Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 53 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 794 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 06.08.2009 12:59:07 (permalink)
0

 
                           Hồi sinh
                           Tặng SD

                   Qua rồi giông gío mịt mùng
             Trời quang, mưa tạnh, ung dung, an bình
                   Mai ngày rực rỡ bình minh
             Nắng vàng chan chứa, lá xanh mượt mà
                   Mây trôi, bướm lượn, chim ca
             Sao Mai lấp ló xa xa góc trời.
                   Cánh chim sã cánh, tơi bời
             Đương hồi sinh, dưới ngời ngời ánh dương
                   Thong dong bay lượn bốn phương
             Còn đâu lẻ cánh cô đơn, âu sầu
                    Sao Hôm ru giấc mơ chiều
             Đung đưa trong tổ, phiêu diêu cõi Trời !
                                                                            SH
 
 
Thiên nhiên vật đổi sao dời
Nắng mưa là chuyện của trời em ơi!
Cánh chim sải cánh chơi vơi
Lượn lờ vô định...Ắt nơi tạm dừng.
Ngẩn ngơ, chân bước ngập ngừng
Tần ngần , lưu luyến thuở cùng xướng ca...
Buồn vui...kỉ niệm diết da!
Chôn theo năm tháng để mà bước nhanh.
Chúc em hoa trái trĩu nhành
Trăm năm duyên thắm- lòng anh rộn ràng.
-SD-

#76
    nguyễn thế duyên 07.08.2009 01:32:59 (permalink)
    0


                   Chiều
    Chiều đến trong em đến trong anh
    Sương chiều buông trắng mái đầu xanh
    Chân trời đã khuất vầng dương đỏ
    Vẫn cháy lên một mầu hồng rực rỡ
    Trưốc khi đêm buông xuống thanh bình

    Ngôi sao ban chiều
    hiện lên lung linh
    Như chút ước mong còn sót
    Lặng cháy trên bầu trời
    Trưốc khi màn đêm buông rơi

    #77
      Saohom42 09.08.2009 15:42:28 (permalink)
      0
                       Cạn tình
              Em đến muộn rồi phải không anh?
                  Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
                         Trong anh tắt mọi vì sao
                  Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
                         Tắt rồi cảm giác dịu êm
                  Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
                         Hỏi làn gió lạ vô hình
                   Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
                         Ngác ngơ em hỏi trời xanh
                   Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
                         Dửng dưng anh sống giữa đời
                   Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
                         Làm sao thức tỉnh anh đây?
                    Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
                                                                                     SH
      #78
        SĨ ĐOAN 09.08.2009 17:32:42 (permalink)
        0
         
         
         

         
                                Cạn tình
                Em đến muộn rồi phải không anh?
                    Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
                           Trong anh tắt mọi vì sao
                    Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
                           Tắt rồi cảm giác dịu êm
                    Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
                           Hỏi làn gió lạ vô hình
                     Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
                           Ngác ngơ em hỏi trời xanh
                     Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
                           Dửng dưng anh sống giữa đời
                     Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
                           Làm sao thức tỉnh anh đây?
                      Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
                                                                                       SH
         
         
        VỀ ĐÂY
         
         
        Đa tình, tình nặng niên canh
        Làm sao vứt bỏ đọan đành...để xa?
        Lời thơ thắm đượm thiết tha
        Cuốn hồn ngây ngất là đà men say!
        Hỡi ơi! Ai biết lòng ai?
        Hương nồng lan tỏa đêm ngày trong tim.
        Tìm đâu, mắt nhạt lim dim
        Tìm đâu, tôi chẳng đi tìm nơi đâu.
        Nơi đây chan chứa...tròn câu...
        Tìm về điểm hẹn- nhịp cầu tương thân.
        -SD-
        #79
          Saohom42 10.08.2009 08:16:04 (permalink)
          0

          Chiều
          Chiều đến trong em đến trong anh
          Sương chiều buông trắng mái đầu xanh
          Chân trời đã khuất vầng dương đỏ
          Vẫn cháy lên một mầu hồng rực rỡ
          Trưốc khi đêm buông xuống thanh bình

          Ngôi sao ban chiều
          hiện lên lung linh
          Như chút ước mong còn sót
          Lặng cháy trên bầu trời
          Trưốc khi màn đêm buông rơi 
                                              NT

          Chiều đến trong em đến trong anh
          Mặc sương chiều buông trắng tóc xanh
          Mặc khuất chân trời vầng dương đỏ
          Tận hưởng cùng anh ráng hồng rực rỡ
          Trước khi đêm buông xuống trong lành
           
          Ngôi sao chiều lung linh
          Tỏa sáng ước mơ xanh
          Vĩnh hằng trong vụ trụ
          Chỉ tạm thời yên ngủ
          Khi màn đêm buông rơi
                                            SH
          Bạn ơi, họa dở quá phải không?
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 08:18:59 bởi Saohom42 >
          #80
            ThanhThanhKhiet 10.08.2009 10:03:56 (permalink)
            0
            Trao anh cả  bốn mùa
             
            Cây cho quả ngọt với trăm hoa
            Bởi đất vun chăm - nắng - mưa sa
            Tình yêu cũng thế người thương  ạ
            Ấm lạnh nào đâu chỉ bởi ta
             
            Mùa xuân tuổi trẻ đẫm hương tình
            Náo nức vườn mơ ngắm nụ xinh
            Cái lạnh nàng Bân mang  gió buốt
            Hoa tàn uá héo giữa bình minh
             
            Lửa đỏ ngoài hiên lựu lập loè
            Xôn xao gọi nắng ánh vàng hoe
            Gió ác vin cành đu cho gẫy
            Mưa sa trút xuống bặt tiếng ve
             
            Mùa thu gửi biếc trên trời xanh
            Gió mát mơn man thổi ngọt lành
            Lá rụng đầy sân như trải thảm
            Ùa vào nỗi nhớ thấy mong manh
             
            Gió lạnh mùa đông lại đã sang
            Liêu xiêu một bóng chút hoang mang
            Đứng đợi bốn mùa trong quạnh vắng
            Mong xuân chóng đến để mơ màng
             
            Muốn tặng cho anh cả bốn mùa
            Buồn vui trải hết nắng cùng mưa
            Nếu` phải cành duyên màu sẽ thắm
            Lều tình ngọt mặn chẳng suy tư
             
            Xa nhau nếu thế không ai lỗi
            Rượu đắng chia tay chén biệt ly
            Em còn để lại trong đáy cốc
            Một giọt say nồng đem dấu đi
             
            ………………….
             
            T.T.K.8.8.2009
             
            #81
              Công Hòa 11.08.2009 00:21:51 (permalink)
              0
              Cạn tình
                      Em đến muộn rồi phải không anh?
                          Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
                                 Trong anh tắt mọi vì sao
                          Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
                                 Tắt rồi cảm giác dịu êm
                          Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
                                 Hỏi làn gió lạ vô hình
                           Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
                                 Ngác ngơ em hỏi trời xanh
                           Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
                                 Dửng dưng anh sống giữa đời
                           Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
                                 Làm sao thức tỉnh anh đây?
                            Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
                                                                                             SH
               
               
                          KHÔNG MUỘN
               
              Không có cuộc tình nào là muộn cả
              Có lẽ là chưa bắt kịp nhau thôi
              Vẫn cái nhìn với sóng mắt đầy vơi
              Vẫn hồi hộp như ngày nào mới lớn
              Vẫn ngắc ngư...lời tình yêu muốn nói
              Vẫn...e ấp nhìn ánh sáng từ sao hôm
              Ta vẫn lần mò tìm lời lẽ thân quen
              Mà xao xuyến khi nhìn vào nét chữ
              Tình yêu đến vẫn muốn vẫn ngong mọi thứ
              Cánh diều vẫn chao...như ngôn ngữ của tình yêu
              Vẫn cảm nhận...bóng nhỏ liêu xiêu
              Tà áo mỏng bay trong chiều lộng gió
              Lời tình...con tim vẫn còn bỏ ngỏ
              Để ngất ngây trong dìu dịu tiếng đàn
              Muốn gửi đến người mùa xuân mới sắp sang
              Dù còn phải qua thu vàng đông lạnh
              Muốn nói với người...
                                 " Tình không bao giờ muộn"
              Hãy tin vào sự cảm nhận tình yêu
               
                            Công Hòa
               
              Công Hòa lại cảm thơ của bạn và lại xin giao lưu cùng bạn đây
                 chúc bạn thật vui và luôn tin vào tình yêu mà bạn đang có
              #82
                nguyễn thế duyên 11.08.2009 00:30:01 (permalink)
                0

                Cạn tình
                Em đến muộn rồi phải không anh?
                Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
                Trong anh tắt mọi vì sao
                Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
                Tắt rồi cảm giác dịu êm
                Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
                Hỏi làn gió lạ vô hình
                Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
                Ngác ngơ em hỏi trời xanh
                Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
                Dửng dưng anh sống giữa đời
                Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
                Làm sao thức tỉnh anh đây?
                Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
                SH


                          Không muộn
                     Chẳng bao giờ muộn đâu em
                Trắng phơ mái tóc vẫn thèm được yêu
                     Chiều chiều rồi lại chiều chiều
                Ngôi sao ban chiều lặng tím hồn ai
                     Chiều buông trong tiếng thở dài
                Sương chiều đè nặng lòng ai nỗi buồn
                Chiều buông,
                           chầm chậm,
                                       chiều buông
                Câu thơ chợt vấp, nỗi buồn chợt rơi
                     Em là ai đấy em ơi?
                Ngôi sao xanh lặng góc trời lặng im
                    Để cho tôi mãi kiếm tìm

                Cô bạn! sao lại cạn đưộc tình nhỉ? Tại trái tim của chàng trai của bạn nghèo quá, nghèo đến mức không nuôi nổi cả tình yêu nữa. Đáng buồn thật đấy. Bạn hỏi " Làm sao thức tỉnh anh đây?" tôi có một cách này giúp bạn. Tôi cho bạn mượn trái tim của tôi thể hiện trong bài thơ này về trao cho chàng trai ấy. Chúc bạn thành công nhé
                #83
                  SĨ ĐOAN 11.08.2009 22:19:19 (permalink)
                  0
                   
                  Đêm thanh vắng tim hồng thổn thức
                  Về đi em nối khúc tơ lòng
                  Buồn, thương...ngân trỗi nên dòng
                  Ai người thấu tỏ cho lòng nguôi ngoai!
                  -SD-
                  #84
                    ThanhThanhKhiet 11.08.2009 22:57:34 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Saohom42

                                     Cạn tình
                            Em đến muộn rồi phải không anh?
                                Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
                                       Trong anh tắt mọi vì sao
                                Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
                                       Tắt rồi cảm giác dịu êm
                                Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
                                       Hỏi làn gió lạ vô hình
                                 Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
                                       Ngác ngơ em hỏi trời xanh
                                 Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
                                       Dửng dưng anh sống giữa đời
                                 Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
                                       Làm sao thức tỉnh anh đây?
                                  Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
                                                                                                   SH


                    Ngự trị
                     -----
                    Đền thiêng nơi ngự trị
                    Một trái tim tuyệt vời
                    Hồn em vào nghỉ ngơi
                    Mặc ngoài trời giông bão
                     
                    Mỗi khi em bước vào
                    Thiêng đàng của em đó
                    Sóng lòng em xôn xao
                    Uống tình yêu ngọt ngào
                     
                    Anh nắm chặt bàn tay
                    Truyền cho em sức mạnh
                    Truyền cho em hương say
                    Hồn ta bay ngất ngây
                     
                    Em nhìn trời xanh biếc
                    Em nhìn đất mênh mang
                    Cỏ cây cũng mơ màng
                    Sẻ chia cùng em đấy
                     
                    Em sẽ mãi hát vang
                    Bản tình ca cao vút
                    Cho Vọng khắp trần gian
                    Với cây đàn tình ái
                     
                    T.T.K.11.8.2009
                    #85
                      ThanhThanhKhiet 18.08.2009 23:58:28 (permalink)
                      0
                       Tôi tìm một nửa...

                          Tôi tìm một nửa của tôi
                      Hình như thất lạc từ thời mới sinh
                             Đất, trời, biển rộng mông mênh
                      Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
                             Thôi đành nhắm mắt, buông tay
                      Chắp liều một nửa cầu may với đời
                             Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
                      Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
                             Đồng sàng dị mộng liên miên
                      Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
                             Diễn đàn ơi, có bạn nào
                      Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
                             Dù đang ở tận cuối trời
                      Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.

                                                                                     Saohom
                                


                      Hóa ra tôi cũng giống người
                      Đi tìm một nửa từ hồi biết yêu
                      Chắc là duyên phận phiêu diêu
                      Đến hôm nay vẫn là điều chờ mong
                      Cả đời lẻ bóng phòng không
                      Cứ đi tìm mãi vẫn không thấy gì
                      Nên tin mình số dư thừa
                      Chẳng có ai ghép cho vừa một đôi
                      Nay nghe người nói bồi hồi
                      Phải chăng đây chính là người ngóng trông
                      Biết đâu nên vợ nên chồng
                      Thật là cũng đáng bõ công đi tìm...
                       
                      kimrbl
                       

                      Ngoài kia vừa nở nụ hồng
                      Anh mau về hái kẻo không …ong vầy
                      Hương thơm phong nhuỵ nguyên đầy
                      Vô tình nỡ để đau cây xót cành
                       
                      T.T.K.18.8.2009


                      #86
                        Saohom42 20.08.2009 00:40:25 (permalink)
                        0
                        quote:

                        BẼ BÀNG

                        Tương tư tôi nhớ một người
                        Lặng im tôi giấu những lời khổ đau
                        Bầu trời không nhuộm được màu
                        Bài thơ bỏ dở giữa câu bẽ bàng ...

                                                                                Kimbl 
                          Bâng khuâng nỗi nhớ
                        Ngơ ngẩn ngóng trông 
                        Thu gầy trút lá
                        Buồn lan mênh mông
                         
                        Hồn bay theo gió
                        Về chốn mông lung
                        Tìm ai nơi đó
                        Một cõi hư không
                         
                        Ai là ảo ảnh
                        Cuốn hút hồn tôi
                        Lang bang suốt đời
                        Tìm trong hư ảo
                                                          SH 
                         


                        Saohom42



                        Bạn Kimbl ơi, tôi xin lỗi đã làm xấu TT của bạn nên xin đền bằng hai bông hoa.

                        (trả lời:
                        kimrbl)

                        Cám ơn bạn saohom42 đã ghé thăm tặng hoa và họa thơ.
                         
                         
                        Bạn đã ghé chơi thăm chủ nhà
                        Họa thơ gửi tặng lại kèm hoa
                        Lại còn xin lỗi vì sao nhỉ
                        Làm khó người ta rồi đó nha...
                         
                        kimrbl

                        _____________________________
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 00:48:07 bởi Saohom42 >
                        #87
                          ThanhThanhKhiet 20.08.2009 10:43:09 (permalink)
                          0
                          Thân tặng
                           
                                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/40394A48989542E78FA61625CA665F3A.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 11:27:32 bởi ThanhThanhKhiet >
                          Attached Image(s)
                          #88
                            Saohom42 20.08.2009 11:20:02 (permalink)
                            0
                             Tên anh
                             
                            Tên anh thấp thoáng hồn em
                                       Trao em đầm ấm, thân quen mỗi ngày
                                       Êm đềm như áng mây bay
                                        Gợi tình như gió heo may thu về
                                        Sóng lòng xao xuyến, đam mê
                                        Bóng hình ai đó gần kề bên em
                                        Bâng khuâng chỉ một cái Tên
                                        Sao lòng em đã rung lên ngọt ngào
                                        Thàm thì em hỏi ngàn sao
                                         Tên anh hay giấc chiêm bao lạ lùng ?
                                                                                               
                                                                                                 SH
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 11:21:03 bởi Saohom42 >
                            #89
                              Saohom42 20.08.2009 17:07:15 (permalink)
                              0
                              Đêm thanh vắng tim hồng thổn thức
                              Về đi em nối khúc tơ lòng
                              Buồn, thương...ngân trỗi nên dòng
                              Ai người thấu tỏ cho lòng nguôi ngoai!


                              -                                              SD
                               
                              Ánh sao le lói hằng đêm
                              Âm thầm bày tỏ nỗi niềm cùng ai
                              Tình Trời nghĩa Đất đêm dài
                              Bừng lên rục rỡ sớm mai ánh hồng
                              Mặc cho giông gió bão bùng
                              Mặc cho thăm thẳm khỏang không xa vời
                              Tình đà ước hẹn muộn đời
                              Giao hòa Trời Đất, bồi hồi hương say
                               
                                                                               SH
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 53 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 794 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9