Nhớ ai
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 53 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 794 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 10.09.2009 21:25:31 (permalink)
0
 

 
Mến chào T.Duyên, S.Đoan, N.Kimrbl
    Cám ơn ba bạn đã đến thăm, tặng thơ khi tôi đi xa. Dù các bạn có chê tôi "vô duyên" hay " lưỡng tính" (Sao Hôm Sao Mai) thì tôi cũng vẫn vui vì có người còn nhớ tới. Cảm ơn nhiều!  Tôi nhờ ba bạn giải đáp và đặt tên giúp đọan thơ sau:

       
 Anh là ai đấy anh ơi?
   Lúc gần thân thiết, lúc vời vợi xa
        Ra đi nhung nhớ diết da
   Lời thơ dìu dịu ngân nga đường dài
        Tan hòa non nước thắm tươi
   Ru hồn xa xứ chơi vơi, mơ màng
        Tình thơ man mác, vương mang
   Hay tình yêu ảo
                          ngỡ ngàng
                                          chiều hôm?
                                                           SH

CƠN GIÓ
 
Anh là cơn gió dịu êm
Mang làn hơi mát tắm mềm môi em
Ra đi hương gửi bên thềm
Lời ru ấm áp đêm đêm say nồng
Tình anh đượm sắc son hồng
Bao đời gìn giữ trọn lòng trung trinh
Trao em trao cả khối tình
Đong đầy hương vị
                              xin mình
                                             ấp yêu! 
                                                  -sd-
 
Không biết có trùng ý bạn không nhỉ?


Saohom42 15.09.2009 07:53:32 (permalink)
0
                   Bán niềm vui
 
        Mua bán người ơi đến lạ lùng
          Nỗi buồn tràn ngập cả không trung
          Theo hồn thi sĩ bay lơ lửng
          Da diết lòng ai những nhớ nhung
 
          Buồn, nhớ là đôi bạn tri âm
          Lắng đọng trong ta những nốt trầm
          Của khúc u hòai từ muôn thuở
          Chồng chất, dày lên trong lặng thầm
 
          Hãy bán niềm vui, cất nỗi buồn
          Cho đời người mãi mãi lên hương
          Biến tan đi nỗi niềm u uất
          Dâng tâm hồn thắm đượm yêu thương
 
                                                                                 SH
          r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 17:44:46 bởi Huyền Băng >
nguyễn thế duyên 15.09.2009 11:24:18 (permalink)
0

Anh là ai đấy anh ơi?


       Anh là
Anh là tình yêu của em
Là nỗi nhớ mỗi đêm em nằm ngủ
Là cơn gió giữa trưa hè nắng lửa
Làm dịu trong em bỏng cháy những suy tư

Anh là vần thơ
Là mơ ưốc của cái thời thiếu nữ
Chuyện cổ tích lãng quên trong quá khứ
Bỗng một phút thôi sống lại giữa tim người

Là tất cả em ơi
Nhưng lại không là gì cả
Hư vô và hư vô
Ảo mộng và ảo mộng
Nhưng em sẽ sống
Giữa hư vô và ảo mộng của anh

  Cô bạn! Tôi là thế đấy

SĨ ĐOAN 15.09.2009 22:17:05 (permalink)
0
CHỌN CHÙA
 
Nhớ ai?
Ai nhớ?
Nhớ ai?
Buồn thương
Uất ức
Rức rai
Trong đời.
Gửi sầu
Ai hiểu
Bao lời
Thôi đành
khép kín
Chờ thời
Đi tu!!!
-sd-
 
nguyenngoat 16.09.2009 08:46:18 (permalink)
0
HÃY KHOAN!
 
Đường trần còn lắm lời ru
Sao người có ý đi tu hỡi người!
Cùng tôi nở trọn nụ cười
Đắng cay vẫn giữ hoa tươi trong lòng.
kimrbl 16.09.2009 10:24:46 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42

Bán niềm vui
 
Mua bán người ơi đến lạ lùng
Nỗi buồn tràn ngập cả không trung
Theo hồn thi sĩ bay lơ lửng
Da diết lòng ai những nhớ nhung
 
Buồn, nhớ là đôi bạn tri âm
Lắng đọng trong ta những nốt trầm
Của khúc u hòai từ muôn thuở
 Chồng chất dày lên trong lặng thầm
 
Hãy bán niềm vui, cất nỗi buồn
Cho đời người mãi mãi lên hương
Biến tan đi nỗi niềm u uất
Dâng tâm hồn thắm đượm yêu thương
 
                                  SH

Cám ơn saohom42 đã ghé thăm với bài thơ hay
                
                    Ghép thành đôi
 
                 Buồn quá nhiều nên phải bán rao
                 Hỏi mua vẫn chả có người nào
                 Người ta có thấy buồn đâu nhỉ
                 Hàng ế càng lo biết tính sao
 
                 Ngỡ ngàng chuyện bạn bán niềm vui
                 Chắc hẳn xúm quanh thật lắm người
                 Tôi chán muốn mua mà phải chịu
                 Có gì ngoài những nỗi buồn xui
 
                  Người bảo buồn vui cũng thế thôi
                  Song hành khăng khiết ở trên đời
                  Hay là ta đổi cho nhau nhé
                  Tôi bạn ghép chung thành một đôi
 
                  kimrbl
kimrbl 16.09.2009 18:48:49 (permalink)
0
 
 
Mong


Mong cho trời đổ mưa rào
Tôi thành hạt nước tan vào mộng em

Mong làm sao sáng đêm đêm
Cho em vuốt mái tóc mềm buông vai

Mong làm gió mát ban mai
Mơn man lên khắp hình hài dễ thương

Mong làm mặt sáng của gương
Em soi tôi để tôi thường soi em ....
 
kimrbl
nguyễn thế duyên 18.09.2009 11:14:50 (permalink)
0


Mong làm mặt sáng của gương
Em soi tôi để tôi thường soi em ....

kimrbl


Chà câu thơ bất ngờ quá. Quá tuyệt vời anh bạn ạ. Nhưng tuổi tôi với tuổi bạn xung nhau hay sao ấy. Lúc nào cũng va vào nhau và "Gùn gè"
     
      Em đừng soi gương nữa
      Không đừng trách anh gen
     
Saohom42 18.09.2009 19:07:07 (permalink)
0

Mong


Mong cho trời đổ mưa rào
Tôi thành hạt nước tan vào mộng em

Mong làm sao sáng đêm đêm
Cho em vuốt mái tóc mềm buông vai

Mong làm gió mát ban mai
Mơn man lên khắp hình hài dễ thương

Mong làm mặt sáng của gương
Em soi tôi để tôi thường soi em ....
                                                Kimrbl
 
            Mong
 
                 Mong làm một chén rượu êm
               Chuốc anh đến lúc say mèm mới thôi
                     Mong làm một mảng băng trôi
                Mát anh những lúc nắng nôi, oi nồng
                     Mong làm một tấm chăn bông
                Ủ anh trong những đêm đông lạnh lùng
                     Mong làm một cây tơ hồng
                Quấn quanh anh - giấc say nồng đêm đêm
 
                                                                                  SH


kimrbl

Saohom42 19.09.2009 17:23:41 (permalink)
0
CHỌN CHÙA

Nhớ ai?
Ai nhớ?
Nhớ ai?
Buồn thương
Uất ức
Rức rai
Trong đời.
Gửi sầu
Ai hiểu
Bao lời
Thôi đành
khép kín

Chờ thời

Đi tu!!!

-sd

 
 


                     Kiếp khác
            Anh chia sẻ em một nỗi buồn
                 Một mối tơ lòng nặng vấn vương
                 Của tình yêu xưa đà tan vỡ
                 Lắng đọng trong anh nuối tiếc, thương

                 Em cũng như anh quá muộn màng
                 Mải tìm hư ảo mỗi xuân sang
                 Chỉ còn thu lạnh vàng theo lá
                 Còn có gì đâu để đa mang
 
                 Anh định đi tu ở chốn nào?
                 Ngôi chùa chắc trụ nơi non cao
                 Sớm chiều bầu bạn cùng mây, gió
                 Tâm hồn thanh thản, cảnh thanh tao
 
                  Em còn nặng nợ với cuộc đời
                  Phải gồng gánh để trả nợ thôi
                  Hẹn thắm duyên anh vào kiếp khác
                  Ta sẽ thành đôi mãi không rời
 
                                                                           SH
                    



_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 17:33:22 bởi Saohom42 >
SĨ ĐOAN 20.09.2009 19:26:13 (permalink)
0
 Kiếp khác
 
 

            Anh chia sẻ em một nỗi buồn
                 Một mối tơ lòng nặng vấn vương
                 Của tình yêu xưa đà tan vỡ
                 Lắng đọng trong anh nuối tiếc, thương

                 Em cũng như anh quá muộn màng
                 Mải tìm hư ảo mỗi xuân sang
                 Chỉ còn thu lạnh vàng theo lá
                 Còn có gì đâu để đa mang
 
                 Anh định đi tu ở chốn nào?
                 Ngôi chùa chắc trụ nơi non cao
                 Sớm chiều bầu bạn cùng mây, gió
                 Tâm hồn thanh thản, cảnh thanh tao
 
                  Em còn nặng nợ với cuộc đời
                  Phải gồng gánh để trả nợ thôi
                  Hẹn thắm duyên anh vào kiếp khác
                  Ta sẽ thành đôi mãi không rời
 
                                                                           SH 
 
 
 
CHÔN KÍN NIỀM ĐAU
 
" Ta sẽ thành đôi mãi chẳng rời"
Xót xa cuộc sống hết thanh, ngời...
Để đời cay nghiệt đau muôn thuở!
Biết nói gì hơn dạ rối bời???
 
Một phút tương phùng tuyệt lắm thay!
Nên vần thơ thắm tắm hồn say
Du dương điệp khúc vun mơ mộng
Uống cạn lời ai đợi kiếp mai.
 
Ta sẽ đi tu tại góc nhà,
Trong vườn, ngoài ngõ sỉn ngà ngà
Mặc đời chuyển đổi bao mưa gió...
Tịnh tâm giấu kỉ mối tình qua.
 
Thôi cố mà quên sóng cuộn tràn
Nhớ chi phiền toái phải không nàng?
Mỗi người mỗi phận rằng duyên số...
Tạo hóa trời ban dẫu bẽ bàng!!!
-sd-
 
 
 

                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 21:40:49 bởi SĨ ĐOAN >
Saohom42 24.09.2009 17:11:44 (permalink)
0

Chiều
Chiều đến trong em đến trong anh
Sương chiều buông trắng mái đầu xanh
Chân trời đã khuất vầng dương đỏ
Vẫn cháy lên một mầu hồng rực rỡ
Trưốc khi đêm buông xuống thanh bình

                                                   NTD
 
              Chiều
Tôi không muốn chiều trôi lặng lẽ
Trong nắng vàng nhạt lõang, mong manh
Sau một ngày rực rỡ sắc trời xanh
Thả ánh sáng chan hòa khắp nẻo
 
Càng không muốn chiều rơi vào hư ảo
Chìm sâu trong biển tối mênh mông
Một chiều dâng đượm ánh tím hồng
Rực cháy cả nền trời xám lặng
 
Hẹn sớm mai tràn trề ánh nắng
Sung mãn sau giấc ngủ êm đềm
Ngày sẽ là nối tiếp của đêm
Để mãi mãi không có chiều tận thế
 
Chiều rạng rỡ của muôn ngàn " bóng xế"
 
                                                                      SH
Saohom42 24.09.2009 17:25:03 (permalink)
0
                      Tìm Tên
          Tìm Tên anh giữa tên người
         Mà sao chẳng thấy, chao ơi, nẫu buồn
             Gọi Tên anh suốt đêm trường
          Hòa cùng tiếng vạc nhớ thương não nùng
              Tan chìm trong cõi hư không
          Tên anh vẫn cứ mịt mùng, bặt tăm
 
               Anh đang du ngọan xa xăm
           Hay vương hương lạ, tơ giăng lối về?
 
                                                                    SH
     
           
binhkho 27.09.2009 21:38:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

 Tên anh
 
Tên anh thấp thoáng hồn em
           Trao em đầm ấm, thân quen mỗi ngày
           Êm đềm như áng mây bay
            Gợi tình như gió heo may thu về
            Sóng lòng xao xuyến, đam mê
            Bóng hình ai đó gần kề bên em
            Bâng khuâng chỉ một cái Tên
            Sao lòng em đã rung lên ngọt ngào
            Thàm thì em hỏi ngàn sao
             Tên anh hay giấc chiêm bao lạ lùng ?
                                                                   
                                                                     SH
 



những vì sao trong mưa
mùa mưa... đêm, nhiều quá em ơi !
nên tìm lấy những vì sao rất khó
trời ũ dột, ngoài hiên buồn vắng vẻ
chợt nhớ ai, ai có nhớ ai không ?
cho nổi nhớ ngấm vào hồn thấm thía
cho đêm đen gậm nhấm những suy tư
cho tiếng gọi rơi vào tôi lặng lẽ
thương một vì sao da diết...trốn tim ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 21:46:29 bởi binhkho >
Saohom42 28.09.2009 18:25:33 (permalink)
0
Mưa đêm giăng phủ kín trời
Gợi lòng xao động tình người thẳm sâu
Sao ơi chạy trốn nơi đâu?
Để ai chợt nhớ, chợt sầu, chợt thương !
 
                                                        SH
Chào ban Bình Kho đã đến thăm và gửi lại bài thơ tình cảm. SH cám ơn và xin gửi mấy dòng đáp lễ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 18:32:10 bởi Saohom42 >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 53 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9