Nhớ ai
Người về
Người về thắp lửa những vần thơ
Cho ấm không gian lạnh nỗi chờ
Hiu hắt vườn thơ nhòa sợi nắng
Bâng khuâng con chữ nhạt đường tơ
Chơ vơ bóng đợi đêm ôm mộng
Cô lẻ hình mong ngày ấp mơ
Vầng nhớ vỡ òa người trở lại
Ánh xuân theo bước phủ dông mờ.
Sao Hôm
Bạn thơ
Gửi gắm tâm tình đến bạn thơ
Chân thành, tin cậy chẳng ơ hờ
Trải lòng giãi tỏ bao mong ước
Mở dạ phơi bày lắm mộng mơ
Nương bóng mờ xa nao nức nhớ
Tựa hình ẩn khuất khát khao chờ
Người dưng bỗng chốc thành tri kỉ
Duyên bén khi nao không thể ngơ.
Sao Hôm
Sao Hôm vẫn sáng
Xuân đang đẹp lắm Sao Hôm ơi !
Hãy để tim ta mãi rạng ngời
Và mở lòng mình cho gió đến
Đừng nên đóng cửa trái tim côi
Sao Hôm then khóa với riêng tôi
Từ ấy vết thương khép miệng rồi
Vắng bóng bao mùa Sao vẫn sáng
Vườn xưa trở lại chút bồi hồi !
Người yêu thơ
17.2.2012
Duyên thơ
Xuân về gợi nhớ, dụ người sang
Gặp lại thi nhân quá ngỡ ngàng
Con thuyền du lãng vừa cập bến
Vườn thơ " con cóc " đã mở toang.
Nhâm nhi chén rượu đượm cùng tôi
Chắp lại duyên thơ ngọt một thời
Nêm đời lạt lẽo thêm hương vị
Kết mối thân tình tiếp cuộc vui!...
Sao Hôm
Anh có nghe
Anh có nghe chăng, em gọi tên
Thầm thì, tha thiết chẳng nguôi quên
Rồi hi hoay viết đầy trang giấy
Run bút, tên anh quấn quýt mềm.
Trìu mến ngắm nhìn nét chữ thương
Gợi khơi xao động sợi tơ vương
Này mây, này gió cho ta gửi
Mộc mạc, chân tình chút lửa hương.
Bây giờ " người ấy" dạo nơi nao?
Dõi mắt phương xa, nhung nhớ trào
Nôn nao chờ thơ anh trao gửi
Từng nhánh hoa thơm ngát thắm màu.
Nâng niu, ngùi xót cảnh chia xa
Tưởng tượng bóng hình anh dịu hòa
Cánh hoa biến thành bàn tay ấm
Ôm nhẹ vai em - phút thăng hoa.
Sao Hôm
SAY
Rượu
Hạ thổ
Trăm ngày
Cạn chén
Mềm say
Mây chờ
Gió hẹn
Bốn mùa vắng bặt gió heo may…
Thanh Thanh Khiết
20.2.2012 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F1B928C7D1E643BE8E5191B79FF7EA5C.jpg[/image]
Bạn thơ
Gửi gắm tâm tình đến bạn thơ
Chân thành, tin cậy chẳng ơ hờ
Trải lòng giãi tỏ bao mong ước
Mở dạ phơi bày lắm mộng mơ
Nương bóng mờ xa nao nức nhớ
Tựa hình ẩn khuất khát khao chờ
Người dưng bỗng chốc thành tri kỉ
Duyên bén khi nao không thể ngơ.
Sao Hôm
Vẫn còn tin yêu
Đưa tay gõ cửa nỗi niềm thơ
Mới biết tin yêu chỉ khép hờ
Bướm vẫn tìm hoa lay nụ nõn
Sương còn đọng lá ủ cành mơ
Từng trang má thắm hồng duyên đợi
Mỗi nét môi thơm trắng ngọc chờ
Có phải do đời hong nắng muộn
Cho tròn ước vọng thoát tình ngơ.
Duyên An
Chân dung
Mới thôi, chỉ đọc những vần thơ
Mà khiến lao xao con sóng hờ
Bởi ý trào dâng dòng khát vọng
Vì từ chan chứa khúc say mơ
Đường đời trải rộng niềm thương nhớ
Cõi mộng loang xa nỗi ngóng chờ
Thơ họa chân dung - hình hiển hiện
Đa tình, mẫn cảm hút hồn ngơ,
Sao Hôm
Trở lại
Anh chợt đến như mùa thu lạc lối
Giữa xuân hồng tươi rói ánh ban mai
Mưa giăng giăng trên mái tóc nhạt phai
Dấu ấn thời gian nghiệp trai mải miết.
Gieo nhẹ trong tôi ngu ngơ nuối tiếc
Mái tóc mây dày mướt thuở nào
Ước mơ xanh mong thu trái ngọt ngào
Cây oằn xác chở dạt dào nhựa sống.
Và hôm nay dường đã tròn giấc mộng
Anh trở về!- xao động chỉ riêng tôi!
Sao Hôm
[image]

[/image]
NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3 CHÚC SAO HÔM LUÔN MẠNH KHỎE TRẺ TRUNG XINH ĐẸP VÀ MAY MẮN . Kim Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 12:48:27 bởi kimrbl >
Nhân dịp 8/3 kính chúc tỷ sức khoẻ , hồn thơ ngày càng bay bổng...
Hẹn
Điểm hẹn vườn đào thả sức mơ
Thi nhân phóng bút tuyệt khôn ngờ
Tình nồng nghĩa đượm khai năm tháng
Rạng rỡ cho đời một áng thơ!
05.03.12
Tháng Ba
Tháng Ba rơi rớt lạnh tàn đông
Mưa bụi lay phay lạc nắng hồng
Thềm vắng sương rơi hiu hắt đợi
Rèm thưa mưa tạt mỏi mòn trông
Chân trời góc bể chàng còn nhớ?
Chốn cũ nơi này em vẫn mong
Chới với ngóng chờ tin nóng vọng
Hong lòng ấm lại giữa hư không.
Sao Hôm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2012 20:33:32 bởi Saohom42 >
Rất cám ơn hai thi hữu Kim Nguyên và Sĩ Đoan với lời chúc tốt đẹp giành cho SH nhân ngày QTPN 8/3. SH cũng chúc hai bạn khoẻ mạnh, yêu đời và có nhiều thơ hay!
Sao Hôm
Tháng Ba Trong Nỗi Nhớ
Tháng Ba rồi
Mà trời chưa mọc nắng
Ta ươm mầm hạt đắng trải qua đông
Trời tháng Ba
Vẫn bão tuyết mưa giông
Hồn buốt lạnh
Nhớ thương người ở lại.
Muốn về thăm nhưng lòng sao ái ngại
Dĩ vãng buồn
Hiện tại cũng cách ngăn
Trời tháng Ba
Bên ấy ngập ánh trăng?
Ta nhung nhớ môi Hằng nơi biền biệt.
Cung Hằng ơi
Tháng Ba ta luyến tiếc
Thèm vần trăng
Màu xanh biếc trời sâu.
Cõi buồn ơi
Lữ khách biết về đâu?
Tiết tháng Ba, xuống phố bạc mái đầu
Đầu ta trắng hay nhuộm mầu tuyết trắng.
Ta nơi đây
Tháng ngày dài trống vắng
Mãi thèm thuồng dãi nắng ở Quê Hương
Lòng hỏi lòng
Hay ta vẫn còn thương
Chưa phai nhạt nẻo đường hương tình cũ.
Có gì vui
Đôi khi ta thầm nhủ
Chim Di buồn
Trốn ngủ đợi qua đông.
Tháng Ba rồi
Ta nao nức đợi trông
Tà áo trắng.
Chở nắng hồng vào hạ.
Ơi tháng Ba, tháng Ba
Sao mà nhớ quá ...
Đông Bắc địa cầu .
Nguyên Thạch
Tháng Ba phương Nam
Tháng Ba về, ai ơi có biết
Nắng ươm vàng, xanh biếc trời mây
Ríu rít chim ca, ong bướm lượn bay
Hương hoa trái ngất ngây du khách.
Người trẩy hội chen vai thích cánh
Đi lễ chùa, vãn cảnh thiên nhiên
Rộn bước chân in dấu mọi miền
Lúa con gái non mềm dẫn lối.
Quê phương Nam đậm đà xuân mới
Dang rộng tay đón gọi con về
Ánh dương tươi tan hết ủ ê
Đất mẹ ấm bốn bề rộng mở.
Tháng Ba ơi, đêm dài trăn trở
Nơi giá băng cuộn nhớ cội nguồn
Thân tha hương nhưng hồn mãi còn vương
Tình âu yếm trên nẻo đường thuở trước.
Ta sẽ về thỏa niềm mong ước!
Sao Hôm
CHỈ LÀ MẠNG ẢO
Lòng xuân héo hắt trọ lời thơ
Oán trách đường duyên chỉ tạm hờ
Một giấc chiêm bao tàn cõi huyễn
Trăm điều dạm ngỏ đậu vườn mơ
Tình bay dịu vợi phương nào lạc
Mạng ảo mênh mông nỗi nhớ chờ
Buốt lạnh tay mềm trên phím nhấn
Thương hoài nét dại chữ buồn ngơ
DA
Duyên thơ
Xin đừng đo đắn chuyện duyên thơ
Nỗi nhớ nhoà mi ai nói hờ
Sáng đến hồn ngâm dòng biển mộng
Chiều về tim đắm sóng sông mơ
Lời thương thấp thoáng di dòng đợi
Tiếng mến mơ hồ gõ chữ chờ
Mạng rớt bầu trời như tối lại
Duyên thơ mãi đẹp chớ làm ngơ
Thanh Thanh Khiết
2.3.2011
Dễ gì ngơ
Niềm riêng dốc cạn tận tim thơ
Ước nguyện trào dâng lấp khoảng hờ
Khao khát duyên ưa giăng bến mộng
Thiết tha phận đẹp phủ bờ mơ
Hồn thơ khuấy động bao nhung nhớ
Mạng ảo gợi khơi lắm ngóng chờ
Cảm xúc vơi đầy theo phím gõ
Xốn xang nhịp sống, dễ gì ngơ.
Sao Hôm
Song tứ lục bát
Diều đứt dây
Diều đứt dây tơ
Lửng lờ vách đá
Buồn trông chiếc lá trên cành
Dõi cơn gió tạt hóa thành cánh chim
Lác đác sương đêm
Lặng chìm yên tĩnh
Tiếng kêu vọng đỉnh non ngàn
Xác thân tiều tụy trăng vàng mờ xa
Đất nổi phong ba
Hồn ta tím tái
Ra khơi đẩy mái thuyền nan
Lướt cơn sóng dữ miên man tình sầu!
22.03.12
LỜI CỦA BƯỚM
Đừng em ! đừng chảy tan anh
Giữa lung linh nắng giữa long lanh hồng
Tay ngoan gợn tóc mây bồng
Da trần mượt ấm môi nồng ngát hương
Nghiêng vườn mộng ngả trời thương
Màu duyên ửng đỏ tơ vương má mềm
Lụa là phủ chiếu chăn êm
Thanh cao vóc liễu dịu hiền dáng hoa
Liêu trai nép ánh trăng tà
Lững lơ hồn bướm tình hòa cõi tiên
Bước chân anh lạc giữa miền
Địa đàng cổ tích mơ huyền lầu son
DA
Mơ tiên
Khẽ thôi! đừng động giấc anh
Kìa, trời xanh biếc lung linh ánh hồng.
Tiên sa suối tóc bềnh bồng
Xiêm y vàng rực mắt nồng nàn hương.
Chiều nghiêng nắng dệt màn thương
Mây đan giường mộng tơ vương óng mềm.
Nõn nà da mịn tay êm
Thanh tao dáng liễu diệu huyền nét hoa.
Bụi trần lắng dưới bóng tà
Thiên thai " Từ Thức " giao hòa duyên tiên.
Sao Hôm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2012 12:24:57 bởi Saohom42 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: