Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 53 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Saohom42 03.06.2011 18:04:04 (permalink)
0
Nguyên văn bởi kimnguyen158
Sao Hôm

Em là Ánh sao xa
Ở mãi dải Ngân Hà
Cho thi nhân mơ mộng
Gửi tình vào thơ ca

Em ngôi sao sáng nhất
Muôn đời không bị tắt
Như tình yêu vĩnh hằng
Cho đời luôn ngây ngất

Sao Hôm ơi Sao Hôm
Biết chỉ là ảo ảnh
Vậy mà cứ đêm đêm
Dìu Ánh sao vào mộng ...

Kim Nguyên


Ánh sao

Suốt đời ngóng đợi xa xôi
Từ xanh mái tóc chảy trôi tháng ngày
Trên đầu nay nhuốm màu mây
Ngỡ ra "hư ảo" bấy chày dõi theo
Thấm buồn ngơ ngẩn cả chiều
Đành tìm cõi mộng phiêu diêu vợi sầu
Ánh sao le lói xanh màu
Cho ta gửi tạm hồn đau muộn màng...

Sao Hôm
Saohom42 03.06.2011 18:08:17 (permalink)
0
Anh ơi...
Anh ơi hãy là ngọn lửa
Để em luôn được ấm lòng.
Và anh hãy là men rượu
Cho em mãi được say nồng

Anh ơi hãy là đôi cánh
Cho em chắp cánh ước mơ
Và anh là một bến bờ
Cho tình em neo đậu mãi...


Tiểu Nhã Đình

Em ơi...

Em ơi hãy là cô Tấm
Yêu anh cả đến kiếp sau
Và em là nàng Tô Thị
Chờ anh hóa đá dãi dầu.

Em cũng chính là Bà Táo
Chăm anh từng bữa cơm ngon
Tình em nồng nàn Vệ Nữ
Cho anh hạnh phúc vẹn tròn.

Sao Hôm
Liên Thơ 09.06.2011 17:21:54 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42
Nguyên văn bởi kimnguyen158
Liên Thơ nói hộ một người này
Nhớ thưởng kẹo cho tớ nhé
Thân ái

Trọn
        Thương tặng  Sao Hôm
                 và bạn thơ đặc biệt của LT
      Em như một ánh sao trời
Để tôi ngóng vọng một đời nhớ thương
     Đêm nào của đêm tơ vương
Để tôi đứng ngắm người thương qua nhà
 
    Em như sao sáng trời xa
Tôi màn đêm thẳm ngân hà lung linh
    Hỡi người xinh thật là xinh
Cho xin đôi mắt lung linh làm quà
 
    Mắt em sao sáng trời xa
Nhìn ai thăm thẳm bao la tình sầu
    Hãy là  thương nhớ thật lâu
Trọn đời trọn kiếp trọn câu ân tình…
                         Lê Minh  Liên Thanh Thơ
                                    9/6/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2011 17:30:18 bởi Liên Thơ >
Saohom42 20.12.2011 16:15:40 (permalink)
0
Mưa Ngâu

Nào đến hẹn đâu, vội thế Ngâu?
Ngưu Lang, Chúc Nữ đợi chờ nhau
Giọt lệ sớm tràn rơi lã chã
Thế gian chia sẻ mối tình sầu!

Mai, quạ sẽ bắc cầu Ô Thước
Hai đầu lại nối nhịp sông Ngân
Vợ chồng vui thỏa niềm mong ước
Gặp gỡ mỗi năm hẹn một lần.

Hạnh phúc, tiếng cười chan nước mắt
Tan hòa bù đắp chuỗi ngày xa
Cho bõ bao đêm buồn chia cắt
Chăn đơn gối chiếc mộng trăng tà.

Chạnh lòng ngóng hạt mưa Ngâu
Dòng sông đời chẳng có cầu mà sang!

Sao Hôm

@BTV.vnthihuu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 16:20:21 bởi Saohom42 >
Saohom42 21.12.2011 09:47:24 (permalink)
0
Giá như...

Giá như không lạc vườn thơ
Thì đâu đến nỗi ngu ngơ phơi mình
Phô bày tâm sự cất dành
Động lòng trắc ẩn, khơi tình người dưng.

Để mình chuốc lấy bâng khuâng
Để Người nặng nỗi vấn vương chiều tà!

Dòng sông ngỡ lặng phong ba
Trải bao nắng lửa, mưa sa, gió cường
Phận yên chảy nốt cuối đường
Nào ngờ dậy sóng yêu thương muộn mằn!

Niềm vui hòa nỗi nhọc nhằn
Con tim tội nghiệp bần thần nhịp thưa !

Sao Hôm
Nhân Sơn 22.12.2011 09:29:24 (permalink)
0


CHÚC SAO HÔM VÀ GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH
kimrbl 23.12.2011 09:54:53 (permalink)
0


[image][/image]


CHÚC SAO HÔM VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN GIÁNG SINH ANH LÀNH HẠNH PHÚC

Chúc Sao đón Giáng sinh
Hạnh phúc bên người tình ...


Kim Nguyên
Biển Xanh 23.12.2011 10:50:44 (permalink)
0
Xuân nhớ người xa

Đêm đến trào dâng nỗi buồn mong
Nhìn cảnh xuân sang thêm mủi lòng
Người người rộn rã vui xuân mới
Riêng mình cô quạnh giữa mênh mông.

Nhớ người tri kỉ cách núi sông
Chẳng thể cùng nhau nhắp rượu nồng
Chén trà lạnh ngắt, hương bay hết
Vấn thơ ước họa nghẹn giữa dòng.

Biết ở nơi xa người cũng trông
Mong làm cánh én vượt khoảng không
Đem đào đến bên mai vàng thắm
Để bước xuân sang thỏa nguyện lòng !

Sao Hôm
 
 
 
MƠ XUÂN…
 
Xuân về ! hai đứa vẫn còn xa
Chẳng cùng nhau thưởng thức hương trà
Giao thừa một mình ngồi đối bóng
Nhìn mai héo nụ…chưa nở hoa.
 
Én buồn mỏi cánh thôi lượn bay
Mưa xuân rả rích suốt đêm dài
Sương sa giăng mắc mờ nhân ảo
Sao gửi tặng người một nhành mai?
 
Bao giờ mai được gặp gỡ đào
Mùa xuân đoàn tụ gần bên nhau
Hồng-vàng đua nở khoe sắc thắm
Trời xanh đôi én lượn xôn xao…
 
Biển Xanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2011 21:59:34 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ 23.12.2011 23:03:54 (permalink)
0
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2011 NHÉ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DE423B6FDF414A27BB05C0A79A40EA9F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Saohom42 28.12.2011 11:28:04 (permalink)
0
Ước theo người

Em và anh hai phương trời thẳm
Sẽ muôn đời chẳng biết về nhau
Nếu không có dòng sông thơ dào dạt
Mang tình anh thấm đượm tim đau.

Vần điệu mềm, thương cảm đằm sâu
Bầy con chữ mở cửa đời rộn rã
Trời trong veo, nồng hương hoa lá
Ong bướm vờn che khuất tầm xa.

Quê hương anh tươi đẹp, hiền hòa
Ước theo người về miền nắng gió
Đằm mình trong phù sa sóng đỏ
Tựa bờ vai êm chắc, đậm đà.

Bước chân trần trên đồng đất mặn mà
Quên hết thảy cảnh phồn hoa đô thị
Mãi bên anh sống cuộc đời giản dị
Với tình yêu thuần khiết mê say.

Sao Hôm
Saohom42 30.12.2011 11:54:24 (permalink)
0
XUÂN VỀ !!!…

Xuân về !..em có biết không ?
Cây mai đầu ngõ đơm bông nẩy chồi
Nhớ em tấc dạ bồi hồi
Ra vào thơ thẩn đứng ngồi không an.

Cuối năm chồng chất lo toan
Số nghèo đeo bám...lại càng buồn hơn
Gió lùa gác lạnh trống trơn
Xuân về…chiếc bóng cô đơn não lòng.

Cơm ngày hai bữa chưa xong
Năm hết Tết đến…tay không chán đời
Xuân về !… buồn lắm em ơi !
Nhớ em chẳng dám ngỏ lời đến thăm

Chờ cho qua Tết sang năm
Hoa mai thôi nở… âm thầm tìm em…

Mặc Nhân Sơn

Bóng xuân

Bây giờ đang tháng mười hai
Gió, mưa, nắng hé chen cài ngày đông
Ủ trong sương giá sắc hồng
Bóng xuân tươi trẻ, ấm nồng đây kia
Mai, đào nụ nhú, cành chìa
Hẹn ngày giáp Tết đề huề bung hoa
Chồi non nối nhịp cội già
Lộc non ứ nhựa nhô ra đúng mùa.
Xuân về trời đất giao hòa
Thiên nhiên bừng dậy, nhà nhà mừng vui.

Cớ sao một cõi ngậm ngùi ?
Tự mình để lỡ lộc trời, đấy anh !

Sao Hôm


Saohom42 01.01.2012 11:00:53 (permalink)
0
Xuân non

Kìa ánh xuân non dọi bên thềm
Buốt giá tan cùng gió đông đêm
Trên tán lá xanh sương gieo nhẹ
Tơ trời dãi mỏng sợi vàng êm.

Khắp nơi hoa nụ nhoẻn môi cười
Nhí nhảnh làm duyên phô sắc tươi
Ong bướm thôi ẩn mình trốn lạnh
Dang cánh trao nghiêng tắm nắng trời.

Ríu rít trên cành chim dục chồi
Rồi cùng rỉa cánh đón mùa vui
Mai Nam Đào Bắc chờ tương ngộ
Trong Tết Nhâm Thìn - hội xuân ngời!

Sao Hôm

#Chúc Tết dương lịch vui vẻ!

Nhân Sơn 01.01.2012 16:15:43 (permalink)
0
Ước theo người



Em và anh hai phương trời thẳm
Sẽ muôn đời chẳng biết về nhau
Nếu không có dòng sông thơ dào dạt
Mang tình anh thấm đượm tim đau.

Vần điệu mềm, thương cảm đằm sâu
Bầy con chữ mở cửa đời rộn rã
Trời trong veo, nồng hương hoa lá
Ong bướm vờn che khuất tầm xa.

Quê hương anh tươi đẹp, hiền hòa
Ước theo người về miền nắng gió
Đằm mình trong phù sa sóng đỏ
Tựa bờ vai êm chắc, đậm đà.

Bước chân trần trên đồng đất mặn mà
Quên hết thảy cảnh phồn hoa đô thị
Mãi bên anh sống cuộc đời giản dị
Với tình yêu thuần khiết mê say.

Sao Hôm
 
 
VỀ EM NHÉ …
 
Về em nhé ...ta bên nhau mãi mãi
Tiếc nuối làm chi cát bụi phồn hoa
Bên bếp lửa hồng mái ấm chan hòa
Vui với cuộc sống chân quê bình dị.
 
Về em nhé ...ngần ngại chi suy nghĩ
Quê anh tuy nghèo nước mặn đồng chua
Nắng và mưa chỉ có mỗi hai mùa
Vườn cây ngọt trái xum xuê xanh ngát.
 
Về em nhé ...ngắm trăng thanh gió mát
Dù quen biết nhau qua mối tình thơ
Nhờ bầy con chữ bắc nhịp nối bờ
Hai phương trời lạ…đôi tim chung nhịp…
 
Mặc Nhân Sơn
Saohom42 03.02.2012 17:42:02 (permalink)
0
Lá Diêu Bông

Người đời tìm lá` Diêu bông
Khác chi xe cát biển Đông Dã tràng

Suốt đông chỉ thấy úa tàn
Vẫn nuôi hi vọng xuân sang lá về

Bốn mùa chẳng vợi u mê
Cà phê từng giọt não nề chiều mong

Cợt đùa, chấp chới Diêu bông
Trong mơ vẫy gọi, tim hồng chảy tan!

Sao Hôm
Saohom42 06.02.2012 18:06:32 (permalink)
0
Cây và đất

Rễ cựa mình lỏi len luồn đất ấm

Gạn lọc ,chắt chiu dinh dưỡng cho cây
Nhựa sống trào tuôn khắp cành ứ đầy
Chồi bật, hoa bung ngất ngây hương sắc

Quấn quýt bao mùa tình cây nghĩa đất

Nắng lửa, đông hàn ôm ấp chở che
Đất mẹ nuôi cây giông bão chẳng nề
Vắt cạn mình cho sum sê quả, lá.

Trao tặng Người muôn hương say, vị lạ

Tô hồng đôi má, ánh mắt ngời tươi
Đọng mật ngọt ngào, óng ả làn môi
Xôn xao tình đời, nắng trời nghiêng ngả.

Hết thời son, cây nghiêng mình rũ lá

Tìm giấc thiên thu trong cõi êm mềm
Làm giàu cội nguồn, lộc góp dày thêm
Khép mỗi vòng quay gắn liền cây-đất.

Sao Hôm
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 53 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9