Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 53 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 794 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 20.08.2009 18:52:59 (permalink)
0


 Tên anh
 
Tên anh thấp thoáng hồn em
           Trao em đầm ấm, thân quen mỗi ngày
           Êm đềm như áng mây bay
            Gợi tình như gió heo may thu về
            Sóng lòng xao xuyến, đam mê
            Bóng hình ai đó gần kề bên em
            Bâng khuâng chỉ một cái Tên
            Sao lòng em đã rung lên ngọt ngào
            Thàm thì em hỏi ngàn sao
             Tên anh hay giấc chiêm bao lạ lùng ?
                                                                   
                                                                     SH
 
Giai nhân tao ngộ anh hùng
Ba sinh Nguyệt lão thắc chung tơ hồng.
Bồi hồi, xao xuyến...cõi lòng
Bóng hình ngự trị- gió nồng thoảng đưa
Chập chờn giấc mộng ban trưa
Đêm đêm tơ tưởng như vừa nồng say
Ước ao tay lại cầm tay
Hôn đôi mắt biếc sánh vai... phong trần
Gội sương, tắm gió....bất cần...
Bên nhau tình thắm đấy phần duyên ta!
-SD-
 
#91
    SĨ ĐOAN 20.08.2009 19:06:28 (permalink)
    0
     



    Đêm thanh vắng tim hồng thổn thức
    Về đi em nối khúc tơ lòng
    Buồn, thương...ngân trỗi nên dòng
    Ai người thấu tỏ cho lòng nguôi ngoai! 

                                                 SD

     
    Ánh sao le lói hằng đêm
    Âm thầm bày tỏ nỗi niềm cùng ai
    Tình Trời nghĩa Đất đêm dài
    Bừng lên rục rỡ sớm mai ánh hồng
    Mặc cho giông gió bão bùng
    Mặc cho thăm thẳm khỏang không xa vời
    Tình đà ước hẹn muộn đời
    Giao hòa Trời Đất, bồi hồi hương say
     
                                                     SH

    Giữa trời gió lộng, mây bay
    Nước sâu sóng cuộn lất lay giữa giời
    Buồn thương thân phận chơi vơi
    Ba chìm bảy nổi chín rơi lưng chừng.
    Thuyền ai rực rỡ, tưng bừng
    Trẩm bồng cung nhạc chẳng ngừng du dương?
    Đong sầu chất ngất...lệ vương
    Ngụp trồi...ta muốn tay buông giữa dòng.
    -SD-
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 15:41:02 bởi SĨ ĐOAN >
    #92
      SĨ ĐOAN 21.08.2009 23:39:09 (permalink)
      0
       
      #93
        anhtrangthu 22.08.2009 03:26:54 (permalink)
        0
        Trích đoạn: nguyễn thế duyên
         Cạn tình
        Em đến muộn rồi phải không anh?
        Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
        Trong anh tắt mọi vì sao
        Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
        Tắt rồi cảm giác dịu êm
        Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
        Hỏi làn gió lạ vô hình
        Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
        Ngác ngơ em hỏi trời xanh
        Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
        Dửng dưng anh sống giữa đời
        Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
        Làm sao thức tỉnh anh đây?
        Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
        SH


                 Không muộn
             Chẳng bao giờ muộn đâu em
        Trắng phơ mái tóc vẫn thèm được yêu
            Chiều chiều rồi lại chiều chiều
        Ngôi sao ban chiều lặng tím hồn ai
            Chiều buông trong tiếng thở dài
        Sương chiều đè nặng lòng ai nỗi buồn
        Chiều buông,
                 chầm chậm,
                             chiều buông
        Câu thơ chợt vấp, nỗi buồn chợt rơi
            Em là ai đấy em ơi?
        Ngôi sao xanh lặng góc trời lặng im

           Để cho tôi mãi kiếm tìm

        Cô bạn! sao lại cạn đưộc tình nhỉ? Tại trái tim của chàng trai của bạn nghèo quá, nghèo đến mức không nuôi nổi cả tình yêu nữa. Đáng buồn thật đấy. Bạn hỏi " Làm sao thức tỉnh anh đây?" tôi có một cách này giúp bạn. Tôi cho bạn mượn trái tim của tôi thể hiện trong bài thơ này về trao cho chàng trai ấy. Chúc bạn thành công nhé

        Xin em không phải bóng chim
        Cũng đừng tăm cá khó tìm biết bao
        Xin em là mãi vì sao
        Cho anh được hái ủ vào tim anh...

        anhtrangthu

        CHo ATT vào phá rối chút nhé


        #94
          SĨ ĐOAN 22.08.2009 17:12:59 (permalink)
          0
          Nhớ về cho kịp chuyến đò
          Hoàng hôn phủ lối thập thò bóng đêm.
          Thương thay cơn gió dịu êm
          Lẩn vào vô tận ném kềm lời ru.
          -sd-
          #95
            SĨ ĐOAN 24.08.2009 23:42:22 (permalink)
            0
             
            Mấy ngày rảo khắp nước non
            Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
            Mộng này ai rắc lòng say?
            Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
            -sd-
            #96
              ThanhThanhKhiet 29.08.2009 20:49:37 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Saohom42

                               Cạn tình
                      Em đến muộn rồi phải không anh?
                          Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
                                 Trong anh tắt mọi vì sao
                          Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
                                 Tắt rồi cảm giác dịu êm
                          Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
                                 Hỏi làn gió lạ vô hình
                           Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
                                 Ngác ngơ em hỏi trời xanh
                           Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
                                 Dửng dưng anh sống giữa đời
                           Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
                                 Làm sao thức tỉnh anh đây?
                            Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
                                                                                             SH

               
              Đêm trắng
               
              Một đêm dài không ngủ
              Vương buồn từ tâm can
              Tựa mình bên cửa sổ
              Nhìn ra ngoài miên  man
               
              Vườn thơ ai vừa đến
              Trong đêm trắng sương mờ
              Đưa thuyền duyên vào bến
              Niềm vui giấc nhẹ chờ
               
              Ai đồ vào niềm nhớ
              Bâng khuâng hồn ngẩn ngơ
              Ai mang điều không thể
              Sao lòng còn mộng mơ
               
              Đầy vơi tôi thức trắng
              Người ơi !nơi xa xôi
              Chung ly sầu cay đắng
              Chàng có mặn bờ môi
               
              Một đêm trắng xao xuyến
              Một đêm trắng gửi lòng
              Cho mai trong xa cách
              Thành đốm lửa trời đông
               
              T.T.K.29.8.2009
               
               
              #97
                Saohom42 01.09.2009 09:10:21 (permalink)
                0
                                 Tây Nguyên
                 
                          Tây Nguyên đồi núi chập trùng
                         Lá xanh phủ đất mênh mông, mượt mà
                                Thông reo vi vút hoan ca
                         Cao su bát ngát vươn xa chân trời
                                 Cà phê xanh thắm góc đồi
                          Ôm tròn quả đắng, bồi hồi hương say
                                  Tiêu leo quấn quýt rặng cây
                          Chắt chiu nắng đọng, vị cay đậm đà
                                   Chè tưoi ngọt chát thiết tha
                           Trải lòng xanh ngát hoà pha nắng vàng
                                    Hồ Pleicu thoáng mơ màng
                           Thác Dreisap âm vang dạt dào
                                     Sông Serabok ngọt ngào
                            Gom bao con suối chảy vào Biển xa
                                      Một miền trù phú an hoà
                             Vấn vương mỗi bước chân qua ngập ngừng
                 
                                                                                                           SH
                         
                #98
                  Saohom42 01.09.2009 12:28:21 (permalink)
                  0

                  Mấy ngày rảo khắp nước non
                  Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
                  Mộng này ai rắc lòng say?
                  Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
                  -sd-

                   
                  Chân mòn sải bước lang thang
                  Tìm quên trong chốn mênh mang đất trời
                  Tim buồn dành một góc thôi
                  Nhớ người tri kỉ đang ngồi online
                   
                                                               SH
                   
                   
                  #99
                    kimrbl 01.09.2009 15:31:01 (permalink)
                    0
                    Nỗi đau
                     
                    Người đi tìm nửa của người
                    Hình như đang ở đất trời Tây Nguyên
                    Cũng là thử thách nhân duyên
                    Cách sông cách núi đi tìm lẫn nhau
                    Tôi buồn mang mãi nỗi đau
                    Nửa của tôi chả biết đâu bây giờ?
                     
                    kimrbl
                    nguyễn thế duyên 02.09.2009 12:55:52 (permalink)
                    0

                    Tôi ngồi ở Hà nội
                    Em tìm ai ở đất tây nguyên
                    Nửa của anh
                    Nửa của em
                    Sao vô duyên vậy chẳng tìm đưộc nhau
                    Hai nửa có cùng dấu đâu
                    Mà đang hà nội người vào Tây nguyên
                    Vô duyên --Đối diện vô duyên
                    Ở cùng Hà nội chẳng tìm đưộc nhau


                    SĨ ĐOAN 02.09.2009 15:48:10 (permalink)
                    0
                     
                     

                     
                    Mấy ngày rảo khắp nước non
                    Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
                    Mộng này ai rắc lòng say?
                    Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
                    -sd-

                     
                     

                    Chân mòn sải bước lang thang
                    Tìm quên trong chốn mênh mang đất trời
                    Tim buồn dành một góc thôi
                    Nhớ người tri kỉ đang ngồi online
                     
                                                                 SH 
                     
                    Tim nàng đã có hình ai...!
                    Đủ cho vơi bớt đắng cay đời thường
                    Niềm vui theo gót dặm đường
                    Kết xâu chuổi ngọc đêm trường long lanh.
                    -sd-

                     

                    SĨ ĐOAN 05.09.2009 21:40:30 (permalink)
                    0
                    ĐỢI...
                     
                    Người đi mãi tận chơn trời
                    Cớ sao để lại bao lời vấn vương?
                    Người về cho trọn tình thương
                    Thỏa niềm khao khát đêm trường đợi mong!
                    -sd-
                    Saohom42 10.09.2009 15:48:47 (permalink)
                    0

                    Mến chào T.Duyên, S.Đoan, N.Kimrbl
                         Cám ơn ba bạn đã đến thăm, tặng thơ khi tôi đi xa. Dù các bạn có chê tôi "vô duyên" hay " lưỡng tính" (Sao Hôm Sao Mai) thì tôi cũng vẫn vui vì có người còn nhớ tới. Cảm ơn nhiều!  Tôi nhờ ba bạn giải đáp và đặt tên giúp đọan thơ sau:

                             Anh là ai đấy anh ơi?
                        Lúc gần thân thiết, lúc vời vợi xa
                             Ra đi nhung nhớ diết da
                        Lời thơ dìu dịu ngân nga đường dài
                             Tan hòa non nước thắm tươi
                        Ru hồn xa xứ chơi vơi, mơ màng
                             Tình thơ man mác, vương mang
                        Hay tình yêu ảo
                                               ngỡ ngàng
                                                               chiều hôm?
                                                                               SH
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 15:55:10 bởi Saohom42 >
                    kimrbl 10.09.2009 16:14:46 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Saohom42

                    Mến chào T.Duyên, S.Đoan, N.Kimrbl
                        Cám ơn ba bạn đã đến thăm, tặng thơ khi tôi đi xa. Dù các bạn có chê tôi "vô duyên" hay " lưỡng tính" (Sao Hôm Sao Mai) thì tôi cũng vẫn vui vì có người còn nhớ tới. Cảm ơn nhiều!  Tôi nhờ ba bạn giải đáp và đặt tên giúp đọan thơ sau:

                            Anh là ai đấy anh ơi?
                       Lúc gần thân thiết, lúc vời vợi xa
                            Ra đi nhung nhớ diết da
                       Lời thơ dìu dịu ngân nga đường dài
                            Tan hòa non nước thắm tươi
                       Ru hồn xa xứ chơi vơi, mơ màng
                            Tình thơ man mác, vương mang
                       Hay tình yêu ảo
                                              ngỡ ngàng
                                                              chiều hôm?
                                                                               SH
                     


                    Trước hết xin chúc mừng Sao Hôm đi du ngoạn trở về.
                     
                    Xin hỏi nhỏ đã tìm thâý nửa kia chưa?
                     
                    Tên đoạn thơ của bạn theo tôi chính bạn đã có mà.Đó là Anh là ai?
                     
                    Em là sao hả em ơi
                    Lung linh sáng một góc trời thật xa
                    Nhớ nhung cũng chỉ vậy mà
                    Mông lung cách biệt nhạt nhòa nỗi đau
                    Đầu hôm sáng sớm nhìn nhau
                    Ngỡ như gần ngọn cây cau đầu hè
                    Ngỡ ngàng chán nản ê chề
                    Chỉ là
                            ảo vọng
                                       não nề
                                                người ơi !
                     
                    kimrbl
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 53 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 794 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9