Làm thơ cho tan nỗi nhớ...
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
Thủy Sinh 26.04.2005 23:31:23 (permalink)
0
Giấc tương phùng

Ba đào sóng nộ, tơ hồng vỡ,
Cuồng phong dạ vũ, bóng nhạn bay.
Năm tháng cô phòng dễ ai thấy,
Đêm ngày chiết tự bày sự thơ...

Người mơ khóc những cuộc thương vay,
Một góc tương tư vạ trong lòng.
Âm thầm vọng tây, chiêu hồn sống,
Tưởng sẽ quên đi nỗi nhớ dài.

Vì ai nên một ả sương khuê ?
Đầu xanh mà vùi nơi tạp thế.
Cánh chim rã rời thêm gió bạt,
Chẳng buồn theo một lối quay về.

Êm đềm lớp sóng Volga ấy,
Vẫn nặng hơi ấm người thân thương.
Dẫu ngàn thiên lý, ngàn thu cách,
Còn buộc đời nhau giấc tương phùng...

TS 24/4/2005

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2005 00:01:16 bởi Thủy Sinh >
#1
    Thủy Sinh 26.04.2005 23:32:57 (permalink)
    0
    Tiếc nuối

    Câu thề trôi theo khúc xuy tiêu,
    Tiêu say tiêu bật tiếng đìu hiu.
    Cứ hứa hẹn bừa nào mất mát ?
    Để thả theo trăng theo gió chiều...

    Em vẫn đợi ngày anh lên tiếng,
    Có khó gì đâu một chữ yêu ?
    Non sông kiểm chứng, nhật nguyệt thấu,
    Có bóng thiềm soi mảnh tình sầu.

    Mà sao anh chẳng thiết mưa Ngâu,
    Chẳng tin, chẳng đoái, hóa lạnh lùng.
    Hố tình đã thâm càng thêm trũng,
    Bức tường giăng kín dãi rêu sâu.

    Rồi em quay gót, anh không nói,
    Vẫn lặng im dõi mắt trông theo.
    Âm thầm gieo cái tâm không mõi
    Vào từng bước em, từng bước reo...

    Thương con mắt thịt, lòa chẳng thấy,
    Cứ chuộng tiếng ong, yêu ngọt ngào.
    Bỏ sót tâm tình qua đôi mắt,
    Đôi mắt quan hoài từ nơi nao...

    Thương nhau, dù chẳng mong tương ngộ,
    Hỗn trần, đếm được mấy tri âm ?
    Rồi đời qua một lần chớp mắt,
    Còn bản tình ca muôn nốt trầm...

    TS 26/4/2005
    #2
      BĂNG NGUYỆT 27.04.2005 02:58:23 (permalink)
      0
      Chà TS hôm nay nhớ anh nào vậy ta hihi..Thơ TS mang Hán âm nhiều há...chắc TS giỏi về Hán ngữ lắm nhỉ , hôm nào dạy bn với nhe hihi

      Đối nghịch

      Làm thơ cho tan nỗi nhớ
      Chờ mong gửi bút giấy mờ xóa tan
      Khúc vang một điệu cung đàn
      Nốt nào nốt của tim nàng..trao ta

      Nhớ nhung úa cả trăng hoa
      Bóng người khuất lá, thu ca hoãn chiều
      Hoàng hôn ngăn được cô liêu?!
      Không! Chỉ thêm những hoang liêu khách sầu...!!


      #3
        Thủy Sinh 27.04.2005 04:34:40 (permalink)
        0
        Hihi... ngồi 1 mình tự dưng tuôn ra muôn ngàn tâm sự, đúc kết thành mấy bài thơ vụng về ấy mà. TS có nhớ anh nào đâu
        Mà công nhận chị Băng Nguyệt nhớ còn dữ dội hơn TS nữa , nhớ kiểu chị Băng Nguyệt chắc người ta chết đứ đừ mất.. hihi

        Hoang liêu sầu đến sầu đi,
        Sầu nào ngăn được ý thi ý cầm?
        Cầm từ tay nguyệt buông ngâm,
        Thi từ băng tuyết, khối tâm trắng ngần...
        Nhớ người như Tấn nhớ Tần,
        Nhớ ai nhớ khuyết cả vầng trăng thanh...
        #4
          KeDangGhet 27.04.2005 05:06:05 (permalink)
          0
          Ai hay dịu dàng má hồng thắm
          Giông bảo đến thuyền đắm trong lòng
          Đêm về thơ dệt xóa nhớ mong
          Quên chưa sao lệ còn hoen mắt...


          Ty mà phải nhờ người ta dạy hán ngữ sao? Đang muốn chọc quê TS đó huh Ty?!!!
          #5
            Thủy Sinh 27.04.2005 23:53:49 (permalink)
            0
            Nhớ nhớ thương thương

            Bỗng dưng đứt chỉ tơ mành,
            Ông trời bày vẻ mà thành tản hương.
            Nỡ gây cách trở Sâm Thương, (1)
            Nàng Trương, anh Phạm (2) âm dương mịt mùng.

            Yên ba sương phủ muôn trùng,
            Bể thanh sóng lặng mà lòng rung cương.
            Lỡ gì sao cứ lỡ thương?
            Lỡ thương đành gửi Tiêu Tương mấy dòng...

            Tha hương bên ấy mùa Đông,
            Xin anh mộ tuyết, chứ đừng tầm giai.
            Giai nhân đất khách hàng dài,
            Ăn vụng thì chớ trách ai tuyệt tình!

            Đêm nay thổi sáo năm canh,
            Vui ngâm nửa khúc, chia vành trăng non.

            TS

            (1) Tên 2 vì sao mọc vào buổi sáng và buổi tối, không mọc cùng lúc.

            (2) Trương Quỳnh Như và Phạm Thái, yêu nhau tha thiết nhưng vì gia đình ngăn cấm bắt Trương phải lấy chồng giàu nên nàng tự vẫn; Phạm Thái đau đớn bỏ xứ đi tu (sau sáng tác một thiên trường ca mang tên "Sơ Kính Tân Trang" để kể lại câu chuyện tình bi tráng này).
            #6
              Ct.Ly 28.04.2005 02:04:36 (permalink)
              #7
                KeDangGhet 28.04.2005 02:45:14 (permalink)
                0
                Thở KDG là thơ "bất hửu", là thơ không nên có, không nên tồn tại, vậy thì đâu thể giử lại đâu ct.lỳ !!!
                #8
                  Thủy Sinh 28.04.2005 03:01:49 (permalink)
                  0
                  Cám ơn Cô Tiên Ly nhìu...
                  Mà sao chị Ly gọi tên em dài quá, em có phải nhà văn (dzăng miểng thì có) nhà thơ gì đâu, lần sau chị chỉ cần gọi em "nhóc Thủy" là được rồi

                  Thơ của KDG âm hưởng tuôn trào tự nhiên, phóng khoán, vô ưu, vô ngã, quả thật là "bất hủ" của thế hệ trẻ ngày nay...
                  #9
                    KeDangGhet 28.04.2005 03:15:46 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Thủy Sinh

                    Thơ của KDG âm hưởng tuôn trào tự nhiên, phóng khoán, vô ưu, vô ngã, quả thật là "bất hủ" của thế hệ trẻ ngày nay...

                    TS nói đúng, KDG coi lại, thấy bài thơ không có chữ "ưu", cũng không có dấu ngã nào hết !
                    #10
                      Thủy Sinh 17.05.2005 00:09:49 (permalink)
                      0
                      (Tặng 1 người bạn thân)

                      Vô vọng

                      Phù dung nỡ qua thiên ma bách chiết,
                      Cánh nhạn bay giữa đau đớn muôn trùng
                      Xót người đẹp bên song vừa ngắm nguyệt,
                      Vọng Tây phương chẳng thỏa lòng nhớ nhung...

                      Giai nhân hỡi, cớ sao người phiền não?
                      Cơ huyền vi thay đổi biết là bao.
                      Trẻ tạo hóa lúc trêu lúc đùa đó,
                      Bể tang thương khi lặng chợt ba đào.

                      Lòng người buồn, tôi nào có vui đâu?
                      Người than khóc, từng manh ruột tôi héo,
                      Người sầu khổ, từng góc tim tôi vỡ,
                      Bất lực thay, tôi uống cạn niềm đau.

                      Tôi hận kẻ đã bạc tình vô nghĩa,
                      Nỡ đùa sương cợt tuyết rồi bỏ bê,
                      Tay ghẹo nguyệt trêu hoa quên lời thệ,
                      Mặt ai kia vùi rấp tận bến mê...

                      Thói bạc bẽo người đời âu lạ nhỉ?
                      Sớm ngọt ngào âu yếm, tối bỏ đi,
                      Nay thương nhớ yêu chiều, mai tàn nhẫn
                      Có ngờ đâu phải uống chén chia ly...

                      Đồ liên chi chớm lệ,
                      Tranh tỷ dực vỡ tan
                      Thương ngọc nát châu chìm
                      Tình phai trong tấc gang
                      Cảnh chia uyên rẻ thuý
                      Ôi bắc nhạn hồng nam
                      Càng yêu càng mạc lộ
                      Để đôi ngã lầm than...

                      TS 15/05/2005

                      #11
                        Ct.Ly 17.05.2005 00:22:41 (permalink)
                        #12
                          Thủy Sinh 17.05.2005 00:32:18 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: ct.ly

                          Thủy Sinh , hôm nay lòng đang nhớ ai
                          Ngồi đây thơ thẩn, hay hay thả vần
                          Tim yêu chắc lúc phân vân
                          Sợ đời đen bạc, tâm tư kín lời


                          Thủy Sinh buồn chiện gì dzậy hén. Có cần người ( gở rồi tơ len ) gì hong????

                          Để sis gở dùm cho


                          Ly tỷ sao làm thơ hay quá
                          Hồn thơ lai láng tận mây xa
                          Từng câu nóng hổi lời ngây ngất
                          Đốt cháy lòng em giữa chiều tà...

                          Chị Ly à, em đâu có buồn đâu, em làm bài kia để tặng nhỏ bạn, thay lời nó "thương vay khóc mướn" í mà.
                          #13
                            Ct.Ly 17.05.2005 01:10:50 (permalink)
                            #14
                              BĂNG NGUYỆT 11.06.2005 22:25:03 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: KeDangGhet

                              Ai hay dịu dàng má hồng thắm
                              Giông bảo đến thuyền đắm trong lòng
                              Đêm về thơ dệt xóa nhớ mong
                              Quên chưa sao lệ còn hoen mắt...


                              Ty mà phải nhờ người ta dạy hán ngữ sao? Đang muốn chọc quê TS đó huh Ty?!!!



                              TY nói thiệt chớ bộ hè...

                              Lổi bến đò yêu!

                              Chia cuộc đời vào hai mùa se sắt
                              Mưa hạ buồn và lạnh ngắt mùa đông
                              Nắng ấm mùa xuân có hay ko?!
                              Chỉ thấy mùa thu lá dông rơi trơ trọi

                              Chiếc đò ngang wa sông bến lổi
                              Muốn ngược dòng nước xoáy sức nông
                              Làm thơ giữa tiếng mưa lồng
                              Chết hồn viễn xứ...đoài đông não hồn..!
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9