang câu hát
Kẻ sỹ gieo vẩn vọng tiếng reo
Tâm sáng lòng trong vui nghĩa trọng
Bon chen thua thắng coi như bèo
 
Thanh Thanh Khiết
Saohom42 18.03.2011 12:15:49 (permalink)
0
Bạn thơ
"bài hoạ"
 
Tình thân để ý chi ai nghèo
Tiền bạc nhiều khi gió cuốn vèo
Phú quý không tình rượu đắng chát
Giàu sang chẳng bạn trà lên meo
Thi nhân thả chữ vang câu hát
Kẻ sỹ gieo vẩn vọng tiếng reo
Tâm sáng lòng trong vui nghĩa trọng
Bon chen thua thắng coi như bèo
 
Thanh Thanh Khiết


           Phận bèo!
 
Thật khổ thân tôi, số quá nghèo !
Bạc tiền vừa kiếm đã tiêu vèo
Kẻ khôn rủng rỉnh trông phè phỡn
Người khó chi li ngó mốc meo
Ngày ước tiền nhiều may trúng số
Đêm mơ vàng ngộn sướng hò reo
Hẳn xưa hư quá nên trời phạt
Đày đọa xác thân cái phận bèo !!!
 
                       Sao Hôm
Khiết ơi, chẳng nghĩ được gì hay, đành tếu vậy...hí!hi!
 
kimrbl 19.03.2011 09:49:20 (permalink)
0
 

Tình Cau Trầu

Quả cau tròn trịa trên cao
Cụm đầu che lá chờ trao duyên tình
Vườn em trầu cũng đang xanh
Lá tươi mơn mởn leo nhanh kín giàn
Tường cao , rào kín chắn ngăn
Muốn sang cau phải tìm đàngg vòng quanh
Leo cây anh hái từng cành
Nâng niu cất giữ như nhành hoa tươi
Đường xa nặng trĩu đôi vai
Em ơi xẻ gánh chia hai đỡ đần
Gian truân anh chẳng ngại ngần
Đem cau trả hết nợ nần trầu không
Như tình anh chỉ một lòng
Yêu em trèo núi, qua sông ngại gì
Cau - trầu tình nghĩa vân vi
Quệt vôi nhuộm đỏ say mê thắm nồng
Kết ta nên vợ nên chồng...
đó em!!!

Sao Hôm
 
Lỡ làng duyên phận cau trầu
Cau khô trầu héo úa màu lứa đôi
Có chồng mà vẫn đơn côi
Đồng sàng dị mộng kiếp người chông chênh
 
Có vợ thui thủi một mình
Đắng cay không trọn nghĩa tình thương yêu
Vu vơ trong chút nắng chiều
Tích xưa bụi phủ đìu hiu cõi đời...
ThanhThanhKhiet 19.03.2011 19:57:01 (permalink)
0
Bao giờ

Bao giờ cho đến Ngày Mai

Cho người xây được lâu đài mộng mơ
Mỗi tầng là những bài thơ
Cho ai hạnh phúc bên bờ sông Ngân...
kimbrl
 
Sao Hôm mãi đợi sao  Mai
Sớm thương chiều nhớ đêm dài mộng mơ
Ru lòng viết một dòng thơ
Nỗi niềm  đọng lại không ngờ...trắng đêm
..............
 
Thanh Thanh Khiết
Saohom42 22.03.2011 06:27:11 (permalink)
0
Đêm lạnh !

Đêm lạnh cô đơn có chán không
Chả người thương nhớ với chờ mong
Gió lùa khe cửa tim tê buốt
Sương rụng đầu nhà mắt lệ chong
Duyên phận nhỡ nhàng đau số kiếp
Đa đoan dang dở tủi long đong
Trần gian liệu có ai cùng cảnh
Chia sẻ cho nhau chút ấm lòng ?
 
                       K.N
 
Lại ấm
 
Trời đã êm rồi bạn thấy không?
Nắng hồng dìu dịu thỏa niềm mong
Chồi xanh nhô lá chào xuân biếc
Nụ thắm bung hoa đón mắt chong
Tủi hận tan trôi theo gió lạnh
Mừng vui trỗi dậy chẳng long đong
Sông kia có khúc, người tùy lúc*
Lạnh lẽo qua đi lại ấm lòng !!!
 
                    Sao Hôm
 
*Tục ngữ: sông có khúc, người có lúc
kimrbl 23.03.2011 09:10:03 (permalink)
0
Khuyên ai
 
Khuyên ai đừng có yêu Sao
Bởi phải chinh chiến với bao nhiêu người
Sao thì tít tận trên trời
Chỉ là hình bóng xa vời mộng mơ
Yêu thì cứ việc làm thơ
Nhưng còn yêu thật hãy chờ kiếp sau...
 
Saohom42 24.03.2011 09:45:52 (permalink)
0
Thơ là niềm vui !
 
Buồn chán tôi tìm thơ họa chơi
Chọc trêu, chia sẻ lại yêu đời
Niềm vui bồi bổ hồn tươi trẻ
Sầu thảm tiêu hao xác tả tơi
Lục bát gieo vần tình thắm đượm
Đường thơ lách luật khóai mà thôi
Rượu đâu cần uống sao say thế !
Bạn cứ thử đi liệu giống tôi !?
 
                       Sao Hôm
 
 
Saohom42 24.03.2011 10:20:28 (permalink)
0
Chiều tàn!
 
Hòang hôn ráng đỏ biệt đâu rồi?
Mờ mịt sương buông, thỏang lá rơi
Hiu hắt gió lùa qua cỏ úa
Một màn xám lạnh bủa vây tôi.
 
               Sao Hôm
 
 
Đêm trăng
 
Đêm nay vằng vặc ánh trăng soi
Mây nhẹ trôi êm tận cuối trời
Làn gió nhởn nhơ ve vuốt lá
Bướm vờn hoa thắm mãi chưa rời.
 
                     Sao Hôm
Lạc Loài 24.03.2011 17:56:12 (permalink)
0

Trăng vàng
Tơ vàng trải thảm đẹp kiêu sa
Óng ánh khuông trăng rạng ngọc ngà
Diễm lệ cành hồng bên cửa sổ
Đài trang nụ cúc trước hiên nhà
Xiêm y rực rỡ lòng ngơ ngẩn
Giấc điệp mơ màng dạ thiết tha
Vẳng điệu đàn ngân nơi góc bể
Tâm hồn vọng tưởng phía trời xa!
24.03.11
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 53 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9